SongAn, on 21/02/2014 - 10:23, said:
Hi hi, chị cũng chẳng hiểu nữa, không biết gọi là khôn hay dại, nhưng nhiều lúc nghĩ đến những việc làm trái thì chị không làm được, cũng không muốn nghĩ xấu, làm xấu cho người, nên nhiều lúc bị thất vọng, rồi lại tự hy vọng vào những điều tốt đẹp. Có người rất hiểu chị, bảo rằng khi chị sống với người làm chuyện xấu với đời thì sẽ không chịu được đâu. Mới mẻ, trẻ khoẻ cũng có nhiều cách để làm, chăm sóc sắc đẹp cho mình, ra ngoài tập luyện, vui chơi, nhìn thấy người khác vui cười ... cũng đang có tác dụng đó Giới hạn của xấu và tốt cũng vô chừng, tuỳ vào góc nhìn mà thôi, nên nói khó là vậy. Chị đã từng hơi khe khắt với người và sau đó nhìn ra thì phải tự trách mình. Ví dụ nhỏ như hồi xưa có lần thấy một chị có bầu vào công ty ngồi ngủ suốt thì chị cũng hơi thấy kỳ trong lòng, nhưng rồi sau này hiểu ra tình trạng của các bà mẹ có thai, mà lại song thai, thì thấy mình trách người, dù chỉ trong lòng, cũng là không phải. Từ từ ngẫm ra việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác, đừng hại ai là ổn ổn rồi. Và có những chuyện xấu mà không xấu, chỉ là nó phải xảy ra mà thôi.
Cũng nhiều lúc chị ra ngoài khuôn phép chứ bộ, làm gì có khuôn nào cố định cho mình. Như bây giờ đang giờ làm việc mà vô đây cũng là ở ngoài khuôn phép mà, phải không em