

Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8757 replies to this topic
#3391
Gửi vào 16/09/2011 - 09:15
Số báo danh 09 em vào thi đây .
#3393
Gửi vào 16/09/2011 - 09:27
tự nhiên hôm nay giật mình vì chuẩn bị sinh nhật. Chuẩn bị bước sang 26. Già mất rồi. Mới ngày nào em còn 20 tuổi. Đẹp thế, ngây ngô là thế vậy mà bây giờ cuộc sống lúc nào cũng chỉ cơm áo gạo tiền, ngày xưa 20 đặt lưng xuống là ngu lăn lóc sấm oánh bên tai không tỉnh. Vậy mà giờ đặt lưng xuống thì tay vắt trán nghĩ xem hôm nay mình kiếm đc bao tiền, lãi lỗ thế nào hay đầu tư thêm mặt hàng gì, giảm bớt mặt hàng gì. mặt có nếp nhăn rùi. Huhuhuhu
#3396
Gửi vào 16/09/2011 - 11:22
Hà nội giờ bắt đầu "chính vụ" tiết thu. Đẹp dã man. Sớm nay đi lòng vòng quanh Hồ Tây. Khói sương mờ ảo như khoăn voan trắng mong manh vương nhè nhẹ mặt hồ. Trời khi ấy trong xanh. Nắng vàng ươm mà dìu dịu. Thu phong vi vút. Thần tiên không thể nói nên lời.
Ven đường kè Tây Hồ, giờ cơ man nào là hoa sữa. Cái thứ hương ngai ngái, hăng hắc, dí thẳng vào mũi thì chỉ có mà ong hết cả thủ. Cơ mà phải công nhận loài hoa ấy, mùi hương ấy hợp với mùa thu. Hương sữa phất phảng, chập chờn, chập chờn trong không gian quyện vào sương kia bảng lảng, khiến người ta như nhìn thấy cả hương thơm màu bàng bạc miên man !!!
Biết bao bài hát về mùa thu. Biết bao những vần thơ tả mùa thu. Mà dường như không bao giờ đủ, nhỉ. Thi nhân lần lượt chầu ông vải, dù muốn hay không. Chỉ có mùa thu và những áng thơ bất hủ về thu mãi còn ở lại. Nhẽ tình thu đã chạm vào chốn tinh khôi, thanh khiết nhất cõi lòng.
Mỗi khi thu về, tâm hồn con người ta lại trở ra mềm mại bâng khuâng. Tự nhiên biết yêu những gì gọi là đẹp. Kể cả những cô em Vận động viên đua thuyền ngày ngày mái chèo chém rách bươm mặt Hồ Tây. Sáng nay cũng đứng tần ngần cả trên bờ, tay chỉ trỏ, ríu rít buôn dưa lê chứ không vác những thuyền thoi ào ngay xuống hồ rồi chí chóe đua nhau lướt sóng như ngày thường. Nhẽ các cô ẻm sợ, khoả chèo chạm nhẹ, cảnh sắc đẹp đến nao lòng ấy sẽ vụn vỡ rồi tan biến ra thành ảo giác vậy.
Ven đường kè Tây Hồ, giờ cơ man nào là hoa sữa. Cái thứ hương ngai ngái, hăng hắc, dí thẳng vào mũi thì chỉ có mà ong hết cả thủ. Cơ mà phải công nhận loài hoa ấy, mùi hương ấy hợp với mùa thu. Hương sữa phất phảng, chập chờn, chập chờn trong không gian quyện vào sương kia bảng lảng, khiến người ta như nhìn thấy cả hương thơm màu bàng bạc miên man !!!
Biết bao bài hát về mùa thu. Biết bao những vần thơ tả mùa thu. Mà dường như không bao giờ đủ, nhỉ. Thi nhân lần lượt chầu ông vải, dù muốn hay không. Chỉ có mùa thu và những áng thơ bất hủ về thu mãi còn ở lại. Nhẽ tình thu đã chạm vào chốn tinh khôi, thanh khiết nhất cõi lòng.
Mỗi khi thu về, tâm hồn con người ta lại trở ra mềm mại bâng khuâng. Tự nhiên biết yêu những gì gọi là đẹp. Kể cả những cô em Vận động viên đua thuyền ngày ngày mái chèo chém rách bươm mặt Hồ Tây. Sáng nay cũng đứng tần ngần cả trên bờ, tay chỉ trỏ, ríu rít buôn dưa lê chứ không vác những thuyền thoi ào ngay xuống hồ rồi chí chóe đua nhau lướt sóng như ngày thường. Nhẽ các cô ẻm sợ, khoả chèo chạm nhẹ, cảnh sắc đẹp đến nao lòng ấy sẽ vụn vỡ rồi tan biến ra thành ảo giác vậy.
#3397
Gửi vào 16/09/2011 - 11:29
@ Anh rụng : sao Anh k đi viết tiểu thuyết mà bán nhi? Chắc sẽ đắt như tôm tươi , khách lườm lượp chen chúc nhau mua tiểu thuyết ( hay truyện ngắn ) ướt át , mùi mẫn kiểu " cô giáo Thảo " í .
#3399
Gửi vào 16/09/2011 - 11:31
@Yeudieuthucnu với Piano: các iem cứ lượn lờ tung tăng đi nhá. Coi như lương khô của anh em TVHN. Xử lý xong xuôi các giai nhơn hội nhà tụi anh sẽ sờ mó đến lương khô
@Gà: thi ngon không em? Có giám thị nào vừa ngắm em vừa lấy khăn mùi xoa lau mũi không?
@Ngocmai: em cứ nhậu nhẹt tẹt ga, nhưng bia xong đừng có ... hại đời bọn anh nhế
@Gà: thi ngon không em? Có giám thị nào vừa ngắm em vừa lấy khăn mùi xoa lau mũi không?
@Ngocmai: em cứ nhậu nhẹt tẹt ga, nhưng bia xong đừng có ... hại đời bọn anh nhế
#3400
Gửi vào 16/09/2011 - 11:32
Bầu trời Tử Vi Hà Nội giờ xuất hiện thêm 1 nhà văn, vừa trào phúng vừa lãng mạn. Tuyệt hay!
#3401
Gửi vào 16/09/2011 - 11:41
Ledung, on 16/09/2011 - 11:22, said:
Hà nội giờ bắt đầu "chính vụ" tiết thu. Đẹp dã man. Sớm nay đi lòng vòng quanh Hồ Tây. Khói sương mờ ảo như khoăn voan trắng mong manh vương nhè nhẹ mặt hồ. Trời khi ấy trong xanh. Nắng vàng ươm mà dìu dịu. Thu phong vi vút. Thần tiên không thể nói nên lời.
Ven đường kè Tây Hồ, giờ cơ man nào là hoa sữa. Cái thứ hương ngai ngái, hăng hắc, dí thẳng vào mũi thì chỉ có mà ong hết cả thủ. Cơ mà phải công nhận loài hoa ấy, mùi hương ấy hợp với mùa thu. Hương sữa phất phảng, chập chờn, chập chờn trong không gian quyện vào sương kia bảng lảng, khiến người ta như nhìn thấy cả hương thơm màu bàng bạc miên man !!!
Biết bao bài hát về mùa thu. Biết bao những vần thơ tả mùa thu. Mà dường như không bao giờ đủ, nhỉ. Thi nhân lần lượt chầu ông vải, dù muốn hay không. Chỉ có mùa thu và những áng thơ bất hủ về thu mãi còn ở lại. Nhẽ tình thu đã chạm vào chốn tinh khôi, thanh khiết nhất cõi lòng.
Mỗi khi thu về, tâm hồn con người ta lại trở ra mềm mại bâng khuâng. Tự nhiên biết yêu những gì gọi là đẹp. Kể cả những cô em Vận động viên đua thuyền ngày ngày mái chèo chém rách bươm mặt Hồ Tây. Sáng nay cũng đứng tần ngần cả trên bờ, tay chỉ trỏ, ríu rít buôn dưa lê chứ không vác những thuyền thoi ào ngay xuống hồ rồi chí chóe đua nhau lướt sóng như ngày thường. Nhẽ các cô ẻm sợ, khoả chèo chạm nhẹ, cảnh sắc đẹp đến nao lòng ấy sẽ vụn vỡ rồi tan biến ra thành ảo giác vậy.
Ven đường kè Tây Hồ, giờ cơ man nào là hoa sữa. Cái thứ hương ngai ngái, hăng hắc, dí thẳng vào mũi thì chỉ có mà ong hết cả thủ. Cơ mà phải công nhận loài hoa ấy, mùi hương ấy hợp với mùa thu. Hương sữa phất phảng, chập chờn, chập chờn trong không gian quyện vào sương kia bảng lảng, khiến người ta như nhìn thấy cả hương thơm màu bàng bạc miên man !!!
Biết bao bài hát về mùa thu. Biết bao những vần thơ tả mùa thu. Mà dường như không bao giờ đủ, nhỉ. Thi nhân lần lượt chầu ông vải, dù muốn hay không. Chỉ có mùa thu và những áng thơ bất hủ về thu mãi còn ở lại. Nhẽ tình thu đã chạm vào chốn tinh khôi, thanh khiết nhất cõi lòng.
Mỗi khi thu về, tâm hồn con người ta lại trở ra mềm mại bâng khuâng. Tự nhiên biết yêu những gì gọi là đẹp. Kể cả những cô em Vận động viên đua thuyền ngày ngày mái chèo chém rách bươm mặt Hồ Tây. Sáng nay cũng đứng tần ngần cả trên bờ, tay chỉ trỏ, ríu rít buôn dưa lê chứ không vác những thuyền thoi ào ngay xuống hồ rồi chí chóe đua nhau lướt sóng như ngày thường. Nhẽ các cô ẻm sợ, khoả chèo chạm nhẹ, cảnh sắc đẹp đến nao lòng ấy sẽ vụn vỡ rồi tan biến ra thành ảo giác vậy.
Nghe hay như tiểu thuyết ấy nhỉ! Bác làm một lố để xuất bản đi, nếu ko bán được thì cứ ép các nàng hội mình mua 1 tặng 1 lấy tiền 2, thế nào cũng có lời!
#3402
Gửi vào 16/09/2011 - 11:42
Ledung, on 16/09/2011 - 11:31, said:
@Yeudieuthucnu với Piano: các iem cứ lượn lờ tung tăng đi nhá. Coi như lương khô của anh em TVHN. Xử lý xong xuôi các giai nhơn hội nhà tụi anh sẽ sờ mó đến lương khô
@Gà: thi ngon không em? Có giám thị nào vừa ngắm em vừa lấy khăn mùi xoa lau mũi không?
@Ngocmai: em cứ nhậu nhẹt tẹt ga, nhưng bia xong đừng có ... hại đời bọn anh nhế
@Gà: thi ngon không em? Có giám thị nào vừa ngắm em vừa lấy khăn mùi xoa lau mũi không?
@Ngocmai: em cứ nhậu nhẹt tẹt ga, nhưng bia xong đừng có ... hại đời bọn anh nhế
#3403
Gửi vào 16/09/2011 - 11:42
Ngocmai, on 16/09/2011 - 10:06, said:
Đúng rồi đó anh. Bia hơi + lạc luộc. Nghĩ đến thấy thèm
Nói đến bia hơi , nghĩ càng thèm !!! Chẹp chẹp chẹp , chị em đi cùng càng vui nhưng mà uống bia với mấy ông thuồng luồng , ba ba , chị em có chịu chấp nhận thiệt thòi không ? Nếu đồng ý thì chiều nay thứ 6 khoảng 5h ra quán Tạ Hiện ọp bia hỉ ?
Mong cả nhà tham dự nhiệt tình các Bạn Nam và cả các Nữ tướng nhất là Ngọc mai huh ?
Trường Giang
#3404
Gửi vào 16/09/2011 - 11:45
Gabeo, on 16/09/2011 - 11:29, said:
@ Anh rụng : sao Anh k đi viết tiểu thuyết mà bán nhi? Chắc sẽ đắt như tôm tươi , khách lườm lượp chen chúc nhau mua tiểu thuyết ( hay truyện ngắn ) ướt át , mùi mẫn kiểu " cô giáo Thảo " í .
Hố hố anh dự là Gà đang đá đểu chị Giaovien
@Daohonghy: từ dạo gặp em đến giờ tâm hồn anh nó cứ ngọ nguậy liên hồi, cơ mà chưa cụ thể hóa được thành hành động nên anh chỉ còn cách trút căm hờn vào con chữ thôi em ợ
@Ấy tướng: mai ấy có đi bia với anh em không?
#3405
Gửi vào 16/09/2011 - 11:47
Em chỉ để bụng chiều mai được thôi . Hnay e đi ăn cưới mất rồi . Hic huc tiếc quá! Thèm ăn ốc ăn mực quá !
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












