Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
TieuDu
13/05/2018
Vì chưa đủ tín chỉ để vào cửa bình loạn trong mục ngâm cứu tử vi nên mượn tạm mục này.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ thần tượng các doanh nhân thành đạt, tốt thôi, nên có thần tượng để bản tính đỡ kiêu ngạo, người không có thần tượng thì dễ không coi ai ra gì.
30 năm trước, chiến hữu của tôi trong Tây Nguyên ra Bắc đã nói cho tôi biết thế nào là cafe bắp: 1kg cafe + 9 kg ngô = cafe bắp.
20 năm trước, 1 thương hiệu cafe phát triển ở Hà Nội, đầu tư cho chiến hữu khác của tôi 150tr để làm nội thất, 150tr thời điểm đó nó to lắm, rồi sau đó truyền đạt công nghệ pha cafe số, nhỏ mấy giọt dung dịch màu trắng thì được cafe số mấy, từ đó tôi biết thế nào là cafe hoá chất. Chủ thương hiệu đó hay rao giảng đạo đức trên truyền thông, vô tình nghe nhìn thấy là tôi đi tắm để rửa sạch tai và mắt mình.
Lại cafe, mấy năm nay có doanh nhân ngồi thiền nhịn ăn 49 ngày, thất thất huyết chất hoán, tính khí thay đổi hẳn, không biết đã đến mức tẩu hoả chưa ?
Bây giờ đi tắm phát đã !
Tôi thấy nhiều bạn trẻ thần tượng các doanh nhân thành đạt, tốt thôi, nên có thần tượng để bản tính đỡ kiêu ngạo, người không có thần tượng thì dễ không coi ai ra gì.
30 năm trước, chiến hữu của tôi trong Tây Nguyên ra Bắc đã nói cho tôi biết thế nào là cafe bắp: 1kg cafe + 9 kg ngô = cafe bắp.
20 năm trước, 1 thương hiệu cafe phát triển ở Hà Nội, đầu tư cho chiến hữu khác của tôi 150tr để làm nội thất, 150tr thời điểm đó nó to lắm, rồi sau đó truyền đạt công nghệ pha cafe số, nhỏ mấy giọt dung dịch màu trắng thì được cafe số mấy, từ đó tôi biết thế nào là cafe hoá chất. Chủ thương hiệu đó hay rao giảng đạo đức trên truyền thông, vô tình nghe nhìn thấy là tôi đi tắm để rửa sạch tai và mắt mình.
Lại cafe, mấy năm nay có doanh nhân ngồi thiền nhịn ăn 49 ngày, thất thất huyết chất hoán, tính khí thay đổi hẳn, không biết đã đến mức tẩu hoả chưa ?
Bây giờ đi tắm phát đã !
TienNam
13/05/2018
Vốn dĩ nơi đây là THẾ GIAN
Tại sao Gian Thế hỡi THẾ GIAN
Là lời than thở không lời đáp
Bởi vốn xưa nay là thế gian
dvtpharma
13/05/2018
Hey. Giờ này chỉ ước về quê chăn vịt, cưới 1 cô vợ bình thường, sinh vài đứa con, sớm tối bên nhau... Sống thảnh thơi vậy thôi.
Ngán ngẩm ganh đua với đời lắm rồi.
Ngán ngẩm ganh đua với đời lắm rồi.
dvtpharma
13/05/2018
Stress!
Thật sự không muốn uất hận để tự mình đày ải bản thân, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn có chút bất nhẫn.
1 tuần. Không lấy lại lý trí thì tự mình chôn nốt 2 chân.
Không cam tâm. Thật sự không cam tâm chút nào.
Thật sự không muốn uất hận để tự mình đày ải bản thân, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn có chút bất nhẫn.
1 tuần. Không lấy lại lý trí thì tự mình chôn nốt 2 chân.
Không cam tâm. Thật sự không cam tâm chút nào.
babynhoc
13/05/2018
dvtpharma
16/05/2018
Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng...
Hôm nay sp mới về kho, vui mừng xen lẫn lo âu. Giờ này sức cũng cùng, lực cũng kiệt... Tất cả trông chờ ở sp này. Mạo hiểm, thực sự rất mạo hiểm nhưng cũng phải làm thôi, không còn đường quay đầu nữa.
Hôm nay sp mới về kho, vui mừng xen lẫn lo âu. Giờ này sức cũng cùng, lực cũng kiệt... Tất cả trông chờ ở sp này. Mạo hiểm, thực sự rất mạo hiểm nhưng cũng phải làm thôi, không còn đường quay đầu nữa.
dvtpharma
17/05/2018
Tôi cảm thấy buồn, thực sự thất vọng. thực ra cũng chẳng đáng gì, nhưng câu chuyện làm tôi cảm thấy thất vọng, nó làm cho tôi có cảm giác như... Nhất là người đó lại là e.
Tôi cười trừ chua chát, nhếch mép kệ đi.
Hic. Giá có lá gan to 1 chút nữa, có lẽ tôi cũng nhảy xuống đây.
Tôi cười trừ chua chát, nhếch mép kệ đi.
Hic. Giá có lá gan to 1 chút nữa, có lẽ tôi cũng nhảy xuống đây.
mya
17/05/2018
babynhoc
18/05/2018
mya
19/05/2018
babynhoc, on 18/05/2018 - 18:29, said:
Đôi khi một số người khiến mình nghĩ vậy, và đôi khi mình quá mệt mỏi, lên cơn điên mình lại nghĩ vậy, mình ghét mình lắm ấy, cứ hay suy nghĩ tiêu cực, biết rõ mà ko sửa được...
tôi cũng hay ghét tôi lắm
nhưng tôi ghét thì cái đầu tôi nó vẫn cứ nghĩ tiêu cực
tôi cũng mệt nên để nó nghĩ một hồi tự đâm vào đâu thì đâm
tôi ngủ
babynhoc
19/05/2018
mya1502, on 19/05/2018 - 01:13, said:
tôi cũng hay ghét tôi lắm
nhưng tôi ghét thì cái đầu tôi nó vẫn cứ nghĩ tiêu cực
tôi cũng mệt nên để nó nghĩ một hồi tự đâm vào đâu thì đâm
tôi ngủ
Số mình các bác bảo phải xa quê mới tốt, hiện tại lại quay trở lại quê ở, toàn đau đầu mệt mỏi thôi,trước đây thời gian đi học xa nhà, đi đâu cũng gặp người cực kì tốt vs mình, thời gian đẹp
Haizz, chán gì chán thì vẫn cứ phải kiếm tiền
NgheThuong
19/05/2018
babynhoc, on 19/05/2018 - 09:49, said:
dù như thế nào thì vẫn cứ nghĩ mà, ngủ rồi tỉnh dậy hôm sau lại nghĩ tiếp
Số mình các bác bảo phải xa quê mới tốt, hiện tại lại quay trở lại quê ở, toàn đau đầu mệt mỏi thôi,trước đây thời gian đi học xa nhà, đi đâu cũng gặp người cực kì tốt vs mình, thời gian đẹp
Haizz, chán gì chán thì vẫn cứ phải kiếm tiền
Số mình các bác bảo phải xa quê mới tốt, hiện tại lại quay trở lại quê ở, toàn đau đầu mệt mỏi thôi,trước đây thời gian đi học xa nhà, đi đâu cũng gặp người cực kì tốt vs mình, thời gian đẹp
Haizz, chán gì chán thì vẫn cứ phải kiếm tiền