←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 11/10/2011

Tớ cũng chả buồn lắm đâu, chỉ ghét thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 11/10/2011

Cá với mọi người là chú Thaychua đêm qua lại uống vụng rượu rồi tự sướng quá tay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 11/10/2011 - 13:51, said:

Giờ mới lội hết mấy pages trước, lộn lên mấy pages tiếp theo thấy các cụ post toàn điếu văn vui đáo để.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ Gừ, Dungle, Ngocmai: cảm ơn các cô đã có nhời nguyền rủa anh kết cục giống như thằng bạn vừa đi ăn cưới hôm nọ. Thù này anh nhớ tận kiếp sau luôn!
@ Ấy: mình viết linh tinh đọc cho vui là chủ yếu nàng ạ, không ám chỉ ai cụ thể đâu nhế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mà có nhẽ tháng này tháng có Đà Kỵ thành ra cái tính ghen ăn tức ở nó lồng lộn trong lòng. Cụ thể là mình ghen tức, cay cú với thằng bạn quê Phú Thọ, nó đã đẹp trai tài giỏi thì chớ, lại còn giàu có thành đạt nữa chứ. Tức lên cộng cho nó thêm 3 tuổi, tống xuống thế hệ 7x cho nhanh già, mặc dù chính thức thì nó cũng Canh Thân như mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nào đã hết, nó đã sung sướng may mắn hơn người lại dám lấy vợ trước cả mình, cái này mới là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Lớp còn có 2 thằng chưa vợ, đó là mình và nó. Thằng ấy nó hơn mình mọi nhẽ đáng ra nó nên biết điều lấy vợ sau mình mới phải. Đằng này .... Điên tiết cộng luôn cho con vợ nó 10 tuổi, từ Quý Hợi lụ khụ xuống Quý Sửu, chuyển nghề từ Kế Toán sang cô nuôi dạy hổ cho hả giận. Tình yêu của hai đứa nó kéo dài 4 năm cũng bị mình dùng bút xóa trắng rồi đè lên đó bằng một vụ trót dại của thằng kia .

Vu oan giá họa xong cảm thấy nhẹ hết cả người, cơ mà tự dưng lội pages thấy Ấy hơi buồn vì nhạy cảm nên mình đành muối mặt đính chính lên đây. Tất cả do hai đứa Đà Kỵ nó tự tung tự tác chứ mình vô can!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh thật là nguy hiểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 11/10/2011 - 14:01, said:

Tớ cũng chả buồn lắm đâu, chỉ ghét thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Rất tốt, còn thấy trong lòng trào dâng nỗi ghét chứng tỏ chưa hoàn toàn ... vô cảm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Báo chí dạo này thở than suốt ngày: sao con người giờ vô cảm thế, đâm nhiều lúc mình mất niềm tin vào nhân loại. Giờ thấy còn có người biết ghét như này chứng tỏ ... cuộc đời vẫn đẹp sao hehe.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 11/10/2011

Nguy hiểm thế không ăn thua gì đâu. Vợ Rung tam hóa liên châu QUYỀN KỴ đầy đủ, xinh như mộng kiểu Thị Nở hồi xuân lấy về có mà chết với nó. Chắc tranh thủ giãy trước khi chết ấy mà. GHÉT!
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 11/10/2011 - 14:13
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 11/10/2011

hí hí, sao 2 người này cứ ghét nhau thế, yêu đi, yêu đi, hĩ hĩ

@Rung Tham: thật nòng nà sau bài đính chính kia, hình tượng của anh với em hoàn toàn sụp đổ rồi, hết rồi, hết thật rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabeo, on 11/10/2011 - 14:06, said:

Anh thật là nguy hiểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có khi anh nên mặc bộ đồ đen vẽ hình đầu lâu xương chéo, dưới có dòng chữ trắng toát "Cột điện cao thế, cấm trèo", nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DungLe, on 11/10/2011 - 14:13, said:

hí hí, sao 2 người này cứ ghét nhau thế, yêu đi, yêu đi, hĩ hĩ

@Rung Tham: thật nòng nà sau bài đính chính kia, hình tượng của anh với em hoàn toàn sụp đổ rồi, hết rồi, hết thật rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đề phòng, cảnh giác cao độ với tên Tham Lam này:) Không vú trắng trợn!
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 11/10/2011 - 14:14, said:

Có khi anh nên mặc bộ đồ đen vẽ hình đầu lâu xương chéo, dưới có dòng chữ trắng toát "Cột điện cao thế, cấm trèo", nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


anh ngồi im một chỗ dùng đôi mắt đắm đuối và quả miệng toàn dãi độc của anh nhỏ nhỏ vài giọt cũng đủ " cấm trèo" rồi.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 11/10/2011

Gà Lê Mái ơi, có lẽ hôm nào mình tổ chức họp kín để xử lý bạn Rung này. Cử Mái khoẻ nhất chiến, còn chúng mình đứng xung quanh hỗ trợ.
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DungLe, on 11/10/2011 - 14:13, said:

@Rung Tham: thật nòng nà sau bài đính chính kia, hình tượng của anh với em hoàn toàn sụp đổ rồi, hết rồi, hết thật rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tin mừng, tin mừng! Trước giờ anh biết trong em anh hiện ra sừng sững một con dê già thượng thừa dâm dật, giờ em giật đổ cái tượng đài ô uế ấy đi anh mừng rơi nước mắt. Thời gian đã giúp em trả lời về bản chất con người anh rồi nhá. Thức khuya mới biết đêm dài, các cụ dạy đúng quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 11/10/2011

@Rung Tham:

Zai ở đâu mà điêu như rứa
Có cái gì là nói thật lòng đâu
Con người ta trẻ trung xinh đệp
Mà dìm hàng tận những 10 năm

Tham lang đúng chất tham lang
Mai này vợ quản hết đời tham lang
Cứ ở đó mà nhe với nhởn
Rồi khi cần chả vút đc lên
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 11/10/2011

Hình phạt trừng trị Rung tham cái tội bốc phét lừa sự cảm thông của chị em là gì bây giờ? Sao cho dã man nhất, day dứt nhất, đau đớn nhất, nhớ lâu nhất...?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 11/10/2011 - 14:19, said:

Gà Lê Mái ơi, có lẽ hôm nào mình tổ chức họp kín để xử lý bạn Rung này. Cử Mái khoẻ nhất chiến, còn chúng mình đứng xung quanh hỗ trợ.

Ôi mợ Giaovien, Trưởng ban quản lý chợ ơi. Chị em nhà này tính hấp diêm tập thể một cán bộ ngấp nghé tuổi nghỉ hưu. Hỏi còn đạo lý ở trên đời nữa hay không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 11/10/2011 - 14:23, said:

Hình phạt trừng trị Rung tham cái tội bốc phét lừa sự cảm thông của chị em là gì bây giờ? Sao cho dã man nhất, day dứt nhất, đau đớn nhất, nhớ lâu nhất...?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cắt, cắt, cắt ...1 nửa thôi.
Còn đâu để lủng lẳng cho nhớ, thèm mà ko làm ăn đc gì !
Trích dẫn