Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tu Phu Vu Tuong, on 23/09/2011 - 09:40, said:
Tội này do Rung tham. Vào đây tạo ra làn sóng "bậy" cao độ. Giờ quay lại thời nguyên sơ như xưa cũng khó, trót vượt giới hạn quá xa mất rồi biết làm sao.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Gà ốm lâu thế, chưa được ăn cháo hành à?
Thực ra các quan khách bên ngoài vào đọc cái topic này cứ tự mình nghĩ bậy nghĩ bạ là chính, chứ theo tôi hội chúng ta là những con người vô cùng đứng đắn và nghiêm túc. Hội của những người có căn tu rất cao. Lão Tử có câu "Nhất âm, nhất dương vị chi Đạo", chúng ta nói chuyện giai gái, nam nữ chính là trực chỉ vấn đề âm, dương. Những người đã giác ngộ đến bậc này phải nói là xưa nay hiếm.
Mọi người có biết hay chăng: các thiền sư cả đời tĩnh tọa đến lột cả da mông, gõ thủng cơ man nào là mõ, rách biết bao bồ đoàn, nát hàng vạn quyển kinh, đến khi thở hắt ra 1 hơi vẫn mong giác chữ ĐẠO. Thì chúng ta chỉ ấm ớ có vài câu đã ngộ ngay ra cái chân lý đó rồi. Lành thay, lành thay, quả là những bậc thượng căn trong thiên hạ.
Than ôi, các thí chủ cứ bấm bụng mà cười đểu chúng tôi, đâu biết rằng chúng tôi vì cái mê lầm của chúng sinh mà không quản gian nan nhọc nhằn ngày đêm phổ truyền cái chân lý Phồn Thực cho quý vị. Hẳn mọi người đều biết trên thế giới này, những nền văn minh cổ xưa nhất, có tính minh triết cao nhất đều tạc tượng và thờ cúng hai thứ cơ bản của đất giời đó là: Linga và Yuni.
Tại sao lại kính ngưỡng, thờ cúng hai thứ đó? Đơn giản lắm, vì hai thứ đó chính là mơ ước, là khát khao của con người. Là chân lý mà chúng ta nếu không đại ngộ ra thì dẫu trầm luân muôn kiếp, ngụp lặn luân hồi cũng chỉ là vô ích mà thôi. Những ai vào topic này thấy đề cập đến nam nữ, giai gái thì phải hiểu ngay rằng đó là chúng tôi đang nói chuyện Đạo, đang cố gắng giác ngộ mọi người: biển khổ vô biên, quay đầu là bờ! Ê mi phò phò amen!