←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

Ledung's Photo Ledung 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giaovien, on 11/09/2011 - 23:03, said:

Hom nay muon duoc cai may do huyết áp, nhịp tim 106, nghe noi nguoi bt chỉ 65, các bác bảo vạn này e có đi duoc khong? E so chet lam, nen nhat định sợ bac sỹ

Chị ơi nếu thấy sức khỏe có vấn đề thì chị đi doctor đi, đừng cái gì cũng số số má má chả giải quyết đc gì đâu.
Trích dẫn

label's Photo label 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 11/09/2011 - 23:17, said:

Tính em cái gì ra cái đấy. Tốt là tốt mà xấu là xấu. Không thể lẫn lộn. Hơn nữa em là người rất yêu thích Đạo Lão nên cũng hiểu tương đối về cái sự: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, đạo pháp tự nhiên. Em quan niệm tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có số, cái đó đã được mặc định, nên cái chuyện tốt, xấu với em nó là điều đương nhiên. Em chỉ cầu sự thực, không cầu nói vừa tai nghe anh ợ.
Ok, khi nào gặp sẽ nói chuyện rõ hơn. Lá số của Rung có tiềm năng lắm đấy, cố gắng khai thác nhé!
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liemtho, on 11/09/2011 - 23:18, said:

Hờ hờ, LT chỉ cần biết lá số là hiểu con người ngay, Rung rất ứng với lá số, do vậy chịu khó nghiên cứu tử vi để liệu đường đi và tránh hạn em ạ!

A về VN là em tóm anh ở Nội Bài rồi đến nhà anh ăn vạ về vụ học nghệ sao cho tinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

label's Photo label 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 11/09/2011 - 23:24, said:

Chị ơi nếu thấy sức khỏe có vấn đề thì chị đi doctor đi, đừng cái gì cũng số số má má chả giải quyết đc gì đâu.
Chị nói các triệu chứng ra đây em xem mức độ bệnh tật đến đâu nào? Thông thường bệnh tim hay làm cho người ta lo lắng thái quá khiến lại càng nặng.
Nhịp tim: nhịp chuẩn là khoảng 70-75 l/p, trên 90 l/phút được cho là nhịp tim nhanh. Nhịp nhanh có rất nhiều nguyên nhân,do thiếu o xy, do bệnh phổi,do cường thần kinh giao cảm... nhưng nguyên nhân chính thường là do yếu tim. Sức bọp của tim yếu thì tự nó kích thích phải bóp nhiều lần để cho đủ khối lượng máu. Còn ở một số người luyện nội công hay các nhà thể thao sức bóp của tim tốt, nên nhịp tim chỉ cần 40-60 l/phút cũng đủ khối lượng máu ở trạng thái bình thường rồi.
Để chẩn đoán bệnh, nên đến bác sĩ, khám tim không khó lắm đâu chị ạ!
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 11/09/2011

anh liemtho có thể xem giúp lá số cho em được k ạ ? Số em bị sát tinh xâm hại nhiều quá
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 11/09/2011 - 23:27, said:

A về VN là em tóm anh ở Nội Bài rồi đến nhà anh ăn vạ về vụ học nghệ sao cho tinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lại tính đòi quà đây mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoiphe, on 11/09/2011 - 23:43, said:

anh liemtho có thể xem giúp lá số cho em được k ạ ? Số em bị sát tinh xâm hại nhiều quá
Nghe name hoiphe quen quen . Hình như bên lý số ?
Trích dẫn

label's Photo label 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoiphe, on 11/09/2011 - 23:43, said:

anh liemtho có thể xem giúp lá số cho em được k ạ ? Số em bị sát tinh xâm hại nhiều quá
Anh đã xem hàng trăm lá số rồi, thêm 1 lá số của em cũng chỉ là chuyện vặt thôi, nhưng anh ngại vì hay làm người khác buồn và tức, khi nào anh sửa được cái tính này anh mới xem tiếp.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liemtho, on 11/09/2011 - 23:51, said:

Anh đã xem hàng trăm lá số rồi, thêm 1 lá số của em cũng chỉ là chuyện vặt thôi, nhưng anh ngại vì hay làm người khác buồn và tức, khi nào anh sửa được cái tính này anh mới xem tiếp.

cuộc đời em nhiều thăng trầm lắm rồi anh ạ, vài câu nói của anh k gây được nhiều ảnh hưởng tới em đâu. Có gì anh cứ nói thẳng, k phải ngại gì cả
Trích dẫn

label's Photo label 11/09/2011

Trời nó sinh ra cái tính công nhận là khó sửa thật. Mình rất ham hiểu biết xã hội, chịu khó đọc kinh sử và sách thánh nhân dạy, nhưng vẫn pó tay với cái ông cự kỵ cung tật. Ngẫm 1 câu mà đúng thật: Học nói chỉ cần đến 3 năm, còn học im lặng thì cần đến cả đời.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabeo, on 11/09/2011 - 23:49, said:

Nghe name hoiphe quen quen . Hình như bên lý số ?

chuẩn đấy. Nhiều người bên đấy khuyên mình sang đây nhờ anh liemtho xem
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 11/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liemtho, on 11/09/2011 - 23:56, said:

Trời nó sinh ra cái tính công nhận là khó sửa thật. Mình rất ham hiểu biết xã hội, chịu khó đọc kinh sử và sách thánh nhân dạy, nhưng vẫn pó tay với cái ông cự kỵ cung tật. Ngẫm 1 câu mà đúng thật: Học nói chỉ cần đến 3 năm, còn học im lặng thì cần đến cả đời.


em nghĩ mình có cố thay đổi thì cũng chỉ thay đổi được 1 phần thôi, k thể thay đổi hoàn toàn được. Quan trọng là phải hiểu rõ ưu khuyết điểm bản thân để có thể phát huy ưu thế của mình, hạn chế tính xấu thôi anh ạ
Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 12/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liemtho, on 11/09/2011 - 23:35, said:

Chị nói các triệu chứng ra đây em xem mức độ bệnh tật đến đâu nào? Thông thường bệnh tim hay làm cho người ta lo lắng thái quá khiến lại càng nặng.
Nhịp tim: nhịp chuẩn là khoảng 70-75 l/p, trên 90 l/phút được cho là nhịp tim nhanh. Nhịp nhanh có rất nhiều nguyên nhân,do thiếu o xy, do bệnh phổi,do cường thần kinh giao cảm... nhưng nguyên nhân chính thường là do yếu tim. Sức bọp của tim yếu thì tự nó kích thích phải bóp nhiều lần để cho đủ khối lượng máu. Còn ở một số người luyện nội công hay các nhà thể thao sức bóp của tim tốt, nên nhịp tim chỉ cần 40-60 l/phút cũng đủ khối lượng máu ở trạng thái bình thường rồi.
Để chẩn đoán bệnh, nên đến bác sĩ, khám tim không khó lắm đâu chị ạ!
cảm ơn LT nhé. Có lẽ mình hơi lo lắng thái quá thôi. 3 hôm trứoc, thì tự nhiên bị tức ngực mất 3 phút, nhưng chỗ ấy thì không pải là tim, mà là lồng ngực, chắc là phổi. Bản thân phổi GV yếu thì pải, vì hay bị ho, một phần bệnh nghề nghiệp từ hồi đi dạy học, hay nói to. Sau này thì hay ho kích ứng, tức là có thể tháng nào cũng ho, nhưng chả uống thuốc, cũng 1 tuần là khỏi

Hôm nay tự nhiên vớ duoc cái máy huyết áp, thì tháy nhịp tim nhanh quá, nên đang nghĩ, có pải do mình thiếu máu không? Thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống cũng thấy chóng mặt, hơi hoa mắt chút thôi, rồi lại bt. Sức khỏe vẫn tốt.

Chị vẫn làm annual check trong Viet pháp hàng năm, lần gần đây nhát là tháng 5 vưa rồi, thì các loại xét nghiệm đều ok. Ngại đi khám là vì, một phần bác sỹ hủi, nó cứ sờ nắn một lúc, rồi nó lại phán là bình thường, có soi duoc cái quái gì ddaau
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 12/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabeo, on 11/09/2011 - 23:44, said:

Lại tính đòi quà đây mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Há há, sao bắt bài anh chuẫn thế hả Gà?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thiên Phủ ôn nhu, ngoài bình ổn, trọng hậu mà bên trong cũng ấy ra phết nhờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 12/09/2011

mọi người cho mình hỏi trên diễn đàn có giới hạn size hình khi up lên k
Trích dẫn