Tu Phu Vu Tuong, on 16/09/2011 - 12:08, said:
Rung: mình ko đi đâu. Đi nhậu với anh em, anh em say, trong khi mình uống mãi ko biết say là gì, ngại chết đi được. Phái nữ có em tiểu hổ đại diện đấu với giới anh em là được rồi. Gà có đi ko đấy? Nếu thích đi ăn ốc với chị thì hẹn tầm 5h nhe.
Ấy ko đi là cũng có lý do của Ấy, vì Ấy uống mãi ko say, trong khi đó các anh em đã say toi rồi. Và lúc đó, ẤY băn khoăn sẽ ko biết chọn anh em nào. Và nếu có chọn thì cũng ko giám chủ động làm gì, lúc cơ hội dồi dào thế ko giám làm gì thì sau đó sẽ hối hận, và Bi biết là Ấy sợ nhất cảm giác hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng như thế! thế là Ấy quyết định ko tham gia. hihii