

Tử Vi Ức Đàm
#61
Gửi vào 10/12/2014 - 01:26
Thầy bà cái gì anh ơi, nghề nghiệp như bao nghề khác. Đương nhiên nếu không vững về lý thi khó tiến được, phân biệt đúng sai cũng đã là vấn đề rồi, sách xưa để lại hẳn đúng %100 chưa?.
Sao tôi nhìn thấy sai nhiều quá, chắc có lẽ tôi bị lé chăng? đúng là sách dở (vở). Chào anh.
Thanked by 2 Members:
|
|
#62
Gửi vào 10/12/2014 - 01:26
Hoa Cái, on 10/12/2014 - 01:03, said:
Trong Tử Vi có sao Nguyệt Tướng tức sao dùng để tính ra tháng 1 nằm ở cung nào (liên hệ với Lưu Thái Tuế).
Nguyệt Tướng tức là Đẩu Quân
Lưu Đẩu Quân nằm cung nào của năm nào đó thì tháng 1 AL an chỗ đó, theo chiều kim đồng hồ an thuận cho các tháng kế tiếp .
Quân là thủ lãnh, Nguyệt là tháng .
Nguyệt Tướng tức Đẩu Quân nắm lệnh tháng .
Đẩu Quân mang ý nghĩa kỹ càng đến mức khó khăn kiểu bà hiệu trưởng không lấy chồng, lúc nào mặt nhìn khó đăm đăm .
Đẩu = cái đấu đo lường
Người Đẩu Quân chi tiêu chừng mực, đâu ra đó, thậm chí hà tiện khiếp lắm nếu gia thêm sao ích kỹ như Cô Quả hay ĐỊa Kiếp .
Nói Đẩu không dùng để đo đạc là hổng đúng à nghen .
HC
Với tháng nhuận, thì cách tính nguyệt hạn và nhật hạn trên lá số có gì khác nhau ah ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#63
Gửi vào 10/12/2014 - 01:29
Dù mọi hầu hết mọi người đánh giá cao đóng góp của Bác trong việc xây dựng diễn đàn nhưng Bác không thể lạm dụng chủ nghĩa công thần để phán xét và mắng mỏ hậu bối và nhiều người khác như thế được. Đến cha mắng con te tát quá nó cũng phải cãi lại (cái này chắc Bác phải thấm nhất với chính bản thân mình), huống hồ Hoa Sơn Luận Kiếm ở đây là bình đẳng.
Hậu bối đây hay cả Nhị đều vì thủ hạ lưu tình mà không muốn ra chưởng đòn bật lại ngoại trừ là bị tiền bối ép vô cớ quá.
#64
Gửi vào 10/12/2014 - 01:35
Sửa bởi quanphuc2015: 10/12/2014 - 01:39
#66
Gửi vào 10/12/2014 - 02:09
BaoChung, on 10/12/2014 - 01:29, said:
Dù mọi hầu hết mọi người đánh giá cao đóng góp của Bác trong việc xây dựng diễn đàn nhưng Bác không thể lạm dụng chủ nghĩa công thần để phán xét và mắng mỏ hậu bối và nhiều người khác như thế được. Đến cha mắng con te tát quá nó cũng phải cãi lại (cái này chắc Bác phải thấm nhất với chính bản thân mình), huống hồ Hoa Sơn Luận Kiếm ở đây là bình đẳng.
Hậu bối đây hay cả Nhị đều vì thủ hạ lưu tình mà không muốn ra chưởng đòn bật lại ngoại trừ là bị tiền bối ép vô cớ quá.
À đám hậu học ăn nói khó nghe, hay giỏi kiểu gì mà cứ tưởng là Bình Thiên Hạ rồi ?
Làm gì có bình đẳng tại Hoa Sơn !
Chỉ có 5 người đủ tầm vóc lên đỉnh đó trao đổi . Còn đám thảo khấu giặc chòm vớ vẫn núp trong lùm cây nhìn rồi lè lưỡi khâm phục và học chiêu lén lút . ha ha ha .
Ta đây nhìn biết BaoChung thuộc cở gì rồi . Muốn biết mình hay giỏi thế nào thì vào giải chừng 10 hồ sơ có lời đáp a,b,c ,,, để xem mình có đúng được 50% hay không .
Bác Hoacai cho cháu hỏi, vậy cách xem Nhật Hạn, thì vẫn là từ cung Nguyệt Hạn tính là ngày mồng 1, theo chiều thuận trở đi đúng không ah ?
Với tháng nhuận, thì cách tính nguyệt hạn và nhật hạn trên lá số có gì khác nhau ah ?
MeoBeo1988 là 1 con rồng đã hiện nơi đồng ruộng, là 1 hậu học xem như là ưng ý của lão này đây, cùng loại với TVUD.
Câu trả lời không thể hoàn toàn vì tôi không là cao thủ hạng A.
xem Nhật Hạn, thì vẫn là từ cung Nguyệt Hạn tính là ngày mồng 1, theo chiều thuận trở đi đúng không ah Đúng
Nhưng Nguyệt Hạn an như thế nào mới đúng ? Tuỳ theo mình, tuỳ theo mình khôn đi theo người có cái tên Đệ Nhất thì bớt sai hơn các bặc Thánh Thần .
Rồi tháng nhuần tính ra sao ? Tôi không đủ sức trả lời câu hỏi này vì chưa có dịp và thì giờ để nghiệm lý . Mong các tay sau này sẽ minh định nan đề này . Nhưng Meobeo đừng tin vội mấy tay trẻ vì họ ẩu và ngông lắm, coi chừng trúng man thuyết đó !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 10/12/2014 - 02:13
Thanked by 5 Members:
|
|
#67
Gửi vào 10/12/2014 - 02:38
Thanked by 2 Members:
|
|
#68
Gửi vào 10/12/2014 - 03:48
Khoảng những năm 80 ,ko biết bác Hoa Cái có biết ông VŨ Hùng thầy xem bói ở khu vực chợ lớn ko ?
Nếu cháu không nhầm nay ông ấy còn sống khoảng hơn 80t,mẹ cháu là những ng được ông ấy xem và nay kiểm chứng lại xem nhiều ng thấy chính xác nhất .Năm đó mẹ cháu hơn 20t ,khoảng 21,22t (sinh năm 1955),mẹ cháu dc gọi là ng bảo thủ ,mực thước ,đẹp và kiêu .Ông ấy nói "cô sẽ lấy chồng ăn cơm thừa của ngta ăn rồi ,và cô mắc nợ gia đình ng này ( ý nói sẽ nuôi con ngta và gia đình có 7 ng con trai có 7 ng con dâu ,nhưng cháu tự hào mẹ cháu là 1 trong những nàng dâu có hiếu nhất ),rất khó bỏ .Cô sống thọ đến 65t ,và sẽ lên bàn mổ 1 lần .Mẹ cháu vẫn chưa tin vì năm đó còn quá trẻ ,đến năm 82 quen bố cháu và đúng y chang như lời ông Vũ Hùng nói
.Còn 1 ng nữa xem bói bài tây cũng khá hay nhưng ng đó mất rồi.Trước giờ cháu ít khi tin vấn đề bói bài tây vì thấy nó nói chung chung sao đó ,ko thấy thuyết phục .Cháu là ng rất ít khi phục ai cái gì nếu ko tự mình test lại,hay ít nhất cũng chính tai nghe và chứng kiến .Ng đó xem cho mẹ cháu 3 năm liên tiếp ,nói mẹ cháu có cái tang rất gần và rất lớn (lớn ở đây là sau khi ng này mất mẹ sẽ suy sụp ,đau buồn ).Đến năm thứ 3 ,mẹ cháu xem cùng với ng CẬU của cháu và cháu là ng đứng bên ngoài nghe lén .Cũng là lời như vậy ,và xem cho cậu cháu .Lúc đó là tháng 2 âm lịch năm 2007 ,cậu cháu tuổi QUÝ MÃO,năm đó 45t,ko bệnh tật ,chỉ có là đang phá sản rồi .Bà đó nói ;bài cậu đen lắm ,cậu đừng đi xa,nhất là tháng 8 âm lịch.Cậu cháu cười tỏ vẻ không tin và cười thật to .Vì ông ấy ít khi đi xa lắm ,chỉ đi làm rồi xuống mẹ cháu thôi.Tháng 7 âm lịch khi cầu Cần Thơ bị sập ,cậu cháu tính hay đùa đã rủ mấy ng bạn đi chung về xem ko?Mấy ng đó không đi ,cậu cháu còn trêu "Mấy ng nhát quá ,chết thì thôi".Sang tháng 8 âm lịch,còn 10 ngày hết tháng nhưng trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện quá,kẻ chân cháu bị chảy máu,mười đầu kẻ chân,mẹ cháu ngón chân cái bị bầm ,bầm đen luôn cả 2 đầu ,và nằm mơ thấy nh giấc mơ quá kinh khủng .Mẹ sợ quá đi lên chùa hỏi ông thầy gần nhà ,mẹ nói gần hết tháng 8 rồi là không sao phải ko ?(còn mấy ngày là hết tháng ).Ông thầy nói phải đến mồng 1 tháng sau .Và đến ngày 29 (còn 1ng nữa hết tháng),ông CẬU chết thiệt .Khi đến số chết không gì trốn tránh dc ,chết khi đi về quê thăm quê và chết vì bệnh suyễn khi bên cạnh có máy thở và sáng hôm chết đã xông mũi
Thật ra việc xem tử vi hay xem bói cũng phải có duyên ,xem mới chính xác dc .Cháu phục ông Vũ Hùng vì hình tướng mẹ cháu lúc đó còn quá trẻ mà ông ấy có thể nói ra dc những điều đó .
Cháu là cháu rất phục Bác viết đoạn về sao đẩu quân ,cháu thấy khá chính xác các lá số ng thân của cháu ,hồi đó đến giờ cháu nghĩ là sao thiên phủ vì cháu có ng bạn sao thiên phủ mà không hiểu sao nó bần tiện dữ vậy! .Mà cuộc đời này nó ngược lắm bác ơi mình mà cư xử rộng rãi thì toàn gặp mấy ng keo kiệt ,bủn xỉn .Vì vậy mà mới gây ra sự xung đột nội tâm của mình .Cháu hiểu những ng keo kiệt có lý do của mình nhưng mấy ng đó không hiểu keo với ng khác 1 đồng là mất đi quyền lợi nhận lại gấp đôi của ng khác hay ít ra cũng là mối quan hệ .Những ng mà keo kiệt ,tính toán cháu biết ,bây giờ họ đều có chung cảnh bệnh tật phá tiền họ .Và ngôi sao thiên lương (thiên lương mang nghĩa hay đem của mình cho ng khác ,nói rộng ra rộng rãi hoặc hay giúp đỡ ng khác ,bị tuần hoặc triệt) cũng có nghĩa tương tự ,k hẳn là keo nhưng ko thoải mái tiền bạc)
Bác cho cháu hỏi tam hóa đóng ở đâu tốt đó ,nhưng đóng ở tam hợp tật ,huynh ,điền thì xấu vì như vậy nghĩa là thêm bệnh tật và gặp rất nhiều nạn bệnh tật ??Mệnh ,thân xấu nhưng tật tốt nghĩa là bệnh tật rất nhiều ??
Cháu cám ơn Bác ,mong Bác tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho chúng cháu học hỏi vì đọc sách tử vi nhiều mà ko thấy rõ thực tế thì chỉ là lý thuyết k thực hành ko tiến bộ dc
Sửa bởi Thao911: 10/12/2014 - 03:52
Thanked by 4 Members:
|
|
#69
Gửi vào 10/12/2014 - 04:25
#70
Gửi vào 10/12/2014 - 07:45
Hoa Cái, on 09/12/2014 - 23:54, said:
Lý thuyết giỏi tức thực hành bớt sai lầm .
Thực hành giỏi ----> lý thuyết được ràng lọc, giữ cái đúng vất cái sai .
Tự mình biết mình là Lang Băm thì vô tình mình không là Lang Băm vì mình biết mình dỏm dỡ sẽ cẩn thận tránh né đao to búa lớn, nhất định không phải là loại thầy nhất quyết cho sự sống chết thành bại của 1 con người .
Chẳng lẽ Số Mệnh tại Thiên còn Thành Bại tại Thầy (bói) ?
Thân chủ như thế nào một phần do thầy tác nghiệp .
Nhưng rồi thầy có biết thầy là ai chưa ?
Nếu biết thì đâu có như thế!
Càng suy nghĩ càng thấy mình trôi theo đám lục bình - không bám víu vào bất cứ cái gì ! Nhưng như thế thành bất định tức biến Dịch theo thời thế và dòng đời ?.
Muốn hiểu sao thì hiểu, riêng tôi có lúc tưởng hiểu nhưng lại có lúc không hiểu gì cả ,
Chúc vui LBT, hức hức hi hi
HC
Nhân những dòng của bác Hoa Cái, cảm nghĩ về ông thầy bói và số phận lão Long Vương trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân...
Sửa bởi hukhong102: 10/12/2014 - 07:46
#71
Gửi vào 10/12/2014 - 21:34
#72
Gửi vào 12/12/2014 - 03:22
=== =================5.
Đây là lá VCD có Thái Dương cung Di duy nhất mà thấy tỷ phú. Tất nhiên là công Thái Âm=)).
Cứ xét nghiêm khắc thì phải là tính vào giờ này dù mình biết diễn đàn này tranh cãi. =============
1 siêu tỉ phú từ từ lần bước thành người giàu cấp thế giới . Ông có các đặc điểm sau:
- thích đọc sách và ẩn dật 1 mình, xài tiền đâu ra đó, kỹ lưởng
- thích làm từ thiện
Cách giàu vững bền phải được biểu hiện bằng các sao Lộc đóng đúng vị trí và tốt đẹp . Cũng như các sao cô độc phải đâu đó trong tam hợp mệnh, cũng như sao học hành sách vở như Khôi Việt phải hiện ra hướng về Mệnh Thân .
Phải chăng Mệnh phải cư Tý để Lộc Tồn đóng trong tam hợp Mệnh, cũng như Cô Thần Quả Tú cùng Khôi Việt phải hội chiếu về Mệnh Thân mới đặng cách giàu mà quí .
HC
Thanked by 5 Members:
|
|
#73
Gửi vào 12/12/2014 - 08:51
- mình muốn xem nguyệt hạn thì phải xem chính cung nguyệt hạn hay phải xem những cung chiếu nữa vậy bác
con mới học hỏi nên không biết nhiều mong bác giúp con
#74
Gửi vào 15/12/2014 - 00:45
Hoa Cái, on 15/12/2014 - 00:44, said:
Học Tử Vi không thể nhanh được . Hãy bỏ công vào đọc 1 kho khổng lồ bài viết của TVLS từ 2002 tới ngày hôm nay trải qua 3 cái tên khác nhau .
Tôi không muốn giải thich thêm, hi vọng thầy giáo ehem giúp dùm trong lớp dạy free ! hihi
HC
(per Lynn, the Historian)
Nói chung với Thái Âm, nếu có xảy sự gì, thường ko phải tại ngoại cảnh. Bác VDTT/Tiến sĩ Đằng Sơn có nói Tử Phủ Nhật Kình, hùng tâm giảo ngữ, còn Thái Âm yếu hơn nên ko như thế, vì không chế nổi Kình. Nhưng em nghĩ là các bạn Thái Âm (nếu làm to) vốn hơi có thiên hướng tự nhiên là hùng tâm giảo ngữ sẵn rồi - ít nhất là nếu so với đám kia.
Có 1 lá số đắc Tứ Linh cho cả Mệnh Thân (đều VCD).
Mệnh có Văn Khúc tại Ngọ gia Kình độc thủ : ăn nói thì hiền lành, chủ trương làm thiện.
Nhưng ngẫm nghĩ lại người tóc quăn, chuyên môn nhờ vả, thuộc loại khôn tổ, như vậy hắn phải là loại hùng tâm giảo ngữ (Cự Dương ở Dần, Đồng Âm ở Tý chiếu về Mệnh). Tóm tắt: dám liều mượn nợ để mua nhà ngay vào lúc thị trường địa ốc ở Mỹ sụp đổ, chỉ trong 5 năm thấy khác hẳn, bây giờ nói chuyện tu (rêu rao là tập hợp các cụ già đem về nuôi rồi xin tiền nhà nước).
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 15/12/2014 - 00:47
Thanked by 3 Members:
|
|
#75
Gửi vào 23/02/2015 - 21:44
Ta có thể phụ Bình nhưng Bình không thể bỏ ta
Đường đi đến đích của thuật bói khó quá phải không? Tranh chấp giờ sinh (Dần hay Mão) và ngay khi đồng ý với giờ Dần cho lá số Nguyễn Tất Nhiên cũng có dị biệt trong lý giải. Chỗ này (D D Tử Bình) tương đối an bình so với chiến trường hổn loạn của D D Tử Vi .
Thế giới chúng ta muôn màu biến dạng không ngừng . Một nhân vật sinh ngày 30 tháng 5 DL, giờ Dần, 1952 đã nằm xuống từ lâu lắm rồi nhưng dư âm của các bài thơ của ông không bao giờ ta('t và ngay cả tính chất điên cuồng nhưng say mê dâng tất cả cho Nàng Thơ vẫn còn y nguyên .
Hôm nay là 1 ngày xấu, tôi biết như thế nhưng không đóan được cụ thể ra sao, hôm qua tôi đi dự cái Tết trong cộng đồng người Việt thấy 4 cái đầu lân nhảy múa mừng đón năm mới, và tôi ngắm xem Hoa Cái tức Lân thể hiện như thế nào . Tại sao không gọi là mu'a Long, múa Phượng mà phài là Lân ?
Lân = sao Hoa Cái, cũng là 1 thần tú trong Tứ Trụ của môn Tử Bình .
Nên nhớ Nguyễn Tất Nhiên biết làm thơ từ năm 14t DL, đến năm 18 t DL thì anh đã ghi dấu son trong làng thơ VN và khoảng 1972 thì ông càng nổi danh hơn .
Hoa Cái và Văn Xương đều bị xung phá bởi sát tinh trong lá số Tử Vi và không hợp cách (XK gặp Sát Phá Tham) còn Hoa Cái cũng thế đụng phải Linh Hoả thì không tăng cũng không tục. Suy ra ông học không giỏi và có lẽ cái tủ sách hàn lâm Học Đường cũng không đồ sộ !
Bình thường tôi xem các ngôi sao thủ Mệnh Thân trong lá số Tử Vi của ông khó lòng làm thơ hay . Mà quả thật NTN nổi tiếng vì tính tự nhiên và mạnh mẽ trong văn thơ, không cầu kỳ nhưng vẫn làm rung động lòng người . Sự nghiệp ngắn ngũi chỉ có dăm bài cũng giúp ông trở thành 1 hiện tượng kỳ thú nhưng nói ông là Thiên Tài là cách gọi thân yêu, thật sự ông là "Thiên Tai" đối với những người chung quanh ông.
Chắc chắn ông học hành lem nhem, rớt Tú Tài nên phải đi lính và giả điên để được cho về - vụ này có vài người bạn thân biết và kể lại.
Cuồng ngông, can đảm nhưng hậu vân nghèo đói vì không thích ứng với xã hội mới, túng thiếu, ông tủi thân đứng rửa chén, rồi cũng tự nghĩ việc, càng lún sâu thì càng điên thì càng tính đến chuyện chết. Những tháng cuối cùng của cuộc đời (năm 1992) ông bắt đầu hoang tưởng, hi vọng lý số gia TB/TV nghiệm lý điều này.
Nhưng muốn thành 1 Thiên Tai gây rối trong lúc sống để rồi khi chết đi cũng làm cho người đồng thời với ông cảm thấy thương tiếc cho 1 tài năng đã sớm lìa xa nhân thế, đâu phải là 1 chuyện dễ làm.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 24/02/2015 - 07:02
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












