Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#88111 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 09:06

Chuyện vui buổi chiều tối hôm qua:

Con mèo mẹ trong căn nhà NC đang thuê mới đẻ được 5 con mèo con. Chiều tối hôm qua có 2 con nghịch sao đó mà rớt xuống cái đường ống dẫn nước cao chừng 1m. Mới đầu chồng NC bảo kệ nó, tự nó sẽ chui theo đường cống đi ra ngoài. Con trai thì bảo không được bố phải cứu nó lên nhanh, đứng lèo nhèo một hồi chồng NC không nghe, cu cậu chạy lên mách mẹ bảo mẹ ơi có 2 con mèo con rớt xuống ống nước. NC mới chạy xuống ra tay cứu 2 con mèo. Loay hoay gần 2 tiếng đồng hồ mới vớt được 2 con mèo con lên, ướt như chuột lột, không cứu lên chắc chắn đêm hôm qua chết trong đó chứ không tự thoát được. Người vớt 2 con mèo lên lại chính là chồng NC haha.
Thiệt vui vì con trai có tấm lòng nhân hậu. Sau khi vớt được 2 con mèo lên thì cu cậu chấp tay lại như kiểu trong phim Kungfu, cúi đầu nói với bố "You are the unique" hahaha vì cu cậu ngưỡng mộ tài cứu mèo của bố.
Góp vui cùng topic. Chúc mọi người ngày mới tốt lành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Sửa bởi NhuCuongTran: 19/08/2015 - 09:07


Thanked by 2 Members:

#88112 Bonsai

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 75 thanks
  • LocationSG

Gửi vào 19/08/2015 - 12:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 19/08/2015 - 09:06, said:

Chuyện vui buổi chiều tối hôm qua:

Con mèo mẹ trong căn nhà NC đang thuê mới đẻ được 5 con mèo con. Chiều tối hôm qua có 2 con nghịch sao đó mà rớt xuống cái đường ống dẫn nước cao chừng 1m. Mới đầu chồng NC bảo kệ nó, tự nó sẽ chui theo đường cống đi ra ngoài. Con trai thì bảo không được bố phải cứu nó lên nhanh, đứng lèo nhèo một hồi chồng NC không nghe, cu cậu chạy lên mách mẹ bảo mẹ ơi có 2 con mèo con rớt xuống ống nước. NC mới chạy xuống ra tay cứu 2 con mèo. Loay hoay gần 2 tiếng đồng hồ mới vớt được 2 con mèo con lên, ướt như chuột lột, không cứu lên chắc chắn đêm hôm qua chết trong đó chứ không tự thoát được. Người vớt 2 con mèo lên lại chính là chồng NC haha.
Thiệt vui vì con trai có tấm lòng nhân hậu. Sau khi vớt được 2 con mèo lên thì cu cậu chấp tay lại như kiểu trong phim Kungfu, cúi đầu nói với bố "You are the unique" hahaha vì cu cậu ngưỡng mộ tài cứu mèo của bố.
Góp vui cùng topic. Chúc mọi người ngày mới tốt lành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Cha mẹ sinh con trời sinh tính nhưng nếu đứa con đó được sinh ra, chăm nom và giáo dục trong một gia đình tốt thì ắt bản tính nó sẽ thiên về hướng tốt nhiều hơn. Đọc những chuyện vui NC kể đúng là giúp Bon suy nghĩ tích cực hơn đó ngen...hihi

Thanked by 1 Member:

#88113 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 18:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ThaiDuong mới làm xong nè NhuCuong . Hihi. Có công mài sắt có ngày nên xà beng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))) Chị bạn thik quá đặt 2 con nhưng ThaiDuong ko đủ thời gian để làm, nên giới thiệu chỉ cho ng khác luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#88114 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 19:10

Nhắc vụ mèo mới nhớ. Hồi nhỏ , ThaiDuong ôm mèo đi chơi. Mèo thấy xe cộ người ầm ĩ nên phóng xuống đất chạy mất. Mình về khóc mấy ngày liền. Hên là sau đó người ta thấy nó trốn trên gác xép nhà họ nên họ bắt trả lại. ThaiDuong thấy cho trẻ nuôi 1 con vật là bước đầu rèn lòng nhân ái cho trẻ! Con NhuCuong bị tuột da giờ đã lành chưa? Có đi bác sĩ không ?

Thanked by 1 Member:

#88115 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 21:59

@ chị ThaiDuong: em cũng từng nghe câu này, đúng là trong 1 số hoàn cảnh nó hoàn toàn đúng ^^.

Vụ đó em không còn theo dõi nữa chị,phải trái trắng đen rõ như ban ngày rồi. Chỉ là vì 1 số người mù quáng, không chịu khó suy nghĩ để ý 1 chút, cứ đặt niềm tin không đúng chỗ thôi. Trước đó em cũng đọc nhiều cmt rất chói tai của fan HXH, thấy toàn ngu ý nên cũng chẳng muốn đọc nữa, vì nó cứ như cái vụ trước đó chị em mình gặp phải bên diễn đàn của lão Cường ấy. Nhớ như thời vua chúa đó chị, mấy ông hôn quân với gian thần và trung thần, gì mà:" quân xử thần tử, thần bất tử, thần bất trung", em coi mấy cái thể loại phim đó chỉ thấy ức chế.

Còn vụ mà chị giúp người ta, kệ đi chị, miễn sao mình không thẹn với lòng là được. Như mấy người ngoài đường đi xin và nói là người thân bị bệnh cần tiền mổ sẻ... nếu em gặp em sẽ giúp, mà bạn bè em thì nói toàn là lừa đảo. Biết là vậy, nhưng biết đâu trong số đó có người thật sự cần sự giúp đỡ đó thì sao. Chỉ tức nhất là mấy người thân xung quanh mình, họ lừa đảo mình, rồi còn quay sang nói mình thậm tệ, em là em ghét thể loại đó nhất.

Nhưng nói gì thì nói, trải qua nhiều bài học cái đầu của em cũng từ từ lạnh đi. Bảo sao con người sống trên đời này trở nên vô tâm, cũng bởi những con người lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi. Và khi mỗi một vụ việc bị phanh khui, thì lòng người cũng trở nên lạnh hơn 1 chút, 1 chút và 1 chút đến đỉnh điểm con người trở nên vô tâm luôn. Chỉ thiệt thòi cho những người thật sự cùng cực cần sự giúp đỡ từ người khác.

Thanked by 1 Member:

#88116 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 22:30

tối nào cũng bị bắt xem, 1 cô gái trẻ tốt bụng vị tha, và 1 người phụ nữ già cô đơn.

những ngày bùn ghê......ở không chịu nổi, đi thì bị dày vò nhức đầu.

#88117 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 23:26

@ : nếu thực sự mình là người tốt thì không có gì phải hổ thẹn em ạ ! Chính những người lợi dụng lòng tốt của người khác mới phải sám hối. Hồi lâu , chị có kể đám tang bác chị, chị cho tiền đám cháu họ. Thực ra trong số đó có đứa rất hư , lúc nào cũng nhìn người khác khinh khỉnh bất kể người ta có giỏi hơn nó , hay già hơn nó, hay nhân ái hơn nó . Nó cũng 20 rồi, nhưng dạng trẻ trâu, ngựa non háu đá. Nhưng chị nghĩ, không cho nó tiền mà cho mấy đứa khác, nó lại tủi thân, thành ra cho hết. Sau này, gặp lại chị, nó vẫn câng câng xấc xược. Chị nghĩ loại này chỉ có nước ra đời thật mới hiểu giá trị thật của bản thân ở đâu, chứ còn đi học thì còn ảo mộng lắm. Thằng anh nó tốt nghiệp IT hẳn hoi, mới ra trường đòi phải lương cao , thì mới làm. 2 năm rồi, giờ đi nghĩa vụ, kết nạp Đảng... chả biết tính tiến thân bằng con đường nào ?! Nhiều khi muốn nói vài câu cho nó tỉnh, nhưng thôi. Nói thật, mình ngày càng lớn, có kinh nghiệm sống đủ để khuyên nó, nhưng loại đu dây quá thì thôi. Xin lỗi, những bài học đó mình cũng phải tốn mồ hôi, nước mắt, tiền bạc, mối quan hệ để học nó, đem cho free ,mà vào tai cây thì cho làm gì! Rằng, rồi ai cũng già hết, có ai xanh tóc mãi ?, nhưng không phải ai cũng trưởng thành được.Nói vui chứ, chị gặp nhiều nhân, không nghề nghiệp tử tế, gia đình cũng thấp kém, học hành nửa mùa, mà sao họ tự tin ghê vậy em? May cho nhiều người khác là chúng không giỏi để có thể lên làm sếp nhiều người khác. Nếu không thì còn xem trời bằng vung tới độ nào? và hậu quả sẽ đến đâu nữa ???
À, vụ kia thì chị chả thèm vào tuviduccuong đó nữa rồi em ạ. Nếu thực sự khinh, chán ghét cái gì, em sẽ chả bao giờ muốn dính líu tới nó chi cho mệt.Hài nhất là khóa nick ng ta ko lý do rõ ràng, ng ta ko comment đc rồi sang đây núp lùm núp bụi, xem bài người ta rồi suy diễn bảo người ta nói sau lưng. Người ta mời vô đối lý rõ ràng không vô, đợi dư luận nguội bớt rồi nhảy ra bắn tỉa du kích. Có miệng thì cứ nói thôi, cấm nhau sao được. Ai đủ lớn , theo dõi sự việc từ đầu, đều hiểu hết em ạ. Nhiều khi gặp đứa điên , mình né ra, chứ giảng giải cho nó , hóa mình cũng điên à . Hihihi
Thói đời :
Lươn ngắn, lại chê trạch dài
Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm!
là vậy!

Sửa bởi ThaiDuong84: 19/08/2015 - 23:46


Thanked by 1 Member:

#88118 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 23:51

@ Chị ThaiDuong: cần trải nghiệm thì con người ta mới trưởng thành hơn chị ơi, chứ có nói họ cũng chẳng chịu nghe đâu. Bé út nhà em cũng vậy, rát ngang bướng và mà nó sống cũng ích kỷ lắm. Vì nó là út nên nó luôn có tư tưởng mọi người phải có nghĩa vụ yêu thương nó, còn nó thì k cần cho đi, chỉ cần nhận. Nó chỉ biết đến bạn bè, không quan tâm gì đến người thân trong gia đình hết, cũng không ai nhờ vã được nó gì hết dù là chuyện nhỏ. Chị dâu em hay nói với em là: "Rồi 1 ngày nào đó khi nó vấp ngã, nó mới biết chỉ có gia đình là tốt với nó vô điều kiện". Nói chung cứ từ từ mà trải nghiệm thôi chị. Ai trong cuộc đời này mà không phải trải qua đau thương, bầm dập, te tua tơi tả trên bước đường trưởng thành, vậy mới là cuộc đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

" Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người". Em thích bài này lắm chị, hihi

Em cũng vậy, không vào đó từ dạo ấy luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thanked by 1 Member:

#88119 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 20/08/2015 - 01:05

Nhiều người có khôn mà không có ngoan, đâm ra tự mình hại mình. Chị chỉ e rằng, lúc thất bại lại quay sang đổ lỗi cho gia đình, do hoàn cảnh, mà không thấy do bản thân mình thôi em vì đã quen nghĩ mình lúc nào cũng đúng quá lâu. Nếu thừa nhận mình sai, thì lại lâm vào cảnh nghi ngờ bản thân , sống trong lo sợ. Gia đình nào cũng có 1 người con "đặc biệt" dạng này. Mỗi cây mỗi hoa...Nhà chị ngược lại nhà em, ông anh cả chị y như bé út nhà em. Nhiều khi chặc lưỡi bảo, chắc cả nhà mắc nợ ổng kiếp trước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThaiDuong84: 20/08/2015 - 01:09


Thanked by 1 Member:

#88120 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 20/08/2015 - 08:54

Bắt đầu ngày làm việc mới mà được ngắm những tác phẩm đẹp thế này thì tinh thần thật thoải mái đó ThaiDuong hiihi. Lúc nào cũng ngưỡng mộ sự khéo tay của TD

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khi nào có tác phẩm mới nhớ post lên đây NC ngắm với nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiDuong84, on 19/08/2015 - 18:59, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ThaiDuong mới làm xong nè NhuCuong . Hihi. Có công mài sắt có ngày nên xà beng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))) Chị bạn thik quá đặt 2 con nhưng ThaiDuong ko đủ thời gian để làm, nên giới thiệu chỉ cho ng khác luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thenkiu TD, NC không cho đi bác sĩ vì cũng không nghiêm trọng, mà tự chăm sóc, nhờ bôi nghệ nên chân ko bị sẹo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiDuong84, on 19/08/2015 - 19:10, said:

Nhắc vụ mèo mới nhớ. Hồi nhỏ , ThaiDuong ôm mèo đi chơi. Mèo thấy xe cộ người ầm ĩ nên phóng xuống đất chạy mất. Mình về khóc mấy ngày liền. Hên là sau đó người ta thấy nó trốn trên gác xép nhà họ nên họ bắt trả lại. ThaiDuong thấy cho trẻ nuôi 1 con vật là bước đầu rèn lòng nhân ái cho trẻ! Con NhuCuong bị tuột da giờ đã lành chưa? Có đi bác sĩ không ?

Thenkiu Bonsai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sẽ có những câu chuyện tích cực khác hihi, hi vọng đem đến suy nghĩ tích cực cho mọi người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bonsai, on 19/08/2015 - 12:00, said:

Cha mẹ sinh con trời sinh tính nhưng nếu đứa con đó được sinh ra, chăm nom và giáo dục trong một gia đình tốt thì ắt bản tính nó sẽ thiên về hướng tốt nhiều hơn. Đọc những chuyện vui NC kể đúng là giúp Bon suy nghĩ tích cực hơn đó ngen...hihi


#88121 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 20/08/2015 - 09:00

một ngày mới lại đến, em lại lăn lộn đi tìm việc, ko biết bao giờ em mới tìm dc 1 nơi làm việc để ổn định cs đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#88122 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 554 thanks

Gửi vào 20/08/2015 - 11:49

..hôm nay trời mêy nhìu nhưng không mưa.. ánh sáng vẫn lọt được qua muôn trùng bụi nước để đến túp lều tranh của lão phu..


..trời khá mát mẻ, lão nằm vắt chân chữ ngũ rồi thiu thiu mắt hồi tưởng chuyện ngày xưa.. đã lâu rồi. từ hồi thiên địa còn quỷ thần tranh đấu...
..bên tả là ấm trà nóng bốc làn khói trắng, bên hữu là chiếc điếu cày đen đúa truyền thêm tiên khí cho chặng đường cuối dốc..
âyda.. lão lại nhớ hồi trẻ vân du suốt chặng đường nam bắc tầm sư học đạo.
lại nhớ đến ân sư nay đã cưỡi hạc rong chơi.. lòng lão lại nổi lên những nguồn năng lượng.. lại vận 1 thành công lực để bài tiết nó vậy..
chợt văng vẳng tiếng ân sư:
"các cô các cậu các người
say chi ngũ dục để đời đau thương"...

lão giật mình vì bê trễ chuyện tu hành nhưng òy cố giữ chút định lực, ngồi thế kiết già hai tay kết ấn tịnh tâm...
nhập sơ thiền..xuất sơ thiền..
nhập nhị thiền .. xuất nhị thiền
nhập tam thiền ..xuất tam thiền
nhập tứ thiền xuất tứ thiền...
...nhập bát định òy lại soi xuốt thời không nãi giờ ..
hóa ra là vọng tưởng..mà lão cứ tưởng là tiếng ân sư từ tam giới vọng đến..
vuốt giọt mồ hôi lúc vận công trên chóp mũi òy với tay cầm chiếc ống điếu réo lên một tràng khoan khoái..


Thanked by 1 Member:

#88123 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 20/08/2015 - 18:22

Nhà em thì mấy người như vậy luôn đó chị, nhiều khi nghĩ đến mà nản. Khi có việc thì ai cũng kiếm mình, nếu vì bận rộn mà k làm dùm đươc thì nói đủ thứ. Em bị stress nhất là chuyện gia đình đó chị. Nói chung số em chỉ được người ta tìm đến khi có việc cần nhờ thôi chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Như bé út của em có ai dám nói gì nó đâu, còn em cái gì cũng bị nói được hết.... đau hết cả đầu. Đến cả bé út của em cũng bắt nạt em được. Nhiều khi mình nghĩ đó là gia đình nên mình nhường nhịn, nhưng người ta thì ra sức bắt nạt. Và em của em nói em là:" đó k phải là hiền, mà là ngu." Thôi kệ!

Thanked by 2 Members:

#88124 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 554 thanks

Gửi vào 20/08/2015 - 23:21

tháng bểy, chính xác là 7-7 âm lịc.
lão vừa đun xong ấm nước để pha trà..
uống trà đêm để nghiền ngẫm phương pháp rưới cam lồ, chèo thuyền giác vượt sông mê cho chúng sinh..

khí trời hơi lạnh, từng làn sương mờ ảo cuốn vào chòi lá... lay chòm râu bạc như muốn hòa tan lão phu cùng hương vị hư vô của đất trời vậy..
..âyda.. nhân sinh vạn năm đã thay đổi nhiều, cái hương vị tân thời và cổ kính muôn kiếp như hờn dỗi xung đột lẫn nhau.. có lẽ chỉ người từng trải mới cảm nhận được..
đó là khung cảnh ngàn năm trước hay vạn năm trước nhỉ, kí ức cứ lãng đãng phiêu bồng.. lão già thật rồi... con người khi đó thật đáng yêu, mộc mạc, chân chất. không xô bồ, lừa gạt, ca nhạc, tiếng động cơ..
vũ trụ lúc ấy thật nguyên sơ và tĩnh lặng.. ta có thể cảm nhận được vũ trụ đang rót từng đợt sóng dịu êm lên tâm hồn của chính mình... không thể có một thứ thuốc nào có thể phê hơn sự dịu dàng của vũ trụ...

..nhớ lại thuở trước, thời còn nguyên sơ... ôm quả địa cầu bé tẹo trong tay.. rồi đến thời hạ sinh làm chư tiên chư quỷ.. đánh nhau tan tác thiên giới...rồi những thời núp vỏ lê dân bách tính... âyda.. thật cảm khái.. thật dài đằng đẵng...
rồi đến một thời vạn sự dường như rèn cho lòng một sự cảm khái thời cuộc... không còn lăng xăng nữa, không còn muốn vọng nữa..
muốn trở về chốn cũ... nơi ta chưa từng biết ta là ai, là gì..âyda..
..từ thời đó một lòng hướng đạo.. để quay về chốn.. ta chưa là gì cả....
bao nhiêu kiếp rồi nhỉ? nhân gian nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.. nhưng đâu phải thế.. với lão mọi chuyện như hôm qua.. càng thêm tang thương vậy...

bao nhiêu hẹn thề chân giả, đạo lý, công phu, tiên đan, ma công ... hết thảy chỉ là trò chơi trong mộng ảo... hahaha...

hết thảy sở học tu vi đều là bánh vẽ mồi nhử của cuộc vô thường... hahahaha...

nhấp ngụm trà nóng.. hít một hơi dài quán thông loạn niệm..
âyda.. dòng chảy thời không vẫn thế... vô tình.. vô thường... không đợi chờ ai..

Thanked by 2 Members:

#88125 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 21/08/2015 - 22:34

đọc tâm sự của heavenwards thấy giống mình ghê, khác cái nhà mih có thêm ng cùng chịu cảnh ngộ giống mih là em gái mình, nó khác mih là nó trí tuệ hơi kém ptrien. trước luôn tự hỏi tại sao lại có nhìu cái bất công thế, mih cố gắng làm tốt theo yc của mng mà vẫn bị nói, bị trách, bị đổ lỗi, còn kẻ chẳng làm gì, chỉ phá, chỉ chơi, chỉ cãi láo thì lại dc cưng vì nó là con trai.
tưởng như mchuyen đã là đau khổ lắm r, mà giờ còn đau khổ hơn nữa khi có thêm ng mới dc cưng chiều bảo bọc.

time nhìn lại thì giờ chẳng việc gì phải làm khổ bản thân vì những điều bên ngoài cả, mih làm chẳng vì cảm xúc tình cảm gì hết, làm tới đâu thì tới thôi, người khác phũ cũng nhìn thẳng vào sự thật mà ko oán hận, oán chỉ là cái cớ để họ càng nói mình. mình tin vào nhân quả sẽ đến, nó chỉ đến muộn thôi.
-những ngày buồn-

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

23 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 23 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |