Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
hobbyty
13/02/2014
... bán ko được mà ăn thì nhìu nhịn thì thành cây que ... tiền ơi là tiền ,,, ko có cũng ko xog mà có cũng ko xog @.@
newday
13/02/2014
Phù Suy, on 13/02/2014 - 09:03, said:
Hi ! Chào em Newday,
Hồi này anh vẫn đăng đàn nhưng ít lạc vào đây nên không biết em hồi đáp cho đến khi có nhắn.
Chúc Newday cùng tân nương sớm an bề gia thất..... sau này vợ chồng luôn tương kính như tân và nhất là sớm có tiểu Newday ghen !!! .
.
Hồi này anh vẫn đăng đàn nhưng ít lạc vào đây nên không biết em hồi đáp cho đến khi có nhắn.
Chúc Newday cùng tân nương sớm an bề gia thất..... sau này vợ chồng luôn tương kính như tân và nhất là sớm có tiểu Newday ghen !!! .
.
kính chúc anh cùng gia đình vạn sự như ý!!!
TieuNhaDau
13/02/2014
ThuHoaDienTrang
13/02/2014
Đi ngủ lào. Chiến hai bát bún, 1 hộp bánh + 1ly cf là hết đêm nay, đơn giản như đan rỗ! Mai đc nghĩ làm sẽ đi chùa 1 lúc rồi trùm chăn ngủ cả ngày, lại thế là hết ngày 14, lại đơn giản như đan rỗ!
fullhouse
14/02/2014
Ko biết đúng hay sai, có một người lớn có thể nói chuyện một cách từ tâm với hai đứa thì tốt.
Nói phải trái, trên dưới, trắng đen, đúng sai.
Nói cho người đấy hiểu, cả tôi nữa.
Cả hai đứa đều thiếu một người lớn thực sự
Có lẽ anh đã có quyết định rồi chăng?
Nói phải trái, trên dưới, trắng đen, đúng sai.
Nói cho người đấy hiểu, cả tôi nữa.
Cả hai đứa đều thiếu một người lớn thực sự
Có lẽ anh đã có quyết định rồi chăng?
ThanVuong
14/02/2014
chủ đề của bác HC bị khóa rùi ah? lâu không vào DĐ thấy nhiều điều thú vị phết! riêng mình thấy Alex tuy nhiều khi hơi ngông tý nhưng cũng "nuột" đấy chứ. lão gấu thì không để ý lắm!
Búp Sen
14/02/2014
Tài Mệnh tương đố. Đã biết là bể khổ. Đắng cũng cố gắng nuốt vô. Đắng nữa, đắng nữa ...
Tâm Thiện
14/02/2014
thanhminh2014, on 14/02/2014 - 12:34, said:
Tài Mệnh tương đố. Đã biết là bể khổ. Đắng cũng cố gắng nuốt vô. Đắng nữa, đắng nữa ...
fullhouse
14/02/2014
ThuHoaDienTrang
14/02/2014
tamthien, on 14/02/2014 - 12:46, said:
Không khéo cháu có khả năng bị "Tự Kỷ" tức do có sự bất thường trong phát triển các chức năng của tế bào não, nên có thể làm ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp xã hội và tương tác với người khác. Cần dùng Suramin (CAS 129-46-4) kèm thêm Folic acid (at least 600 mcg a day). Hy vọng giúp cháu yêu đời hơn.
@thanhminh, chị cứ trải lòng và cho đi nhé, rồi chị nhận đc lại sau 1 thời gian thôi.
"rồi cháu sẽ được nhận nhiều cơ hội để thử thách hơn để mau "Chuyển Nghiệp". Và thuờng là như vậy."...chú đã nói với cháu như thế nên giờ cháu muốn nói lại với chị như thế.Bên chị!
Sửa bởi trang2: 14/02/2014 - 13:15
Búp Sen
14/02/2014
tamthien, on 14/02/2014 - 12:46, said:
Không khéo cháu có khả năng bị "Tự Kỷ" tức do có sự bất thường trong phát triển các chức năng của tế bào não, nên có thể làm ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp xã hội và tương tác với người khác. Cần dùng Suramin (CAS 129-46-4) kèm thêm Folic acid (at least 600 mcg a day). Hy vọng giúp cháu yêu đời hơn.
trang2, on 14/02/2014 - 13:11, said:
Nhẹ thôi chú, chị ấy bị áp lực từ hp của mình, mất 1 khoảng thời gian dài mới thoát đc chú ạ, nên tốt nhất là chị cứ trải lòng như thế.Cháu ngày xưa mới vào cũng luẩn quẩn mất 3 tháng mà,, sau đó nói chuyện với chú và dần dần mới mạnh mẽ hơn, thực sự ngoài đời cháu cũng k đến độ là tự kỷ nhẹ , hay suốt ngày chán nản nhưng vẫn có những khoảng khắc như vậy, mọi thứ làm mình luôn trong trạng thái suy nghĩ k ngừng, dù k suy nghĩ đc điều gì và k thoát ra đc, nhưng chị ấy sớm thoát ra thôi bởi chị ấy có trái tim nhân hậu.
@thanhminh, chị cứ trải lòng và cho đi nhé, rồi chị nhận đc lại sau 1 thời gian thôi.
"rồi cháu sẽ được nhận nhiều cơ hội để thử thách hơn để mau "Chuyển Nghiệp". Và thuờng là như vậy."...chú đã nói với cháu như thế nên giờ cháu muốn nói lại với chị như thế.Bên chị!
@thanhminh, chị cứ trải lòng và cho đi nhé, rồi chị nhận đc lại sau 1 thời gian thôi.
"rồi cháu sẽ được nhận nhiều cơ hội để thử thách hơn để mau "Chuyển Nghiệp". Và thuờng là như vậy."...chú đã nói với cháu như thế nên giờ cháu muốn nói lại với chị như thế.Bên chị!
Cám ơn em. Thực sự chị rất mừng vì cái ngày chị quyết định chia sẻ ở diễn đàn mình, chị đã nhận được nhiều hơn cho. Và cũng ngạc nhiên là chỉ sau 1 tháng mà đã hồi phục thế này, dù sao chị vẫn tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp. Vẫn đang đi lang thang trong chính suy tưởng của mình, những lúc ở một mình hay chạy xe ngoài đường phải niệm Phật và cầu khấn để ý nghĩ của mình khỏi đi lung tung, nhưng không còn đau đớn về thể xác nữa. Cố gắng lạc quan và yêu đời, như em
Angelina
14/02/2014
Chú tamthien ơi, cho cháu phát biểu tí xíu ạ :"> Theo cháu thì từ đúng là "Depression", không phải "Autism" ạ. Chỉ là từ "tự kỉ" giờ bị lạm dụng quá. Trường hợp của chị Thanh cháu nghĩ vẫn đang ở giai đoạn cuối của rối nhiễu tâm lý, psychology disorder, chứ chưa đến mức thành bệnh trầm cảm đâu ạ.
Ở phương tây thì có therapist, ở mình chưa có, mới có các phòng tư vấn tâm lý, nhưng cháu thấy cũng không hiệu quả lắm vì chất lượng còn kém. Cháu thấy chị Thanh đang đi đúng hướng để cân bằng lại cuộc sống, và mọi chuyện sẽ sớm tốt lên thôi ạ.
À, chúc chú và mọi người Valentine yên bình ạ!
Ở phương tây thì có therapist, ở mình chưa có, mới có các phòng tư vấn tâm lý, nhưng cháu thấy cũng không hiệu quả lắm vì chất lượng còn kém. Cháu thấy chị Thanh đang đi đúng hướng để cân bằng lại cuộc sống, và mọi chuyện sẽ sớm tốt lên thôi ạ.
À, chúc chú và mọi người Valentine yên bình ạ!
hobbyty
14/02/2014
có cái nốt ruồi bên vai trái ... xem thì bảo tình duyên ko đc trọn vẹn cho đến chết ... đến là rầu @.@