Tu Phu Vu Tuong, on 13/07/2011 - 21:34, said:
Cũng như bao người khác, em cũng có tham vọng, nhưng con người em lạ lắm, em thích để mọi thứ đến tự nhiên, cái gì của mình là của mình, em rất giàu tình cảm nên em muốn người ta đến là vì tình cảm thật sự chứ không phải vì sự cà nể,em cũng là người biết tự trọng !Dù có mê sắc nhưng sắc là 1 chuyện, nhân cách và tình cảm là 1 chuyện khác nữa. Như em yêu ông này,được cái là đàn ông, bisexual, nhưng thấp và gầy lắm chị ơi ,gầy tong gầy teo, em đoán phải có Song Hao vì có câu Tướng Hao thì người gầy, mặt nhỏ ,má hóp.Đồng ý với Hạnh Phúc, tình cảm phải bắt nguồn từ cảm xúc, nghiadinh bị rung động vì người này chớp mắt 1 cái nghiadinh còn hiểu thì làm sao không đồng cảm đây ? Àh mà nghiadinh rất quan trọng người yêu mình tài năng hay không nữa
Chị ơi địa chỉ email của chị là gì, em gửi hình ông ấy cho chị xem. Bạn nào thích xem, gửi cho xem...