

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#91771
Gửi vào 10/02/2014 - 05:35
Nam
Nếu lỡ ngày mai em có chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.
Nữ
Cần gì qua Mỹ cho mất công
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
Anh kêu “em gái” tới tấn công
Chỉ cần chồng em hơi sa ngã
Quay phim, ly dị thế là xong.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mua ký cá lòng tong
Lén lén qua sông nhà em thả
Cho chồng em tắm… rỉa sạch lông.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh cười khục khục thế là xong
Từ giờ không phải chia kẹo nữa
Bao nhiêu ông cứ bỏ mồm ông
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về uống cạn nước dòng sông
Để cho thuyền cưới không qua được
Để khỏi sang sông khỏi lấy chồng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng..?
Anh về ôm hận mối tình câm.
Việt nam, Việt kiều em không lấy..?
Em lấy Đài Loan hết nối giòng.
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Chồng em- người ấy có hiền ko?
Có được như anh ngày xưa ấy
Chiều em hết mức giờ mất công!
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh tức đỏ mặt tựa Quan Công
Mẹ kiếp thói đời ăn ở bạc
Thù này ông quyết báo mới xong...
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông:
"Ông bà cha mẹ ...nguyên dòng họ
Con kia, sao mày dám bỏ ông ?"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Vẫn theo quậy tiếp, thế mới ngông
Chồng em ngán quá đòi li dị
Lúc đó tình ta lại mặn nồng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về giải phẫu thế là xong
Bơm môi độn ngực thành gái đẹp
Giựt lấy chồng em rửa hận long
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Lập đền khai miếu cúng hồn vong ,
Khấn vái thập phương tam thế cõi ,
Chỉ mong cho em sớm goá chồng !
Thanked by 2 Members:
|
|
#91772
Gửi vào 10/02/2014 - 11:50
Thanked by 3 Members:
|
|
#91773
Gửi vào 10/02/2014 - 12:27
Thanked by 3 Members:
|
|
#91774
Gửi vào 10/02/2014 - 13:28
Hỏi rằng em có thấy buồn không ?
Yêu anh suốt thì con gái em bỏ trống.
Khoác áo nâu sòng lòng rỗng không.
#91775
Gửi vào 10/02/2014 - 13:37
Mọi thứ vẫn mông lung chưa có hồi kết, chỉ ngồi chờ đợi trong mỏi mòn,mệt mỏi, chả biết làm sao, khi chờ đợi điều gì đó thấy thời gian trôi thật chậm chạp...từng phút từng giây cứ mõi mòn,
Ngày hôm nay công ty cũng bắt đầu làm , dậy sớm, lọ mọ đến vp sớm tý để dọn dẹp, dân vp ai cũng ngại ba việc này, mình thì không sao, vẫn biết cty có lao công nhưng chiều cô mới đến.Hồi nhỏ đã vác từng bó củi đến còi người, đi cấy còm lưng thì những việc khác nhẹ như lông hồng.
Lòng vẫn nôn nao mong cho nhanh hết ngày hôm này.
#91776
Gửi vào 10/02/2014 - 17:54
thanhminh2014, on 10/02/2014 - 11:50, said:
Khi không có việc gì làm, sinh tự kỷ, cộng thêm những chuổi đen bất hạnh bủa vây làm con người trở thành người có cái đầu luôn trong trạng thái nghĩ ngợi k ngừng, k ngừng nghĩ về điều tốt, về điều đang mắc phải, về cái thằng làm rung rốn trái tim ta, nên nắm lấy hay nên dã man theo kiểu bóc hành- nghĩa là khi lớp ngoài củ hành bị thối nếu không bỏ ngay sẽ ăn dần vào phía trong và rút cục là cả củ hành thối.Và hơn bao giờ hết lúc này đầu óc vô vùng nhạy cảm, mọi thứ nhỏ nhất đập vào mắt cùng nhảy tót lên não và chuyển xuống tim.
Rất cần một thời gian để vượt qua trạng thái này. rất cần 1 người hiểu, chịu lắng nghe để giúp ta an lòng, nói với ta điều này là đúng hay sai, nên làm gì tiếp theo (chị hãy tìm, em may mắn có được) và cần 1 vài người bạn để chém gió cho quên thời gian và để dẫn dắt ta theo lối suy nghĩ của họ.
Rồi một thời gian sẽ quên đi đc buồn đau trong lòng, sẽ dần thấy những điều làm mình băn khoăn không còn quan trọng nữa...nhưng cần 1 thời gian kha khá....Nhưng cs mà, nó dẫn ta đi đến cảm giác này cảm giác nọ, cái kia em đã trải qua thì cái khác lại up đến, nhưng rút cục là trong lòng cũng giàu hơn, đôi khi bất hạnh cũng là thứ tài sản, người gặp ít điều xảy ra với mình thì đang quanh quẩn với những điều đã xảy ra với mình (may be) , nhưng chắc 1 điều là nếu trái tim chịu đựng đc nỗi đau cực đỉnh thì cái tương tự xảy ra tiếp theo khiến ta mạnh mẽ hơn nhiểu (nếu k muốn nói là cảm xúc chai sạn) , và đôi lúc điều mất mát khiến ta giật mình nhìn lại cái xung quanh, cái đang có nó quý biết bao,k muốn tuột thêm 1 lần nào để khỏi tay nữa.Thế nên em cũng đang gồng mình để hứng và chịu, vượt những cảm xúc mới đến với mình nhưng với cái cách nghĩ khác xưa nhiều, vượt hơn xưa nhiều...thế nên chị hãy cảm nhận bằng cả trái tím, rung động trong phút giây nhạy cảm này, cứ tuôn ra cho nhẹ lòng và một ngày chị sẽ vượt qua với một suy nghĩ và con người mới.
em - kẻ cũng đang trông chờ 1 điều kỳ diệu xảy ra.!
Thanked by 1 Member:
|
|
#91777
Gửi vào 10/02/2014 - 18:30
#91778
Gửi vào 10/02/2014 - 18:50
Và tôi cũng khẩn cầu, chúa ơi tôi thực sự luôn khẩn cầu, từng ngày một, sẽ có 1 sự thay đổi thật sự to lớn
Và rồi đã đôi lần tôi phải bật khóc, chỉ muốn lôi những suy nghĩ đang bám chặt lấy mình ra khỏi đầu
25 năm đã trôi qua, và tôi vẫn đang trên con đường cố biến những ước mơ to lớn của mình thành hiện thực ...
Thanked by 2 Members:
|
|
#91779
Gửi vào 10/02/2014 - 19:56
#91780
Gửi vào 10/02/2014 - 20:42
#91781
Gửi vào 11/02/2014 - 07:17
Phù Suy, on 02/02/2013 - 22:49, said:
Số này làm kinh doanh tiểu thương cũng được '' nên buôn bán những mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm......'' .
một năm đã qua, sáng nay ngồi nhớ đến anh Phù Suy, nhớ đến lời góp ý của anh năm trước nên vào đây cảm ơn anh.
cuối tháng này là em cưới vợ rồi, mối tình bắt đầu vào đầu năm ngoái anh ạ!
Thanked by 3 Members:
|
|
#91782
Gửi vào 11/02/2014 - 08:21
#91783
Gửi vào 11/02/2014 - 08:26
Thanked by 4 Members:
|
|
#91784
Gửi vào 11/02/2014 - 11:51
#91785
Gửi vào 11/02/2014 - 18:27
hobbyty, on 11/02/2014 - 11:51, said:
thời gian trôi mọi thứ sẽ nhạt nhoà, hình ảnh lại còn không đẹp trong mắt nhau nữa thì mọi thứ lại tan nhanh theo mây khói......
Hôm nay HN lạnh thế nhở, chạy lòng vòng 2 tiếng đồng hồ ngoài đường, giờ mới về văn phòng, lạnh thấu xương, hai bàn tay tím tái mặc dù mang gang tay rất dày. Sáng đi lễ chùa Bia Bà, chiều về đã gặp hên chút, không biết cả năm nay có gặp hên không, lo suốt từ tết đến giờ
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
|
![]() Lũ Trung Quốc đang đổ về Việt Nam? Đây là cách để người già tự cứu mình. |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Bão Mặt Trời Sắp Đổ bộ – 5 Nhóm Người Già Nguy Cơ Cao Nhất |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]()
|
8 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












