Jump to content

Advertisements




Hội tử vi Hà Nội


8757 replies to this topic

#2716 Ledung

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 398 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 10/09/2011 - 23:05

Nay ốp phờ, đến Kim Mã trời thình lình trút mưa to, ào ạt như … bò đ.ái. Mình mắm môi mắm lợi phóng đến chỗ hẹn. Tới nơi, ướt từ chân đến đầu, chỗ cần ướt nhất thì lại khô cong ngọ nguậy, đến khổ. Chắc nó cũng cú lão giời già tai ngược, định phất cờ khởi nghĩa nhưng mình đã kịp thời ra chiếu chỉ cấm manh động.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cởi giầy phầm phập phóng lên tầng hai, thấy mấy ẻm phục vụ dưới bẩu: ở trên, ở trên, có cái bàn hội thảo anh ToBi đặt rồi. Tưởng cả phòng hội nghị, bàn dài ghế to, ai dè lên tới nơi chả thấy cái mẹ gì ngoài dăm cái bàn con con, chục cái bồ đoàn vải nhàu nhĩ nằm lăn lóc. Giai thanh gái lịch ngồi đá lông nheo bốn góc, tay chân vung vít tứ tung. Mình phệt đít xuống quả bàn gần nhất, rút thuốc, châm lửa rít khói mù. Liếc sang cái bàn giữa giữa, thấy một cháu 9x da trắng má hồng, mặc mỗi cái quần bò đang đong đưa cùng một cụ áo đen, không có quần soóc cười khùng khục. Mình ngửa mặt phun khói thuốc thở dài … Bố khỉ, lão già kia may mắn thật.

Lúc mới bước vào quán, mình đã gọi Tobi rồi, Tobi líu lo: ơ, tớ - à quên em – đang trên đường, mày – à quên – anh cứ vào trước đi, tầng hai, tầng hai nhá… á… á… á. Thế mà mình ngồi nóng hết phao câu vẫn nỏ thấy mô. Cháu gái 9x bên cạnh vẫn lả lơi, õng ẹo bên cụ già nham nhở. Mình nóng gáy, quắc mắt dỏng tai nghe xem đội ấy nói gì. Lõm bà, lõm bõm văng vẳng: dâm cách như này, như này … Mình chột dạ: bỏ mẹ, hình như là ông cháu nhà này cũng biết tử vi. Đang cắm đầu nghe bỗng dưng có một chú sơ vin ngon lành, khóa quần kéo kín rón rén bước vào, hai tay nắm lại giơ cao: iem Capslock chào chị Giaovien, chào bạn Thaychua. Thấy cháu gái 9x và cụ áo đen ngước lên cười nhăn nhở: chào em. Mình đập đầu cồm cộp vào tường: Giàng ơi, đấy là chị Giaovien, còn cụ áo đen là chú Thaychua nức tiếng xa gần. Tội lỗi, tội lỗi. Thiện tai, tí nữa thành … thiên tai. Cảm ơn Capslock, chụ đạ cựu anh một bàn thua trông thậy … (còn tiếp)

#2717 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 10/09/2011 - 23:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 10/09/2011 - 23:01, said:

@Gabeo: TK cô em tường thuật. Lần sau đi ọp chị chọn ngồi cạnh "anh" Thầy Chùa của em, nhớ nhường chị nhá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vì ngẫm quanh các cặp dã hình thành: Chị muốn ngồi cạnh Rung nhưng Rung - Lê thì...ván đã đóng thuyền roài, chọn Bi thì Bi lại xí xơn em Đào hồng hỉ cơ, liếc anh TG thì thấy anh ấy cứ thích "cải số" dùm chị GV, chuyển qua Chân phỏng thì thấy có vẻ muốn dìu dắt Né bu...hic hic. Em chỉ mỗi cú phôn mà mất Rung về tay Lê, còn chị thì lỡ hẳn một buổi ọp ẹp mà nên cơ sự này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thôi nhớ nhường chị nhá nhá nhá
Trời đã để em ế sao con để em có tính thương người . Thôi, tình em đấy chị cứ lấy đi ... Cứ lấy đi ... Cứ lấy đi ( chị Gv Hứa kiếm rai ngon cho em roài cóc sợ ế ) hehe

#2718 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 10/09/2011 - 23:09

Buồn cười vỡ bụng. Lê Rung tiếp đi

#2719 capslock

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 102 thanks

Gửi vào 10/09/2011 - 23:14

Chiều nay công nhận là đông vui thật, thiếu mỗi chị Ấy, Sung và Lạc thôi. Đoạn sau nghe anh Trường Giang và Thầy chùa nói chuyện rất hay và thú vị nhưng mình có việc nên phải về trước. Mà hôm nay còn có cả anh MinhthuanA, anh Thienco và anh Ledung nữa chứ. Mà công nhận em Né tuổi trẻ tài cao thật, như chị Giaovien nói là phán rất ngắn gọn và súc tích.

#2720 quynhdao

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 55 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 10/09/2011 - 23:21

Đợi anh Le Dung pot tiếp rùi đi ngủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2721 Ledung

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 398 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 10/09/2011 - 23:22

Mắt mình hiền từ trở lại, môi cười chúm chím như hoa đào (mặc dù hai răng cửa nó ứ chịu nép vào dưới hoa), hóp mông xách quần lên, chỉnh trang lại quân dung cho đoan trang, tao nhã. Đợi Capslock hạ cái bàn tọa to như bàn ăn xuống bồ đoàn, mình cũng xoa tay khét mù, nhe nhởn phi sang: Ớ ớ, đây có phải là hội TVHN không ạ? Iem chào cả nhà. Cháu 9x, à quên, chị Giaovien ngẩn người, chỉ chỉ tay vào mặt mình ú ớ chưa kịp phọt ra tiếng nào mình đã nhanh nhẩu: Iem là Ledung đây ợ, chào các bác ợ.

Cháu gái 9x, à quên, chị Giaovien và Thaychua đồng thanh la làng: ối ối, đúng là Tham Lang đây dzồi, mặt trông đĩ thõa khôn tả. Mình ngượng chín hết cả sống lưng, ngại ngùng bẽn lẽn: dạ vầng, chị ạ, iem ạ, mọi người khỏe chứ ạ, chị tim hết đau chưa, để em xem nào. Mình xăm xăm tiến tới, nhưng chị Giaovien đã lùi lại, hai tay thế thủ rất chặt. Thaychua tay giơ cao cái ấm trà, chắc định phang mình nếu mình cố hỏi thăm bệnh tình chị Giaovien trong khi gia chủ còn đang hốt hoảng … (còn tiếp)

#2722 TuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1433 Bài viết:
  • 3071 thanks

Gửi vào 10/09/2011 - 23:23

Trưa nay một rưỡi dắt xe,
Bỗng dưng nổi gió cũng e mưa rào.
Đột nhiên nước chảy ào ào.
Té ra, trời đổ mưa rào thật to,
Trong lòng thú thực hơi lo.
Sợ mình trễ quá, bị cho lề mề.
Giờ họp đã tới cận kề.
Đành liều nên cứ cấu đề rỉn ga.
Mặc kệ đường có hơi xa,
Bởi mong ọp ẹp thế là phóng thôi.

#2723 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 10/09/2011 - 23:28

Ối "mặt đĩ thõa khôn tả" hả Lê rung hehehe. Lại càng tiếc quá đã bị mất Rung về tay Lê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tiếp đi, mình ngủ cho ngon. Ko thì ko ngủ được.

#2724 TuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1433 Bài viết:
  • 3071 thanks

Gửi vào 10/09/2011 - 23:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 10/09/2011 - 23:28, said:

Ối "mặt đĩ thõa khôn tả" hả Lê rung hehehe. Lại càng tiếc quá đã bị mất Rung về tay Lê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tiếp đi, mình ngủ cho ngon. Ko thì ko ngủ được.
Hơ hơ, tài thật, Lé Rụng đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm cho các nàng nghe hay quá, sau vụ này anh lại trở thành "ai đồn" của các nàng rùi. Sáng tác tiếp đê. Chúc mừng, chúc mừng!

#2725 Ledung

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 398 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 10/09/2011 - 23:49

Mình thấy Thaychua sát khí đằng đằng nên ngay lập tức phanh cái ý định khám tim chị Giaovien lại. Đến khổ, ý tốt, ý tốt, tiếc mỗi không có phòng khám tư thành ra … Ngượng quá, quay qua bắt chuyện với Capslock, hai anh em ừ ừ, gật gật được mấy phút thì bồ đoàn thê tử kéo đến rầm rập. Em Meomeo, mặc cái áo xanh. Em Uyenchi hình như không mặc gì thì phải, à mà không, hình như có, cơ mà mình chửa nhớ ra. Em Caiso, em gì nữa mình không nhớ tên thì áo quần đầy đủ. Ai cũng xinh xắn, xuân tình phơi phới.

Lát sau một nàng đoan trang đi vào, mắt phượng, mày ngài, phương phi phúc hậu mình hô thầm: Thúy Vân, Thúy Vân, em ruột Kiều. Chị Giaovien như bắt được sóng la ồn: Thiên phủ đấy, con bé này Thiên phủ đấy, trông phúc hậu, vượng phu ích tử, ích cả hàng xóm, thấy chưa. Mình cũng ngắm mê mải, cái cục yết hầu cứ chạy lên chạy xuống, quay sang thấy Capslock và Tobi cũng thế, hai đồng chí còn lấy giấy ăn lau miệng liên hồi. Tobi đến lúc nào mà mình không biết, hắn ngồi cạnh mình, hai chân không xếp bằng nổi, cứ dạng tênh hênh, mình rất hiểu và thông cảm, thôi thì nick làm sao, của chiêm bao làm vậy mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(còn tiếp, còn tiếp ...)

#2726 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 10/09/2011 - 23:52

Câu chuyện càng về khuya càng gay cấn quá.

#2727 capslock

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 102 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 00:04

@anh Tham lang (à quên anh Ledung): Bác không những có khiếu về thơ mà còn cả văn nữa thế này nữa chắc là hậu duệ hay đệ tử của Kim Dung rùi! Tiếp đi anh, cả nhà đang "hóng".

#2728 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 00:05

Oi zoi oi, nửa đêm tỉnh dậy, vào xem đọc chuyện đem khuya, cưoi ằng ac

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thiện tai, thiên tai, thí chủ quả là có tài kể chuyyen, hóng tiếp

#2729 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 11/09/2011 - 00:08

Chị GV ơi, chị xác nhận chi tiết chị khen Rung "mắt đĩ thõa khôn tả" có đúng ko? Em hồi hộp háo hức quá khi nghe tả thế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2730 TuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1433 Bài viết:
  • 3071 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 00:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 10/09/2011 - 23:49, said:

Tobi đến lúc nào mà mình không biết, hắn ngồi cạnh mình, hai chân không xếp bằng nổi, cứ dạng tênh hênh, mình rất hiểu và thông cảm, thôi thì nick làm sao, của chiêm bao làm vậy mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(còn tiếp, còn tiếp ...)
Trời đất, Lé Rụng đúng là nhân tài ẩn dật, mới được khai quật. Sao cái hội Hà Nội mềnh lại nhiều nhân tài thía cơ chứ ợ. Trước đây thì có chị DB ma ma tổng quản tờ báo lá cải, giờ chị ấy rứt áo với diễn đàn thì lại " thò" ngay ra anh Lé Rụng này mới hay chứ. PR miễn phí luôn cả cho Bi, nhưng có vẻ việc PR của anh hơi chậm vì mọi người đã mục sở thị hết roài, có câu gì nhẩy: trăm nge ko bằng một thấy, trăm thấy ko bằng một thử.... Có lẽ chị em ở diễn đàn này đã lần lượt sử dụng hết "mấy trăm" ấy với Bi roài. Hihi anyway thì cũng thanks anh Rụng vì đã PR giúp, điều này lại càng làm Bi có thêm sức hút hít nhé! Hihihi






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |