ăn nói thì vô duyên, nhí nha nhí nhố cứ tưởng là hay, tuổi thì cũng sắp lên mệ vợ rồi, cứ tưởng cái gì cũng biết, lại hay tọc mạch, tính xấu v k l, đến lúc người ta chém cho thì đừng khóc nhé =))
Hơ hơ....... tui cứ xấu thía đấy, liên quan zề tới ông, vl =))
Ghét cái nghề kế kiểm kinh khủng.,,đơ cả màn hình với mấy con số, đêm nghủ còn mơ thấy ...sau này có con nhất quyết k cho nó theo cái nghề bạc bẽo này. Đau hết CPU.
Có sợi buồn rất mỏng
Cứa vào chiều rát đau
Hoài nghi là viên đạn
Xé đời ta nát nhàu
anh à...đáng nhẽ quên lâu rồi....nhưng hôm nay em thấy nhớ anh quá....nhớ cái nắm tay ấm nồng khi em sầu,,,,nhớ bàn tay khi lau nước mắt cho em....nhớ khi anh cùng em đi dạo trong im lặng , bên cạnh khi em tức mà k nói gì,.....nhớ trời se lạnh cùng anh đi làm mấy chén với đồ nướng....sau đó phê phê rồi dạo bộ trên bờ hồ đầy hơi nước!....lâu rồi k có hình ảnh nào xuất hiện nhưng hôm nay chắc do mệt mõi với nhưng con số nên muốn nghe 1 chút nhạc, nằm bất động nghe và tự dưng hình ảnh ùa về,,,,,giá có anh ở đây thì đi làm mấy chén nữa rồi tíu tít kể chuyện ạnh nghe, nghe anh khen sao phê mà vẫn trèo trên đôi guốc 15cm vẫn đi tốt, em đã xua đuổi anh đi mất rồi...thèm được làm nũng anh ghê gớm!
@ Bupsen, tối mệt k dám thử. Sáng ra dậy sớm lắm, nấu nước sôi thật già, tráng lại phin, rồi nghe nhạc chờ để từng giọt từng giọt chảy....quá tuyệt, tết này có mấy bạn cho em nhưng k ngon như này. Tê đầu lưỡi, ngày xưa em có bác kia hay uống rượu em muốn nịnh gì hay mua rượu cho bác đó, nay em thấy em như thế, hớp từng tý cà phê nhỏ để nó ngấm vào đầu lưỡi tê tê mà trong người có cảm giác k gì tuyệt vời hơn thế! giá hôm này là TGIF thì em đã nằm khoan khoái ở phòng thoải mái nhấp nó cho thật đã rầu.ÔI! cuộc sống thật tuyệt vời, cảm giác này cũng tuyệt vời, tuyệt hơn cả lúc em mua đc cái váy mới!
ăn nói thì vô duyên, nhí nha nhí nhố cứ tưởng là hay, tuổi thì cũng sắp lên mệ vợ rồi, cứ tưởng cái gì cũng biết, lại hay tọc mạch, tính xấu v k l, đến lúc người ta chém cho thì đừng khóc nhé =))
Nhắc nhở lần 1
Hội viên BPTN vi phạm Nội quy diễn đàn Tử vi lý số
2. Tuyệt đối không được dùng những từ ngữ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người.
3. Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác.
trêu nhau thui mà cụ QLV....AnAn có bấm cảnh báo đâu....hzzzzz