Hội tử vi Hà Nội
label
11/09/2011
capslock, on 11/09/2011 - 00:04, said:
@anh Tham lang (à quên anh Ledung): Bác không những có khiếu về thơ mà còn cả văn nữa thế này nữa chắc là hậu duệ hay đệ tử của Kim Dung rùi! Tiếp đi anh, cả nhà đang "hóng".
Sửa bởi liemtho: 11/09/2011 - 00:14
TuBi
11/09/2011
Ledung
11/09/2011
Mọi người đang cười sái quai hàm chào mừng lẫn nhau, thì thình lình một bóng trắng gầy đét gầy đe, vút lên lầu như hồn ma bóng quế, cả nhà ồ lên: anh …, anh …. Rồi bắt tay tíu tít. Khốn nỗi mình mải ngắm em Gà Thiên Phủ không dứt ra nổi nên không biết là … anh nào, chỉ biết cả nhà xúm đen xúm đỏ vào nhân ấy như đi thăm người bệnh. Để mặc một cô nương y phục đen tuyền ngồi tách riêng bàn hết sức cau có khó chịu, hai tay nắm chặt đấm bùm bụp xuống sàn, nghe đồn đó là … vợ anh áo trắng
Đang khi rôm rả thì cầu thang Trà quán rung bần bật, một nam tử Việt đại trượng phu theo đúng nghĩa, nặng nề thình thịch bước lên, cả quán nhốn nháo tưởng nhà sập. Riêng hội Tử Vi vui quá nên không để ý nguy cơ ấy vẫn hô vang: anh Truonggiang, anh Truonggiang. Mình mắt tròn mắt dẹt, ố la la, cao nhơn ẩn mình giờ đã chịu hiện thân dzồi
Cao nhơn mặt lạnh te, ngửa mặt lên giời nhả khói thuốc mịt mù quạt chả, mấy em phục vụ quán hốt hoảng phi thân ào ào đóng chặt các cửa sổ, bật hết các loại điều hòa, kẻo khói bay ra ngoài thiên hạ thi nhau gọi xe cứu hỏa. Rít hết một hơi, cao nhơn đặt mông xuống sàn, cả tầng hai bụi bay mù mịt. Mình và Capslock vội bấu ngay lấy hai cây cột gần đấy phòng nhà sập. Ơ thế mà chị em chẳng hề lo lắng, cứ níu lấy cao nhơn, người véo chỗ nọ, người sờ chỗ kia hỏi han tíu tít.
(vưỡn còn tiếp, nhưng mà mai, díp hết cả mắt lại dzồi ), các mem trong hội nếu thấy cái gì lố quá thì bỏ qua cho iem nhá, just for fun )
Đang khi rôm rả thì cầu thang Trà quán rung bần bật, một nam tử Việt đại trượng phu theo đúng nghĩa, nặng nề thình thịch bước lên, cả quán nhốn nháo tưởng nhà sập. Riêng hội Tử Vi vui quá nên không để ý nguy cơ ấy vẫn hô vang: anh Truonggiang, anh Truonggiang. Mình mắt tròn mắt dẹt, ố la la, cao nhơn ẩn mình giờ đã chịu hiện thân dzồi
Cao nhơn mặt lạnh te, ngửa mặt lên giời nhả khói thuốc mịt mù quạt chả, mấy em phục vụ quán hốt hoảng phi thân ào ào đóng chặt các cửa sổ, bật hết các loại điều hòa, kẻo khói bay ra ngoài thiên hạ thi nhau gọi xe cứu hỏa. Rít hết một hơi, cao nhơn đặt mông xuống sàn, cả tầng hai bụi bay mù mịt. Mình và Capslock vội bấu ngay lấy hai cây cột gần đấy phòng nhà sập. Ơ thế mà chị em chẳng hề lo lắng, cứ níu lấy cao nhơn, người véo chỗ nọ, người sờ chỗ kia hỏi han tíu tít.
(vưỡn còn tiếp, nhưng mà mai, díp hết cả mắt lại dzồi ), các mem trong hội nếu thấy cái gì lố quá thì bỏ qua cho iem nhá, just for fun )
label
11/09/2011
To: To Bi.LT không dám mon men vào đó luyện trưởng đâu, ngại tắm giặt buổi sáng lắm!
Sửa bởi liemtho: 11/09/2011 - 00:48
Sửa bởi liemtho: 11/09/2011 - 00:48
giaovien
11/09/2011
giaovien
11/09/2011
Chồng đang nằm xem tennis bên cạnh, tranh thủ PR bản thân luôn bằng cách, anh thấy chưa, biết thế nào là 9x chưa . Chồng cười tủm tỉm, bảo sao giờ lắm thằng mắt toét, mà ra đường vì sĩ diện, không chịu đeo kính thế không biết
giaovien
11/09/2011
@Aytuong: Ngủ đi em, còn giữ gìn nhan sắc, chứ cứ thức khuya thế này, không có lợi đâu . Chị thức vì cái giải tennis của chồng, lại vì cái chuyện chưa có hồi kết của chú Tham lang. Giờ ngẫm lại mới nhớ, lúc mình đang 888 với thầy Chùa, có liếc sang tháy có thằng cu ngồi một mình, trông mặt sệt tham lang, mắt la mày lét, ngó ra ngó vào, sao mình không nghĩ ngay tới cu Ledung nhỉ? Chỉ nghĩ cu nào ngồi đợi người yêu, mà con nào đó, trời mưa mãi không tới, nên chú ấy có vẻ hơi cau có
giaovien
11/09/2011
@Liemtho: Giờ hội này, còn mỗi cao nhân Liemtho là chưa được gặp mặt, bao giờ mới được diện kiến đây?
label
11/09/2011
giaovien, on 11/09/2011 - 00:45, said:
@Liemtho: Giờ hội này, còn mỗi cao nhân Liemtho là chưa được gặp mặt, bao giờ mới được diện kiến đây?
giaovien
11/09/2011
liemtho, on 11/09/2011 - 00:57, said:
Chị cứ mượn tạm đâu con phục binh đi rồi điện cho em về. Em thì không phải cao nhân nhưng võ vẽ cũng đủ dùng, chị thích kiểu gì em cũng chiều: Tử vi, tướng số, thơ, ca, hò vè...
Edelweiss
11/09/2011
Nghe các members kể chuyện off vui quá. Tiếc hùi hụi. Hy vọng lần sau sẽ tham dự được
TPVT và các anh chị em cao cho Edelweiss vài câu với. Tâm hồn đang không bình yên. Hôm nay nhập viện mai phẫu thuật, đó chính là lý do vì sao không đi off được mặc dù đã nhận được PM của TuBi
Lá số của Edelweiss như ở đây. Nữ; 1/8/1977 dương lịch, Gờ 18:30. Lá số chuẩn giờ sinh AAA và một vài sự kiện kiểm tra
1. Hay chuyển việc, lần chuyển gần nhất 2009. Công việc ổn, nhà cửa tiền tài ổn (Cho tới nay)
2. Chưa lấy chồng lần nào. Hiện không có candidate nào. Đã từng có một mối tình thất bại (có thể viết nên truyện được về sự phi lý vì sự thất bại chỉ mới biết trong năm nay).
3. Tính thẳng, nửa cô nhân của Vũ Khúc nửa cải cách của Phá Quân.
Mọi người cho em hỏi hai câu thôi. Và làm ơn nói thẳng nhất có thể không cần nói giảm nói tránh
1. Có khả năng có con hay không? Nếu có thì năm nào? Vì việc mổ này là u nang buồng trứng. So với đa số dân số nữa đó là điều đơn giản (vì tới 95 % phụ nữ bị một dạng như vậy). Tuy nhiên phải mổ ra thì mới biết khả năng bảo toàn sức khỏe sinh sản tới đâu. Tự em nhìn cái cung Tử Tức của em thì thấy cũng khiếp Cô Quả - VCD etc. Có thấy bác sỹ liemtho ở đây nên hy vọng anh giúp cho câu hỏi này thẳng thắn nhất. He he mặc dù thừa nhận hậu quả này là do việc late marriage và thiếu cởi mở và bỏ qua một số cơ hội tốt, tới khi chợt nhận ra hết teen thì già hóa roài :-)) nhưng hình như số nó thế rồi.
2. Edelweiss có lấy chồng không vậy? Và nếu lấy thì người chồng như thế nào. Có đến mức phải lấy lại một người divorced không?
Hy vọng đi off với cả nhà một ngày gần nhất.
Và mời mọi người nghe lại Edelweiss của Sound of music. Have a nice weekend
TPVT và các anh chị em cao cho Edelweiss vài câu với. Tâm hồn đang không bình yên. Hôm nay nhập viện mai phẫu thuật, đó chính là lý do vì sao không đi off được mặc dù đã nhận được PM của TuBi
Lá số của Edelweiss như ở đây. Nữ; 1/8/1977 dương lịch, Gờ 18:30. Lá số chuẩn giờ sinh AAA và một vài sự kiện kiểm tra
1. Hay chuyển việc, lần chuyển gần nhất 2009. Công việc ổn, nhà cửa tiền tài ổn (Cho tới nay)
2. Chưa lấy chồng lần nào. Hiện không có candidate nào. Đã từng có một mối tình thất bại (có thể viết nên truyện được về sự phi lý vì sự thất bại chỉ mới biết trong năm nay).
3. Tính thẳng, nửa cô nhân của Vũ Khúc nửa cải cách của Phá Quân.
Mọi người cho em hỏi hai câu thôi. Và làm ơn nói thẳng nhất có thể không cần nói giảm nói tránh
1. Có khả năng có con hay không? Nếu có thì năm nào? Vì việc mổ này là u nang buồng trứng. So với đa số dân số nữa đó là điều đơn giản (vì tới 95 % phụ nữ bị một dạng như vậy). Tuy nhiên phải mổ ra thì mới biết khả năng bảo toàn sức khỏe sinh sản tới đâu. Tự em nhìn cái cung Tử Tức của em thì thấy cũng khiếp Cô Quả - VCD etc. Có thấy bác sỹ liemtho ở đây nên hy vọng anh giúp cho câu hỏi này thẳng thắn nhất. He he mặc dù thừa nhận hậu quả này là do việc late marriage và thiếu cởi mở và bỏ qua một số cơ hội tốt, tới khi chợt nhận ra hết teen thì già hóa roài :-)) nhưng hình như số nó thế rồi.
2. Edelweiss có lấy chồng không vậy? Và nếu lấy thì người chồng như thế nào. Có đến mức phải lấy lại một người divorced không?
Hy vọng đi off với cả nhà một ngày gần nhất.
Và mời mọi người nghe lại Edelweiss của Sound of music. Have a nice weekend
tuphasonghanh
11/09/2011
tử vi mão dậu kiếp không thoát tục chi tăng. Không chỉ có địa không mà còn có triệt mạnh.
Lá số bà chị này căn tu mạnh. Về già mà không đắm đuối với tôn giáo thì chả nhẽ tử vi sai to thế à?
Lá số bà chị này căn tu mạnh. Về già mà không đắm đuối với tôn giáo thì chả nhẽ tử vi sai to thế à?
DaoHongHi
11/09/2011
Hôm nay, lần đầu tiên em được ra mắt Hội, thật là vui . Không ngờ Hội mình nhiều nhân tài thế . Anh LeDung làm em ấn tượng quá, đọc cái đoạn cháu gái 9x (Giaovien) và cụ già (Thầy chùa) mà tí nữa thì sặc . Nhưng Hội mình ở lại đến mấy giờ thế ạ ? Em phải về sớm, tiếc quá !
Anh LeDung viết tiếp bài tường thuật đi ! Quả này LeDung trở thành hotman rùi! Đúng là anh này cũng có Xương Khúc, thỏa nào !
Anh LeDung viết tiếp bài tường thuật đi ! Quả này LeDung trở thành hotman rùi! Đúng là anh này cũng có Xương Khúc, thỏa nào !
CuNhat
11/09/2011
Nhắc đến vụ tennis tenneo mới sốc, hôm qua sáng trời mưa QQ cố gắng ra sân múa vợt thủy chiến chẳng may trượt chân nằm đo ván trên sân, đến chiều thì lực bất tòng tâm lại đành bỏ mất cuộc hội ngộ vui vẻ với toàn thể ACE trong hội. Thật là đáng tiếc . Hic hic...
tuphasonghanh
11/09/2011
DaoHongHi, on 11/09/2011 - 11:30, said:
Hôm nay, lần đầu tiên em được ra mắt Hội, thật là vui . Không ngờ Hội mình nhiều nhân tài thế . Anh LeDung làm em ấn tượng quá, đọc cái đoạn cháu gái 9x (Giaovien) và cụ già (Thầy chùa) mà tí nữa thì sặc . Nhưng Hội mình ở lại đến mấy giờ thế ạ ? Em phải về sớm, tiếc quá !
Anh LeDung viết tiếp bài tường thuật đi ! Quả này LeDung trở thành hotman rùi! Đúng là anh này cũng có Xương Khúc, thỏa nào !
Anh LeDung viết tiếp bài tường thuật đi ! Quả này LeDung trở thành hotman rùi! Đúng là anh này cũng có Xương Khúc, thỏa nào !


