

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#87886
Gửi vào 29/01/2015 - 19:14
Thanked by 1 Member:
|
|
#87887
Gửi vào 30/01/2015 - 01:10
Tự nhiên hnay kg ngủ được.
#87888
Gửi vào 30/01/2015 - 12:08
nhưng có gì đó , nó muốn được viết ...
người xưa có câu "khi đã leo lên lưng cọp rồi, thì không có cách nào nhảy xuống được nữa"
câu này thật là đúng vs tình trạng của nó lúc này ,
ngay từ lúc đầu nó không nên ở lại tiếp tục học ở Mỹ, vì bây giờ mọi thứ đã quá trễ để quay lại.
NÓ không nghĩ là tình hình lại như thế cho đến khi hiểu và biết được nhiều thứ , thì nó không còn tin Mỹ là một thiên đường cho tất cả sinh viên trên thế giới.
Có lẽ đa số người khâm phục và tự mơ ước rằng mình sẽ được đi Mỹ để học, vì có nền giáo dục tiên tiến hơn nước của mình.
Nhưng sự thật thường không như mình thấy, đọc và tưởng tượng.
Học ở trường có bề dày kinh tế và sự nổi tiếng về một chuyên ngành nào đó,thì cơ hội bạn học chuyên ngành đó miễn phí là rất cao. Bạn không cần phải lấy lớp, không cần phải có những thứ bắt buộc trước khi tốt nghiệp, 1 việc bạn cần làm là có một đề án tốt, và đề án đó được công nhân và đăng tải trên các trang diễn đàn hay nghiên cứu nổi tiếng là đã đủ. Còn học ở trường không có bề dày như vậy về một chuyên ngành nào đó, thì bạn phải làm gì? Đương nhiên là bạn phải lấy lớp, phải học các lớp bắt buộc và làm thêm đề án trước khi tốt nghiệp. Vì sao vậy?? Vì họ cần kinh tế cho cái chuyên ngành này. Và khi đó, sinh viên là người phải chịu đóng tiền vì nhưng cái lớp chưa chắc đã cần thiết, thậm chí mấy tháng thực tập , sinh viên cũng phải đóng tiền...
Khổ thân tôi khi đang phải trong trường hợp đó, vì trường nó học , chuyên ngành nó theo lại rất nghèo , nên mọi thứ( giáo sư , cơ sở vật chất về chuyên ngành , v...v) trở nên thật tồi tệ...
Sự thật là nó cảm thấy chán nản và bắt đầu ghét cái xứ sở này ...
Nhưng nó không thể trách xứ sở này,vì nơi này có làm gì mình đâu , do mình ngay từ đầu đã chọn đi , chọn chuyên ngành này, chọn trường này và xứ sở này thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mình chọn. Bây giờ việc mình làm là phải đối mặt , cố gắng làm những gì có thể , trước khi chọn đi một con đường khác, chỉ vậy thôi,
Con đường còn rất nhiều chông gai phía trước , hãy đối mặt và cố gắng làm những gì có thể vs niềm tin, lòng dũng cảm và một chút hài hước để khi có vấp ngã cũng có thể cười
Thanked by 2 Members:
|
|
#87889
Gửi vào 30/01/2015 - 14:33
AnTam, on 30/01/2015 - 12:08, said:
Con đường còn rất nhiều chông gai phía trước , hãy đối mặt và cố gắng làm những gì có thể vs niềm tin, lòng dũng cảm và một chút hài hước để khi có vấp ngã cũng có thể cười
Thanked by 1 Member:
|
|
#87890
Gửi vào 30/01/2015 - 23:06
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi
Ở bất kỳ đâu trên mọi lĩnh vực, không thể có một mẫu số chung cho tất cả. Những người đi Mỹ, lại sống vài năm, mình tin là họ biết cách xoay sở, tuy nhiên không nên chủ quan dù nhỏ nhất. Nên ( có thể nói là thừa- nhưng chót đọc rồi, ngứa miệng ):
- tâm sự/chia sẻ với bố mẹ. Không ai có thể bằng bố mẹ
- tiết kiệm, làm thêm. Không hà cớ gì lại mang tiền (ví dụ vậy) đất nước mình đi đến một nơi đắt đỏ để xài?
- cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Kiến thức cơ bản càng sâu thì càng tốt.
Trước công ty mình có em tên thờ ư, Mỹ về, tự tin, tiếng anh ngon, làm chắc cũng khá nhưng hình như trơ hoặc không hợp với các anh VN. Đó có thể cũng là một cái thiệt thòi.
#87891
Gửi vào 31/01/2015 - 18:14
sss, on 30/01/2015 - 23:06, said:
Làm trước đi, than thở sau. Ra ao khen cá không bằng về nhà vá lưới.
#87892
Gửi vào 31/01/2015 - 23:57
pen, on 31/01/2015 - 17:39, said:
yên tâm đê, mấy em VPIT- kg bao giờ như vậy. Với lại tình cờ mất ngủ thôi, chứ chẳng thấy liên quan gì.
AlexPhong, on 31/01/2015 - 18:14, said:
Đôi khi dùng tay, lưới rách bắt đại đi. Vá lưới xong, cá bị bắt bà nó rồi.
#87893
Gửi vào 01/02/2015 - 01:56
99: 3 người rủ nhau coi. Bớt vui
2007- 201x: 1 mình xem ở nhà trên VTV3, K+...
2015: ôm laptop coi qua SopCast, thuyết minh tiếng Nga, kg biết gì. K+ đắt quá. Và tâm sự trên mạng.
Chán.
Sửa bởi sss: 01/02/2015 - 02:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#87894
Gửi vào 01/02/2015 - 12:03
Kì lắm à nha?
Kì ơi là kì luôn...
Sao đi đâu cũng gặp, cũng nghe và cũng thấy nhiều người nói tốt về Mỹ vậy, và nhất là ngay lúc mình ghét Mỹ nhât, chỉ muốn " thoát khỏi " nó càng sớm càng tốt!
Nhưng khi biết vậy rồi, và nhớ ra là tât cả mọi thứ đều do mình tạo nên không còn gì nữa
Như cái đang là...
Thanked by 1 Member:
|
|
#87895
Gửi vào 01/02/2015 - 15:13
Thanked by 1 Member:
|
|
#87896
Gửi vào 02/02/2015 - 11:58
#87898
Gửi vào 04/02/2015 - 10:29
sss, on 04/02/2015 - 00:28, said:
Bạn đã làm gì để cải thiện? Có thể chia sẻ
----
Nguyên nhân thất bại lớn nhất là dở dở, ương ương. Chuyện đã rồi, hy vọng cải thiện cho tốt hơn.
Mình nghĩ nguyên nhân nào cũng có thể coi là lớn được . Việc như mũi kim cũng có thể là đầu mối dẫn tới thất bại không tưởng. Sai một ly đi ngàn dặm.
Quan trọng là cái khởi đầu. Cá nhân mình nghĩ vậy. Giống như viên gạch đầu tiên...
Thanked by 1 Member:
|
|
#87899
Gửi vào 04/02/2015 - 22:08
#87900
Gửi vào 05/02/2015 - 11:28
Có phải là cùng nhau gánh vác cái Khổ của nhau, rồi bổ sung những cái còn thiếu sót và thay đổi cùng nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau hay không?
Có phải chỉ là sợ cô đơn , không nơi nương tựa khi già?
Hay là để có con cái nối dõi?
Hay là si mê thất tình lục dục?
Phật sinh ra để tìm giải pháp thoát Khổ cho mọi người ,
Nhưng hình như những cặp vợ chồng sống không thoát được Khổ mà còn bị cái Khổ làm cho bế tắc, đã vậy còn liên lụy con cái và họ hàng xung quanh.
Hôn nhân là 1 quá trình của 2 người xây đắp , nếu 1 người thay đổi thì có đủ? Hoặc 1 người thay đổi theo hướng này , người kia thay đôi theo hướng khác thì có tốt lên không?
Sao người đàn bà hồi xưa hay có tính cam chịu khi mấy ông ăn Phở ở ngoài, để rồi ôm Hận , rồi bệnh?
Vì tính nhu nhược đã làm cho người chồng có cái suy nghĩ " tôi tệ hại, đâu có bỏ vợ bỏ con, tôi thích tôi đi nêm nếm thứ gì khác bên ngoài miễn về nhà tôi vẫn là chồng bà ..."
Và từ cái Nhân hồi trước , mà cái Quả đã hiện hữu thời nay.
Đàn bà bây giờ cũng tệ hại y như thế.
Nó giống như một sự trả thù.
Chỉ tội cho những nạn nhân
Khi trẻ thấy khổ hãy thoát
Xin chia buồn cho những gia đình nào như thế ,
Xin chúc quý vị may mắn trong sự lựa chọn người đầu ấm tay gối.
Vạn tạ những Hờn Ghét và Yêu thương.
Xin hồi hướng cho tất cả.
Sửa bởi AnTam: 05/02/2015 - 11:30
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
56 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 56 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












