←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

QueChi's Photo QueChi 29/08/2011

Thật lòng thì gặp Kỵ thì thường nói năng gây sát thương cho người khác lắm anh à! Em nói thật lòng, mấy cô ý, dù cho là Tây đi chăng nữa thì cũng đau lắm.
Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 29/08/2011

Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ, cảm ơn Dieubich đã giúp mình post lên thông tin cần thiết. Rất mong mọi người thông cảm vì cả ngày GV vào mạng khó khăn khi post bằng tel.

Hôm nay anh Truonggiang cũng nói rằng, có rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, chúng ta nên tổ chức bài bản hơn.Nói thật, GV cũng không biết phải tổ chức thế nào, chỉ biết tự phát làm từ thiện kiểu, chỗ nào nhìn thấy người cần giúp, là giúp, vậy thôi. Còn tổ chức thành hội, đóng góp quỹ đàng hoàng, rồi một người đứng ra quản lý, e rằng vấn đề đó, cần trình cao hơn. Rất mong anh TG và chị DB cho thêm ý kiến.

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 29/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 29/08/2011 - 14:28, said:

Mà các em gái Sài Gòn chưa gặp Hành thì ghét Hành thôi, chứ nếu gặp ở ngoài đời cái là chết đứ đừ đừ ngay đó. Hành nó đào hoa lắm, lúc nào cũng 4, 5 em vây quanh.
@ Hội nhí nhố SG: Hội Hà nội toàn có nam thanh nữ tú đáng yêu và đáng nhớ như mối tình đầu ấy chứ. Làm sao mà ghét cho được chứ. Hic hic
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 29/08/2011

@BI: Hội nhí nhố SG nhiều em dễ thương lắm đấy. Vào SG cẩn thận ko ra bắc được nữa đâu Bi.

@LT: đúng thật. Cự kỵ hình như là thắng bề ngoài chính danh thôi, còn thua trong lòng người. Em từng trải qua hạn Kỵ (cự chiếu năm 1997), lúc đó ngựa non háu đá nên thích thắng, nhưng được xong thấy mất mát nhiều trong lòng, thấy chơi vơi giống anh. Sau em thấy rằng mình nhường người ta còn đỡ áy náy hơn, chắc do tam đức nên khiến mình áy náy.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 29/08/2011 - 20:43
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 29/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giaovien, on 29/08/2011 - 20:10, said:

Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ, cảm ơn Dieubich đã giúp mình post lên thông tin cần thiết. Rất mong mọi người thông cảm vì cả ngày GV vào mạng khó khăn khi post bằng tel.

Hôm nay anh Truonggiang cũng nói rằng, có rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, chúng ta nên tổ chức bài bản hơn.Nói thật, GV cũng không biết phải tổ chức thế nào, chỉ biết tự phát làm từ thiện kiểu, chỗ nào nhìn thấy người cần giúp, là giúp, vậy thôi. Còn tổ chức thành hội, đóng góp quỹ đàng hoàng, rồi một người đứng ra quản lý, e rằng vấn đề đó, cần trình cao hơn. Rất mong anh TG và chị DB cho thêm ý kiến.

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ

Hôm nay mình đã trao đổi qua chat với anh Trường Giang, anh ấy có 1 số ý kiến rất hay về tổ chức và hoạt động của hội, giúp duy trì hội được lâu và hoạt động từ thiện có hiệu quả . Chứ nói thực là cứ off tự phát kiểu này, vài bữa nữa là các cao nhân bỏ chạy hết, không còn cao nhân thì làm sao off được nữa . Nhưng mình muốn họp đại hội trù bị trước đã, 1 số hội viên chủ chốt có thể bố trí gặp nhau 1 buổi nào đó để thảo luận lại cho kỹ, rồi thống nhất và đưa ra áp dụng cho toàn thể các hội viên được ko ?

Các hội viên tích cực như TuBi, Giaovien, Ay Tuong, Sung, DungLe có thể họp với mình 1 buổi gần đây nhất là buổi nào ? Thứ 7 tuần sau
10/9 được ko ? Vì tuần này vướng mấy ngày lễ, chắc nhiều người bận rồi .
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 29/08/2011

Sao ko họp buổi trưa nào trong tuần? Tuần này sếp em đi vắng em mái thoải quá
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 29/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 29/08/2011 - 22:24, said:

Hôm nay mình đã trao đổi qua chat với anh Trường Giang, anh ấy có 1 số ý kiến rất hay về tổ chức và hoạt động của hội, giúp duy trì hội được lâu và hoạt động từ thiện có hiệu quả . Chứ nói thực là cứ off tự phát kiểu này, vài bữa nữa là các cao nhân bỏ chạy hết, không còn cao nhân thì làm sao off được nữa . Nhưng mình muốn họp đại hội trù bị trước đã, 1 số hội viên chủ chốt có thể bố trí gặp nhau 1 buổi nào đó để thảo luận lại cho kỹ, rồi thống nhất và đưa ra áp dụng cho toàn thể các hội viên được ko ?

Các hội viên tích cực như TuBi, Giaovien, Ay Tuong, Sung, DungLe có thể họp với mình 1 buổi gần đây nhất là buổi nào ? Thứ 7 tuần sau
10/9 được ko ? Vì tuần này vướng mấy ngày lễ, chắc nhiều người bận rồi .
Chủ thớt đã cho ý kiến như vầy chẳng có lý do gì từ chối cả. Đồng ý cả ba chân hai tay với Chủ tịch luôn, time như thế nào thì các đồng chí cứ arrange cho phù hợp với mọi người là okê con gà đen.
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 29/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 29/08/2011 - 22:26, said:

Sao ko họp buổi trưa nào trong tuần? Tuần này sếp em đi vắng em mái thoải quá
Ấy Tướng định kết hợp một công ba bốn việc hả? Kiểu tranh thủ.....giờ trưa công sở đây!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 29/08/2011

Ừ tớ thế cho tiện. Mà cậu ơi, nói nhỏ thôi. Topic mình bị theo dõi hàng ngày đới. Tớ trêu cậu lung tung có khi đến tai vợ cậu ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ms.KKIIMMDDUUNNGG's Photo Ms.KKIIMMDDUUNNGG 30/08/2011

Em mạo muội đưa ý kiến được không ạ? Em đang là sinh viên, mùa hè em cũng hay đi tình nguyện.
Em có 1 địa chỉ đội tình nguyện em phụ trách: Trường nội trú Nguyễn Viết Xuân (Trung Kính-Hà Nội).
Trường cưu mang các em nhỏ mồ côi, khó khăn về gia đình, con chính sách...v..v.vv độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi.
Các em rất khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. 1 bữa ăn chỉ khoảng 5000đ/1em (Em đã từng ăn cơm với các bé ở đó, nên cũng định giá được), môi trường sư phạm cũng chưa đủ để nuôi lớn tâm hồn như 1 đứa trẻ bình thường....
Mong anh chị tham khảo qua ý kiến của em ạ. Em xin cảm ơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

label's Photo label 30/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 29/08/2011 - 20:42, said:

@BI: Hội nhí nhố SG nhiều em dễ thương lắm đấy. Vào SG cẩn thận ko ra bắc được nữa đâu Bi.

@LT: đúng thật. Cự kỵ hình như là thắng bề ngoài chính danh thôi, còn thua trong lòng người. Em từng trải qua hạn Kỵ (cự chiếu năm 1997), lúc đó ngựa non háu đá nên thích thắng, nhưng được xong thấy mất mát nhiều trong lòng, thấy chơi vơi giống anh. Sau em thấy rằng mình nhường người ta còn đỡ áy náy hơn, chắc do tam đức nên khiến mình áy náy.
Xét về hạn cự kỵ đắc, nếu ai đã tìm hiểu về câu chuyên LĐT & Kissiger thì thấy, sau cái lần hạ bệ được Kissiger(người có 4 bằng tiến sĩ,nôi tiếng cả thế giới về thông minh, sắc xảo) thì đất đất nước đạt được mục đích, nhưng cá nhân LĐT chẳng được gì, thậm trí đến lúc được đề nghị trao giảo Nobel cũng không dám nhận. Ai tìm hiểu sâu xa lịch sử thì sẽ thấy cái mất nó còn tiềm ẩn nhiều hơn nữa.
Trích dẫn

label's Photo label 30/08/2011

Đối với LT thì sau vụ đó nổi tiếng lắm!, nhưng nổi tiếng kiểu scandal nhiều hơn, vì nó là cái cớ để mọi người được thể châm trích nhau về gái gú. Cũng sau vụ đó, LT không dám nhận lời làm NCS ở trường đó nữa, nếu không, LT đã có cơ hội trở thành Doctor khi còn rất trẻ.
Trích dẫn

label's Photo label 30/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giaovien, on 29/08/2011 - 20:10, said:

Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ, cảm ơn Dieubich đã giúp mình post lên thông tin cần thiết. Rất mong mọi người thông cảm vì cả ngày GV vào mạng khó khăn khi post bằng tel.

Hôm nay anh Truonggiang cũng nói rằng, có rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, chúng ta nên tổ chức bài bản hơn.Nói thật, GV cũng không biết phải tổ chức thế nào, chỉ biết tự phát làm từ thiện kiểu, chỗ nào nhìn thấy người cần giúp, là giúp, vậy thôi. Còn tổ chức thành hội, đóng góp quỹ đàng hoàng, rồi một người đứng ra quản lý, e rằng vấn đề đó, cần trình cao hơn. Rất mong anh TG và chị DB cho thêm ý kiến.

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ
Trước tiên, LT rất cảm kích trước tình cảm và tấm lòng của các anh chị đã đưa ra công việc làm phúc. Cứ nghĩ khi mình gặp khó khăn mà ai giúp mình, mình cảm thấy ghi ơn lâu lắm. Các cụ nói một miếng khi đói bằng cả gói khi no là vậy. Làm từ thiện vừa giúp người lại vừa thấy nhẹ lòng hơn.
Đây có lẽ là dấu mốc đầu tiên, nên ai cũng muốn đầu chạy đuôi lọt kính mong các hội viên nhón tâm làm phúc dù ít dù nhiều. Hiện nay LT không ở VN, đầu tháng 9 LT về sẽ gửi vào tài khoản của chị.
To; Giáo Viên. Chị đừng lăn tăn chuyện gì nhé! Sự thật lòng và thiện tâm thì bao giờ cũng làm cho con người ta có cảm giác vụng về. Lần đầu tiên hội mình làm từ thiện, cứ để cho nó thực với tấm lòng mình và tốt nhất, còn sau đó, chắc chắn em sẽ có những ý kiến đóng góp riêng với các anh chị cho công việc thiết thực, hiệu quả, bài bản hơn.
Trích dẫn

haitrieulaichau's Photo haitrieulaichau 30/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liemtho, on 30/08/2011 - 07:47, said:

Trước tiên, LT rất cảm kích trước tình cảm và tấm lòng của các anh chị đã đưa ra công việc làm phúc. Cứ nghĩ khi mình gặp khó khăn mà ai giúp mình, mình cảm thấy ghi ơn lâu lắm. Các cụ nói một miếng khi đói bằng cả gói khi no là vậy. Làm từ thiện vừa giúp người lại vừa thấy nhẹ lòng hơn.
Đây có lẽ là dấu mốc đầu tiên, nên ai cũng muốn đầu chạy đuôi lọt kính mong các hội viên nhón tâm làm phúc dù ít dù nhiều. Hiện nay LT không ở VN, đầu tháng 9 LT về sẽ gửi vào tài khoản của chị.
To; Giáo Viên. Chị đừng lăn tăn chuyện gì nhé! Sự thật lòng và thiện tâm thì bao giờ cũng làm cho con người ta có cảm giác vụng về. Lần đầu tiên hội mình làm từ thiện, cứ để cho nó thực với tấm lòng mình và tốt nhất, còn sau đó, chắc chắn em sẽ có những ý kiến đóng góp riêng với các anh chị cho công việc thiết thực, hiệu quả, bài bản hơn.
VÙ này khó rồi đây,em tính 2.9 về HN thế mà bác LT lại đi vắng thế này lại mất một cao nhân chỉ dạy rồi đây!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liemtho, on 30/08/2011 - 07:47, said:

Trước tiên, LT rất cảm kích trước tình cảm và tấm lòng của các anh chị đã đưa ra công việc làm phúc. Cứ nghĩ khi mình gặp khó khăn mà ai giúp mình, mình cảm thấy ghi ơn lâu lắm. Các cụ nói một miếng khi đói bằng cả gói khi no là vậy. Làm từ thiện vừa giúp người lại vừa thấy nhẹ lòng hơn.
Đây có lẽ là dấu mốc đầu tiên, nên ai cũng muốn đầu chạy đuôi lọt kính mong các hội viên nhón tâm làm phúc dù ít dù nhiều. Hiện nay LT không ở VN, đầu tháng 9 LT về sẽ gửi vào tài khoản của chị.
To; Giáo Viên. Chị đừng lăn tăn chuyện gì nhé! Sự thật lòng và thiện tâm thì bao giờ cũng làm cho con người ta có cảm giác vụng về. Lần đầu tiên hội mình làm từ thiện, cứ để cho nó thực với tấm lòng mình và tốt nhất, còn sau đó, chắc chắn em sẽ có những ý kiến đóng góp riêng với các anh chị cho công việc thiết thực, hiệu quả, bài bản hơn.
Vụ này khó rồi đây,em tính 2.9 về HN thế mà bác LT lại đi vắng, lại mất một cao nhân chỉ dạy rồi đây! Không biết có bác nào đi vắng nữa không nhỉ?
Sửa bởi haitrieulaichau: 30/08/2011 - 07:53
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 30/08/2011

@TPVT: chị ngại họp buổi trưa, vì buổi trưa còn phải ăn, mà vừa ăn vừa bàn bạc thì khó quá. Cơ quan chị chỉ được nghỉ trưa đúng 1 tiếng thôi.

Quên mất, hôm tới họp trù bị mình muốn mời anh Trường Giang và anh Liemtho tham gia nữa, vì 2 cao thủ này có rất nhiều sáng kiến hay, lại là trụ cột về mặt chuyên môn của Hội. Đề nghị mọi người cho ý kiến xem thứ 7, 10/9 có được không ạ?
Các bạn khác đừng vội sốt ruột off nhé, đợi bọn tớ họp trù bị xong, có nội quy, thể lệ hoạt động của hội rõ ràng rồi off cũng được.
Còn cá nhân ai thích off riêng với ai thì cứ tự nhiên.
Trích dẫn