Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#86611 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 19/02/2014 - 13:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 19/02/2014 - 13:11, said:


Như vậy thì em là người ở lại sau cùng và người chiến thắng nhá............lálalalaf...

Uh ở lại mạnh giỏi nhoé, gấu cô đi rùi há há,,,,

#86612 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 19/02/2014 - 15:57

Chu Khốc đâu ra đây anh bảo cái này !

#86613 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 05:00

từng giọt cafe rơi
đắng lòng anh từng giọt
....
từng giọt cafe rơi
trong lòng anh muộn phiền
khẽ rơi từng kỷ niệm
vào câu hát bồng bềnh



Thanked by 2 Members:

#86614 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 20/02/2014 - 09:59

Có một cặp vợ chồng đến thăm và tặng quà cho trường hợp bé gái phỏng nặng cần được giúp đỡ đăng trên báo Tuổi Trẻ.
Khi họ ngỏ ý muốn gặp bé gái, vị y tá nói : nếu các vị có lòng xin giúp các bé có cảnh ngộ khó khăn hơn, bé gái đó đã nhận được rất nhiều từ giúp đỡ từ các nhà hảo tâm khác. Nhưng tôi sẽ dẫn các vị đến phòng bé gái đó rồi tùy các vị quyết định.
Bé gái bị phỏng đang nằm trên giường, xung quanh rất nhiều quà, bánh kẹo. Mẹ bé gái lấy một hộp bánh đưa cho bé bệnh nhân khác. Bé này liền giãy nãy lên và đòi lại cho bằng được.
Đôi vợ chồng quay sang nói với vị y tá : thôi, xin cô dẫn chúng tôi đến phòng bác sĩ trưởng khoa bỏng. Chúng tôi sẽ chia số tiền này cho những em khó khăn hơn. Và qua danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ, họ được biết số tiền em bé bị bỏng kia nhận được đã lên tới hơn 2 tỷ (cách đây 10 năm).
Cho nên nếu quý vị nào muốn làm từ thiện mà không biết nên đi đâu, lại sợ mình bị lừa bởi cá nhân hay tổ chức giả danh từ thiện ,xin cứ đến thẳng khoa bỏng của bệnh viện, người thật, việc thật. Nhưng trước khi đến xin ăn cơm trước, vì tới nơi rồi về ăn cơm không nổi.

#86615 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 12:54

Mụ già xám xịt đã chịu đi, nhuờng chỗ cho anh nắng tới, sáng sớm anh vờn quanh tóc thơm, anh vồ vập lên thân thể.Trên con đường quen thuộc, anh đi theo đến tận Vp. Em hít hà anh,cảm nhận anh qua từng thớ thịt.Nhắm mắt muốn ôm trọn anh vào lòng.Nhưng anh mênh mông quá, anh đa tình quá, anh phiêu du quá, nên vòng tay bé nhỏ của em, nụ hôn nhẹ nhàng của em k ôm hết được tình anh....nắng ơi,,,,trải dài như thế nhé, dù anh k phải của riêng em nhưng em vẫn cần anh để mấy bông cúc vàng em thơm ngát ....

P/s:: tối qua định đi mua áo phao dáng dài, cái ưa mắt lên đến 3củ, xót quá, k dám ngoái lại nhìn, sáng ra nhìn nắng mà sướng hết cả lòng mề, chả phải phao phét gì nữa.Tuyệt vời!

#86616 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 13:07

Có 1 sự lạ ko hề nhẹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc mừng cô Trang, nắng đã về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bụng Phệ Tịt Ngóm của cô mai danh ẩn tích lâu nhỉ, cô ém hàng kỹ toá =))

Sửa bởi SongAn: 20/02/2014 - 13:10


Thanked by 1 Member:

#86617 beyeu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 417 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 18:55

Ngẫm hay muôn sự tại mình

Thanked by 1 Member:

#86618 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1101 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 22:06

Trong hương tinh dầu hoa hồng sả, bên gối là gói nụ hoa lavender thoang thoảng, tiếng nhạc không lời êm dịu sẽ đưa em vào giấc ngủ ngoan. Mọi chuyện rồi sẽ qua, ngày mai trời lại sáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#86619 hobbyty

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 348 Bài viết:
  • 126 thanks
  • LocationKhánh Hòa

Gửi vào 21/02/2014 - 00:12

Cảm thấy ấm lòng vì anh cũng đã coi đây là nhà ...nhưng mà bực quá cơ ko chịu ngủ cứ nhây nhây muốn phát điên (^^^)

#86620 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 21/02/2014 - 00:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

beyeu, on 20/02/2014 - 18:55, said:

Ngẫm hay muôn sự tại mình

Đôi khi cũng vì chữ tình hành ta.

Thanked by 1 Member:

#86621 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1101 thanks

Gửi vào 21/02/2014 - 10:06

Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Đến bao giờ hiểu hết, làm được hết ? Việc nhỏ không làm tốt, chớ cầu làm việc lớn. Càng nghĩ càng thấy đường xa.

#86622 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 21/02/2014 - 10:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thanhminh2014, on 21/02/2014 - 10:06, said:

Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Đến bao giờ hiểu hết, làm được hết ? Việc nhỏ không làm tốt, chớ cầu làm việc lớn. Càng nghĩ càng thấy đường xa.

Seo chị phải gò mình vô khuôn mãi chi cho mệt. Thi thoảng ra ngoài khuôn phép cho nó mới mẻ, trẻ, khoẻ,....^^

Thanked by 1 Member:

#86623 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 21/02/2014 - 10:29

uh! nhiều khi lo âu buồn rầu làm tướng cũng èo uột! trai đời này thiếu gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đời ngừ thay áo biết bao nhiêu bô.

#86624 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 21/02/2014 - 10:33

Thật, nhìu khi nghĩ thời gian đi mãi ko quay lại, đắm chìm mãi trong buồn bã thật lãng phí tuổi trẻ, kệ mịa sự đời....cứ vui đã...

Sau này già rùi đỡ hối tiếc....ngày xưa mình thế này thế kia

Đời thiếu j niềm vui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#86625 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 21/02/2014 - 10:36

uh! Mình phải cố gắng sống cho thoa? thích Life is too short!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đi choi anan oi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

59 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 59 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |