Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#93061 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 00:14

Có nỗi buồn không thể gọi thành tên
Có nỗi cô đơn mà chính mình lại thích
Có năm tháng chẳng tính bằng tờ lịch
Có tình yêu, chưa chạm đến bao giờ
Có những điều không hẳn đã vu vơ
Khi anh hỏi: em nghĩ gì hôm ấy
Có những lúc, nước mắt mình tự chảy
Dù chẳng ai đánh mắng, la rầy
Có những chiều như thể giống hôm nay
Thoáng yên lặng, bâng quơ ngày tháng cũ
Nếu nuối tiếc, biết bao nhiêu cho đủ
Chỉ biết mình, chưa đánh vỡ niềm tin
Rằng con đường hôm nay em đã chọn
Vẫn có anh, đứng đón đợi em về
Trong mắt biếc một tình yêu chờ đợi
Mãi mãi rằng em sẽ chẵng cô đơn....



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngongo, on 19/05/2014 - 00:10, said:

dạ xin em, đụng đến em cái em lại hét lại rên

ơ mà thấy cái ảnh cũng đúng, hay hay

khá giống mình, khác là không có bãi biển, kg có em nào gọi, mà nếu có gọi cũng chạy, anh đang luyện công kiếm con trai em ơi, ak ak



thiếu trai, ngủ thế léo nào được


#93062 anhnoidau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 197 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 00:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngongo, on 19/05/2014 - 00:10, said:

thiếu trai, ngủ thế léo nào được

Ôm cái, bóp cái. :''D
Tui nói đám con gái. Dạo này tụi nóa thức khuya dữ.

#93063 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 00:48

cứ cho là tôi trả lời thay cho tụi nó đó thôi
-------

nãy giờ nghĩ bài thơ đối đáp với em pen, mà chịu, thôi ngủ mai đi cày

#93064 anhnoidau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 197 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 00:52

thơ với chả thẩn. = _ =

#93065 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 00:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Anhnaocoloigidau, on 19/05/2014 - 00:52, said:

thơ với chả thẩn. = _ =

đấy là thơ cóp. còn đây là thơ em nà:

đêm nay trăng sáng như gương
em ngồi ngắm cảnh nhớ anh ngực trần

nghĩ tới ngực trần lại bồi hồi, thôi em đi ngủ.

#93066 anhnoidau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 197 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 01:03

trăng nằm ngả ngớn trên bàn phím
dẫn lối đưa đường vào book phây.

#93067 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 19/05/2014 - 08:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 16/05/2014 - 10:50, said:

anh à, hôm nay thì em dậy trễ. mở mắt ra thì mặt trời sắp lên đỉnh đầu tới nơi. anh đừng vội bảo em lười vì mấy hôm trước em nhiều việc mệt quá nên nay mới ngủ bù hihi. vậy mà giờ đó còn nghe có tiếng con gà nó gáy đâu đó trong xóm ò ó o rõ to, gà thời này thiệt quái dị quá đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




hôm nay trời nhẹ lên cao
tôi buồn hông hiểu dzì sao tôi buồn

hôm nay em của anh sẽ viết văn hay làm thơ đây nhỉ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cơ mà em làm gì thì cũng hay, công nhận ông trời thiệt là bất công quá đi, sao ông í lại ban cho em mọi thứ thế này nhỉ: vừa xuynh vừa giỏi vừa sệch xi lại còn tài hoa đầy mình nữa hihi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anh có công nhận hông? anh k công nhận cũng hông sao, k ai công nhận cũng hông sao, cơ bản em thấy vậy là được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đùa chứ trình thẩm du tự sướng của em tốt lắm, cơ mà nó cũng k xấu đúng k? quan trọng mình cảm thấy thoải mái là được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tuy ban cho em rất nhiều thứ, nhưng ông trời lại k cho em có anh.... hồng nhan thì luôn truân chuyên mà....



buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau...
...em có thể dối anh trong lời nói
nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt
tình yêu thì không có sai hoặc đúng
chỉ cần trái tim rung động
Vô Thường, em search Gúc từ này mấy lần vẫn quên nghĩa. k sao, giờ em search lại (đùa chứ gì rảnh thì em siêu rảnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
nghĩa là: "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn"

cũng giống như tình yêu của em và anh tưởng chừng như mãi mãi... thì nó giờ cũng phải đổi thay, chúng ta đều có những người bước đi bên cạnh mình.

nếu được lựa chọn lại

liệu em có chọn thà chưa từng quen anh?

Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều

Anh xin lỗi, vì đã cướp mất bầu zời của em.

Nhưng có người, sẽ cho em lại 1 bầu.... zời



Thanked by 1 Member:
pen

#93068 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 10:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 19/05/2014 - 08:36, said:

Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều

Anh xin lỗi, vì đã cướp mất bầu zời của em.

Nhưng có người, sẽ cho em lại 1 bầu.... zời




Giờ còn lại gì ngoài nhớ thương về anh
Khi em nhắm mắt cũng chỉ nghĩ đến anh
Người luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ
Một người mãi không thuộc về em

Anh biết trước nước mắt em rơi từng đêm
Em phải làm gì khi không có anh
Em vẽ lại hình bóng anh trong trí nhớ em
Để rồi người xa em mãi

Xin anh đừng nói rằng ta không thể
Và đừng để em mãi xa rời
Đừng để em mãi khóc ...........

Thanked by 2 Members:

#93069 anhuong1185

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1442 Bài viết:
  • 1859 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 10:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnAn, on 18/05/2014 - 23:06, said:

Gái tên trang thì xinh khỏi cần ròm cũng bít rùi ^^ hơi ương xíu thui cố ương thêm chút nữa cho bằng tui là ngon

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


anh nói với em rất nhiều lần rồi, giờ anh nhắc lại thêm 1 lần: Xin đừng Pr anh lên quá thế được không. em cũng biết là anh bị ném gạch tới tấp vụ em cứ Pr anh lên bên topic ế. người thì bảo tôn ngộ không tái thế, tướng giống khỉ thì giàu lắm, thực sự sau vụ đó anh sốc toàn
tập ..........quá thể con cua bể :v :v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi TrangLangThang: 19/05/2014 - 10:13


#93070 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 10:28

anh biết k, em rất thích màu Xanh. màu của cây cỏ mơn mởn, của những cánh đồng ngan ngát trải dài, của bầu trời mà hình như xanh này là xanh khác. màu của cái bánh da lợn em thích ăn.

và nhất là nó là màu của hy vọng.

màu của ban mai xanh khi em thức giấc, em mong có anh bên cạnh mình, khép mắt say ngủ giấc bình yên. rồi chúng ta làm những điều nhỏ nhặt cùng nhau, hạnh phúc với em đơn giản chỉ có thế. những khoảnh khắc ấy em tự vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình, ngày ngày, đêm đêm mỗi khi em nhớ đến anh. nhưng biết đến bao giờ... liệu nó có thể thành sự thật k?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#93071 HugoBosS

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1707 Bài viết:
  • 1062 thanks
  • LocationMặt Trời

Gửi vào 19/05/2014 - 11:12

anh hổng có biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 19/05/2014 - 10:28, said:

anh biết k, em rất thích màu Xanh. màu của cây cỏ mơn mởn, của những cánh đồng ngan ngát trải dài, của bầu trời mà hình như xanh này là xanh khác. màu của cái bánh da lợn em thích ăn.

và nhất là nó là màu của hy vọng.

màu của ban mai xanh khi em thức giấc, em mong có anh bên cạnh mình, khép mắt say ngủ giấc bình yên. rồi chúng ta làm những điều nhỏ nhặt cùng nhau, hạnh phúc với em đơn giản chỉ có thế. những khoảnh khắc ấy em tự vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình, ngày ngày, đêm đêm mỗi khi em nhớ đến anh. nhưng biết đến bao giờ... liệu nó có thể thành sự thật k?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




#93072 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 11:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hugo, on 19/05/2014 - 11:12, said:

anh hổng có biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#93073 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 19/05/2014 - 13:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ReadCopy, on 18/05/2014 - 23:23, said:



Đúng đó, phải vô viện khám, xét nghiệm máu xem thành phần nào tăng gây mề đay.

Mừ cẩn thận như mợ Ấy có lẽ khám rồi mới vô đây hỏi, tin là thế.
Đang ở cung cấm nên chả đi khám ở đâu, em mua thuốc dị ứng uống xong 5 hôm rồi đỡ tí ti xong đâu lại hoàn đấy bác ạ. Dị ứng em muốn chữa về căn nguyên lâu dài nên muốn theo đông nam y, chứ tây y chỉ chữa triệu chứng thôi. Bác readcopy là tư vấn xịn rùi còn đi viện làm j nữa. Đi viện lại thử máu rồi cho mấy viên dị ứng. Em thử máu và nước tiểu lần nào chỉ số cũng bình thường. Đúng theo số nên 'ăn dao' tháng này năm nay. Đợt mổ xong, 5 ngày liền tiêm kháng sinh + trời nóng. Bác đúng là đoán cứ như thần ý. Hiện e đang uống chè vằng


Thanked by 2 Members:

#93074 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 19/05/2014 - 14:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 19/05/2014 - 10:28, said:

anh biết k, em rất thích màu Xanh. màu của cây cỏ mơn mởn, của những cánh đồng ngan ngát trải dài, của bầu trời mà hình như xanh này là xanh khác. màu của cái bánh da lợn em thích ăn.

và nhất là nó là màu của hy vọng.

màu của ban mai xanh khi em thức giấc, em mong có anh bên cạnh mình, khép mắt say ngủ giấc bình yên. rồi chúng ta làm những điều nhỏ nhặt cùng nhau, hạnh phúc với em đơn giản chỉ có thế. những khoảnh khắc ấy em tự vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình, ngày ngày, đêm đêm mỗi khi em nhớ đến anh. nhưng biết đến bao giờ... liệu nó có thể thành sự thật k?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Màu xanh còn là màu của Durex nữa em à....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
pen

#93075 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 19/05/2014 - 16:11

một người phụ nữ ngoại tình, lối sống buông thả, lên mạng chém gió sôi nổi về vượng phu ích tử, vênh mặt dạy đời người khác về Phật & Đạo.

lố bịch.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 19/05/2014 - 14:00, said:

Màu xanh còn là màu của Durex nữa em à....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



vâng anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi pen: 19/05/2014 - 16:24


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |