Hội tử vi Hà Nội
hanbaoquan
23/09/2011
QUANGQUI, on 23/09/2011 - 11:46, said:
Em nói thật chứ không phải em đã ọp cùng mọi người vài lần thì cũng chẳng dám vào chém, vì văn thơ hội ta như gió thổi mây trôi, như nước nguồn về bể, nhưng hại ở cái là highly poisoned nên không ai dám ra múc nước, hóng gió cả.
"Khi xưa ta bé ngây ngô
Giờ đây ta lớn sao thô thế này
Khi nào nửa tỉnh nửa say
Ai kia sẽ lộ tâm hay dâm tà"
"Khi xưa ta bé ngây ngô
Giờ đây ta lớn sao thô thế này
Khi nào nửa tỉnh nửa say
Ai kia sẽ lộ tâm hay dâm tà"
Giờ đây em lớn sao ngon thế này
Chỗ to chỗ mỏng chỗ dày
Nhìn ứa nước miếng biết bày cùng ai"
amen, trần truồng, a nhầm trần tục quá
Sửa bởi lenhhosung83: 23/09/2011 - 11:57
Libra
23/09/2011
Thì bởi vậy, gửi PM làm sao Libra biết. Phải chi có băng rôn cờ hiệu dóng trống khua chiêng cho làng xóm nghe thì Libra còn hóng hớt. Ngay cả anh TG còn không biết tin kìa
ThCh
23/09/2011
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
Và em đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội
Ngày lại ngày góc phố, anh trông tôi bước đi
Từng giọt nắng hát ca, hòa nhịp trái tim
minhminh
23/09/2011
MINHMINH ĐÃ HỨA LÀ THỰC HIỆN MÀ , DÙ MỘT NGƯỜI CŨNG GẶP
NHƯNG CŨNG XIN MỌI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI , ỒN ÀO LÀ MM NÉ , CHẠY TRỐN LIỀN À .
NHƯNG CŨNG XIN MỌI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI , ỒN ÀO LÀ MM NÉ , CHẠY TRỐN LIỀN À .
Tử Phủ Vũ Tướng
23/09/2011
LinhPhong, on 23/09/2011 - 11:36, said:
Chị TPVT, bỏ quá cho, nếu e ít tuổi hơn chắc cũng chẳng dại mà ăn nói hỗn với Cao lão, có khi chị lại phải điều chỉnh.
@Libra: xin CV là cái lệ từ đầu topic rồi mà đâu phải do tớ đặt ra. Ai gia nhập hội lâu dài thì cho CV (trích yếu giới tính, đặc tính cơ bản...). Nếu ko chắc chỉ muốn vãng lai chém gió.
Hội khua chiếng đánh mõ với hội nhí nhố mãi mới được quyền đăng cái đón tiếp anh MM trước hội nhí nhố đấy. Vụ này ầm ĩ phết mà Libra bỏ qua nhé.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 23/09/2011 - 12:22
BachLinh
23/09/2011
minhminh, on 23/09/2011 - 12:11, said:
MINHMINH ĐÃ HỨA LÀ THỰC HIỆN MÀ , DÙ MỘT NGƯỜI CŨNG GẶP
NHƯNG CŨNG XIN MỌI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI , ỒN ÀO LÀ MM NÉ , CHẠY TRỐN LIỀN À .
NHƯNG CŨNG XIN MỌI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI , ỒN ÀO LÀ MM NÉ , CHẠY TRỐN LIỀN À .
Dạ, Chú cứ "yên tâm" đề phòng, anh chị em ở đây hiền khô chú ạ (Trận đồ bát quái lối vào đã trải thảm đỏ, trông bình yên đến tê người)
Chúc chú có một chuyến đi "vui vẻ"!
hanbaoquan
23/09/2011
uyenchi
23/09/2011
Sáng nay đi làm sớm, view từ cửa sổ cty ra là trông thấy Hồ Trúc Bạch, và Hồ Tây, đúng vào độ Thu thì chao ôi là đẹp, đẹp đến nao lòng.
Trưa về qua Hoàng Diệu, nghe như mùa thu thổi hương trên phố, lá rụng tà tà, man mát và lẫn đôi chút heo may, rồi lại thấy mấy đôi chụp ảnh cưới, tự dưng… “lòng chợt bình yên mà sao buồn thế”
Lan man quá, tại mùa thu đấy ạ, tức cảnh sinh lời!!!
Gặp các bác ngày mai!
Trưa về qua Hoàng Diệu, nghe như mùa thu thổi hương trên phố, lá rụng tà tà, man mát và lẫn đôi chút heo may, rồi lại thấy mấy đôi chụp ảnh cưới, tự dưng… “lòng chợt bình yên mà sao buồn thế”
Lan man quá, tại mùa thu đấy ạ, tức cảnh sinh lời!!!
Gặp các bác ngày mai!
Soleil
23/09/2011
uyenchi, on 23/09/2011 - 13:09, said:
Sáng nay đi làm sớm, view từ cửa sổ cty ra là trông thấy Hồ Trúc Bạch, và Hồ Tây, đúng vào độ Thu thì chao ôi là đẹp, đẹp đến nao lòng.
Trưa về qua Hoàng Diệu, nghe như mùa thu thổi hương trên phố, lá rụng tà tà, man mát và lẫn đôi chút heo may, rồi lại thấy mấy đôi chụp ảnh cưới, tự dưng… “lòng chợt bình yên mà sao buồn thế”
Lan man quá, tại mùa thu đấy ạ, tức cảnh sinh lời!!!
Gặp các bác ngày mai!
Trưa về qua Hoàng Diệu, nghe như mùa thu thổi hương trên phố, lá rụng tà tà, man mát và lẫn đôi chút heo may, rồi lại thấy mấy đôi chụp ảnh cưới, tự dưng… “lòng chợt bình yên mà sao buồn thế”
Lan man quá, tại mùa thu đấy ạ, tức cảnh sinh lời!!!
Gặp các bác ngày mai!
Cho cái này sang bên " Trang nhật kí để ngỏ cho mọi người" đi ku, ở cái topic này ko hợp mấy thì phải , hé hé
Sửa bởi DungLe: 23/09/2011 - 13:16
Nết Na
23/09/2011
ThCh, on 23/09/2011 - 11:59, said:
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
Và em đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội
Ngày lại ngày góc phố, anh trông tôi bước đi
Từng giọt nắng hát ca, hòa nhịp trái tim
uyenchi
23/09/2011
Nết Na
23/09/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
23/09/2011
Uyenchi: chị ngĩ pót ở đây cũng được. Pót của em là một con thiên nga xinh đẹp trong một rừng con dê húng. (hì hì trêu thôi nhé các ace đừng mếch lòng). Ngẫm ra cái tên topic có chữ HN - thì cái gì liên quan đến HN và tử vi pót ở đây vẫn in line.


