Jump to content

Advertisements




Hội tử vi Hà Nội


8757 replies to this topic

#2836 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 12:11

Một hôm, trong Thiền viện, vị Phương trượng của
chùa đột nhiên khóc lớn. Các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi: "vì sao thầy
khóc?" "Ta khóc vì chừng này tuổi rồi mà... chưa biết đàn bà thế
nào!" Thương sư phụ, các đệ tử liền xuống núi bắt một ca-ve lên cho Phương
trượng xem thử "đàn bà là thế nào". Sáng hôm sau, Phương trượ...ng lại khóc. Các đệ
tử hoảng hốt: "Vì sao thầy khóc?" "À, ta cứ tưởng đàn bà thế
nào... .... hóa ra cũng chỉ giống hệt mấy ni cô trong chùa!"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phương Trượng thật là đoan Trang .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2837 QueChi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 231 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 12:17

@chị giaovien: Theo kinh nghiệm cá nhân của em, vì chị tự đo nên có thể đã đo sai (Nghi lắm, chẹp chẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Máy đo huyết áp cá nhân chỉ đặt cần xê dịch lên trên hoặc xuống dưới cánh tay khoảng 5cm thôi là đã có thể sai kết quả rất nhiều rồi. Hoặc chị chưa xóa kết quả trước lưu trong máy? Hoặc chị giơ tay cao quá so cũng gây sai kết quả (Chị thử dựng ngược tay lên hoặc buông thõng tay mà xem, sẽ ra một kết quả khác luôn). Một trường hợp nữa là chị hồi hộp lo sợ khi đo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị nên thử đo lại khi bụng đói hoặc lưng lửng thôi, trước khi đo nên uống một cốc nước lọc, nằm thả lỏng người để tay sang bên cạnh một chút; hoặc ngồi trên ghế cao vừa phải, đặt tay trên bàn góc hơi tù (Nhớ tay hơi cách xa người một chút, nắm hờ đừng đặt cánh tay ép vào ấy ấy nhớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhiều người hay mắc lỗi này ). Sau đó reset kết quả và bó máy để đo theo chỉ dẫn (Tùy máy có thể có nơi đặt máy đo huyết áp khác nhau, nhưng thông thường, thì ấy ấy ở chỗ nào thì chị bó tay cách xuống dưới 5 cm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Vốn có 2 kết quả đo, nếu ghi kiểu một số lớn một số nhỏ hơn vd 178 90 Hmmg thì là huyết áp tâm trương, còn ghi một số chẳng hạn 160 hmmg thì là huyết áp tâm thu (Có máy ghi cả hai). Gọi là cao huyết áp nếu tâm thu >140 và tâm trương >90.
Chờ kết quả khả quan khác từ chị.
------------
Giờ hội lại có thêm DaoHongHi lại có tài chém gió bằng thơ liền tù tì. Mặt mới điểm đôi vết mụn thâm sì mà còn được khen thế này thì... Né Bu bỏ đi bán cà chua mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói thật, Né Bu nhớ mặt không được tốt, sao bây giờ mình ko nhớ ra ai là Gà ai là Đào Hồng Hỉ nữa, hai bạn tha tội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhớ một trong hai mặc áo xanh xám thì phải:unsure:

#2838 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 12:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NebulousPearl, on 12/09/2011 - 12:17, said:

@chị giaovien: Theo kinh nghiệm cá nhân của em, vì chị tự đo nên có thể đã đo sai (Nghi lắm, chẹp chẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Máy đo huyết áp cá nhân chỉ đặt cần xê dịch lên trên hoặc xuống dưới cánh tay khoảng 5cm thôi là đã có thể sai kết quả rất nhiều rồi. Hoặc chị chưa xóa kết quả trước lưu trong máy? Hoặc chị giơ tay cao quá so cũng gây sai kết quả (Chị thử dựng ngược tay lên hoặc buông thõng tay mà xem, sẽ ra một kết quả khác luôn). Một trường hợp nữa là chị hồi hộp lo sợ khi đo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị nên thử đo lại khi bụng đói hoặc lưng lửng thôi, trước khi đo nên uống một cốc nước lọc, nằm thả lỏng người để tay sang bên cạnh một chút; hoặc ngồi trên ghế cao vừa phải, đặt tay trên bàn góc hơi tù (Nhớ tay hơi cách xa người một chút, nắm hờ đừng đặt cánh tay ép vào ấy ấy nhớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhiều người hay mắc lỗi này ). Sau đó reset kết quả và bó máy để đo theo chỉ dẫn (Tùy máy có thể có nơi đặt máy đo huyết áp khác nhau, nhưng thông thường, thì ấy ấy ở chỗ nào thì chị bó tay cách xuống dưới 5 cm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Vốn có 2 kết quả đo, nếu ghi kiểu một số lớn một số nhỏ hơn vd 178 90 Hmmg thì là huyết áp tâm trương, còn ghi một số chẳng hạn 160 hmmg thì là huyết áp tâm thu (Có máy ghi cả hai). Gọi là cao huyết áp nếu tâm thu >140 và tâm trương >90.
Chờ kết quả khả quan khác từ chị.
------------
Giờ hội lại có thêm DaoHongHi lại có tài chém gió bằng thơ liền tù tì. Mặt mới điểm đôi vết mụn thâm sì mà còn được khen thế này thì... Né Bu bỏ đi bán cà chua mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nói thật, Né Bu nhớ mặt không được tốt, sao bây giờ mình ko nhớ ra ai là Gà ai là Đào Hồng Hỉ nữa, hai bạn tha tội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhớ một trong hai mặc áo xanh xám thì phải:unsure:
Chị đã ỉm cái vụ mặt mụn đi rồi mà em lại phơi ra cho toàn dân chiêm ngưỡng mẹt chị . Nghiêm
cấm lôi nhan sắc ra để dìm nhé .
Hihi , đùa thôi em miêu tả thế mọi người lại tưởng chị Hồng hỉ xấu thì chết.

Sửa bởi Gabeo: 12/09/2011 - 12:27


#2839 label

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 357 Bài viết:
  • 119 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 12/09/2011 - 12:27

To: Rung.Hihihi Mấy lần cụ suýt dính chưởng nhưng may mà có mấy miếng võ vụn đỡ đòn. Đợt đi công tác ở BD,mấy thằng chơi đểu nó cho cụ xài toàn "minh mạng thang" với "phật nhảy tường"nhậu xong người cứ phừng phừng.Bọn này đắc chí cứ tủm tỉm rồi kéo cụ đến phòng massage.Vừa bước vào phòng hai em xinh tươi lạ hoắc lại cứ nhất định đòi cởi của cụ ra để tắm chung với cụ. Cụ bảo cụ thẹn lắm, từ bé đến giờ chả đi kiểu này bao giờ thôi tha cho cụ.Mấy em thì cứ nằng nặc bảo phục vụ anh không đến nơi đến chốn bọn em ăn đòn.Thế là đành thỏa thuận với dúi cho nó vài đồng rồi thoát hiểm.Ui chao!, gồng hết mình lên rồi mà bị nó chạm vào người mấy phát vẫn thấy bủn rủn hết cả chân tay. Cụ cố gắng mò lên phòng ngủ, vừa vào đã nghe thấy nước tí tách...hiihihi (còn nữa)

Sửa bởi liemtho: 12/09/2011 - 12:31


#2840 Ledung

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 398 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:08

@Lệnh hồ công tử: hôm ấy Công tử không đi có khi cũng là một cái may nhớn đấy. Chứ tôi từ bữa off về đến giờ đêm nào cũng mơ thấy mình đuổi theo một bầy mỹ nhân tồng ngồng trong rừng. Phải công nhận các cô nàng chạy nhanh, mình rượt hết ga hết số, đuổi cả đêm mà chẳng bắt được cô nào. Mệt chết đi được ấy chứ.

Đêm qua cũng thế, lại đuổi mỹ nhân, rượt bở hơi tai cuối cùng giời thương, mình vồ được em chạy chậm nhất. Mình ôm chặt sau lưng hỏi: ai đây? Cô nàng ỏn ẻn đáp: iem là Ấy tướng hí hí. Mừng quá mình xoay người cô nàng lại để nhìn mặt, chả hiểu sao thấy giống hệt anh Thienco, mình kinh hoàng hét lên và tỉnh giấc. May quá, tí nữa trụy tim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Daohonghy: em yên tâm nhớn nhé, trông anh thế thôi, vừa nhận giải “Trung niên ưu tú” của phường đấy. Đứng đắn phải biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em tả tiếp đi, hôm ấy anh ngồi bên này thành ra một số mem bên chỗ em ngồi anh có khi còn bỏ sót.

@cụ Liemtho: cái ca mà cụ tả ấy đáng ra phải dùng Liên hoàn cước cụ ợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cơ mà xài quả ấy thì công phu hạ bàn phải tốt, nếu không dễ … chệch đĩa đệm lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tiếp đi cụ …

#2841 DaoHongHi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 642 Bài viết:
  • 3093 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:11

Né Bu nói thật đi, anh Chân Phỏng đã xin số ĐT của cậu chưa? Cậu mà không cho là tớ cho đấy!

#2842 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24443 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:18

THẾ BÂY GIỜ ĐẦU TẦU CỦA HỘI HN LÀ AI ĐẤY ,
VÌ MM ĐÃ HỨA LÀ LAN NÀY RA HANOI TRƯỚC RÔI MƠI VAO SAIGON ,
NÊN KHI RA HANOI THI KHÔNG BIẾT SẼ GẠP AI
CHO BIET NHE




#2843 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 12/09/2011 - 13:18, said:

THẾ BÂY GIỜ ĐẦU TẦU CỦA HỘI HN LÀ AI ĐẤY ,
VÌ MM ĐÃ HỨA LÀ LAN NÀY RA HANOI TRƯỚC RÔI MƠI VAO SAIGON ,
NÊN KHI RA HANOI THI KHÔNG BIẾT SẼ GẠP AI
CHO BIET NHE

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dạ hội Hà Nội có chị GV làm thủ quỹ ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2844 DaoHongHi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 642 Bài viết:
  • 3093 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:32

Vâng, được anh LeDung cho phép, em xin tả tiếp ạ. Lúc mọi người đang cao hứng luận bàn thì ngẩng lên chợt thấy một lãng tử “vai năm tấc rộng thân mười thước cao” với gương mặt đằng đằng sát khí bước vào. Không ai bảo ai, nhất loạt im bặt. Đứa nào đứa nấy thò tay vào túi, giữ chặt lấy ví. Bỗng có tiếng ai đó nói: Thiến Cò đây mà, thế là mọi người mới hoàn hồn, mời anh Thiến Cò vào chỗ. Anh TC đặt đít xuống, hất hàm hỏi: “đứa nào dám xuyên tạc nick tao thành Thiến Cò, có cần kiểm chứng không?” Mọi người nhìn quanh, may quá, chị Giaovien nhanh nhảu đổ tội ngay cho chị Diệu Bích, vì chị DB không có mặt ở đó. Rồi chị Giaovien đon đả: “mời bác uống nước, mong bác bớt giận, chúng cháu chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu ạ”. Anh Trường Giang thấy có khách lớn tuổi tới cũng rón rén ra hỏi chuyện, “ thế cụ Thiên Cơ còn công tác không hay đã nghỉ hưu rồi ạ”? Mãi mới té ngửa ra cụ TC mới sinh năm 78, còn kém cháu gái 9x Giáo viên tới mấy tuổi.

Anh Thiến Cò sau khi nốc liền tù tì khoảng chục chén trà, quay sang hỏi mọi người: “thế Ấy Tướng của tôi đâu?” Khi biết Ấy Tướng không đến, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi rít thuốc lá và thở dài sườn sượt.

#2845 QueChi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 231 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabeo, on 12/09/2011 - 12:26, said:

Chị đã ỉm cái vụ mặt mụn đi rồi mà em lại phơi ra cho toàn dân chiêm ngưỡng mẹt chị . Nghiêmcấm lôi nhan sắc ra để dìm nhé . Hihi , đùa thôi em miêu tả thế mọi người lại tưởng chị Hồng hỉ xấu thì chết.
Ớh, chị Gà ơi, em đang nói e có mụn mà bạn DHH lại khen nên em đi bán cà chua = xí hổ. Chị Gà suy diễn theo ý xấu nhớ, chứng tỏ chị Gà tâm địa rất xấu xa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaoHongHi, on 12/09/2011 - 13:11, said:

Né Bu nói thật đi, anh Chân Phỏng đã xin số ĐT của cậu chưa? Cậu mà không cho là tớ cho đấy!
Bạn trẻ "tình trong như đã mặt ngoài còn e" làm gì, cứ cho đi. Tình ngay lý gian, hai anh e có ý gì đâu. Tớ tin anh Chân Phỏng vô tình thôi, hehe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2846 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/09/2011 - 13:45

Lại có chi tiết này sao?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thế anh Thiến Cò có như giang hồ đồn thổi không? Em Đào hồng hỉ khám xong rồi kể tiếp đi.

#2847 DaoHongHi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 642 Bài viết:
  • 3093 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:49

@NeBu: ý tớ nói là cậu mà ko cho anh Phỏng số ĐT của cậu thì tớ sẽ cho anh ấy số của cậu, vì tớ có số của cậu mà. Tớ cũng tin là anh ChanPhong vô tình nhưng hữu ý cầm nhầm chìa khóa của cậu.

#2848 Truong_Giang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 204 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationDòng Sông Lơ Đãng

Gửi vào 12/09/2011 - 13:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 12/09/2011 - 13:18, said:

THẾ BÂY GIỜ ĐẦU TẦU CỦA HỘI HN LÀ AI ĐẤY ,
VÌ MM ĐÃ HỨA LÀ LAN NÀY RA HANOI TRƯỚC RÔI MƠI VAO SAIGON ,
NÊN KHI RA HANOI THI KHÔNG BIẾT SẼ GẠP AI
CHO BIET NHE




Hội TVLS HN rất hân hạnh được đón Anh Minh MInh tại Hà Nội !

Hiện tại hội trưởng DB đang đi công tác xa nên mong Anh cho biết thời gian Anh có mặt tại HN để Hôi bố trí buổi giao lưu gặp gỡ !

Mong được gặp Anh sớm !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Truong_Giang

PS :
Anh có thể PM qua thư cho Ban liên lạc thông qua nick giaovien hay tubi !

#2849 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NebulousPearl, on 12/09/2011 - 13:39, said:

Ớh, chị Gà ơi, em đang nói e có mụn mà bạn DHH lại khen nên em đi bán cà chua = xí hổ. Chị Gà suy diễn theo ý xấu nhớ, chứng tỏ chị Gà tâm địa rất xấu xa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bạn trẻ "tình trong như đã mặt ngoài còn e" làm gì, cứ cho đi. Tình ngay lý gian, hai anh e có ý gì đâu. Tớ tin anh Chân Phỏng vô tình thôi, hehe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh ở đầu sông em cuối sông - chị ngồi giữa . Có thấy 2 Anh em
Gần nhau lúc nào đâu mà lại " vô tình " thế . Hay là duyên trời định ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ở hội mình mà có đôi nào lên duyên thì vui phải biết . Hehe

#2850 DaoHongHi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 642 Bài viết:
  • 3093 thanks

Gửi vào 12/09/2011 - 13:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 12/09/2011 - 13:45, said:

Lại có chi tiết này sao?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thế anh Thiến Cò có như giang hồ đồn thổi không? Em Đào hồng hỉ khám xong rồi kể tiếp đi.

Cái vụ này, chị Ấy Tướng là người tình cũ của anh ấy mà lại phải hỏi em sao? Trông mặt anh ấy dữ dằn thế, bọn em bố đứa nào dám khám!






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |