Hội tử vi Hà Nội
100dong
10/10/2011
Nết Na
10/10/2011
Thứ 7 này chị em mà nghe Linhphong hat thì chắc rủ nhau xin chết một loạt
)
LinhPhong
10/10/2011
LinhPhong
10/10/2011
Việt Mão
10/10/2011
@ cả nhà:
Tháng 8 ÂL VM nhìn lá số tháng 9 lo quá, thấy trang nhà có bài Bàn về LỤC BẠI của An Khoa mừng quá vô xem ngay. Xem rồi thấy lo lo vì thấy Mềnh có 4 bại trong tháng 9 này. Đọc thấy TỨ BẠI đi với sao xấu nên sợ vãi mồ hôi hột, hàng ngày tranh thủ lúc nào được là Niêm Chú Đại Bi và xin Chư Thần Chư vị Quý Nhân giúp đỡ.
Mềnh ít đi lễ Chùa và rất ít tham dự vào việc lễ tập thể, không muốn giao tiếp với người căn Tứ phủ căn đồng bóng. Nhưng cũng không bao giờ có hành động chê bai vì tất cả cũng là có TÂM theo một đạo.
Mềnh theo Đạo Phật phái Mật tông lúc nào cũng thèm được sống bình yên và cũng luôn mong muốn cộng đồng được sống bình yên vui vẻ. Công việc thì Mềnh toàn âm thầm khai hoang rồi gọi thêm vài người quen tham gia, nếu gặp vận đen có sự bon chen là Mềnh bỏ luôn cho dù có lợi nhuận cao, nếu họ nghĩ đến công của Mềnh thì Mềnh nhận tiền chia rồi dùng tiền đó làm từ thiện hết.
Có lẽ quan điểm sống của Mềnh như vậy nên Trời Phật luôn cho Mềnh thấy nhiều cơ hội kiếm tiền và cũng làm được nhiều việc TỪ THIỆN. Nói về TỪ THIỆN thì chẳng bao giờ Mềnh cho những người ăn xin ngửa tay xin tiền ngoài đường dù chỉ 1 xu, nhưng Mềnh rất hay cho những người có hoàn cảnh khó khăn có địa chỉ rõ ràng họ có khó khăn thực sự sau khi tìm hiểu rõ hoàn cảnh của họ.
Giầu thì chẳng bằng ai, nhưng lúc nào Mềnh cũng có đủ tiền xài. Có Đại hạn 10 năm xấu, tiền kiếm được nhiều nhưng bị chơi đểu cũng nhều nhều. Nhưng khi Mềnh gặp Hạn thì có người chẳng quen biết tự nhiên bỏ tiền của xả thân cứu Mềnh, còn những người mà Mềnh nghĩ họ chịu nhều ơn của Mềnh sẽ cứu Mềnh thế mà họ lại quay mặt làm ngơ - ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY. Mềnh chẳng hận thù ai bao giờ nhưng cứ người nào chơi xấu Mềnh thì chẳng hểu sao họ lại bị gặp chuyện xấu. Đương nhiên lúc đó thì Mềnh chỉ coi và nhìn họ như người qua đường mà thôi - LUẬT NHÂN QUẢ mà Trời Phật cho Mềnh được nhìn thấy mà. Vì vậy Mềnh luôn TÂM NIỆM làm gì cũng phải có NHÂN có NGHĨA nên con trai con gái của Mềnh đi học xa cũng có nhều khó khăn vì sống tự lập nhưng vẫn có người giúp đỡ khi chúng nó cần giúp đỡ. Mềnh cũng đã dạy các con sống tự lập vì nhiều lý do hơn nữa chẳng có Cha Mẹ luôn ở bên cạnh mà dựa dẫm. Nay các con của Mềnh đã trưởng thành vừa học vừa làm mỗi tháng cũng để dành được vài ngàn USD.
Quan điểm sống của Mềnh là: Chung sức, học hỏi - chia sẻ - vui vẻ. Vì vậy mỗi khoản kiếm tiền thu được Mềnh chia làm 3 phần: 1 phần cho Mềnh tích luỹ, 1 phần trách nhiệm cho gia đình người thân, 1 phần làm từ thiện.
@ Mái: Em cứ tham gia LÔ ĐỀ đi nhưng nhớ xem ngày nào có Xiền thì mới chơi, phải biết mình có khả năng thanh toán (nếu thua) đừng chơi quá khả năng của mình. Hôm nay VM ghi con 52.25 vì thấy sách dạy ngày con số liên quan có 0,5,4,9 chẳng trúng Đề nhưng trúng LÔ 3 nháy thế là có Xiền. Ngày mai chia 3 phần: 1 phần cho đứa cháu xây nhà, 1 phần để dành thêm vốn, 1 phần gửi làm từ thiện cơm cháo giúp bệnh nhân viện K. Cuộc sống mong sao cứ thế, nếu cộng đồng được yên vui là Mềnh thấy vui rồi.
Hẹn gặp cả nhà thứ bảy này thật vui vẻ. Ai biết chỗ nào có Karaoke xịn để Hội mình được xả stree thoải mái thì giúp Hội nhé.
Lông Việt
Sửa bởi VietMao: 10/10/2011 - 23:29
Tháng 8 ÂL VM nhìn lá số tháng 9 lo quá, thấy trang nhà có bài Bàn về LỤC BẠI của An Khoa mừng quá vô xem ngay. Xem rồi thấy lo lo vì thấy Mềnh có 4 bại trong tháng 9 này. Đọc thấy TỨ BẠI đi với sao xấu nên sợ vãi mồ hôi hột, hàng ngày tranh thủ lúc nào được là Niêm Chú Đại Bi và xin Chư Thần Chư vị Quý Nhân giúp đỡ.
Mềnh ít đi lễ Chùa và rất ít tham dự vào việc lễ tập thể, không muốn giao tiếp với người căn Tứ phủ căn đồng bóng. Nhưng cũng không bao giờ có hành động chê bai vì tất cả cũng là có TÂM theo một đạo.
Mềnh theo Đạo Phật phái Mật tông lúc nào cũng thèm được sống bình yên và cũng luôn mong muốn cộng đồng được sống bình yên vui vẻ. Công việc thì Mềnh toàn âm thầm khai hoang rồi gọi thêm vài người quen tham gia, nếu gặp vận đen có sự bon chen là Mềnh bỏ luôn cho dù có lợi nhuận cao, nếu họ nghĩ đến công của Mềnh thì Mềnh nhận tiền chia rồi dùng tiền đó làm từ thiện hết.
Có lẽ quan điểm sống của Mềnh như vậy nên Trời Phật luôn cho Mềnh thấy nhiều cơ hội kiếm tiền và cũng làm được nhiều việc TỪ THIỆN. Nói về TỪ THIỆN thì chẳng bao giờ Mềnh cho những người ăn xin ngửa tay xin tiền ngoài đường dù chỉ 1 xu, nhưng Mềnh rất hay cho những người có hoàn cảnh khó khăn có địa chỉ rõ ràng họ có khó khăn thực sự sau khi tìm hiểu rõ hoàn cảnh của họ.
Giầu thì chẳng bằng ai, nhưng lúc nào Mềnh cũng có đủ tiền xài. Có Đại hạn 10 năm xấu, tiền kiếm được nhiều nhưng bị chơi đểu cũng nhều nhều. Nhưng khi Mềnh gặp Hạn thì có người chẳng quen biết tự nhiên bỏ tiền của xả thân cứu Mềnh, còn những người mà Mềnh nghĩ họ chịu nhều ơn của Mềnh sẽ cứu Mềnh thế mà họ lại quay mặt làm ngơ - ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY. Mềnh chẳng hận thù ai bao giờ nhưng cứ người nào chơi xấu Mềnh thì chẳng hểu sao họ lại bị gặp chuyện xấu. Đương nhiên lúc đó thì Mềnh chỉ coi và nhìn họ như người qua đường mà thôi - LUẬT NHÂN QUẢ mà Trời Phật cho Mềnh được nhìn thấy mà. Vì vậy Mềnh luôn TÂM NIỆM làm gì cũng phải có NHÂN có NGHĨA nên con trai con gái của Mềnh đi học xa cũng có nhều khó khăn vì sống tự lập nhưng vẫn có người giúp đỡ khi chúng nó cần giúp đỡ. Mềnh cũng đã dạy các con sống tự lập vì nhiều lý do hơn nữa chẳng có Cha Mẹ luôn ở bên cạnh mà dựa dẫm. Nay các con của Mềnh đã trưởng thành vừa học vừa làm mỗi tháng cũng để dành được vài ngàn USD.
Quan điểm sống của Mềnh là: Chung sức, học hỏi - chia sẻ - vui vẻ. Vì vậy mỗi khoản kiếm tiền thu được Mềnh chia làm 3 phần: 1 phần cho Mềnh tích luỹ, 1 phần trách nhiệm cho gia đình người thân, 1 phần làm từ thiện.
@ Mái: Em cứ tham gia LÔ ĐỀ đi nhưng nhớ xem ngày nào có Xiền thì mới chơi, phải biết mình có khả năng thanh toán (nếu thua) đừng chơi quá khả năng của mình. Hôm nay VM ghi con 52.25 vì thấy sách dạy ngày con số liên quan có 0,5,4,9 chẳng trúng Đề nhưng trúng LÔ 3 nháy thế là có Xiền. Ngày mai chia 3 phần: 1 phần cho đứa cháu xây nhà, 1 phần để dành thêm vốn, 1 phần gửi làm từ thiện cơm cháo giúp bệnh nhân viện K. Cuộc sống mong sao cứ thế, nếu cộng đồng được yên vui là Mềnh thấy vui rồi.
Hẹn gặp cả nhà thứ bảy này thật vui vẻ. Ai biết chỗ nào có Karaoke xịn để Hội mình được xả stree thoải mái thì giúp Hội nhé.
Lông Việt
Sửa bởi VietMao: 10/10/2011 - 23:29
QueChi
10/10/2011
=)) Ồ, nhìn bài của chị VietMao thấy chị có thử cả lô lẫn đề. Cho em hỏi, lô là gì, đề là gì, khác nhau như thế nào? Em vẫn tưởng là một cơ. :">
Sửa bởi NebulousPearl: 10/10/2011 - 23:36
Sửa bởi NebulousPearl: 10/10/2011 - 23:36
Nết Na
10/10/2011
Ôi mình đã gà cái khoản này giờ còn thấy có con bé nó trứng gà mới kinh chứ . T7 mang sách đi chị dạy cho vài đường cơ bản để phân biệt lô và đề
QueChi
10/10/2011
Nào có biết, em đâu có máu bài bạc. Thấy người khác vẫn nói theo cả cụm "đánh lô đề" thì cứ nghĩ là một :">. Khái niệm em biết duy nhất là sổ số kiến thiết gì đấy(mà em vẫn nghĩ đó là cái người ta vẫn gọi là lô đề) ngày xưa thỉnh thoảng trường bắt mua à. Trúng đc 1 lần 10k
Ủa, thế kết quả lô đề người ta xem ở đâu? Có online như sổ xố hem.
----
Gú gồ thử cái định nghĩa lô đề mà không ra mới kinh chứ =)).
Sửa bởi NebulousPearl: 10/10/2011 - 23:49
Ủa, thế kết quả lô đề người ta xem ở đâu? Có online như sổ xố hem.
----
Gú gồ thử cái định nghĩa lô đề mà không ra mới kinh chứ =)).
Sửa bởi NebulousPearl: 10/10/2011 - 23:49
Ledung
10/10/2011
Oài, say quắc cần câu
Chị Vietmao nhắc Karaoke làm em nhớ vụ năm ngoái đi hát cùng công ty đứa bạn. Em chọn bài "Nhớ khi xưa lạ nhau" vì kết nhạc vàng. Khổ cái bài em chọn nó chỉ có nhạc mà không hiện chữ thế là em hát theo kiểu nhớ mang máng, được đến đâu hay đến đấy, hò ông ổng luôn:
"Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Nàng lặng đi bên chàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình (ơ hình như mình hát nhầm, đáng phải chàng lặng đi bên nàng mới đúng, thôi kệ, cứ hát tiếp, dừng lại thì quê lắm, mà ai đi cạnh ai chả thế) ... Thế là em lại rống lên mùi mẫn: Chàng làm như vô tình, giai đoan trang dễ đâu làm quen ...
Sau vụ ấy em trượt màn ra mắt (giới thiệu ngầm) với một cô nàng xinh tươi bên công ty thằng bạn tốt. Nó chê em hát bậy bạ, cô tình show hàng tại quán hic ... Lỡ mồm nhát đi tong cơ nghiệp thế đấy ... Thứ bảy này hội mình đi hát thì các chị em gắng rút kinh nghiệm cái bài học trên của tôi nhá!
Chúc các cụ ông cụ bà ngủ ngon.
Các cụ vưỡn mạnh giỏi đấy chứ ợ?
Chị Vietmao nhắc Karaoke làm em nhớ vụ năm ngoái đi hát cùng công ty đứa bạn. Em chọn bài "Nhớ khi xưa lạ nhau" vì kết nhạc vàng. Khổ cái bài em chọn nó chỉ có nhạc mà không hiện chữ thế là em hát theo kiểu nhớ mang máng, được đến đâu hay đến đấy, hò ông ổng luôn:
"Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Nàng lặng đi bên chàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình (ơ hình như mình hát nhầm, đáng phải chàng lặng đi bên nàng mới đúng, thôi kệ, cứ hát tiếp, dừng lại thì quê lắm, mà ai đi cạnh ai chả thế) ... Thế là em lại rống lên mùi mẫn: Chàng làm như vô tình, giai đoan trang dễ đâu làm quen ...
Sau vụ ấy em trượt màn ra mắt (giới thiệu ngầm) với một cô nàng xinh tươi bên công ty thằng bạn tốt. Nó chê em hát bậy bạ, cô tình show hàng tại quán hic ... Lỡ mồm nhát đi tong cơ nghiệp thế đấy ... Thứ bảy này hội mình đi hát thì các chị em gắng rút kinh nghiệm cái bài học trên của tôi nhá!
Chúc các cụ ông cụ bà ngủ ngon.
LinhPhong
11/10/2011
AnKhoa
11/10/2011
ThCh
11/10/2011
Đang ngủ được tiếng rưỡi thì giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy 1 cụ ông ,1 cụ bà
1 người thì mắng về học ngu,còn cụ bà sau đây lại giảng về tử vi cho nghe sau đấy cưới ha hả rồi biến mất
Sợ quá tỉnh giấc huhu
Tự nhiên cảm thấy dốt quá,cảm thấy mình đột phá và nhìn lại những ngày trước mình thật củ chuối và ngộ nhận
Duyên gì nhỉ sao lại có người giảng những điều mà hay cho mình nghe nhỉ
Ngồi nhìn lại cuộc đời mình và tự nhiên trên lá số bao nhiêu điều mà sao trước đây mình ko nhìn ra,ôi cuộc đời tôi số phận ư
Thôi đành hài lòng chấp nhận vậy
1 người thì mắng về học ngu,còn cụ bà sau đây lại giảng về tử vi cho nghe sau đấy cưới ha hả rồi biến mất
Sợ quá tỉnh giấc huhu
Tự nhiên cảm thấy dốt quá,cảm thấy mình đột phá và nhìn lại những ngày trước mình thật củ chuối và ngộ nhận
Duyên gì nhỉ sao lại có người giảng những điều mà hay cho mình nghe nhỉ
Ngồi nhìn lại cuộc đời mình và tự nhiên trên lá số bao nhiêu điều mà sao trước đây mình ko nhìn ra,ôi cuộc đời tôi số phận ư
Thôi đành hài lòng chấp nhận vậy
AnKhoa
11/10/2011
Đời thú vị khi còn nhiều chưa biết
Đời mất vui khi mọi thứ đã an bài
Cũng như...
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Thân!
Đời mất vui khi mọi thứ đã an bài
Cũng như...
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Thân!