Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
10/09/2011
DungLe, on 10/09/2011 - 10:21, said:
hàng xóm chị có 1 anh hay mặc thế này lắm, yêu vãi cả Luyện ra ý!
Soleil
10/09/2011
Gabeo, on 10/09/2011 - 11:59, said:
Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :" Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!".Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :" Không , ở truồng quen rồi"
Anh đến bên em trog 1 buổi chiều mưa tầm tã. Cầm áo mưa vội vàng chạy đến bên em, nhẹ nhàng và dịu dàng nói:
.
.
.
.
... .
.
....
.
Mua ko em ? 5 nghìn 1 áo
Ledung
10/09/2011
Nết Na
10/09/2011
Chết rồi, em đang đi ăn với cơ quan mà mọi người ăn chậm quá . Sợ tí nữa em đến trễ .
Soleil
10/09/2011
chị chắc là cũng đến trễ nè, vừa đi ăn cưới về, tí họp , chắc 3h mới đi ọp đc
Sửa bởi DungLe: 10/09/2011 - 13:14
Sửa bởi DungLe: 10/09/2011 - 13:14
giaovien
10/09/2011
Chắc chưa ai về hử, to da cơm no ruou say roi.
De nghị ledung và dungle báo cáo kết quả
De nghị ledung và dungle báo cáo kết quả
Nết Na
10/09/2011
Eo ơi Hnay vui kinh . Chị GV k phải hỏi đôi đấy đâu . Cả buổi cứ tíu tít như chim non với nhau có thèm ra giao lưu với Anh em đâu.
( đường tình duyên em nó lận đận nên mãi là người đến sau... Chỉ vì 1 phút nghe điện thoại mà lỡ duyên cả 1 ....buổi chiều) )
( đường tình duyên em nó lận đận nên mãi là người đến sau... Chỉ vì 1 phút nghe điện thoại mà lỡ duyên cả 1 ....buổi chiều) )
TuBi
10/09/2011
QueChi
10/09/2011
May sao vì sáng nay mưa mới lên mạng, tuy nhìn đống trang ngồn ngộn nản không muốn lội page, nhưng lại may mắn đọc được PM từ hôm nảo hôm nào, không thì đã vác xác đi nhầm chỗ mất ùi.
Haizz, lần sau nhớ khi mặc quần harem thì KHÔNG được đút chùm chìa khóa vô túi hông :">.
Quá đủ, để đời luôn ạ. :">
Cám ơn mọi người đã vui vẻ, sốt sắng lật bàn lật chiếu giúp em trong lúc "khó khăn, hoạn nạn" .
Cám ơn ba đồng xu của anh Hành, đồng cám ơn lòng tốt của thân chủ. Cám ơn cả anh Thầy chùa với tiên đoán như thần của anh Trường Giang.
Anh Chanvuphong, em bắt đền. Lần tới gặp anh nhớ chuẩn bị dao thớt sẵn để em lọc xương làm sushi ạ .
Hình như là hôm nay có bão từ phải hem nhỉ, có ai cũng bị váng vất không ạ. Đầu óc hôm nay mụ mụ mị mị. (Đang lên cơn thần kinh.)
Haizz, lần sau nhớ khi mặc quần harem thì KHÔNG được đút chùm chìa khóa vô túi hông :">.
Quá đủ, để đời luôn ạ. :">
Cám ơn mọi người đã vui vẻ, sốt sắng lật bàn lật chiếu giúp em trong lúc "khó khăn, hoạn nạn" .
Cám ơn ba đồng xu của anh Hành, đồng cám ơn lòng tốt của thân chủ. Cám ơn cả anh Thầy chùa với tiên đoán như thần của anh Trường Giang.
Anh Chanvuphong, em bắt đền. Lần tới gặp anh nhớ chuẩn bị dao thớt sẵn để em lọc xương làm sushi ạ .
Hình như là hôm nay có bão từ phải hem nhỉ, có ai cũng bị váng vất không ạ. Đầu óc hôm nay mụ mụ mị mị. (Đang lên cơn thần kinh.)
Nết Na
10/09/2011
Nết Na
10/09/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
10/09/2011
@Gabeo: Không ai vote cho chị à??? .
@All: Mọi hôm tớ toàn tường thuật, hôm nay chả thấy ai tường thuật lại gì. Nghe bập bõm thấy chị em khen Thầy Chùa ghê quá, Ko biết cậu ấy trổ tài gì? Né bu mất chìa khóa à? Lê Rung có xứng với danh tham lang ko? Ôi bao nhiêu thắc mắc mà chả ai cho mềnh biết
@All: Mọi hôm tớ toàn tường thuật, hôm nay chả thấy ai tường thuật lại gì. Nghe bập bõm thấy chị em khen Thầy Chùa ghê quá, Ko biết cậu ấy trổ tài gì? Né bu mất chìa khóa à? Lê Rung có xứng với danh tham lang ko? Ôi bao nhiêu thắc mắc mà chả ai cho mềnh biết
giaovien
10/09/2011
giaovien
10/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 10/09/2011 - 21:20, said:
@Gabeo: Không ai vote cho chị à??? .
@All: Mọi hôm tớ toàn tường thuật, hôm nay chả thấy ai tường thuật lại gì. Nghe bập bõm thấy chị em khen Thầy Chùa ghê quá, Ko biết cậu ấy trổ tài gì? Né bu mất chìa khóa à? Lê Rung có xứng với danh tham lang ko? Ôi bao nhiêu thắc mắc mà chả ai cho mềnh biết
@All: Mọi hôm tớ toàn tường thuật, hôm nay chả thấy ai tường thuật lại gì. Nghe bập bõm thấy chị em khen Thầy Chùa ghê quá, Ko biết cậu ấy trổ tài gì? Né bu mất chìa khóa à? Lê Rung có xứng với danh tham lang ko? Ôi bao nhiêu thắc mắc mà chả ai cho mềnh biết
Bận tán thế, làm sao mà ai tường thuật cho em được, chịu khó tí nhé. Thầy Chùa thì khỏi nói rồi, ai muốn gặp riêng thầy Chùa, cứ chịu khó đến sớm như chị ấy, có cơ hội học hỏi nhiều lắm. Lê Rung đúng như dự kiến, tham lang xịn, tham tới mức kéo luôn em Rụng Lê ra ngồi một xó, làm Gà khóc sướt mướt, xương lắm, xương lắm
@Né: Em mới là tuổi trẻ tài cao, phán như thần, tuy ngắn gọn. Đúng là phán kiểu em tổng hợp hơi nhiều, nên tốn nơ ron thần kinh lắm, chịu khó tẩm bổ , lần sau còn nghiền ngẫm. May mà cuối cùng cũng tìm duoc chìa khóa ạ. Chị pải chuồn sớm, không lần sau chồng cấm cửa không cho đi off, mà còn cầm xiền ăn chơi của cả hội, nên pải tỏ ra ngoan chút
HÔm nay đông vui thế, mà thiếu mất Dieubich, buồn quá . Dieubich ơi, cậu đi tây, nhanh rồi về nhé, chứ có mỗi tớ làm gái già ở đấy, toàn bị bắt nạt, khổ thân lắm .
Hôm nay tổng số tiền tớ thu được là 1735k, tớ đã nhờ Bi xuống thanh toán hết 677k, còn lại ăn chơi lần sau nhé.( hóa đơn tơ vẫn giữ, nên yên tâm ) ( tớ sợ cái món giữ tiền lắm, nhưng mà chả biết giao cho ai, nên dành chịu .
Cả hội cũng thống nhất là việc từ thiện sẽ do mọi người gioi thiệu các địa chỉ, vào một dip nào đó, chúng ta sẽ đi trên cơ sở tự nguyện tại lần đó. Mọi người đều ủng hộ ý tưởng đó, và cứ thế triển khai thôi ạ


