Jump to content

Advertisements




Hội tử vi Hà Nội


8733 replies to this topic

#5056 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 02:35

 AnKhoa, on 11/10/2011 - 02:25, said:

Đời thú vị khi còn nhiều chưa biết
Đời mất vui khi mọi thứ đã an bài

Cũng như...

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề

Thân!
Đời thú vị khi mà không hiểu
Đời mất vui hiểu số an bài
Tình chỉ đẹp khi thật sự hiểu
Tình mất vui khi đếch biết gì

#5057 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 04:22

 Tu Phu Vu Tuong, on 10/10/2011 - 16:24, said:

Mái em: Mệnh có Cơ Linh là dễ có căn lắm đó.
Chị ạ,cơ linh là tinh thần bấn loạn hay dễ bị âm linh đeo bám chứ căn đếch gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Còn về vấn đề yêu anh nào,sau đây em xin bật mý cho chị,mong chị đừng buồn vì em chả bao giờ nói cho chị nghe cả nên hôm nay em nói để cho chị tự tìm được hạnh phúc !
Em nhớ mang máng lá số chị,chả biết chị sinh vào cái năm gì nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người như chị là người dễ vui dễ buồn,buồn hay cất chứa vào trong đếch thèm nói
Lúc trẻ thấy yêu đời cảm xúc mãnh liệt thấy đời màu hồng ưa thích tặng quà và giỏi giao tế,các mối quan hệ rất tốt,thường xuyên gặp những người mà dân thường chả mấy khi gặp
Chị chất chưa nhiều hoài bão rất lớn tham vọng về tương lai mãnh liệt,luôn muốn sống tốt và được yêu,nhưng khi yêu chị lại thích được yêu được biết mà bản thân có chuyện gì lại co vào ko muốn nói,cái buồn luôn chất chưa vào trong
Khi yêu chị là người thích sự độc lập nhưng lại phải giỏi,anh ấy phải giầu cảm xúc,phải biết trả lời điều chị muốn,đi đâu phải tôn chị là tốt và quan trọng với anh ấy
Nhưng chị lại muốn người thành đạt giỏi lại đẹp trai và thành đạt nữa nên trong đời chạy theo những ước mơ do mình vẽ
Rốt cuộc trong đời những người chị muốn và hướng đến lại chẳng có ai bên chị và theo chị qua năm tháng thời gian,vì trên đời đâu có người đàn ông như vậy đâu,chị cứ mải mê công danh và yêu theo cái chị muốn,cho đến khi nằm đấy cô đơn chị tìm tới lý số để biết thêm về hôn nhân của mình,tìm niềm vui với anh em bạn bè bằng cái nhìn màu hồng và tiếp tục chạy theo những cái chị khao khát,cho đến khi em nói điều này chắc chị hiểu chị đã và đang đuổi theo cái mình muốn mà cuối cùng lại tan như mây khói
Đêm nay em thử hóa thành chị nhìn theo khía cạnh con người chị và em lấy chị để nói về chị đây,có thể em sai
Nhưng nếu đúng thì em nghĩ,sắp tới lúc chị bỗng thấy mình đã bớt đi hương sắc thủa nào và chạnh lòng với cô đơn và chị hiểu ra 1 điều cuộc đời ko như mình nghĩ và chị sẽ chọn 1 người bình thường , chỉ khá và giỏi bình bình,chị đến với họ vừa yêu họ vừa sợ họ
Và như thế đấy mới là cái hạnh phúc đích thực đời chị,chị nên hiểu mình hơn nhé
Mong chị hiểu em hehe
Chị hoài bão tham vọng lớn nhưng nên chỉ là công việc,đừng mong tìm đàn ông như cái hoài bão đấy
Như vậy thì chị sẽ thấy điều em nói là sai hay đúng
Thân tặng chị ! E quý nên nói vậy,e chưa nói thật như này đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5058 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 04:36

Nhân đây xin bật mý đôi điều về né pư,em gái đáng yêu nhất nhà chúng ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh xin nói đôi lời nhé né pu !
Người như em phúc rất lớn,ai cưới được em là phúc nhà nó to bằng cái đình
Em tuy dễ bị người khác hiểu lầm và đánh giá sai,nhưng trong suy nghĩ của anh 1 người sống cùng những số phận như của em cả đời nên anh khuyên em yên tâm và cứ luôn vui tươi như vậy nhé
Con người em đàn ông trẻ chả hiểu được đâu,vì họ ko biết đánh giá cái giá trị em có
Em nên khoan hẵng yêu,em còn trẻ và tương lai em nên tìm người đàn ông nhiều tuổi tử tế và đã từng trải nghiệm về nhân sinh con người sâu sắc,kể cả mặt hạnh phúc tình cảm
Tránh tuổi Đinh và Giáp
Cái em muốn thì chỉ có đàn ông như thế có,và cái em có thì cũng chỉ đàn ông như vậy muốn
Đừng thấy thằng nào lành và chiều em mà tưởng bở vì típ con người em ko cần mấy cái lành và chiều đấy,trai trẻ giờ đầy cái tính đấy,nhưng như em hãy như a nói trên nhé
Em nếu làm được điều đấy thì trên đời em là người có hậu nhất đấy
A coi em như em gái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nên muốn nói em nghe

#5059 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 04:51

EM lại ngứa mồm nữa xin có đôi điều với chị gái của chúng ta : Giáo viên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị à !
Chị là người tâm tính tốt,nhưng chắc chị ko hiểu tại sao chị học tử vi 15 năm mà ko đột phá được đúng ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em viết bài này mặc dù chả nhớ nổi chị là gì ngoài 2 chữ Thiên Tướng
Chị vốn dĩ thích trắng đen rõ ràng,khéo che lộ cảm xúc,sống tâm bình đẳng,yêu ghét phân minh
Chị rất mạnh mẽ và luôn lo lắng cho mọi người theo cái cách chị muốn
Nhưng chị ơi khi em đặt em vào chị em lại thấy 1 điều chị đừng giận,thực ra 15 năm năm nay chị học tử vi chính là 15 nămm chị mắc vào vòng xoáy tìm về mình mà lại ko biết mình tìm gì
Chỉ mải mê sống và yêu cho nhận
Tử vi chị ko đột phá được vì chị chưa hiểu hết chính chị , mặc dù người như chị rất hiểu người khác và rất sâu sắc
Vì chị luôn cố gắng vươn tới cái tốt sống tốt đối xử tốt chia sẻ tốt mà quên đi thân phận mình,chỉ mải lo cho mọi người mà quên đi chị là ai rồi
Chị học tử vi chị biết em mong chị hiểu được mình hơn,trời sinh chị vốn nữ tính đừng quên đi thiên chức của mình,đừng bắt nạt và ghê gúm với người đã cùng chị qua nhiều năm tháng tơ duyên nhé
Chị nên học cách nhận vì giờ chị chỉ biết cho và cho theo cái kiểu mình muốn
Mong chị luôn vui và sếc sy như bây giờ hề hề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đừng chạy theo bóng của tương lai hay quá khứ quá,chị hãy sống cho mình và nên cảm nhận cảm xúc gia đình nhiều hơn nữa nhé,có những thứ như cây tầm gửi hay lan rất đẹp và cuốn hút,nhưng chúng chỉ là cái đẹp làm thành dây oan thôi,chúng sống bám vứt tổ nó ra khỏi mắt chị ợ
Em chỉ nói vậy,chị thừa sức hiểu em như nào
Chúc chị vui và khoe dáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThCh: 11/10/2011 - 04:55


#5060 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 05:26

CHUYỆN VỀ CON NGƯỜI TRONG 6 CÕI GIỚI

Trong sách ghi lại con người được sinh ra từ 6 cõi giới: Trời, Phật, xã hội, dòng tộc, ma, quỷ. VM xin kể vài trường hợp trong trăm ngàn trường hợp mà VM đã được chứng kiến: Mong góp 1 phần nhỏ bé trong kho tàng KINH DỊCH để cả nhà suy nghĩ về vấn đề sinh con có lợi cho gia đình, cho xã hội.

1. Con người được sinh ra từ cõi Trời:

Trang - cô bé sinh năm 1987 trong gia đình ở Hà nội. Bố là Cảnh sát hình sự vì công việc nên ngày đêm thường xuyên vắng nhà, Mẹ làm ngành thương nghiệp. Gia cảnh hai bên nội ngoại đều nghèo nên cô bé Trang suốt ngày theo Mẹ đến chỗ làm tự chơi vì Bố Mẹ không có tiền gửi nhà trẻ. Khi Trang được khoảng 3 tuổi thì Bố Mẹ bỏ nhau vì Bố có vợ mới. Nhìn hai mẹ con tha nhau hàng ngày bằng chiếc xe đạp là tài sản duy nhất Mẹ được chia sau vụ ly hôn về ở nhà ngoại, ai cũng thương cảm.

Trang có vẻ đẹp thanh tú, thông minh, từ nhỏ rất hiền và ngoan ngoãn nhưng ít nói. Khi lớn lên đi học như các bạn cùng trang lứa, khoảng 10 tuổi Trang xin phép Mẹ cho đi sinh hoạt Câu lạc bộ ở Phường nơi cư trú. Mẹ thì vẫn đi làm đều đặn, kinh tế hai Mẹ con có vẻ khá hơn vì Mẹ có nhiều khoản thu khá hơn trước. Lần đầu tiên Trang làm cho Mẹ bị sốc khi thấy một chiếc xích lô từ từ tiến vào cửa hàng nơi Mẹ Trang đang bán hàng. Mọi người nhìn kỹ thì thấy cô bé Trang ngồi lọt thỏm trong chiếc xích lô, xung quanh bao nhiêu bó hoa và vài hộp quà - đặc biệt có một hộp đàn oocgan to che kín người Trang (ngày đó nhà nào có loại đàn này phải là nhà giàu lắm). Mọi người và Mẹ Trang chạy ra, Trang tự nhiên khóc to và nức nở:

- Các bạn ai cũng có Bố Mẹ đưa đi cùng dự buổi thi Đàn Oocgan do Thành phố tổ chức, Con chẳng có ai đi cùng. Cô bé nức nở khóc tủi thân, nhiều người chứng kiến lúc đó cũng quay đi mắt rớm lệ bùi ngùi.

Từ đó mọi người được thấy Trang ngoài thành tích học giỏi của Thủ đô - Trang đã biết tự làm thiết kế nhiều mẫu bưu thiếp bán cho các bạn trong trường kiếm những đồng tiền cùng những khoản thưởng đưa cho Mẹ đỡ hẳn khoản tiền mua sách vở và tiền nộp học cho cả cậu em trai (khi Mẹ lấy chồng mới). Trang luôn tham dự các kỳ thi của các câu lạc bộ và lần thi nào cũng đều đoạt giải nhất nhì kèm theo nhiều phần thưởng. Còn Mẹ sau khi ly hôn có một người cùng làm đã cho vay tiền mua 1 căn nhà cuối phố Bà Triệu (nhà phía trong) đẹp và tiện lợi.
Rồi Trang tốt nghiệp cấp 3, thi điểm cao nhất trường Đại học Ngoại thương, tham gia nhiều chương trình hoạt động xã hội - có một thời nổi tiếng dẫn chương trình nhạc trẻ trên VTV3 - Tốt nghiệp đi học bổng nước ngoài, tương lai sáng chói nhiều đơn vị mời gọi nhận vào làm. Còn người yêu Trang thì nhiều lắm, nhưng chưa thấy Trang sánh vai với ai. Lúc nào cũng lo cho Mẹ và cậu em trai cùng Mẹ khác cha. Khi Trang học cấp 3 đã cùng Mẹ làm thêm thu nhập gia đình thuộc vào hạng khá giả vì Mẹ cũng làm ăn gặp nhiều may mắn.

Đó là Con từ cõi Trời. Theo VM hiểu sách dạy: những loại con này khi sinh ra vào nhà ai thì nhà đó được hưởng may mắn tài lộc cũng theo vào. Trường hợp này do Trang sinh năm 1987 - Đinh Mão nên có Can khắc Chi nên dẫn đến việc cha mẹ ly hôn. Còn mọi vấn đề đều may mắn.

Kỳ sau tiếp: Con người sinh ra từ cõi Phật.

Lông Việt

Sửa bởi VietMao: 11/10/2011 - 05:45


#5061 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 05:43

Ôi tuổi thơ tôi,giống câu chuyện này quá !
Có lúc trong cuộc đời ta thấy đau lòng vì dòng đời nghiệt ngã,đôi khi ta tự hỏi có bất công không khi cầu tôi từ không và nhờ luyến ái dục vọng biến tôi thành sắc
Cho tôi tấm thân không cho tôi hạnh phúc,cho tôi làm người để tôi bơ vơ,mặc cho tạo hóa dắt tôi đi và lớn theo định mệnh
Có nhiều khi thơ ấu a....i ...tờ ko thấy hơi cha
Lúc lớn khôn ko thấy hình mẹ
Cho đến nay lòng như sắt đá chẳng thiết tình ai
Để cho dòng đời xô đẩy tôi tự tìm hạnh phúc đời tôi,nhắn nhủ những ai quen tôi và có gia đình.và ai muốn bên tôi xin đừng tạo ra những đứa trẻ ngây thơ rồi bỏ mặc chúng,tôi thường hứa không để con mình khổ vì bố đã nhìn những vết lăn,vết lăn trâm như hằn trên đá trăm năm
Tôi tự nhủ nếu ai bên tôi hãy sống vì tôi thở vì tôi đừng vì những ham muốn quá mạnh mà quên đi mình đang có gì,đừng mải mê nữa tôi đây,hãy cho tôi được sống được thở hãy sống cùng tôi hãy thở cùng tôi và cho tôi làm thiên chức của đàn ông là chồng là cha
Cám ơn cuộc đời vì giờ tôi thấy yên và vui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


À quên mất mời chị ấy tướng,giáo viên,né pu theo dòng kí sự từ trang 337

Sửa bởi ThCh: 11/10/2011 - 06:03


#5062 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 07:18

 ThCh, on 11/10/2011 - 05:43, said:

Ôi tuổi thơ tôi,giống câu chuyện này quá !
Có lúc trong cuộc đời ta thấy đau lòng vì dòng đời nghiệt ngã,đôi khi ta tự hỏi có bất công không khi cầu tôi từ không và nhờ luyến ái dục vọng biến tôi thành sắc
Cho tôi tấm thân không cho tôi hạnh phúc,cho tôi làm người để tôi bơ vơ,mặc cho tạo hóa dắt tôi đi và lớn theo định mệnh
Có nhiều khi thơ ấu a....i ...tờ ko thấy hơi cha
Lúc lớn khôn ko thấy hình mẹ
Cho đến nay lòng như sắt đá chẳng thiết tình ai
Để cho dòng đời xô đẩy tôi tự tìm hạnh phúc đời tôi,nhắn nhủ những ai quen tôi và có gia đình.và ai muốn bên tôi xin đừng tạo ra những đứa trẻ ngây thơ rồi bỏ mặc chúng,tôi thường hứa không để con mình khổ vì bố đã nhìn những vết lăn,vết lăn trâm như hằn trên đá trăm năm
Tôi tự nhủ nếu ai bên tôi hãy sống vì tôi thở vì tôi đừng vì những ham muốn quá mạnh mà quên đi mình đang có gì,đừng mải mê nữa tôi đây,hãy cho tôi được sống được thở hãy sống cùng tôi hãy thở cùng tôi và cho tôi làm thiên chức của đàn ông là chồng là cha
Cám ơn cuộc đời vì giờ tôi thấy yên và vui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


À quên mất mời chị ấy tướng,giáo viên,né pu theo dòng kí sự từ trang 337
Chả thấy ký sự về em Gà dòng nào mới chán chứ ! Ra khổ cho mình ra rìa .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hum qua e mơ thấy mẹ, em gái em và cả gia đình nhà 1 Anh đồng nghiệp ( bao gồm cả vợ , con) . trong cơn mơ mọi ng phải chống choị với tai nạn rò rỉ khí Ga . Sau đấy đại loại là em
Khóc tức tưởi lo lắng, tìm cách cứu mọi người , khóc ầm ĩ vì nghĩ phải xa ng thân . Éo le thế nào khi vào cứu vợ con Anh đồng nghiệp chết sạch mà gia đình em sống .nửa mừng nửa vui k biết làm thế nào . Tỉnh dậy gối ướt sũng . Xog ngủ tiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thế mà giờ vẫn nhớ như in những hình ảnh đấy . K biết có điềm j xấu k nữa vì em hay mơ nhưng ngủ dậy cóc nhớ gì trừ thỉnh thoảng mơ thấy người âm
Thôi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5063 miumiu2009

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 136 Bài viết:
  • 38 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 08:32

Thầy Chùa dạo này tâm trạng quá!

#5064 Ngocmai

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 278 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 08:33

 VietMao, on 10/10/2011 - 23:21, said:

@ cả nhà:



Mềnh ít đi lễ Chùa và rất ít tham dự vào việc lễ tập thể, không muốn giao tiếp với người căn Tứ phủ căn đồng bóng. Nhưng cũng không bao giờ có hành động chê bai vì tất cả cũng là có TÂM theo một đạo.


Lông Việt

Chị làm em ko dám mon men tới các cuộc ọp và cũng ko dám mon men nói chuyện với chị rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5065 QueChi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 231 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 08:53

 ThCh, on 11/10/2011 - 04:36, said:

Nhân đây xin bật mý đôi điều về né pư,em gái đáng yêu nhất nhà chúng ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ui, cám ơn anh. Anh ca ngợi em lên mây rồi.
Mới qua anh còn lo sao em chưa có ny xong, bây giờ lại khuyên thế rồi. Anh đã có lời, em cứ từ từ lơ thơ như cũ thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




@Chị Gà: mơ là âm mà, đừng lo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5066 Soleil

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2156 Bài viết:
  • 7406 thanks
  • LocationThảo nguyên xanh

Gửi vào 11/10/2011 - 08:58

 AnKhoa, on 11/10/2011 - 00:51, said:

Bạn cho mình hỏi, cái... là cái... gì vậy? Mình ngâm cứu mãi không ra.

Thân!

He he, anh là anh Kien đúng ko, dạo này anh khoẻ ko ạ, thi thể vẫn ngon nghẻ cả chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh ơi, bác Nghĩa dạo này đi đâu rồi, e ko thấy lên diễn đàn thế

Còn cái mô đó thì a cứ tự ngâm đi nhá, nó cũng ko xa xôi cao siêu gì đâu , kẹc kẹc

#5067 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 11/10/2011 - 09:04

Hi hi em Chùa hôm qua tức cảnh sinh tình hay sao mà pót lắm bài thế. Có cô gái nào làm em tôi phải tâm sự nhiều thế???

#5068 Truong_Giang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 204 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationDòng Sông Lơ Đãng

Gửi vào 11/10/2011 - 09:18

 ThCh, on 11/10/2011 - 02:27, said:

Phản bản quy nguyên
Sắc không lai khứ
Tiên không thị sắc
Hậu sắc thị không
Vạn pháp tức không
Tùy duyên bất biến

Quy nguyên phải Vô thủy ?
Vô Khứ Sắc ở đâu
Vô Hậu Không lai Sắc
Vạn Pháp tức thị Không
Vậy lấy đâu làm Pháp ?

ThCh giải thích hộ và Phá cái Nghi này cho mình nhé ?

TG

#5069 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 09:19

Em xem thật cho chị đấy chứ cảm xúc cô nào?
Chị ko đọc bài à

#5070 Truong_Giang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 204 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationDòng Sông Lơ Đãng

Gửi vào 11/10/2011 - 09:32

 ThCh, on 11/10/2011 - 02:35, said:

Đời thú vị khi mà không hiểu
Đời mất vui hiểu số an bài
Tình chỉ đẹp khi thật sự hiểu
Tình mất vui khi đếch biết gì


TG xin họa với bài thơ của Thch

Đời lo lắng khi không hiểu Số
Đời âu lo khi biết Số là gì
Nếu ở trên đời toàn lo nghĩ
Đâu biết rằng Hoa vẫn nở sớm mai ......

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Duyên Số là cái Chi ? TG xin làm bài thơ tặng những người đang yêu và đã được yêu ...nhưng không chết trong tình yêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



VÔ ĐỀ

Duyên đến Em sợ hãi
Duyên đi em quá thì .....
Còn Duyên còn vui mãi
Sao em lo lắng chi ?

Đời ngừoi buồn vui lắm
Còn có khóc mỗi khi
Trốn Ai em trốn được
Sao dối lòng , đa nghi ?

Duyên đến Hoa sẽ nở
Duyên hóa Hoa lại tàn
Đời người kia cũng vậy
Bắt gặp muôn lối đi .....

Tình đẹp lắm Hoa nở
Dang dở lúc trao nhau
Đời buồn vui cũng vậy
Câu Thề để nỗi đâu..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trường Giang - 10/2011






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |