Hội tử vi Hà Nội
giaovien
28/08/2011
TuBi, on 28/08/2011 - 13:48, said:
Mọi người ko post là vì đi off gặp mặt nhau hết rồi mà, hơn nữa còn chụp chung cả đóng ảnh cho vào facebook, nhớ ai thì mở ra ngắn luôn. Từ lâu rồi các chị em đọc comment của Libra nên chắc cũng nhiều người thương thầm trộm nhớ lắm, và khao khát được thoả mãn..... trí tò mò. Vì vậy mọi người mong muốn chiêm ngưỡng Libra cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt la các chị em. Còn anh em mình thì cũng same same rùi khi nào gặp cũng được. Ko biết nói thế đã đủ để Libra xem như hợp tình với chị em, hợp lý với minfh chưa nhỉ?
TuBi
28/08/2011
giaovien, on 28/08/2011 - 13:48, said:
Hôm qua máu đi off, vê bị mẹ chồng mắng cho trận vì tội gửi con lâu quá
Cuối cùng hôm qua mình cũng đưoc gặp các trụ cột còn lại của tab, Dieubich, Bi, Sung, Chanphong nữa. Mỗi người một vẻ, đúng là không phí công mình bị mẹ chồng mắng . Vậy là giờ chỉ còn cao thủ Liemtho, là mình chưa được mục kích,chắc chưa có duyên, đành chờ vậy
Dạo này bị ngộ tử vi, nên giờ đang có cảm giác muốn cai.......lá số của mình. Tự nhiên dạo này phát hiện ra nhiều cái xấu trong lá số của mình, nên tự nhiên lại lo. Di có Vũ Phá không kiếp, bản tính đã hay nghĩ, hay lo xa dù từ xưa tới giờ, nghiệm ra ở đời mình, cái gì mình plan, lo xa trước, chả bao giờ xảy ra. Hồi xưa yêu một anh lâu thế, nghĩ là lấy 10 mươi, plan đủ thứ, thì chả lấy, bỏ nhau đánh oạch cái. Anh chồng thì quen có vài tháng, chả nghĩ gì, thì lại lấy và giờ sốgn với nhau cũng duơc 12 năm rồi, cũng tạm ổn . Hồi xưa đi làm giaovien, yêu nghê, nghĩ mình chả bao giờ bỏ, chuẩn bị các loại cao học sư phạm, lăn tăn suy nghĩ, tìm trường hơn 1 năm trời, rồi đùng cái đứa bạn nó rủ đi phỏng vấn, việc làm thay cho một con bé nó đẻ, có 2 tháng, thì cuối cùng lại đổi ra đi làm. Giờ nghiệm ra, cái gì cứ plan quá, nghĩ nhiều quá, kết quả turn out ra lại khác hẳn, nên quyết định từ nay........không nghĩ tới cái xấu của lá số nữa
Sáng nay đọc được một câu trên avatar của người bạn " Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy hôn thật chậm, cười thoải mái, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh""" tự nhiên thấy hay.......
. Osin tự nhiên xin về hai ngày, mà mót đi off quá, mới magn con đi gửi, chứ bình thường, mẹ chồng chả biết mình toàn đú thế Cuối cùng hôm qua mình cũng đưoc gặp các trụ cột còn lại của tab, Dieubich, Bi, Sung, Chanphong nữa. Mỗi người một vẻ, đúng là không phí công mình bị mẹ chồng mắng . Vậy là giờ chỉ còn cao thủ Liemtho, là mình chưa được mục kích,chắc chưa có duyên, đành chờ vậy
Dạo này bị ngộ tử vi, nên giờ đang có cảm giác muốn cai.......lá số của mình. Tự nhiên dạo này phát hiện ra nhiều cái xấu trong lá số của mình, nên tự nhiên lại lo. Di có Vũ Phá không kiếp, bản tính đã hay nghĩ, hay lo xa dù từ xưa tới giờ, nghiệm ra ở đời mình, cái gì mình plan, lo xa trước, chả bao giờ xảy ra. Hồi xưa yêu một anh lâu thế, nghĩ là lấy 10 mươi, plan đủ thứ, thì chả lấy, bỏ nhau đánh oạch cái. Anh chồng thì quen có vài tháng, chả nghĩ gì, thì lại lấy và giờ sốgn với nhau cũng duơc 12 năm rồi, cũng tạm ổn . Hồi xưa đi làm giaovien, yêu nghê, nghĩ mình chả bao giờ bỏ, chuẩn bị các loại cao học sư phạm, lăn tăn suy nghĩ, tìm trường hơn 1 năm trời, rồi đùng cái đứa bạn nó rủ đi phỏng vấn, việc làm thay cho một con bé nó đẻ, có 2 tháng, thì cuối cùng lại đổi ra đi làm. Giờ nghiệm ra, cái gì cứ plan quá, nghĩ nhiều quá, kết quả turn out ra lại khác hẳn, nên quyết định từ nay........không nghĩ tới cái xấu của lá số nữa
Sáng nay đọc được một câu trên avatar của người bạn " Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy hôn thật chậm, cười thoải mái, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh""" tự nhiên thấy hay.......
Theo như chi gv nói thế càng khẳng định thêm một lần nữa là con người có số, có vận. Nếu nó đã đến thì ko tránh được nên mình biết thì cứ âm thầm chờ đợi và chuẩn bị tâm lý đón nhận để mình khỏi bị shock. May cho hatcat là được tiên đoán sẽ thành đại gia nên lúc thành đại gia sẽ ko bị Shock đâu nhỉ.hhihi
Còn cái câu cuối này của chị gv nghe cũng same same idea với DB cơ chứ. DB thì bỗng dưng thích chữ ký của Sung cũng liên quan tới iu iu gì đó. Giờ lại tới chị gv. Phải chăng con lưu Thái Tuế nó đã kích vào mông con đào của các chị rồi? Mà Bi có lưu đào hồng ở Nô vẫn chưa thấy thích cái chữ ký iu iu cuả ai đó nhỉ? Chắc tới lúc nó kích thì mình lại thích chủ nhân chứ chẳng phải chữ ký nữa. Bi thích một đập ăn quan luôn, ra tấm ra miếng cho nó đã đã. Hihihi
giaovien
28/08/2011
TuBi, on 28/08/2011 - 14:09, said:
Còn cái câu cuối này của chị gv nghe cũng same same idea với DB cơ chứ. DB thì bỗng dưng thích chữ ký của Sung cũng liên quan tới iu iu gì đó. Giờ lại tới chị gv. Phải chăng con lưu Thái Tuế nó đã kích vào mông con đào của các chị rồi? Mà Bi có lưu đào hồng ở Nô vẫn chưa thấy thích cái chữ ký iu iu cuả ai đó nhỉ? Chắc tới lúc nó kích thì mình lại thích chủ nhân chứ chẳng phải chữ ký nữa. Bi thích một đập ăn quan luôn, ra tấm ra miếng cho nó đã đã. Hihihi
Ms.KKIIMMDDUUNNGG
28/08/2011
Chị giáo viên hỏi em sinh năm 8 mấy mới buồn, hôm qua em về không ngủ được
(cả nhà có ai có nick yahoo anh Lạc không ạ? Cho em xin )
(((((
(cả nhà có ai có nick yahoo anh Lạc không ạ? Cho em xin )
TuBi
28/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 28/08/2011 - 13:57, said:
Ớ ớ ghen quá, sao Bi ko chụp tớ
Tử Phủ Vũ Tướng
28/08/2011
@Chị GV: Anh TG cần phơm là Bi tù chung thân với vợ rồi mà chị. Đi đâu cũng về nhà tù chịu tra tấn thôi. Một lần nữa chúc mừng Bi. hí hí
PS: à mà em thắc mắc cung thê Bi xấu giống Ginger và Easter diễn đàn này vậy sao Bi được chung thân, mà 2 bạn kia đều đứt gánh anh TG nhỉ.
@Tubi: cậu biết tớ có tâm hồn "mong manh dễ vỡ" thế mà cậu cứ làm tớ tưởng thật. hức hức. Mệnh tớ có Hóa lộc, thiên trù, tham lang nên tham ăn mừ. Nhìn thấy đĩa hạt hướng dương cứ sáng cả mắt, bỏ quên cả Bi.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 28/08/2011 - 14:26
PS: à mà em thắc mắc cung thê Bi xấu giống Ginger và Easter diễn đàn này vậy sao Bi được chung thân, mà 2 bạn kia đều đứt gánh anh TG nhỉ.
@Tubi: cậu biết tớ có tâm hồn "mong manh dễ vỡ" thế mà cậu cứ làm tớ tưởng thật. hức hức. Mệnh tớ có Hóa lộc, thiên trù, tham lang nên tham ăn mừ. Nhìn thấy đĩa hạt hướng dương cứ sáng cả mắt, bỏ quên cả Bi.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 28/08/2011 - 14:26
TuBi
28/08/2011
giaovien, on 28/08/2011 - 14:17, said:
Bi cứ chờ đi, lúc mà Bi bị kích cung Nô ở vận 32, là Bi đi luôn đấy, chứ không ngắc ngoải được đâu
Nên đừng mong nó kích, nguy hiểm lắm
giaovien
28/08/2011
Ms.KKIIMMDDUUNNGG, on 28/08/2011 - 14:19, said:
Chị giáo viên hỏi em sinh năm 8 mấy mới buồn, hôm qua em về không ngủ được
(cả nhà có ai có nick yahoo anh Lạc không ạ? Cho em xin )
((((((cả nhà có ai có nick yahoo anh Lạc không ạ? Cho em xin )
giaovien
28/08/2011
TuBi, on 28/08/2011 - 14:27, said:
Tối qua về nghía lại lá số của chị gv, ui trời tháng 9 mới đúng thời điểm nó phát tác mạnh. Thực tế thế nào chị gv cứ "thành thật với tình yêu" qua yahoo cho em biết với nhé. Xem em tính thế nó có ứng nghiệm ko.hihi thanks in advance!
TuBi
28/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 28/08/2011 - 14:24, said:
@Chị GV: Anh TG cần phơm là Bi tù chung thân với vợ rồi mà chị. Đi đâu cũng về nhà tù chịu tra tấn thôi. Một lần nữa chúc mừng Bi. hí hí
PS: à mà em thắc mắc cung thê Bi xấu giống Ginger và Easter diễn đàn này vậy sao Bi được chung thân, mà 2 bạn kia đều đứt gánh anh TG nhỉ.
@Tubi: cậu biết tớ có tâm hồn "mong manh dễ vỡ" thế mà cậu cứ làm tớ tưởng thật. hức hức. Mệnh tớ có Hóa lộc, thiên trù, tham lang nên tham ăn mừ. Nhìn thấy đĩa hạt hướng dương cứ sáng cả mắt, bỏ quên cả Bi.
PS: à mà em thắc mắc cung thê Bi xấu giống Ginger và Easter diễn đàn này vậy sao Bi được chung thân, mà 2 bạn kia đều đứt gánh anh TG nhỉ.
@Tubi: cậu biết tớ có tâm hồn "mong manh dễ vỡ" thế mà cậu cứ làm tớ tưởng thật. hức hức. Mệnh tớ có Hóa lộc, thiên trù, tham lang nên tham ăn mừ. Nhìn thấy đĩa hạt hướng dương cứ sáng cả mắt, bỏ quên cả Bi.
Haizzz, cứ ham ăn, ham chén thế rồi " em đi bỏ lại con đường" bảo sao cái con Cô Quả nó chẳng được nước lấn tới và phát tác cơ chứ! Thảo nào....hhihihi. À mà Ấy nhớ cái câu của Chân Phỏng phán cho mà làm kim chỉ nam để mà còn chiu vào lồng soon nhé.hihhi
giaovien
28/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 28/08/2011 - 14:24, said:
@Chị GV: Anh TG cần phơm là Bi tù chung thân với vợ rồi mà chị. Đi đâu cũng về nhà tù chịu tra tấn thôi. Một lần nữa chúc mừng Bi. hí hí
PS: à mà em thắc mắc cung thê Bi xấu giống Ginger và Easter diễn đàn này vậy sao Bi được chung thân, mà 2 bạn kia đều đứt gánh anh TG nhỉ.
@Tubi: cậu biết tớ có tâm hồn "mong manh dễ vỡ" thế mà cậu cứ làm tớ tưởng thật. hức hức. Mệnh tớ có Hóa lộc, thiên trù, tham lang nên tham ăn mừ. Nhìn thấy đĩa hạt hướng dương cứ sáng cả mắt, bỏ quên cả Bi.
PS: à mà em thắc mắc cung thê Bi xấu giống Ginger và Easter diễn đàn này vậy sao Bi được chung thân, mà 2 bạn kia đều đứt gánh anh TG nhỉ.
@Tubi: cậu biết tớ có tâm hồn "mong manh dễ vỡ" thế mà cậu cứ làm tớ tưởng thật. hức hức. Mệnh tớ có Hóa lộc, thiên trù, tham lang nên tham ăn mừ. Nhìn thấy đĩa hạt hướng dương cứ sáng cả mắt, bỏ quên cả Bi.
TuBi
28/08/2011
giaovien, on 28/08/2011 - 14:31, said:
Nếu nó phát tác tháng 9 này, đảm bảo gặp cung Nô của BI, Bi cẩn thận đấy
giaovien
28/08/2011
TuBi, on 28/08/2011 - 14:39, said:
Cung Nô của em mà được gặp quả đào hồng riêu thai cuả chị thì đúng là số rồi. Đủ bộ cầu được ước thấy. Em ko cần gì phải cẩn thận đâu.hihihi thế là em cứ để nó tự nhiên đấy, ko kìm hãm sự.....ấy lại đâu. Chị cẩn thận đấy.hihi
Tử Phủ Vũ Tướng
28/08/2011
Tháng sau em vào Tham lang có phải re pọt lại để nghiệm lý ko nhẩy?