Dạ, cháu/em chào bác/ anh chị
đang học năm cuối đại học, và hiện tại đang có 2 lựa chọn nghề nghiệp
-một là ở lại Hà Nội, làm trái ngành ở một công ty nhỏ (50 nv) nhưng có người giúp đỡ
- hai là làm ở một công ty nước ngoài lớn, ở quê gần nhà (20km) Hải Phòng, và đúng ngành học
em muốn hỏi là em nên theo hướng nào ạ theo ls tử vi hay tứ trụ thì như thế nào hợp hơn ạ
Em/cháu cảm ơn nhiều ạ
Em sinh ngày 08/05/1993 dương lúc 8h45p, tức 17/3 nhuận
ls của ... ạ
hai công ty trên có cái nào liên quan về tàu thuyền vận tải hay ngoại thương không?
Dạ, không ạ, một công ty trên Hà Nội là làm về IT_ công nghệ thông tin (nhưng trái ngành em học ạ)
Công ty còn lại là LG công ty của Hàn Quốc làm về điện tử ạ
Dạ, không ạ, một công ty trên Hà Nội là làm về IT_ công nghệ thông tin (nhưng trái ngành em học ạ)
Công ty còn lại là LG công ty của Hàn Quốc làm về điện tử ạ
về LG đi, sau này sẽ phát triển sang mảng kinh doanh nữa.
về LG đi, sau này sẽ phát triển sang mảng kinh doanh nữa.
Vâng, không biết có thể gọi tkhoản "Boigiaisau" là gì được a.
Em cũng đang phân vân về option này, nếu về đó không biết có được vào phòng nghiên cứu và phát triển không, em muốn vào đó ít nhất là phát triển đầu óc
Nhiều người thường than thân trách phận mình không có cái này, mình không có cái kia,...những số 0 tròn trĩnh. Họ không nhận ra họ đang có những gì cho tới khi tử thần thì thầm bên tai.
Con cái là nghiệp quả
Đã làm cha mẹ, không dạy con có hiếu hoặc nên người thì lỗi tại ở mình
Còn con cái, nó đã sinh ra làm con của mình thì nó bất hiếu hay hiếu thảo gì thì đừng nhẫn tâm vs nó
Thời xa xưa, con người xem trọng đạo đức,
Nhưng giết con trong bụng, hoặc giết con hay chửi con vì con m*t d*y không nên người thi đều gánh tội
Thời xa xưa, đổi lỗi cho bà mẹ không biết dạy con
Thời nay, chắc cũng còn phải không?
Có ai nghĩ vậy không?
Thời xa xưa, đàn ông năm thê bảy thiếp vì quá hăng
Còn bây giờ, bệnh tật dầy rẫy, có hăng cũng không được!!!
vì sao đàn bà thời nay ngoại tình quá nhiều...
Do đạo đức suy đồi hay do quả từ xa xưa gây tạo???
Tội nghiệp loài người
Hơn 6tỉ dân, thoát khổ được mới lạ
Có lúc tôi đã thấy 1 con ma nữ hay ngồi cạnh giường, lần chót "nàng" nhập vào người, làm cho tôi ú ớ . NIêm Quan Thế Âm cứu nạn cứu khổ khoảng 3-5 lần thì con ma bỏ chạy, rồi tôi quát to, "Cút đi !". Chắc nhờ Thiên Quan cư DH nên to^i mới có duyên với Phật Pháp .
Sửa bởi HoaCai0101: 14/11/2013 - 22:15
Thiên Phủ tả hữu nhất hô bá nặc. Phủ này đã tuần lại còn triệt thành ra hô nhiều tiếng không tiếng nào đáp lại. Dù sao cũng cảm ơn ông trời vì những gì con không ham cũng là những gì con không có.
Dạ, cháu/em chào bác/ anh chị
đang học năm cuối đại học, và hiện tại đang có 2 lựa chọn nghề nghiệp
-một là ở lại Hà Nội, làm trái ngành ở một công ty nhỏ (50 nv) nhưng có người giúp đỡ
- hai là làm ở một công ty nước ngoài lớn, ở quê gần nhà (20km) Hải Phòng, và đúng ngành học
em muốn hỏi là em nên theo hướng nào ạ theo ls tử vi hay tứ trụ thì như thế nào hợp hơn ạ
Em/cháu cảm ơn nhiều ạ
Em sinh ngày 08/05/1993 dương lúc 8h45p, tức 17/3 nhuận
ls của ... ạ
HN
Theo cô cháu nên về HP mà làm , sau này ko thích thì CV đã có dòng làm cho công ty LD rồi, sau đó lại xin ra HN , có gì đâu , bây giờ HP điều kiện khác gì