

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#93001
Gửi vào 14/05/2014 - 14:55
Thanked by 1 Member:
|
|
#93003
Gửi vào 14/05/2014 - 15:14
"**** it all! **** it all! Don't give a **** anymore! **** it all! **** it all! Flip the table, screw you all! I won't take that bullshit anymore"
Thanked by 1 Member:
|
|
#93005
Gửi vào 14/05/2014 - 16:23
Sửa bởi pen: 14/05/2014 - 16:46
Thanked by 1 Member:
|
|
#93006
Gửi vào 14/05/2014 - 17:33
Thân tặng nhóc:
“Thủ dâm là cách sử dụng cao quý của bàn tay”, “Một bàn tay giản dị, khiêm nhường có thể tự mình tổ chức một sự kiện phức tạp cỡ đó, tốn kém, khó dàn dựng và chất chứa nhiều tâm trạng như tình dục, điều ấy không tuyệt vời hay sao? Bàn tay tử tế không lôi thôi này mang lại cũng chừng ấy (nếu không phải là nhiều hơn) lạc thú ngang với một người đàn bà và đắt đỏ về phí tổn bảo dưỡng, điều ấy không tuyệt diệu hay sao?”
[Hồi ức Kẻ sát nhân - Amélie Nothomb]
Thanked by 3 Members:
|
|
#93007
Gửi vào 14/05/2014 - 17:51
_cóa ta
_chúng con muốn biết sự thật
_ á đ*, đang yên đang lành bây có uống lộn thuốc không vậy ?
_thưa không, chúng con thật lòng muốn biết sự thật.
_hazaa, tin mồm tụi bây thì ta không làm người.
_thì ngài có phải người đâu.
_ ừ nhỉ, thôi được, xin thì ta cho
_ CHÍNH TRỊ, NGHỆ THUẬT, TÔN GIÁO, ĐẠO ĐỨC, TÂM LINH, KHOA HỌC, VĂN HÓA,....mài hết mấy cục này ra ăn sẽ biết sự thật. (Không mài thì thôi, ông đé0 quan tâm)
#93008
Gửi vào 14/05/2014 - 17:53
Gabriel.Julian, on 14/05/2014 - 17:33, said:
Thân tặng nhóc:
“Thủ dâm là cách sử dụng cao quý của bàn tay”, “Một bàn tay giản dị, khiêm nhường có thể tự mình tổ chức một sự kiện phức tạp cỡ đó, tốn kém, khó dàn dựng và chất chứa nhiều tâm trạng như tình dục, điều ấy không tuyệt vời hay sao? Bàn tay tử tế không lôi thôi này mang lại cũng chừng ấy (nếu không phải là nhiều hơn) lạc thú ngang với một người đàn bà và đắt đỏ về phí tổn bảo dưỡng, điều ấy không tuyệt diệu hay sao?”
[Hồi ức Kẻ sát nhân - Amélie Nothomb]
tks anh, mà đoạn in đậm là thật xao
Thanked by 1 Member:
|
|
#93009
Gửi vào 14/05/2014 - 17:54
bổ sung chú Vô Thường vào danh sách đi đêm cùng Anh.
Gabriel.Julian, on 14/05/2014 - 17:33, said:
[Hồi ức Kẻ sát nhân - Amélie Nothomb]
Thanked by 1 Member:
|
|
#93010
Gửi vào 14/05/2014 - 17:58
#93011
Gửi vào 14/05/2014 - 17:58
pen, on 14/05/2014 - 17:53, said:
Sự thật luôn luôn trần trụi.... Tuy vậy, sự giả lại rất hào nhoáng và tươi đẹp
Anhnaocoloigidau, on 14/05/2014 - 17:54, said:
bổ sung chú Vô Thường vào danh sách đi đêm cùng Anh.
Anh nào gọi đệ đệ Vô Thường Đại Sư đó?
Thanked by 2 Members:
|
|
#93012
Gửi vào 14/05/2014 - 18:21
Gabriel.Julian, on 14/05/2014 - 17:58, said:
Anh nào gọi đệ đệ Vô Thường Đại Sư đó?
Bác làm vườn hỏi con chim sâu lòng người lao đao biết đong sâu
người phương Tây thì dối trá
người phương Đông cũng dối trá
dấu đi đâu bao điều thật thà
vì lòng mình còn nhiều hoang mang
lòng người còn nhiều tham lam
há... hà ha... há hà
chẳng biết nên khóc hay nên cười
há... hà ha...
không biết vui
thấy vui từ đâu
thấy vui từ đâu
hết yêu ngày sau,
Hết rồi!
... hí hí....
Thanked by 1 Member:
|
|
#93013
Gửi vào 14/05/2014 - 18:31
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#93015
Gửi vào 14/05/2014 - 23:59
Để anh chín dại mười khờ thương em...
------------------------------------
Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi
Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u
Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẫn
Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông
Em tan trường về con đò lên bến lở
Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều
Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi
Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người
Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông in bóng em chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa
Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u
Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
Câu ca từ thuở thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng, con đò trên cát lở
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ nao lòng...!
-------------------------------------
Bỏ qua hết đi nhé.....sao chổi đi đây.....!!!
Sửa bởi Comet: 15/05/2014 - 00:08
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
8 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












