Thai nhi sống sót thần kỳ khi mẹ bị xe bồn...
BooBoo
10/11/2014
TTO - Một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra khoảng 10 giờ sáng 25-10 trên QL91, đoạn gần cầu Rạch Gòi Lớn, thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên (An Giang).
Chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang qua người sản phụ trên đường đến bệnh viện sinh con, khiến thai nhi rớt ra giữa đường. Người dân giúp đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách hiện trường hơn 100m) để cấp cứu.
Do bé sơ sinh bị cán đứt lìa một chân nên được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên tại TP.H.C.M để giữ tính mạng và nối chân cho em bé trai này. Còn người chồng bị xe cán gãy chân nên bất lực nhìn vợ chết thảm thương và đứa con đỏ hỏn khóc oa oa.
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1987, quê ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) và người chồng tên Nguyễn Văn Nam (1982).
Theo người nhà nạn nhân, sáng nay chị Ngọc chuyển dạ và được anh Nam chở bằng xe gắn máy đến Bệnh viện Đa khoa TP. Long Xuyên sinh con.
Anh Nam chở vợ ra quốc lộ 91 chạy được vài trăm mét thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều từ phía sau ủi tới, khiến xe gắn máy và vợ chồng anh ngã xuống đường.
Chiếc xe gây tai nạn chạy tiếp khoảng 30m mới dừng lại ở dốc cầu rạch Gòi Lớn, tài xế bỏ trốn.
Hiện, lực lượng Công an TP. Long Xuyên và Công an tỉnh An Giang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Link thêm:
Sản phụ chết thảm tại hiện trường vụ tai nạn
Chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang qua người sản phụ trên đường đến bệnh viện sinh con, khiến thai nhi rớt ra giữa đường. Người dân giúp đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách hiện trường hơn 100m) để cấp cứu.
Do bé sơ sinh bị cán đứt lìa một chân nên được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên tại TP.H.C.M để giữ tính mạng và nối chân cho em bé trai này. Còn người chồng bị xe cán gãy chân nên bất lực nhìn vợ chết thảm thương và đứa con đỏ hỏn khóc oa oa.
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1987, quê ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) và người chồng tên Nguyễn Văn Nam (1982).
Theo người nhà nạn nhân, sáng nay chị Ngọc chuyển dạ và được anh Nam chở bằng xe gắn máy đến Bệnh viện Đa khoa TP. Long Xuyên sinh con.
Anh Nam chở vợ ra quốc lộ 91 chạy được vài trăm mét thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều từ phía sau ủi tới, khiến xe gắn máy và vợ chồng anh ngã xuống đường.
Chiếc xe gây tai nạn chạy tiếp khoảng 30m mới dừng lại ở dốc cầu rạch Gòi Lớn, tài xế bỏ trốn.
Hiện, lực lượng Công an TP. Long Xuyên và Công an tỉnh An Giang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chiếc xe trộn bê tông gây tai nạn
Giỏ đồ của chị Ngọc chuẩn bị đến bệnh viện sinh con
Chiếc xe gắn máy của anh Nam bị xe bê tông ủi nát phần đuôi
Lá số:
Link thêm:
Hoa Cái
11/11/2014
Phải chăng sinh ra thì tử biệt ?
Con đắc Quang Quý Khoa che chở cho nạn hình thuơng .
Mẹ trúng Địa Kiếp, Cô Quả Tang, Mã Triệt, Linh
Phụ Mẫu: Cự sợ Hoả Linh (đoản thọ)
Năm Ngọ, Phụ Mẫu cư Mùi trúng 2 Kình, 2 Đà + Kiếp Sát
Cộng nghiệp: Hinh Riêu KK (làm 1 chùm)
Sao Mẹ bị Hình Riêu Địa Kiếp Linh vây áp nên mẹ vong vì gia thêm Hinh Mã Tang Cô Quả Khốc Hư.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 11/11/2014 - 21:02
Con đắc Quang Quý Khoa che chở cho nạn hình thuơng .
Mẹ trúng Địa Kiếp, Cô Quả Tang, Mã Triệt, Linh
Phụ Mẫu: Cự sợ Hoả Linh (đoản thọ)
Năm Ngọ, Phụ Mẫu cư Mùi trúng 2 Kình, 2 Đà + Kiếp Sát
Cộng nghiệp: Hinh Riêu KK (làm 1 chùm)
Sao Mẹ bị Hình Riêu Địa Kiếp Linh vây áp nên mẹ vong vì gia thêm Hinh Mã Tang Cô Quả Khốc Hư.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 11/11/2014 - 21:02
phuongmai06
12/11/2014
Năm Giáp tháng giáp thái dương bị 3 lần kỵ , thêm thái âm bị 2 kỵ từ giờ và ngày nhị hợp nữa
nang.socola
16/11/2014
Khổ thân đứa nhỏ tội nghiệp vừa sinh ra đời đã mất mẹ lại còn bị tật nguyền mất 1 bên chân :'(
mothaiba
16/11/2014
L/s này rất ứng với sự kiện xảy ra : Kim Mã của Mệnh Dương Kim bị Triệt ( những mệnh khác thì không đến nỗi nào ) Tiểu hạn năm Ngọ Địa kiếp bị lưu Tuế kích hoạt gặp gỡ với Địa không, hợp với cung Ách ngộ ( Cơ-Không-Kiếp-Ngựa cụt chân mang Tang…) hình khắc cha-mẹ rất nặng ( cung Phụ-Mẫu ôm Tử-Hỏa cực vượng khắc Mệnh-Nhật Nguyệt tàng hung…) chưa chết được là nhờ có Tuần và các phúc tinh che chỡ…
-VDCX !
-VDCX !
thienan
17/11/2014
Liệu có sự liên quan gì với việc sao chủ thân của cậu bé này là Hỏa tinh năm nay bị phạm thái tuế và lưu thái tuế kích hoạt nên càng khắc mệnh kim không ạ ?
thaonguyenngaynao
18/11/2014
Một thai nhi đã sống sót kỳ diệu sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng do một xe tải tông từ phía sau khiến sản phụ trên đường đi đẻ chết ngay tại chỗ, thai nhi văng ra đường, người cha (cũng là người điều khiển xe máy chở thai phụ) bị xe tải cán đứt 1 chân.
Căn cứ thời điểm xảy ra tai nạn lập được lá số như sau:
Nếu chưa nhìn lá số thì ai cũng có thể khẳng định cháu bé hẳn đã trải qua một kiếp nạn ghê gớm ngay khi chào đời. Mời các bác nghía vô xem lá số có gì đặc biệt không? Cuộc đời của cháu bé sẽ ra sao khi thiếu mẹ và cha bị mất một chân, bản thân cháu cũng bị mất một chân?
Thân ái
TN
Sửa bởi thaonguyenngaynao: 18/11/2014 - 15:47
Căn cứ thời điểm xảy ra tai nạn lập được lá số như sau:
Nếu chưa nhìn lá số thì ai cũng có thể khẳng định cháu bé hẳn đã trải qua một kiếp nạn ghê gớm ngay khi chào đời. Mời các bác nghía vô xem lá số có gì đặc biệt không? Cuộc đời của cháu bé sẽ ra sao khi thiếu mẹ và cha bị mất một chân, bản thân cháu cũng bị mất một chân?
Thân ái
TN
Sửa bởi thaonguyenngaynao: 18/11/2014 - 15:47