Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
18/09/2011
Ngocmai
18/09/2011
ơ. Chị giáo viên làm ơn cho em hỏi, em lần đầu đi ọp ko biết là nhà mình có quỹ. Vậy đóng góp ntn chị phổ biến dùm em để em biết với ạ. Chết thật, em sơ suất quá.
Tử Phủ Vũ Tướng
18/09/2011
Chị GV: Ối em đi cả ngày, về mệt bở mà vẫn phải cố bò vào đây hóng hớt, cập nhật tình hình ..âm...ê của các anh các em hội mình (hic hic mình chỉ được chứng kiến chứ ko được làm đương sự). Nghiện Hội tử vi HN mất.
giaovien
18/09/2011
giaovien
18/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 18/09/2011 - 21:22, said:
Chị GV: Ối em đi cả ngày, về mệt bở mà vẫn phải cố bò vào đây hóng hớt, cập nhật tình hình ..âm...ê của các anh các em hội mình (hic hic mình chỉ được chứng kiến chứ ko được làm đương sự). Nghiện Hội tử vi HN mất.
ThCh
18/09/2011
Đề nghị thời gian quay nhanh 1 tí cho đến thứ 7 và đề nghị Anh em tới chỗ này em hay ngồi đẹp lắm
Eo ôi hôm nay trời thu ngồi dưới cây trứng cá và cái hồ nhỏ thích ứa
Eo ôi hôm nay trời thu ngồi dưới cây trứng cá và cái hồ nhỏ thích ứa
Tử Phủ Vũ Tướng
18/09/2011
Chị ko ở lại phí, lúc về sau mới gọi là chất lượng. Anh MTA và phu nhân đến bắt đầu mới hay. Tuần sau em phải phản biện anh MTA về Cự môn và Thiên tướng mới được.
Tử Phủ Vũ Tướng
18/09/2011
TuBi
18/09/2011
giaovien, on 18/09/2011 - 21:17, said:
@Bi: Nghe cái đoạn tả 12h đêm lảo đảo về nhà của em, thấy em được vợ chiều nhỉ Sướng thế còn gì, thôi, cứ cố mà ngoan với vợ, rồi nó trông con cho mà đi chơi
Nết Na
18/09/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
18/09/2011
ÔI chị đang phải đấu tranh với cái bụng. Vì còn ăn cả kem Yocreamie nữa. Lần tới ăn ở ốc Hưng ở Kim Liên nhá. Ốc Hưng ngoài ốc còn có cả ngao và các loại khác.
Nết Na
18/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 18/09/2011 - 21:58, said:
ÔI chị đang phải đấu tranh với cái bụng. Vì còn ăn cả kem Yocreamie nữa. Lần tới ăn ở ốc Hưng ở Kim Liên nhá. Ốc Hưng ngoài ốc còn có cả ngao và các loại khác.
Cũng chăm chút ăn uống quá cơ . Cả ngày chỉ ngồi nghĩ xem hôm nay ăn j, tối nay ăn gì thôi . Chả dám trèo lên cân nữa .
P/s : em thấy chị bảo ở trên là thấy hội nhà mình d... am , d ... ê nên chị yêu cái hội này Á ? E hèm !!!


