Thôi thì đú theo phong trào ủy mị của ace mình bộc bạch chút tâm tư riêng vậy:
Quả thật là lâu lắm rồi chị mới ngồi xem xét lại bản thân mình thế này, chúng ta chưa có nhiều thời gian chơi với nhau, nói chuyện với nhau. Nhưng nếu e là người thông minh, e phải hiểu những điều mà chị và mọi người biểu hiện trong suốt thời gian qua là như thế nào chứ? Chị là người sôi nổi trong cuộc sống và đôi lúc ồn ào giao tiếp, nhưng trong tình yêu, chị không như vậy. Chị cần một một góc riêng, chút điềm tĩnh để thấy được những may mắn nó đến với mình một cách thật nhẹ nhàng, không như những cơn bão, ầm ào, dữ dội... rồi sau đó lại tan thật nhanh. Bằng tuổi này, tất nhiên chị không còn phiêu lưu, mơ mộng xây dựng tình yêu theo kiểu văn thơ với những khung cảnh đẹp nữa..cuộc sống quanh ta còn quá nhiều điều mà chúng ta phải làm nó đẹp thêm lên. Chị không cầu toàn đến mức trở thành robot, nhưng cuộc sống này còn quá nhiều khó khăn, chị phải cố gắng đến mức cật lực để tồn tại, để gây dựng cho mình một nền tảng vững vàng. Nhưng tình yêu có lẽ cần sự may mắn hơn nỗ lực của con người. Chị vẫn còn nhiều phiền toái và nhược điểm cần phải khắc phục. Bản chất chị sống độc lập, tự lập trong tất cả mọi thứ (kể cả tình cảm)). Chị cần sống cho cả mẹ chị nữa. Em hiểu chị chứ: Chị không muốn bị chi phối bởi những người xung quanh. Có nhiều người đàm luận, hỏi chị về chuyện nhân duyên, chị từ chối trả lời. Liệu em có thấy thoải mái không khi yêu ai mà bị đồn ầm lên, bị thắc mắc về cuộc sống riêng tư (đó là một góc trời riêng không ai có thể đụng tới được)? Liêụ em có thấy hãnh diện không khi kết hôn với một người vợ không tâm đầu ý hợp, luôn làm mình mất mặt??? Tất nhiên chị không hãnh diện khi người chồng của mình là một người thiếu ý chí phấn đấu. Điều quan trọng là anh ấy phải biết thắp lên trong chị niềm hy vọng, đam mê và cả sự tôn trọng. Chị không phải mô típ dệt mộng đêm hè cho các chàng trai, càng không phải người thích xây những lâu đài trên cát, không phải dạng phụ nữ đuổi theo những tham vọng vật chất tầm thường. Mà chị đang tìm một người chồng, một người con cho gia đình chị và một người thực sự là người đi cùng bên chị lâu dài trong cuộc đời này.
Đây là bài viết cho ThCh, nhưng đồng thời cũng giải đáp thắc mắc quan tâm của một số ace đã quan tâm tới em trong thời gian qua. Hi vọng chỉ nói nốt lần này là lần cuối
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 11/10/2011 - 10:56