Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
10/10/2011
Mái em: Mệnh có Cơ Linh là dễ có căn lắm đó.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 10/10/2011 - 16:27
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 10/10/2011 - 16:27
Ngocmai
10/10/2011
em thích nghe nhạc chầu văn lắm, sáng sớm em phải mở ngay Văn cô Bé, Văn ông 7, Cô Đôi Thượng Ngàn, Cô Bé thượng ngàn. Vừa nghe vừa dọn hàng, đầu thì cứ lắc lư, chân cứ nhún nhẩy như sóc ( em múa deỏ, nhảy đẹp lắm ý )
Sửa bởi Ngocmai: 10/10/2011 - 16:36
Sửa bởi Ngocmai: 10/10/2011 - 16:36
miumiu2009
10/10/2011
Ngocmai
10/10/2011
chị đc người khác xui mà. Em đừng khích động lòng tham của chị. Hức hức. Tham là chết. Vui chơi phải biết điểm dừng Miu nhá
LinhPhong
10/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 10/10/2011 - 13:35, said:
Anh Linhphong: theo lá số chắc trời sẽ bắt em lấy một anh đẹp trai giống anh đấy. Số em nó khổ thế đấy. Đời sẽ thật cay đắng nếu: yêu thì toàn mỹ miều, lấy thì toàn nham nhở. Nhưng nếu chẳng may phải vậy, em cũng không trách trời .
Em thích Anh đẹp zai là ổn roài, cố lên em ơi! vồ lấy một thằng đẹp nham nhở...
Ngocmai
10/10/2011
Anh LinhPhong đẹp giai đến mức độ làm chị Ấy tướng ngưỡng mộ vậy ư? tò mò nhề
Ngocmai
10/10/2011
lần thứ 2 trong tháng em Khẩu Chiến. Ồi ôi, tức quá, tức chết mất.
Em vừa bán hàng cho 1 thằng ...............( em ko biết dùng từ nào miêu tả nó ). Nó mua hết 1 triệu 200 ngàn tiền 1 cái nồi cơm Nhật, nó đưa cho em 2 tờ 20 ngàn + 2 tờ 100 ngàn, thế mà nó dám nói nó đưa em 2 tờ 500 ngàn. Máu em bắt đầu dồn hết lên mồm rồi, biết chuẩn bị phải dùng đến công suất rất lớn. Cứ đến 6h tối là em thu dọn hòm tiền để cất vào túi và cho vào cốp xe. em chỉ để lại tiền từ mệnh giá 50 ngàn trở xuống buộc thành cọc để trả lại. thế mà thằng bẩn thỉu ý nó nhảy chồm chồm vào mặt em, đòi oánh em nữa chứ. Huhuhuhu nó đòi kiểm tra hòm tiền của em này khác loạn lên. Em bảo tôi là dân bán hàng, 1 ngày biết bao nhiêu tờ 500 ngàn mà ông đòi kiểm tra còn nếu tiền ông tiền có dấu hiệu riêng ông nói đi, tôi cho kiểm tra ngay, còn éo có thì đừng hòng ra khỏi chỗ này. Đừng có thấy phụ nữ mà đòi oánh. Thích hả, thích ko ? thế là em cứ chống nạnh sấn vào nó bào thích đánh đánh đi. Thế là nó ko dám chửi nữa nhuưg dứt khoát ko trả tiền em mà cứ dđòibê nồi đi. Buộc em phải nhấc alo gọi điện thoại cho người thân. . Chẳng đầy 1 phút sau ko cần người thân nhà em nó cũng ngoan ngoan giả tiền rồi té.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức nổ đom đóm mắt
Em vừa bán hàng cho 1 thằng ...............( em ko biết dùng từ nào miêu tả nó ). Nó mua hết 1 triệu 200 ngàn tiền 1 cái nồi cơm Nhật, nó đưa cho em 2 tờ 20 ngàn + 2 tờ 100 ngàn, thế mà nó dám nói nó đưa em 2 tờ 500 ngàn. Máu em bắt đầu dồn hết lên mồm rồi, biết chuẩn bị phải dùng đến công suất rất lớn. Cứ đến 6h tối là em thu dọn hòm tiền để cất vào túi và cho vào cốp xe. em chỉ để lại tiền từ mệnh giá 50 ngàn trở xuống buộc thành cọc để trả lại. thế mà thằng bẩn thỉu ý nó nhảy chồm chồm vào mặt em, đòi oánh em nữa chứ. Huhuhuhu nó đòi kiểm tra hòm tiền của em này khác loạn lên. Em bảo tôi là dân bán hàng, 1 ngày biết bao nhiêu tờ 500 ngàn mà ông đòi kiểm tra còn nếu tiền ông tiền có dấu hiệu riêng ông nói đi, tôi cho kiểm tra ngay, còn éo có thì đừng hòng ra khỏi chỗ này. Đừng có thấy phụ nữ mà đòi oánh. Thích hả, thích ko ? thế là em cứ chống nạnh sấn vào nó bào thích đánh đánh đi. Thế là nó ko dám chửi nữa nhuưg dứt khoát ko trả tiền em mà cứ dđòibê nồi đi. Buộc em phải nhấc alo gọi điện thoại cho người thân. . Chẳng đầy 1 phút sau ko cần người thân nhà em nó cũng ngoan ngoan giả tiền rồi té.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức nổ đom đóm mắt
LinhPhong
10/10/2011
QueChi
10/10/2011
Anh LinhPhong người thì phong trần, giọng thì ấm . Chị tha hồ mà tưởng tượng .
Chị Cọp thật là cọp. Chẳng bù cho em, đi đâu cũng bị gán cái mác ngoan hiền đau ơi là đau, tức nổ đom đóm. Có giơ nanh vuốt lên thì cũng chẳng đứa nào sợ =)).
Chị Cọp thật là cọp. Chẳng bù cho em, đi đâu cũng bị gán cái mác ngoan hiền đau ơi là đau, tức nổ đom đóm. Có giơ nanh vuốt lên thì cũng chẳng đứa nào sợ =)).
Ngocmai
10/10/2011
linh phong anh ơi, cả đêm nay em sẽ phải hát ca khúc " Thao Thức Vì Anh " mất rồi.
giaovien
10/10/2011
Ngocmai
10/10/2011
nghe chị GV nói thế em đang nghĩ đến nhân vật chính trong Làng Vũ Đại Ngày Ấy


