Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Monday
13/02/2014
hobbyty, on 13/02/2014 - 09:56, said:
sáng sớm lên xem thấy quẻ quán ...
" 1. Kinh tế trong giai đoạn mọi người làm ăn khó khăn,
2. Số người bán đông hơn số người mua và cạnh tranh lẫn nhau,
3. Mặt hàng không hợp thời,
4. Địa điểm không thuận lợi."
bùn lun ... hixx.... từ ngày mình mở quán lên là mọc thêm 4 quán yk chang đua theo nữa mới khổ.... rầu ơi là rầu
" 1. Kinh tế trong giai đoạn mọi người làm ăn khó khăn,
2. Số người bán đông hơn số người mua và cạnh tranh lẫn nhau,
3. Mặt hàng không hợp thời,
4. Địa điểm không thuận lợi."
bùn lun ... hixx.... từ ngày mình mở quán lên là mọc thêm 4 quán yk chang đua theo nữa mới khổ.... rầu ơi là rầu
Nếu thấy không ổn thì phải cắt ngay bạn ơi.
hobbyty
13/02/2014
Monday, on 13/02/2014 - 10:03, said:
Nếu thấy không ổn thì phải cắt ngay bạn ơi.
nói cắt thì ko được rồi. tại lúc đầu mình kinh doanh là vốn 0 có. mình vay ngân hàng toàn bộ. giờ mà dẹp thì vẫn mang nợ. Lúc mình mở ra mình bán rất good. bán rất được. 3 tháng sau mọc thêm tầm 4 quán kinh doanh cùng mặt hàng ik chang. chắc thấy mình bán được nên hùa theo đầu tư. từ đó mình doanh thu của mình giảm dần. haizzzz... số mình ko được may mắn T.T
ThuHoaDienTrang
13/02/2014
AnAn
13/02/2014
Monday
13/02/2014
hobbyty, on 13/02/2014 - 10:12, said:
nói cắt thì ko được rồi. tại lúc đầu mình kinh doanh là vốn 0 có. mình vay ngân hàng toàn bộ. giờ mà dẹp thì vẫn mang nợ. Lúc mình mở ra mình bán rất good. bán rất được. 3 tháng sau mọc thêm tầm 4 quán kinh doanh cùng mặt hàng ik chang. chắc thấy mình bán được nên hùa theo đầu tư. từ đó mình doanh thu của mình giảm dần. haizzzz... số mình ko được may mắn T.T
Uầy, mang nợ ít vẫn hơn mang nợ nhiều. Người quen mình ôm cái shop, mỗi tháng tiền mặt bằng hơn ngàn đô. Ngay đầu kinh doanh thua lỗ, nhưng anh ấy không buông shop được, vì nó như "khúc ruột" của anh. Ba năm rồi, giờ muốn sang cũng chẳng sang được, đã vậy mỗi tháng ngoài tiền mặt bằng còn gánh thêm tiền lương nhân viên, điện nước, quảng cáo, web....
Bạn bán quán phải không ? Thử tăng chất lượng sản phẩm, có tính độc đáo riêng cho quán. Chịu khó đi giao hàng, rồi giao lưu quảng cáo trên các diễn đàn, fb. Liên hệ với admin các hội, chia hoa hồng cho họ để mỗi tuần tổ chức off eff ở quán mình. Ví dụ như trên này, bạn mời mọi người trong hội tử vi tới quán chơi, nước uống giảm giá, vui vẻ cả làng. )
ThuHoaDienTrang
13/02/2014
AnAn, on 13/02/2014 - 10:18, said:
Ờ, cô xúi Ji lai hơm nhận Hoa vs quà còn rì hihi...
Quá phũ cho đội cổ vũ
Quá phũ cho đội cổ vũ
Sửa bởi trang2: 13/02/2014 - 10:37
hobbyty
13/02/2014
Monday, on 13/02/2014 - 10:32, said:
Uầy, mang nợ ít vẫn hơn mang nợ nhiều. Người quen mình ôm cái shop, mỗi tháng tiền mặt bằng hơn ngàn đô. Ngay đầu kinh doanh thua lỗ, nhưng anh ấy không buông shop được, vì nó như "khúc ruột" của anh. Ba năm rồi, giờ muốn sang cũng chẳng sang được, đã vậy mỗi tháng ngoài tiền mặt bằng còn gánh thêm tiền lương nhân viên, điện nước, quảng cáo, web....
Bạn bán quán phải không ? Thử tăng chất lượng sản phẩm, có tính độc đáo riêng cho quán. Chịu khó đi giao hàng, rồi giao lưu quảng cáo trên các diễn đàn, fb. Liên hệ với admin các hội, chia hoa hồng cho họ để mỗi tuần tổ chức off eff ở quán mình. Ví dụ như trên này, bạn mời mọi người trong hội tử vi tới quán chơi, nước uống giảm giá, vui vẻ cả làng. )
Bạn bán quán phải không ? Thử tăng chất lượng sản phẩm, có tính độc đáo riêng cho quán. Chịu khó đi giao hàng, rồi giao lưu quảng cáo trên các diễn đàn, fb. Liên hệ với admin các hội, chia hoa hồng cho họ để mỗi tuần tổ chức off eff ở quán mình. Ví dụ như trên này, bạn mời mọi người trong hội tử vi tới quán chơi, nước uống giảm giá, vui vẻ cả làng. )
Mình kinh doanh mặt hàng giải khát thôi. nói thua lỗ thì ko có chỉ là đủ sống qua ngày chứ còn trả nợ chắc ko có nổi. nên mình hơi lo. chỉ bán đc vài ngày lễ tết còn ngày thường thì lai rai vắng. có lượng khách quen ổn định. nghĩ đủ cách khuyến mãi giảm giá và phát tờ rơi và bán thêm nhìu mặt hàng mới ngon chất lượng nhưng cũng vậy.... có điều dân tình quá keo kiệt.
Búp Sen
13/02/2014
Đọc đi đọc lại bài Đức Khiêm Tốn, có điều gì đó nôn nao, phải chăng những gì ta thấu, ta cảm nhưng trước giờ mắt mờ tai lãng cố tình không nhận thấy đã tích tụ đến mức không thể chấp nhận ? sao lại cứ đi tìm điều gì đó để biện minh ? Quả cầu pha lê đã nứt rồi. Ngã ba đường đã vẽ sẵn, lựa chọn làm sao đây. Phải nhìn những gì họ làm, đừng nghe những gì họ nói. Nhìn thật kỹ, thật rõ và nhìn cả lòng mình, trung thực với bản thân, cho dù đó là điều ta lo sợ nhất, vì cả một cuộc đời phía trước. Ta ơi, thương lấy chính mình !
ThuHoaDienTrang
13/02/2014
Trưa, một mình tự sướng với ly cf ở vp, mọi người đi ngủ trưa hết, nhìn ra đường trời hình như chả có dấu hiệu muốn mưa nào cả, mây vẫn bay nhưng không gian vẫn tỏa sáng. Lạnh !
AnAn
13/02/2014
trang2, on 13/02/2014 - 10:36, said:
no..no...đó là điều đúng đắn nhất mà 27 năm trên cuộc đời dạy em, yêu ai thì phải nói yêu k sẽ hối hận, và thời gian sống quá ngắn để mình chần chừ,(dù họ có k yêu mình, chả sao)...còn nếu k yêu ai khi họ đòi yêu mình thì chạy cho nhanh, k reo rắc đau khổ, hi vọng vào tim họ, vì kiếp sau họ đến đòi nợ mình, tuy nhiên điều cần nghĩ là sống ở kiếp này đã, thế nên nếu giả vờ yêu khiến mình k trung thực với trái tim minh và thấy tội họ vô cùng, em luôn trong trạng thái thấy họ yêu mà mình k yêu là chạy người bỏ lại của (đôi dép)
Cô hỉu nhầm ý tui rồi hay sao đó
Đồng ý là yêu ai thì nên nói ra ko nên giữ trong lòng chi, lớn rùi....trẻ con nữa đâu
Còn đoạn lợ nhợ loằng nhoằng phía sau tui chả hỉu cô muốn nói j lun?!?!
Chốt lại nhé: ko có tình ý gì với nhau (cả 2 phía) chả ai tặng quà nhau ngày này....nói nhanh cho vuông....phân tích dài mỏi tay....
ThuHoaDienTrang
13/02/2014
AnAn, on 13/02/2014 - 13:31, said:
Cô hỉu nhầm ý tui rồi hay sao đó
Đồng ý là yêu ai thì nên nói ra ko nên giữ trong lòng chi, lớn rùi....trẻ con nữa đâu
Còn đoạn lợ nhợ loằng nhoằng phía sau tui chả hỉu cô muốn nói j lun?!?!
Chốt lại nhé: ko có tình ý gì với nhau (cả 2 phía) chả ai tặng quà nhau ngày này....nói nhanh cho vuông....phân tích dài mỏi tay....
Đồng ý là yêu ai thì nên nói ra ko nên giữ trong lòng chi, lớn rùi....trẻ con nữa đâu
Còn đoạn lợ nhợ loằng nhoằng phía sau tui chả hỉu cô muốn nói j lun?!?!
Chốt lại nhé: ko có tình ý gì với nhau (cả 2 phía) chả ai tặng quà nhau ngày này....nói nhanh cho vuông....phân tích dài mỏi tay....
AnAn
13/02/2014
trang2, on 13/02/2014 - 13:47, said:
oài, rồi 1 ngày chơi với nhau bạn bạn tớ tớ bình thường thằng bạn nó vác hoa đến tặng ngày này, rồi một ngày anh anh em em bình thường, nhưng rồi 1 ngày dở người ông anh vác hoa đến tặng vào giờ này năm nọ...chị gặp chưa, choáng và chạy.
Tặng ngày lễ tình nhân sao?
Chắc ng ta fan cuồng của cô rùi... Hoặc thuộc thể loại tặng cho có ng để tặng, cho bằng bạn bằng bè...
Tui chưa gặp ng như vậy...họ bít tính tui mờ...ko thích tui bốp lun chứ chả à ơi chi.... Zị nên chắc họ choáng và chạy trc khi tui chạy hahaha
ThuHoaDienTrang
13/02/2014
Chắc em rơi vào trường hợp này chị ạ "Hoặc thuộc thể loại tặng cho có ng để tặng, cho bằng bạn bằng bè..."


