Em phải chi tiết lại cái phác thảo bên trên cái, kẻo mấy anh em trong này lại ngẫm ngợi linh tinh thì nó mất hay. Rồi có khi anh Minhminh cũng sợ, tưởng chị em ở ngoải úp sọt, khai thác, tận thu hết tài nguyên của anh. Ý em là như này ợ:
- Màn mở đầu: anh MM sẽ gặp, chào hỏi và trao đổi với chị GV trước, vì chị ấy hiện đang là quyền hội trưởng hội TVHN. Sếp của bọn em đấy ợ.
- Màn thứ 2: Sau khi màn chào hỏi với lãnh đạo hội TVHN xong xuôi thì anh em sẽ mời anh ăn vài trái bưởi Năm roi lót dạ trước. Anh đi đường xa mệt, háo nước mà. Hội này có em Daohonghy là đại lý bưởi số 1 đất Kinh kỳ, không ủng hộ sản phẩm của người nhà thì gọi gì là tình đồng đạo nữa, nhỉ.
- Màn thứ 3: chắc chắn sau khi anh Minhminh ăn bưởi xong là các cô nương trong hội sẽ ào ạt vây quanh anh nhờ anh xem số. Tên các cô nàng thì em đã liệt kê sơ bộ ở trên rồi. Cũng dễ đến hơn chục ấy chứ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Màn thứ 4: xem hơn chục lá số chị em thì chắc anh cũng bở hơi tai rồi, lại đi đường xa còn mệt mỏi váng vất nữa. Vì vậy anh em tụi em sẽ hộ giá anh, đưa anh thoát khỏi vòng vây mấy nữ tín đồ để ra nghỉ ngơi cho lại sức. Thích uống Rhino thì uống, thích thở ô xi thì thở, miễn anh mau hồi phục để còn ăn chơi nhảy múa sau đấy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Còn màn 5 và màn kết thúc thì có lẽ em không phải đính chính, vì nó khá cụ thể rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Anh Minhminh đã hoàn hồn trở lại chưa ạ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Các chị em cũng đừng buồn nhé, màn kết này là kết mở chứ không phải kết đóng đâu mà lo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn