

Hội tử vi Hà Nội
#2746
Gửi vào 11/09/2011 - 14:34
Đang khi chiến cuộc cam go thì cái bác áo trắng gầy gầy mà em kể ban nãy ồ ề cất nhời phản pháo dồn dập vào trận địa. Thaychua và bác Truonggiang thấy có người xen vô thì ông nào cũng tưởng là đồng minh của mình xuất hiện nên tạm dừng chiến đấu, quay ra nhìn bác áo trắng cười cười, tranh thủ cảm tình. Nghe bác áo trắng líu lo một lúc hai đối thủ mới nhận ra một sự thực kinh hoàng: bác áo trắng chả phải là đồng minh của ai hết, mà là một đối thủ nặng ký của cả 2 người. Đối thủ này nhân cơ hội hai người dừng lại đã nhiệt tình tặng cho họ những cú đòn chí mạng.
Anh Truonggiang và Thầy chùa gầm lên như sư tử vồ mồi, hai tay đấm ngực thình thình kiểu đười ươi xuất trận. Hai người đồng thanh hiệp lực dùng khẩu công oánh bác áo trắng kia tơi tả. Bác áo trắng cũng chẳng vừa, bác gân cổ đỏ mặt, đẩy huyết áp vọt ngưỡng 200, can trường phản đòn lại hai đối thủ. Chiến cuộc vô cùng dữ dội và khốc liệt. Than ôi, trâu bò oánh nhau ruồi muỗi chết, khổ nhất là bác Thienco và chú Songhanh ngồi sát sàn sạt trận địa bị dính tên bay đạn lạc, áo quần rách tả tơi. Các chị em gần đó cũng tíu tít phi xuống tầng một, ra chỗ để xe vơ mỗi người một áo mưa quấn kín người rồi phi lên tầng hai tọa sơn quan hổ đấu.
(Còn tiếp, còn tiếp ...)
#2747
Gửi vào 11/09/2011 - 14:37
@ All of mem : Mọi người nhiệt tình và vui tính quá , mình rất quí mọi ngừoi , hy vọng là Anh MTA và TC sẽ có nhiều kiến giải mới lạ về các ls của các mem trong những buổi gặp tới !
Truong_Giang
#2748
Gửi vào 11/09/2011 - 14:41
Cả nhà còn chưa hết bàng hoàng thì lại nghe tiếng cầu thang kẽo kẹt, lại thêm một người đẹp hiện ra. Cô em này như người mẫu, chân dài mắt buồn, cao vút như tre đằng Ngà. Tubi bấu tay mình ú ớ: anh ơi, Nao Mì Cam Peo. Mình không đáp lời vì còn bận siêu âm xoành xoạch cô nàng. Các anh em trong hội cũng chả còn thiết tha gì chiến đấu Tử Vi với Tử Bình gì nữa, miệng ai cũng há hốc ra vì hai mỹ nhơn mới đến. Một số bác tay bấu chặt tấm lót sàn, vò đi vò lại kiểu nặn bánh bao trong vô thức, có vẻ như sắp đột quỵ vì mãn nhãn. Các anh em trong hội còn đang sững sờ, sửng sốt thì một giọng khàn khàn lanh lảnh cất lên: Dungle đấy à, ngồi đi em, cả ơi dùng trà đi, nguội hết cả rồi. Ồi, cảm ơn chị Giaovien, chị đã cắt cơn cho anh em, chậm tí nữa thôi là khối người thượng mã phong ngay tại quán.
(còn tiếp ... ) Chúc cả nhà zui zẻ
#2749
Gửi vào 11/09/2011 - 15:06
Edelweiss, on 11/09/2011 - 09:19, said:
TPVT và các anh chị em cao cho Edelweiss vài câu với. Tâm hồn đang không bình yên. Hôm nay nhập viện mai phẫu thuật, đó chính là lý do vì sao không đi off được mặc dù đã nhận được PM của TuBi
Lá số của Edelweiss như ở đây. Nữ; 1/8/1977 dương lịch, Gờ 18:30. Lá số chuẩn giờ sinh AAA và một vài sự kiện kiểm tra
1. Hay chuyển việc, lần chuyển gần nhất 2009. Công việc ổn, nhà cửa tiền tài ổn (Cho tới nay)
2. Chưa lấy chồng lần nào. Hiện không có candidate nào. Đã từng có một mối tình thất bại (có thể viết nên truyện được về sự phi lý vì sự thất bại chỉ mới biết trong năm nay).
3. Tính thẳng, nửa cô nhân của Vũ Khúc nửa cải cách của Phá Quân.
Mọi người cho em hỏi hai câu thôi. Và làm ơn nói thẳng nhất có thể không cần nói giảm nói tránh
1. Có khả năng có con hay không? Nếu có thì năm nào? Vì việc mổ này là u nang buồng trứng. So với đa số dân số nữa đó là điều đơn giản (vì
tới 95 % phụ nữ bị một dạng như vậy). Tuy nhiên phải mổ ra thì mới biết khả năng bảo toàn sức khỏe sinh sản tới đâu. Tự em nhìn cái cung Tử Tức của em thì thấy cũng khiếp Cô Quả - VCD etc. Có thấy bác sỹ liemtho ở đây nên hy vọng anh giúp cho câu hỏi này thẳng thắn nhất. He he mặc dù thừa nhận hậu quả này là do việc late marriage và thiếu cởi mở và bỏ qua một số cơ hội tốt, tới khi chợt nhận ra hết teen thì già hóa roài :-)) nhưng hình như số nó thế rồi.
2. Edelweiss có lấy chồng không vậy? Và nếu lấy thì người chồng như thế nào. Có đến mức phải lấy lại một người divorced không?
Hy vọng đi off với cả nhà một ngày gần nhất.
Và mời mọi người nghe lại Edelweiss của Sound of music. Have a nice weekend
#2750
Gửi vào 11/09/2011 - 15:16
Edelweiss, on 11/09/2011 - 09:19, said:
TPVT và các anh chị em cao cho Edelweiss vài câu với. Tâm hồn đang không bình yên. Hôm nay nhập viện mai phẫu thuật, đó chính là lý do vì sao không đi off được mặc dù đã nhận được PM của TuBi
Lá số của Edelweiss như ở đây. Nữ; 1/8/1977 dương lịch, Gờ 18:30. Lá số chuẩn giờ sinh AAA và một vài sự kiện kiểm tra
1. Hay chuyển việc, lần chuyển gần nhất 2009. Công việc ổn, nhà cửa tiền tài ổn (Cho tới nay)
2. Chưa lấy chồng lần nào. Hiện không có candidate nào. Đã từng có một mối tình thất bại (có thể viết nên truyện được về sự phi lý vì sự thất bại chỉ mới biết trong năm nay).
3. Tính thẳng, nửa cô nhân của Vũ Khúc nửa cải cách của Phá Quân.
Mọi người cho em hỏi hai câu thôi. Và làm ơn nói thẳng nhất có thể không cần nói giảm nói tránh
1. Có khả năng có con hay không? Nếu có thì năm nào? Vì việc mổ này là u nang buồng trứng. So với đa số dân số nữa đó là điều đơn giản (vì tới 95 % phụ nữ bị một dạng như vậy). Tuy nhiên phải mổ ra thì mới biết khả năng bảo toàn sức khỏe sinh sản tới đâu. Tự em nhìn cái cung Tử Tức của em thì thấy cũng khiếp Cô Quả - VCD etc. Có thấy bác sỹ liemtho ở đây nên hy vọng anh giúp cho câu hỏi này thẳng thắn nhất. He he mặc dù thừa nhận hậu quả này là do việc late marriage và thiếu cởi mở và bỏ qua một số cơ hội tốt, tới khi chợt nhận ra hết teen thì già hóa roài :-)) nhưng hình như số nó thế rồi.
2. Edelweiss có lấy chồng không vậy? Và nếu lấy thì người chồng như thế nào. Có đến mức phải lấy lại một người divorced không?
Hy vọng đi off với cả nhà một ngày gần nhất.
Và mời mọi người nghe lại Edelweiss của Sound of music. Have a nice weekend
Hi bạn Edel,
Tớ cũng không giỏi từ vi, nên không chém gió cho bạn duoc, nhưng trong hội nhiều cao nhân nhiệt tình lắm, lần sau đi off, nhớ in lá số ra, mọi người sẽ chém đầy đủ, không sót gì đâu, xấu tốt hết cả, bạn yên tâm . Nhưng sao bạn lại đặt câu hỏi là có phải lấy lại một người divorced không? hì, cái gì đến, nó sẽ đến, đàn ông đã divorced, cũng đâu phải là xấu ma, chỉ là họ không gặp may trong tình cảm thôi.
Hôm thứ 6 vừa roi, cơ quan đi chia tay một chị 71 lấy chồng. Hôi xưa chị ấy cũng tư tưởng, là phải một anh chưa duoc lấy vợ bao giờ, nên cũng kén qua kén lại mãi không ổn. Thế mà đầu năm vừa rồi, gặp anh kia, có mấy thagsn rồi cưới, có vẻ mãn nguyện, happy lắm . Hãy let it be nhé, đừng nghĩ tới chuyện người đó là single, hay đã từng divorced .
Nhanh khỏi bệnh nhé bạn. Dạo này tớ cũng hay ốm lắm, nên cảm giác, sức khỏe là quan trọng nhất. KHi mình khỏe mạnh, mình yêu doi bao nhiêu, thì lúc ốm yếu, thấy mệt mỏi, chán chường, bi quan bây nhiêu. Nhanh rồi di off với hoi này, đảm bảo, bạn sẽ yêu đời hơn gấp bội
#2751
Gửi vào 11/09/2011 - 15:19
#2752
Gửi vào 11/09/2011 - 15:22
QUANGQUI, on 11/09/2011 - 11:41, said:
#2753
Gửi vào 11/09/2011 - 15:48
Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng bỏ rượu với bỏ trà
Chị em cười ré lên bấu nhau chỉ trỏ, các anh em cũng bẽn lẽn cười, mắt nhìn xuống đầy vẻ thẹn thùng. Lợi dụng lúc ấy, em Dungle phi tót sang chỗ mình, xòe ngay lá số di trước mặt: xem đi, xem cho tớ đi, hí hí. Mình đờ đẫn hết cả người, ú ớ phét lác vài câu. Capslock chép miệng: èo ôi, em này cao thế, xinh thế, nhưng cao như này thì sau già tốn tiền mua En Lin loãng xương lắm. Lời còn chưa kịp tuôn hết khỏi cuống họng Capslock đã ăn quả nhéo điếng người của Dungle, gã đau quá muốn đổ vật vào chị Giaovien cạnh đấy nhưng chắc ngại nên không dám, đành nước mắt giàn giụa nhăn nhó chịu đựng. Tubi ngồi ngay bên cạnh giờ cũng đã hai tay chống ra đằng sau, ngửa người cố hết sức bắt chéo chân được vào nhau, mình đoán là hắn chắc đau lắm nhưng vẫn cố không rên rỉ thành tiếng. Cũng phải thôi, ngồi gần cả đống mỹ nhân thế chỉ có Thánh Thần mới đủ khả năng dạng chân tênh hênh mà không làm mất mỹ quan chung toàn bộ công trình.
(vưỡn còn tiếp ợ ... )
Sorry bạn Edelweiss nhé, bạn đang buồn mà mình lại cứ phun ba cái chuyện lăng nhăng nhí nhố xen ngang, mình cố tường thuật cho xong cái vụ off chiều qua thôi. Lần off tới bạn tham gia nhé, hội nhiều cao thủ lắm, họ sẽ tư vấn nhiệt tình Chúc bạn mau khỏe mạnh!
#2754
Gửi vào 11/09/2011 - 15:53
Thaychua lại nhập đồng hú hét, xem số theo kiểu hát chầu văn. Anh Truonggiang thì kết hợp tử vi với xem tay, vừa cầm tay các cô em vừa phán như đọc Ráp, giật cục, giật cục, chắc hự, chắc hự. Bác áo trắng nhẹ nhàng, nền nã hơn, bác cùng em Daohonghy xem Tử vi cho các thành viên véo von, dìu dặt, ới a, í ôi, kẻ hứng người tung như hát Chèo đôi vậy. Nhóc Neu tuổi trẻ tài cao, cầm lá số soi xét, hít ngửi chừng 15 phút mới chầm chậm tuôn ra dăm lời vàng ngọc mà chuẫn đến độ sững sờ tín chủ. Bên này mình cũng chả chịu kém, chém hết từ Caps đến Bi, chém Dungle, Miumiu, Uyenchi phầm phập, mọi người chả ai thương tích gì mà toàn cười khảy, khiến mình xấu hổ vô cùng vì trình kém còn hay khoác lác. Nhưng kệ, có hề chi, mình cứ phán như đúng rồi, phúc chủ lộc thầy, lo quái Không gian quán náo nhiệt, ồn ã và vui vẻ vô cùng. Người khóc hu hu, kẻ cười rả rích, cốc chén loảng xoảng, thập cẩm thanh âm lẫn lộn như đứng giữa ngã tư giờ tan tầm.
Lúc sau không khí có vẻ nóng lên, bộ ba cao thủ chiến nhau lúc đầu sau hơn tiếng ngừng bắn giờ lại tham chiến trở lại. Đạn bay chí chát, súng nổ đì đoàng, ca nông, đại bác ì ùng, thi thoảng phọt cả tên lửa sáng lòa nổ như sấm sét. Cứ như thế chừng non tiếng đồng hồ nữa, có vẻ bác áo trắng bị anh Truonggiang và Thaychua giáp công oánh dồn dập đã sức cùng lực kiệt ngã vật ra sàn. Chị em ồ lên. Anh Truonggiang và Thaychua hai tay vỗ nhau hô: Ồ de, chiến thắng. Tuy thế cả hai cũng thương tích đầy mình, chí ít cũng phải dưỡng thương nửa tháng mới lành lặn được. Vợ bác áo trắng là cái chị mặc bộ đồ đen ngồi bàn bên cạnh hốt hoảng bước đến dìu phu quân ra khỏi quán, quy ẩn giang hồ ngay tắp lự.
(còn tiếp ... )
#2755
Gửi vào 11/09/2011 - 16:18
#2756
Gửi vào 11/09/2011 - 16:24
#2757
Gửi vào 11/09/2011 - 16:30
giaovien, on 11/09/2011 - 15:22, said:
Sửa bởi QUANGQUI: 11/09/2011 - 16:33
#2758
Gửi vào 11/09/2011 - 16:31
Lúc bấy giờ trời cũng đã nhá nhem, chim lợn bay ngoài giời kêu oang oác rợn cả người, vài thành viên đã nhấp nhổm muốn ra về. Đầu tiên là em Daohonghy, bẩu em bận, tối có vụ off riêng, chưa để mọi người đáp từ em đã nhấc mông vác cả Đào lẫn Hồng phi vèo ra khỏi quán trước bao cặp mặt sững sờ tiếc nuối vì nhiều ý tưởng Hỷ hoan với em mới manh nha mà đã vội lụi tàn đom đóm. Sau đấy quyền Hội trưởng Giaovien cũng từ tốn xin phép ra về, bảo hai con với thằng cu nhớn đang chờ, phải về luôn để cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho cả nhà. Các anh em lại được dịp chép miệng tiếc rẻ. Đang yên đang lành mất luôn hai sec xì la đì ngon nhất hội.
Noi gương hai chị, nhóc Neu cũng đứng lên chắp tay từ biệt hội rồi phóng tót xuống lầu. Cả nhà chưa hết bàng hoàng thì đã thấy cô ẻm tót lên bảo mất chìa khóa. Mọi người lục tung bàn ghế, chăn màn, gối đệm mà tuyệt không thấy tăm hơi cái chìa khóa của em. Bé con mếu máo bảo em không đi xe về thì bu táng chết. Bu em dữ đòn lắm. Cả hội thở dài ra chiều hết sức thông cảm và băn khoăn không hiểu cái chìa khóa biến đi đâu. Mọi người động viên: thôi em cứ về đi, mai lấy xe cũng được, bảo mẹ là để xe ở quán vì mất chìa khóa. Neu nghe thế giãy nảy: không được, không được, em cắm xe oánh lô mấy lần rồi, bu em biết cả, giờ nói thế bu em không tin đâu.
Đang khi cả nhà xôn xao thì anh Truonggiang gợi ý, thôi, để minh bạch tình hình đề nghị anh em trong hội cho khám túi tìm chìa khóa của Neu. Mọi người đồng thanh hô to “Nhất trí” như hội nghị Diên Hồng, riêng chú Chân Phỏng lúng túng ra mặt, lén lén xách cặp định té xuống lầu. Bác Truonggiang tinh mắt hô to: bắt lấy nó, bắt lấy Chân Phỏng. Mình và Tubi ngay lập tức lướt ra ôm chặt đồng chí ấy, Songhanh thò tay lục túi lôi ngay ra cái chìa khóa của em Neu và gào lên: đây dzồi. Chân Phỏng mếu máo: em không có ý gì đâu, chỉ muốn làm quen với Neu thôi các bác ợ. Anh em cười ầm cả quán, trao lại chìa khóa cho Neu, nhóc con cười như trúng lô bước xuống lầu và không quên ném cho Chân Phỏng một ánh nhìn đầy ẩn ý. Chỉ thấy Chân Phỏng gật gật ra chiều hiểu ý, mủm mỉm tươi như hoa đáp lại.
(còn tiếp ...)
#2759
Gửi vào 11/09/2011 - 16:55
Cả hội quây lại thành một vòng tròn quanh anh Truonggiang và Thaychua, hai cao thủ mặc dù thương tích đầy mình sau cuộc chiến với bác áo trắng ban nãy nhưng vì anh chị em nhiệt tình hóng hớt quá nên vẫn gắng gượng bồi tiếp cả nhà toàn chuyện Tử Vi, Phong Thủy, mồ mả đất cát nghe vui đáo. Mình quay sang hỏi chuyện Tobi về một nhân mà mình rất mong gặp trong buổi off này là TPVT. Tobi thao thao bất tuyệt: Ấy tướng có cơ quan này như em Daohonghy, bộ phận kia giống chị Giaovien, mắt mũi giống cô này, chân tay na ná nàng nọ … Toàn cơ quan với đoàn thể loạn hết cả lên, mình cố hình dung mà không nổi đành với sang Capslock hỏi về cao nhân Liemtho, Capslock bẩu: nói chung anh Liemtho rất đẹp dzai, anh ấy có cái tính khác người là hễ đi ra đường thì hay nhét mỗi túi quần một quả chuối tiêu cỡ đại. Mình phọt cười sặc sụa …
Đang ngoác miệng, rung vai thì thấy bác Truonggiang vỗ vỗ lưng: này ông, tôi biết cái khủng khiếp của cung Thê, cung Tử ông rồi đấy, tôi phán ra đấy nhé. Mặt mình biến dạng, đang hoa tươi ra hoa héo, tái như đít nhái vội xua tay rối rít: ối ối, quả này để khi nào em với bác off riêng quán nhậu ta nghiệm lý. Anh Truonggiang lim dim gật gù, hai khóe mép may máy, có vẻ định phun tiếp. Mình choáng quá nhấc đít đứng lên: thôi cũng muộn dzồi, em xin phép cả nhà, em té đây. Nói chưa hết câu mình đã phi thân ra khỏi quán, Capslock lẽo đẽo phóng theo sau.
Mình là mình thù anh Truonggiang phải biết, cả buổi off mình ngồi cách xa em Gà, đến lúc tiếp cận được gần gần, mới ngắm nghía được tí chút, đang tính hỏi han, à ơi tâm sự thì lão nhẫn tâm bóc mẽ mình, làm mình xấu hổ té về không tiếp cận được mục tiêu. Capslock và mình lấy xe về trước, hai anh em đứng trước cửa tầng 1 Trà Quán ngỏng cổ hóng lên tầng hai nuốt nước bọt liên hồi rồi tiếc rẻ đặt mông lên xe chầm chậm phóng về. Các anh chị em chắc còn ngồi lại quán rất lâu buôn dưa lê, dưa chuột cười như địa chủ được mùa. Hội off quá vui luôn. Tạm biệt cả nhà nhế. Hẹn ngày tái nạm
- Hết-
Chúc cả nhà buổi tối Chủ Nhật vui vẻ, chơi xả láng sáng về sớm nhế
#2760
Gửi vào 11/09/2011 - 18:31
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












