

Tử Vi Ức Đàm
#16
Gửi vào 09/11/2014 - 00:46
Nhân việc bác và mọi người có đề cập tới vấn đề trẻ sinh thiếu tháng, HT cũng xin mạn phép chia sẻ với bác một LS của trẻ sinh thiếu tháng, nhưng cháu bé khi sinh ra còn kèm theo một điều biệt khác. Nếu bác và mọi người có nhã hứng có thể cùng đoán điều đặc biệt đó là gì được không ạ?!
LS nữ: 6h35' sáng, ngày 31-10-2011 Dương lịch.
Nơi sinh: Miền Bắc.
Cảm ơn bác!
#17
Gửi vào 09/11/2014 - 01:01
Cháu thì chỉ mới tìm hiểu dc là nếu lấy trục sửu mùi phân chia âm dương thì những ng cháu gặp thiết lập mệnh từ sửu đến mùi họ rất năng động và tính nóng nảy,trọng tình cảm dù chưa biết đi với sao nào ,còn mệnh thiết lập từ tý đến thân thì họ thực sự rất lạnh lùng ,ít nói vá họ chuộng vất chất khá nhiều.Những ng này linh động nhưng lại thiếu chiều sâu sự suy nghĩ cảm xúc
Mong sắp tới bác cho cháu thêm ý kiến về các trục trong 12 cung
Cám ơn Bác
Thanked by 2 Members:
|
|
#18
Gửi vào 09/11/2014 - 03:50
hongtiem, on 09/11/2014 - 00:46, said:
Nhân việc bác và mọi người có đề cập tới vấn đề trẻ sinh thiếu tháng, HT cũng xin mạn phép chia sẻ với bác một LS của trẻ sinh thiếu tháng, nhưng cháu bé khi sinh ra còn kèm theo một điều biệt khác. Nếu bác và mọi người có nhã hứng có thể cùng đoán điều đặc biệt đó là gì được không ạ?!
LS nữ: 6h35' sáng, ngày 31-10-2011 Dương lịch.
Nơi sinh: Miền Bắc.
Cảm ơn bác!
Trong vòng 2 ngày liên tiếp, tôi gặp sự cố:
Trúng Miên chưởng của NhuThangThai nên hay buồn ngủ, lười suy luận . Bị tiếng đàn kỳ dị của quanphuc2015 lôi cuốn làm cho mình mơ màng đến độngThiên Thai với mấy cô má đỏ môi hồng chân dài .
Rồi danh hiệu của tôi mất đi mấy chữ số 0101, vì vậy tôi bí lối không còn là lão đệ nhất nữa .
Ngay cả hongtiem đăng 2 câu đáp với hướng dẫn, tôi vẫn chọn câu trả lời SAI !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/11/2014 - 05:59
Thanked by 2 Members:
|
|
#19
Gửi vào 09/11/2014 - 04:42
Vậy là lão đắc tội với Văn Cao rồi.
Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thanked by 1 Member:
|
|
#20
Gửi vào 09/11/2014 - 06:19
Đời là bể khổ . Đức Phật đã dạy .
Còn tại đây, lý số gia bị biết bao nhiều uẩn khúc làm lòng mình cảm thấy oan ức khi bất lực trước nhiều lá số không rõ tương lai đi về đâu vì chuyện quá khứ không nắm rõ .
Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới ...
Ôi tiếng hát cao vút của Ánh Tuyết làm bài ca bất hủ đi vào lòng người mơ về 1 cõi nào đó . Mới năm 18 tuổi, nhạc sĩ tài hoa Văn Cao đã sáng tác 1 tác phẩm vĩ đại vĩnh viễn đi vào lịch sử âm nhạc cận đại của Việt Nam cho dù đó là thời tiền chiến hay hậu chiến .
Tôi ao ước được nhìn thấy lá số của nhạc sĩ Văn Cao .
Nhạc sĩ Văn Cao sinh bất phùng thời vì ông chịu nhiều thứ ức chế trong lúc sáng tác và cả trong đời sống. Nhìn ông gầy gò xương xẩu ngồi trước Piano rồi chống gậy đi dạo, lão HC thấy thương ông quá nên đồng tình muốn gọi nhạc sĩ này là "đệ nhất kỳ ức".
Thiên Thai
Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên
Kìa đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên
Theo gió tiếng đàn xao xuyến
Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền
Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền.
Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
Quê hương dần xa lấp núi ngàn
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
Ai hát trên bờ Đào Nguyên.
Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn.
Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên đây đó nỗi lòng mong nhớ
Này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên.
Ca sĩ Ánh Tuyết với bài Thiên Thai:
Tôi nghe và nhìn Văn Cao nói về Thiên Thai là đất hứa mà người ta không thể tìm thấy trong cõi này . Cách ông nói và gương mặt của ông làm cho tôi nhớ cha của tôi quá vì cha tôi co' 1 phong thái như Văn Cao, làm cho tôi rơi dòng lệ nhớ cha của tôi đi về miền đất hứa của ông vào năm ngoái .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/11/2014 - 06:46
Thanked by 8 Members:
|
|
#21
Gửi vào 09/11/2014 - 07:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#22
Gửi vào 09/11/2014 - 07:37
- Cháu bé này sinh sớm gần hai tháng, điều đặc biệt ở đây là vừa lọt lòng mẹ đã không biết tới một giọt sữa mẹ lại phải đi làm phận con nuôi.
Mẹ cháu bé do hoàn cảnh nên không thể nuôi đứa bé, có thai với bạn cùng lớp cao đẳng nhưng gia đình bạn trai không cho cưới khi cả hai còn đi học, đến khi đi giải quyết thì em bé quá lớn (gần 5 tháng) nên bác sĩ khuyên giữ lại nuôi vì nếu cố tình làm sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ , cô này về ép bụng dấu gia đình tới hơn 6 tháng, tới khi không dấu được nữa thì gia đình sau khi bàn bạc, thuyết phục bên phía cậu bạn trai cô bé đó không thành nên quyết định ép con sinh non (bỏ thai) lại tới bác sĩ trước, chị bác sĩ thấy tội quá nên nói gia đình cố đợi tới ngày sinh rồi đem đứa bé cho vợ chồng nào hiếm muộn mà cần tìm con nuôi. Gia đình cũng chấp nhận và nhờ chị bác sĩ tìm giúp và có sự đồng thuận từ hai phía. Vợ chồng nhận em bé đó khi vừa lọt lòng mẹ là hàng xóm cũ của HT, thấy HT mát tay nuôi trẻ nên có nhờ đi cùng để đón em bé về, nên còn nhớ rất rõ ngày, giờ hôm đó.
Lúc vào thấy đứa trẻ sinh thiếu tháng nặng có hơn 2kg nằm trơ trọi một mình trên bàn hậu sinh dù có mẹ mà không được mẹ một lần nhìn mặt mà không khỏi thấy cảm thương.
Giờ gia đình anh chị bạn đó đã chuyển đi nơi khác, trộm vía đứa trẻ giờ được 4 tuổi rất khoẻ mạnh và lanh lợi. Cháu không biết với hoàn cảnh đặc biệt khi mới lọt lòng vậy thì có nhìn ra được trong LS không ạ, có thấy được cách cục được nhận làm con nuôi khi mới sinh không ạ?! Cũng là có chút duyên với cháu bé nên chiều qua có mới nói chuyện với một chị bạn về cháu, nói con nhỏ mới sinh nhật mà quên béng không gọi điện cho chị bạn thì tới tối thấy topic của bác có nhắc đến trường hợp lá số sinh thiếu tháng, sinh mổ...nên cháu bộc phát chia sẻ vậy thôi.
Cháu cảm ơn!
Thanked by 5 Members:
|
|
#23
Gửi vào 09/11/2014 - 08:35
Câu chuyện quả li kì . Sống trên đời này, việc lạ gì cũng có thể xãy ra .
Ngay cả khi tôi còn xưng mình là 0101 cũng không tính tới đường biến hoá như được kể ra bởi HongTiem .
Để đảm bảo lá số đúng giờ, tôi có an thêm giờ Thìn cho chắc ăn .
Suy nghĩ 1 hồi, mới thấy lá số giờ Mão đúng là của cháu này vì lá số kia không ứng vào hạn và các thứ khác .
Tôi từ từ viết ra nhe .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/11/2014 - 10:13
Thanked by 6 Members:
|
|
#24
Gửi vào 09/11/2014 - 08:43
1. Dấu diếm Thai nghén, toan tính giết bào thai .
2. Năm mình sinh ra là năm mình chia tay với cha mẹ ruột, được 1 mẹ khác cứu nguy .
Vậy mẹ nuôi của mình thật sự hiện ra ở đâu trong 12 cung của lá số .
Cách giải nạn của Thân Mệnh Tật .
3. Mình là trưởng
Xin hỏi HongTiem tuổi gì vậy ?
Tuổi của cha mẹ nuôi ?
Nếu được, cung cấp thêm tuổi của cha mẹ ruột !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/11/2014 - 08:52
Thanked by 1 Member:
|
|
#25
Gửi vào 09/11/2014 - 09:04
Thanked by 1 Member:
|
|
#26
Gửi vào 09/11/2014 - 09:33
Hoa Cái, on 09/11/2014 - 08:43, said:
1. Dấu diếm Thai nghén, toan tính giết bào thai .
2. Năm mình sinh ra là năm mình chia tay với cha mẹ ruột, được 1 mẹ khác cứu nguy .
Vậy mẹ nuôi của mình thật sự hiện ra ở đâu trong 12 cung của lá số .
Cách giải nạn của Thân Mệnh Tật .
3. Mình là trưởng
Xin hỏi HongTiem tuổi gì vậy ?
Tuổi của cha mẹ nuôi ?
Nếu được, cung cấp thêm tuổi của cha mẹ
HT ol qua điện thoại, không sao copy link lá số được, có gõ ngày giờ thôi mà giờ ngó lại thấy ghi nhầm, chắc gặp phải giờ Không vong nên có sự nhiễu loạn.
- LS mệnh Liêm Trinh cư Thân. ngày 30( chứ không phải 31 như trên) - 10 - 2011 giờ Mão, giờ chuẩn luôn vì HT đứng bên ngoài phòng sản nên không thể nhầm được.
Bác Hoa Cái ạ HT không có thông tin gì về cha mẹ ruột của bé ngoài một lần gặp tại viện chỉ có người nhà cô bé,, cô bé này cũng sợ lộ chuyện nên sang nơi khác cách nhà 50km để giải quyết, cũng rất tỉnh là đến bệnh viện chứ không vào các phòng khám tư nhân, số hên lại gặp đúng chị trưởng khoa sản rất giỏi về chuyên môn, theo HT biết lại là người có tâm.
- Bố nuôi sinh năm 1968, mẹ: 1970.
HT có mới gọi lại cho chị bạn hỏi có thấy gia đình mẹ cháu bé liên lạc gì ko, thì thấy nói là kể từ hôm đó không có thấy liên lạc gì, cũng không biết nhà cô bé đó ở đâu vì mọi việc chỉ thông qua bác sĩ trực tiếp giúp, gia đình cũng muốn dấu kín chuyện để cho con gái họ còn đi lấy chồng.
Mong bác Hoa Cái thông cảm.
Sửa bởi hongtiem: 09/11/2014 - 09:36
Thanked by 2 Members:
|
|
#27
Gửi vào 09/11/2014 - 10:43
1. Dấu diếm Thai nghén, toan tính giết bào thai .
Cung Cha Mẹ có Đẩu Quân Lưu Hà là cách dấu diếm, cũng có nghĩa tính toán ráo riết nhưng kết quả đôi khi ngược lai.
Mẹ ruột chính là Thái Âm giáp Đào Thai nên vụng trộm mà có thai (không cưới hỏi) vì có Phục Binh Lưu Hà .
Thai an Tý bị Kình Đà Kiếp Sát hăm doạ xâm phạm hình thương thai nhi, gIa Hoả Tinh ---> Thai chết non .
Chúng ta biết đương số không chết như vậy bào thai sống do nhờ các thứ khác:
- Hung Sát tinh cư Mệnh và Tật đều sáng sủa bao gồm Liêm Trinh và Cự Cơ .
Như vậy cung Phụ cũng không u ám đến mức gây hoạ .
- Bộ Tử Phủ Vũ Tướng hùng hậu gia Nguyệt Đức (nguyệt lão, người mai mối, thật ra là người cứu mạng).
- Mệnh giáp góc với Quang Quí là nhận ân điển, nối với Phụ Mẫu nên ân tình sâu dầy còn đủ để cứu mạng mình.
2. Lúc mình sinh ra, là lúc chia tay với cha mẹ ruột, được 1 mẹ khác cứu nguy.
-TH vào Sửu có Thái Âm hội Tả Hữu . Thái Âm lúc mới sinh chính là mẹ và người đàn bà giúp đở mình vì đó là Nô.
Như vậy Thái Âm đóng ít nhất 2 vai (mẹ bio và mẹ nuôi) ngoài ra còn ám chỉ bà bác sĩ môi giới và HongTiem . Rất tiếc không biết tuổi 2 người này, rõ ràng Tả Hữu là nhiều .
Năm Mão, TH cư Sửu: Thái Âm đi với Dưỡng là mẹ nuôi, gia Quang Quí nhận ân tình từ mẹ nuôi vì mẹ này cứu mình .
Vậy mẹ nuôi của mình thật sự hiện ra ở đâu trong 12 cung của lá số .
Mẹ nuôi hiện ở 3 cung : cung Phu Mẫu (quan trọng nhất), cung Sửu (lúc khởi đầu) và cung Tuất (cung Thái Tuế nhập quái).
Quang Quý là ân tình, bảo dưỡng, tức mẹ nuôi, có cả Quan Phúc liên quan đến hoạ, cũng là bác sĩ vì vậy mới liên quan đến bà bác sĩ trợ giúp .
Cách giải nạn của Thân Mệnh Tật .
Mệnh Thân có Nguyệt Đức .
Thân giáp Tả Hữu có THái Âm và Nguyệt Đức tức ra ngoài có đàn bà giup . Giáp Cơ Cự = CỰ là thị phi nên mình sinh đời cũng gây tranh cãi nhưng CƠ được Lộc ủng hộ lại là nhân hậu . Lộc cũng uốn nắn Cự 1 lần nữa để Cự trợ giúp cho Cơ .
3. Mình là trưởng: Thiên Việt xác nhận tư thế mình là đứa bé đầu tiên của cha mẹ mình . Không rõ cháu này có là con trưởng với cha mẹ nuôi không ?
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/11/2014 - 10:49
Thanked by 12 Members:
|
|
#28
Gửi vào 09/11/2014 - 11:26
HT cũng thấy bác Kim Hạc cũng từng nói Thái Âm mà đi cùng Tả Hữu là tượng của bà đỡ. Thái Âm ( Âm...)
Tả, Hữu: hai tay.
- Thực ra trong việc nhận con nuôi này là có sự tham gia giúp đỡ của hai bác sĩ, chị trực tiếp giúp cô bé, một chị là bạn thân của chị bác sĩ đồng thời cũng là người bà con xa của chị bạn HT, tức mẹ nuôi của cháu bé sau này.
Chị này tuổi Thân ( có lần HT cũng xin số chị để nghiên cứu vì thấy cũng thành đạt - 4h30' giờ Dần 16-01-1969)
- HT được nhờ là người đón cháu bé đầu tiên, tuổi Bính Dần.
- Hôm tới đón cháu có hai người nữa, một bà họ của cháu tuổi Tuất trước cũng là bác sĩ sản khoa, một anh trai của mẹ nuôi cháu đi để làm tư tưởng và giải quyết thủ tục cần thiết với gia đình mẹ đẻ cháu.
Cha mẹ nuôi cháu bé lấy nhau lâu mà không có con, anh chồng cũng không thích nhận con nuôi, tính hai vợ chồng ở vậy nhưng gặp cơ duyên vậy thì đồng ý và sau này rất hợp và yêu thương cháu bé. Nên cháu bé được coi là con trưởng và tới thời điểm hiện tại là con duy nhất của anh chị bạn HT.
Hết ạ!
Sửa bởi hongtiem: 09/11/2014 - 11:29
Thanked by 2 Members:
|
|
#29
Gửi vào 09/11/2014 - 11:52
Chị này tuổi Thân ( có lần HT cũng xin số chị để nghiên cứu vì thấy cũng thành đạt - 4h30' giờ Dần 16-01-1969)
Cung trọng điểm liên quan đến các phụ nữ xuất hiện vào năm Mão chính là cung Sửu:
- Thái Âm Tả Hữu đóng nhiều vai
- Lương Thiên Quan Thiên Phúc = lương y, hội cung Phụ Mẫu của cháu tức co' tới 2 bác sĩ quan tâm cứu giúp vì có Tả Hữu Quang Quý
- một người nhập quái ở cung Thân vì tuổi Thân nên là bác sĩ vì giáp góc với Quang Quí Quan Phu'c Thiên Lương
Vị Bác Sĩ này có duyên với cháu bé vì các thứ sau:
-Cháu bé nhập quái tại cung Mão vì sinh năm Mão: giáp góc và hội chiếu với Quan Phúc + Quang Quí . Chính vị bác sĩ Thiên Đồng này ôm Quang Quí tức là quí nha^n ban phát ân điển cho người tuổi Mão sinh năm Mão .
- Cung Mão là nhân duyên đã định để cháu đó an mệnh tại Mão thì vào năm Mão Lưu Tật của cháu sẽ ở cung Tuất tức nhận ơn Quang Quý từ cung Mệnh của vị bác sĩ này.
- Cách làm bác sĩ (có thể là nhi đồng vì có Thiên Đồng hay sản khoa vì có Thái Âm).
Khoa Lộc Quyên (Khoa chiếu Tài) biến Thiên Đồng hãm thành phản vi kỳ . Quang Quí Quan Phúc Lương làm nghề y cũng đúng .
HC
Thanked by 7 Members:
|
|
#30
Gửi vào 09/11/2014 - 12:42
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












