Hội tử vi Hà Nội
miumiu2009
29/08/2011
liemtho, on 26/08/2011 - 15:11, said:
Không biết miumiu có phải là cô bé ngồi cạnh mình hôm off karaoke không? Muimui có nét ẩn tướng hay lắm!Mới nhìn thấy hình thức rất bình thường nhưng liemtho cảm nhận ngay "cái tốt" tiềm ẩn bên trong. Người có tướng này thì cuộc đời sẽ êm đẹp và có tương lai tốt hơn nhiều so với những người có cùng lá số. Ngoài ra, tướng này sẽ mang lại phúc đức cho chồng, con. Ai tinh ý thì thấy có nét thùy mị,tiềm ẩn, tự nhiên. Chúc mừng muimui lần nữa!
Diệu Bích
29/08/2011
Cả nhà ơi, Giaovien bảo post bài qua ĐT chậm quá, nên vừa chat với mình và có ý kiến thế này: tuần tới, ai đi off mà có ý định ủng hộ em Vân thì để tiền vào phong bì, dán kín, đưa cho Giaovien, Giaovien sẽ chuyển đến cho em Vân. Ai muốn đi cùng GV đến gặp em Vân thì đi cùng luôn. Như vậy không ai care việc người này ủng hộ bao nhiêu, người kia bao nhiêu, tất cả là tùy tâm, mọi người đỡ ngại. Riêng mình thì tuần tới có thể bận, không đi off được nên mình sẽ qua cơ quan của GV để gửi phong bì.
ryan88
29/08/2011
đọc ý kiến của anh TG về cung phúc mới nhớ rằng ngày xưa em cũng dc dặn (dạy) là phải xem cung phúc thấy tạm dc mới tiếp tục xem tiếp, còn xấu quá thì ko xem nữa. Em lờ đi vì nghĩ ai có cung phúc xấu mà ko xem thì tội ng ta quá
thế hóa ra đều có nguyên nhân cả
thế hóa ra đều có nguyên nhân cả
tuphasonghanh
29/08/2011
lenhhosung83, on 29/08/2011 - 09:34, said:
chắc tối qua chủ nhật nhiệt tình quá đứt cả cúc mà ko hay, sáng ra dậy muộn nên mặc vô đi làm đây mà, thôi thì rụng lê cho cái giờ xuất phát (chắc chắn là muộn hơn ngày thường), xin phép bạn Hành cho mình tám chút cái áo mà Lê mặc bị đứt cúc có màu đỏ
tuphasonghanh
29/08/2011
ryan88, on 29/08/2011 - 11:58, said:
đọc ý kiến của anh TG về cung phúc mới nhớ rằng ngày xưa em cũng dc dặn (dạy) là phải xem cung phúc thấy tạm dc mới tiếp tục xem tiếp, còn xấu quá thì ko xem nữa. Em lờ đi vì nghĩ ai có cung phúc xấu mà ko xem thì tội ng ta quá
thế hóa ra đều có nguyên nhân cả
thế hóa ra đều có nguyên nhân cả
Phúc thế nào là xấu? hả nhóc. Tử vi cư ngọ sáng láng, phúc hãm tè tại thân. Mệnh vũ tương tại dần, phúc hãm lòi tại thìn?
Thôi về hội nhí nhố mà chăm sóc các chị em đi.
ThaoThao
29/08/2011
giờ thì mình mới bít tại sao khi cắt hành lại chảy nước mắt, đúng là cay thiệt
( dạ cho em xin phép hội HN ké 1 tí cho đỡ bứt rứt )
( dạ cho em xin phép hội HN ké 1 tí cho đỡ bứt rứt )
uyenchi
29/08/2011
DieuBich, on 29/08/2011 - 11:56, said:
Cả nhà ơi, Giaovien bảo post bài qua ĐT chậm quá, nên vừa chat với mình và có ý kiến thế này: tuần tới, ai đi off mà có ý định ủng hộ em Vân thì để tiền vào phong bì, dán kín, đưa cho Giaovien, Giaovien sẽ chuyển đến cho em Vân. Ai muốn đi cùng GV đến gặp em Vân thì đi cùng luôn. Như vậy không ai care việc người này ủng hộ bao nhiêu, người kia bao nhiêu, tất cả là tùy tâm, mọi người đỡ ngại. Riêng mình thì tuần tới có thể bận, không đi off được nên mình sẽ qua cơ quan của GV để gửi phong bì.
hic, ôi buồn quá, e cũng muốn đi, nhưng tuần này lại kế hoạch về quê 2/9
Em xin ủng hộ ạ, việc ủng hộ bao nhiêu ko quan trọng, nhưng em thấy tất cả mọi người đều có thiện tâm
Chị Giaovien có thể up số TK lên được ko ạ, mọi người nếu ai ko đi thì có thể gửi vào TK cho chị.
E thì tử vi ko biết gì để chém, cũng chỉ hóng hớt đôi tí, chỉ biết hưởng ứng chút ít trong chủ đề từ thiện thôi ạ
Sửa bởi uyenchi: 29/08/2011 - 12:19
voiva
29/08/2011
Em xin chào tất cả các thành viên hội tử vi HÀ Nội.
Em cũng là người Hà Nội đang ở xa thi thoảng có thời gian vào TVLS cũng vào đọc bài ở đây thấy rất thú vị, cảm thấy như được gặp lại bàn bè, những người xung quanh. Đúng là mỗi người mỗi sở trường như vườn hoa đua nở, khoe sắc. Ai không có sở trường cái mà có thể phơi bày trên đây thì lại có lòng nhiệt tình, có cái tâm đáng quý. Kể ra thì nhiều nên chỉ xin nói thế thôi.
Xin chúc hội ngày càng phát triển, cả chiều rộng và chiều sâu để ngày càng có sức sống, sức thu hút đối với mọi người đồng thời cũng là điạ chỉ để những người Hà Nội nói riêng và những người yêu Hà Nội nói chung có nơi để giao lưu để ghé vào.
@xuplo: Nhân đọc được thắc mắc của bạn dù đã có lời giải thích của bạn Tubi nên chỉ xin bổ sung một chút nữa coi như làm rõ nghĩa hơn giúp bạn.
Thâm có nghĩa là sâu. Thâm thúy là sự sâu sắc mang tính tế nhị. Còn thâm hiểm là sự sâu sắc có tính hiểm độc.
Người Bắc có chiều dài lịch sử văn hiến lại thêm ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nên hay có kiểu nói ẩn dụ, gửi ý tứ vào trong câu nói. Đôi khi muốn hiểu đúng cần có một bề dày kiến thức hoặc có kinh nghiệm nhất định. Cái này cũng dần dần hình thành một nét văn hóa trong giao tiếp và trong ứng xử vì vậy đôi khi gây khó hiểu hoặc hiểu nhầm cho những người ở vùng văn hóa khác những nơi mà thường có gì nói nấy hay vẫn gọi là toạc móng heo ấy.
Tất nhiên mỗi cái có cái hay, cái dở của nó vì vậy cần vận dụng đúng chỗ, đúng lúc.
@xuplo: Vẫn có câu tha được cho ai thì nên tha. Vì vậy đừng vì một câu nói không vừa ý mà giữ mãi trong lòng để rồi không thanh thản. Cuộc sống là đi về phía trước mà. Hãy dành thời gian!
Khách mà vào đây nói nhiều quá hết "đất" của chủ mong mọi người đại xá ạ. Em đi. Chúc mọi người như ở trên đã chúc.
Em cũng là người Hà Nội đang ở xa thi thoảng có thời gian vào TVLS cũng vào đọc bài ở đây thấy rất thú vị, cảm thấy như được gặp lại bàn bè, những người xung quanh. Đúng là mỗi người mỗi sở trường như vườn hoa đua nở, khoe sắc. Ai không có sở trường cái mà có thể phơi bày trên đây thì lại có lòng nhiệt tình, có cái tâm đáng quý. Kể ra thì nhiều nên chỉ xin nói thế thôi.
Xin chúc hội ngày càng phát triển, cả chiều rộng và chiều sâu để ngày càng có sức sống, sức thu hút đối với mọi người đồng thời cũng là điạ chỉ để những người Hà Nội nói riêng và những người yêu Hà Nội nói chung có nơi để giao lưu để ghé vào.
@xuplo: Nhân đọc được thắc mắc của bạn dù đã có lời giải thích của bạn Tubi nên chỉ xin bổ sung một chút nữa coi như làm rõ nghĩa hơn giúp bạn.
TuBi, on 29/08/2011 - 09:59, said:
"Người Bắc vốn thâm hơn người Nam"
Thâm ở đây, theo Bi hiểu ý người ta muốn nói là "Thâm thúy" chứ ko phải " thâm hiểm". Còn nếu hiểu theo nghĩa thâm hiểm thì ở đâu chả có một thiểu số người như vậy.
Ví dụ: các chương trình hài kịch, và gặp nhau cuối năm, nếu bạn để ý thì thấy: Màn của người Miền Bắc thường có sự sâu xa, gắn liền với vấn đề thực tế cuộc sống của năm đó, còn của miền nam thường chỉ là để cười cho xong. Hay là do cách cảm nhận của hai miền khác nhau nhỉ!! Bi cũng chỉ biết thế thui.
Thâm ở đây, theo Bi hiểu ý người ta muốn nói là "Thâm thúy" chứ ko phải " thâm hiểm". Còn nếu hiểu theo nghĩa thâm hiểm thì ở đâu chả có một thiểu số người như vậy.
Ví dụ: các chương trình hài kịch, và gặp nhau cuối năm, nếu bạn để ý thì thấy: Màn của người Miền Bắc thường có sự sâu xa, gắn liền với vấn đề thực tế cuộc sống của năm đó, còn của miền nam thường chỉ là để cười cho xong. Hay là do cách cảm nhận của hai miền khác nhau nhỉ!! Bi cũng chỉ biết thế thui.
Xuplo, on 29/08/2011 - 10:06, said:
Với văn phong của người đó, Lơ nghĩ là thâm hiểm.
Thâm có nghĩa là sâu. Thâm thúy là sự sâu sắc mang tính tế nhị. Còn thâm hiểm là sự sâu sắc có tính hiểm độc.
Người Bắc có chiều dài lịch sử văn hiến lại thêm ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nên hay có kiểu nói ẩn dụ, gửi ý tứ vào trong câu nói. Đôi khi muốn hiểu đúng cần có một bề dày kiến thức hoặc có kinh nghiệm nhất định. Cái này cũng dần dần hình thành một nét văn hóa trong giao tiếp và trong ứng xử vì vậy đôi khi gây khó hiểu hoặc hiểu nhầm cho những người ở vùng văn hóa khác những nơi mà thường có gì nói nấy hay vẫn gọi là toạc móng heo ấy.
Tất nhiên mỗi cái có cái hay, cái dở của nó vì vậy cần vận dụng đúng chỗ, đúng lúc.
@xuplo: Vẫn có câu tha được cho ai thì nên tha. Vì vậy đừng vì một câu nói không vừa ý mà giữ mãi trong lòng để rồi không thanh thản. Cuộc sống là đi về phía trước mà. Hãy dành thời gian!
Khách mà vào đây nói nhiều quá hết "đất" của chủ mong mọi người đại xá ạ. Em đi. Chúc mọi người như ở trên đã chúc.
Nết Na
29/08/2011
À nhà mình có biết em nào dưới 16 tuổi gia đình hoàn cảnh mà bị bệnh tim thì bảo em nhé. Bên em có chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em - chương trình " trái tim cho em " ạ.
TuBi
29/08/2011
Xuplo, on 29/08/2011 - 10:06, said:
Với văn phong của người đó, Lơ nghĩ là thâm hiểm.
tuphasonghanh
29/08/2011
nguyenthuthao, on 29/08/2011 - 12:11, said:
giờ thì mình mới bít tại sao khi cắt hành lại chảy nước mắt, đúng là cay thiệt
( dạ cho em xin phép hội HN ké 1 tí cho đỡ bứt rứt )
( dạ cho em xin phép hội HN ké 1 tí cho đỡ bứt rứt )
Sửa bởi tuphasonghanh: 29/08/2011 - 13:03
Jupiter
29/08/2011
DieuBich, on 29/08/2011 - 11:56, said:
Cả nhà ơi, Giaovien bảo post bài qua ĐT chậm quá, nên vừa chat với mình và có ý kiến thế này: tuần tới, ai đi off mà có ý định ủng hộ em Vân thì để tiền vào phong bì, dán kín, đưa cho Giaovien, Giaovien sẽ chuyển đến cho em Vân. Ai muốn đi cùng GV đến gặp em Vân thì đi cùng luôn. Như vậy không ai care việc người này ủng hộ bao nhiêu, người kia bao nhiêu, tất cả là tùy tâm, mọi người đỡ ngại. Riêng mình thì tuần tới có thể bận, không đi off được nên mình sẽ qua cơ quan của GV để gửi phong bì.
Theo em những ai không đi off được mà cũng muốn ủng hộ thì chị Giaovien có thể PM số tài khoản cho mọi người được không ạ.
Sau khi mọi người chuyển xong thì báo lại cho chị Giaovien để chị ý biết và rút tiền ra chuyển đến bạn Vân giùm.
ryan88
29/08/2011
tuphasonghanh, on 29/08/2011 - 12:06, said:
Phúc thế nào là xấu? hả nhóc. Tử vi cư ngọ sáng láng, phúc hãm tè tại thân. Mệnh vũ tương tại dần, phúc hãm lòi tại thìn?
Thôi về hội nhí nhố mà chăm sóc các chị em đi.
Thôi về hội nhí nhố mà chăm sóc các chị em đi.