Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThienBinh.Lib, on 05/02/2015 - 20:57, said:
Theo tớ, đơn giản là có 1 mái ấm gia đình, một người yêu thương lo lắng quan tâm mình, một người tôn trọng mình cũng như mình quan tâm và tôn trọng đối tác
Bên này cái đáng sợ nhất chính là sự "cô đơn"
Nhiều người lớn tuổi sống lặng lẽ trong cô đơn chỉ để chờ chết.
Cái tớ tôn trọng nhất ở người Mỹ chính là "ý thức"
Đàn ông Mỹ sẵn sàng làm việc nhà: nấu nướng, giặt quần áo, đổ rác, dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Điều này đàn ông VN cần phải học hỏi, khi mà hàng nghìn năm qua đàn ông VN vẫn luôn ảo tưởng cách sống "chồng chúa vợ tôi", "tam thê tứ thiếp".
Đặc biệt càng không phải chịu đựng cảnh "mẹ chồng-nàng dâu", người vợ càng không cần phải làm nô lệ cho cả gia đình chồng, phải chìu chuộng từng thành viên gia đình chồng từ cha mẹ chồng, em chồng, chị chồng ....
Người dân Mỹ làm việc rất kém và rất lề mề, họ may mắn được thừa hưởng một nền văn minh tiến bộ nên sống rất ỷ lại và dựa dẫm hoàn toàn vào máy móc. Nên khi mọi việc cần dùng đến chân tay hay trí tuệ, họ rất chậm chạp.
Bên này?? là bên VN hay bên nước ngoài ? Nhưng cho dù bên đâu thì đại đa số con người ta đều sợ cô đơn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thật ra đàn ông Mỹ cũng như đàn ông Việt, đa số đều có cách sống " chồng chúa vợ tôi " . Nhưng không vì vậy mà mình gộp chung mà đánh giá nguyên cả dân tộc.
Nếu bạn nói đàn ông Việt không có phụ giúp vợ con, và có cách sống " chồng chúa vợ tôi " là hơi bị phiến diện rồi và xin bạn xem xét lại. Chưa chắc đàn ông Mỹ "sẵn sàng làm việc nhà: nấu nướng, giặt quần áo, đổ rác, dọn dẹp nhà cửa giúp vợ". Bạn biết vì sao mà ở Hoa Kỳ có luật bảo vệ trẻ em và phụ nữ không ? XIn thưa vs bạn là ở Mỹ cũng có cách sông " chồng chúa vợ tôi " như Việt Nam . Chồng cũng đi lăng nhăng, phụ nữ bị bạo hành ngược đãi, và cũng bị khinh thường như ở VN , giặt giũ nấu cơm chăm sóc con cái và chồng . Mãi sau Thế Chiến Thứ 2, khi phụ nữ Mỹ rời khỏi tổ ấm của mình đi phục vụ Thế Chiến thì vị trí của phụ nữ ở các công sở Mỹ mới được thoát khỏi định kiến " trọng nam khinh nữ ". Thêm nữa các thế sau này thấy được sự bất công đó, nên đã thay đổi định kiến , và theo thời gian định kiến đó tuy rằng vẫn còn hiện hữu, nhưng không còn nhiều trong các gia đình Mỹ nữa.
Đưa bạn vd về người đàn ông Việt thương vợ , chăm sóc vợ ở trên diễn đàn này cho bạn nhé; bác Hoa Cái. Nếu tìm đọc bài của bác Hoa Cái nói về gia đình ,đặc biệt là vợ của bác ấy thì chắc bạn sẽ có cảm nhận khác về người đàn ông Việt.
Một XH hình thành từ những con người ơ XH đó, nền văn minh của XH Mỹ là nhờ con người ta sống trong đát nước ít bị chiến tranh và lệ thuộc , đại đa số họ có khuynh hướng Mở, giao lưu và học hỏi, sửa chữa để giúp đất nước đi lên và phát triển hơn. Tư tưởng định kiến cũng sẽ thay đổi để phù hợp vs sự phát triển của đất nước.
VN mà không bị đô hộ , bị lệ thuộc,sau chiến tranh còn phải xây dựng lại thì mình nghĩ Vn không thua Mỹ đâu bạn .
Chúc bạn an vui.