Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#86326 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1101 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 01:47

Tích tắc, tích tắc, nghe từng tiếng kim đồng hồ nhúc nhích.

Chờ đợi ... những đêm dài

#86327 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1101 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 01:52

Nhìn lại một năm, ngỡ như ngày hôm qua, như một giấc mộng...

Bao giờ tỉnh ?

Mong lắm thay !

Sửa bởi thanhminh2014: 05/02/2014 - 02:01


#86328 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 01:57

... những linh hồn đi lang thang kiếm ăn, trườn nhẹ trên sàn nhà. Những bàn tay mọc ra từ vách tường ...

Thanked by 1 Member:

#86329 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1101 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 01:57

Bắt đầu dọn dẹp, buông bỏ hết những vật ngoại thân. Cho đi những gì không gắn với mình để đến với những người cần hơn. Rồi sẽ chỉ còn lại thân này và những gì giúp ta sống, làm việc, yêu và hy vọng.

#86330 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 02:08

Xong....kết thúc một chuyện làm mình ấm ức bấy lâu....
Tốt đẹp đâu chả thấy....thấy toàn mệt mỏi....trút thềm phiền não....
Vậy cũng tốt....đau 1 lần còn hơn đau dai dẳng.....

Đời người được mấy đâu mà hững hờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#86331 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 05/02/2014 - 09:09

Cái đời này thật khó hiểu khi không có thì muốn có, còn có rồi lại tạo nên nổi lo rầu buồn bã. So với nhiều người thì mình rất may mắn mà cớ sao mình lại buồn và rầu, ko biết mình có bị khùng hay ko?Chán quá Đi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thanked by 1 Member:

#86332 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 09:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 05/02/2014 - 09:09, said:

Cái đời này thật khó hiểu khi không có thì muốn có, còn có rồi lại tạo nên nổi lo rầu buồn bã. So với nhiều người thì mình rất may mắn mà cớ sao mình lại buồn và rầu, ko biết mình có bị khùng hay ko?Chán quá Đi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay buồn ghê gớm vì lũng cũng với cái số của mình chưa tìm ra đáp án nhưng đọc kí bài này của anh lại chu cái mỏ vào đây, thế đấy, thiếu cũng kêu, thừa cũng rên, thế mới bảo tìm ra mục đích mà sống, mà cố mà tìm ra niềm vui, mỗi giai đoạn sống sẽ có mực tiêu, cách nghĩ khác nhau. Mỗi trãi nghiệm dần ngấm vào máu và đưa lên não để cho những quyết định cho từng giai đoạn cụ thể, khi đang có tất thì chả bao giờ biết đến cái nhỏ nhoi , hiện hữu nó cũng đáng quý biết bao, quý vì mình còn có nó, còn có thể nghe từng hơi thở và trao lời yêu thương....thế hôm qua nói em làm gì, cái đáng sợ nhất của em lại thôi thúc em k đc buồn chán dài lâu đó.Nó tọa động lực để vương lên đó, cho dù là ngớ ngẩn nhưng anh thử đặt ra cái mình muốn lúc này là gì, dù nhỏ nhất rồi thực hiện nó thì sẽ k thấy chán, ví dụ mục tiêu tuần này là tạo niềm vui cho vợ anh chẳng hạn , như thế anh tự động về nhà sớm, giặt đồ, rửa bát cho vợ, đảm bảo cuối tuần sẽ thấy nụ cười vợ và đc thưởng công hơi bị lớn.

Thanked by 1 Member:

#86333 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 05/02/2014 - 09:45

đáp số gì số trang phải qua đại hạn 30 trở đi mới tốt! Anh buồn là vì anh ko toại nguyện! bệnh cũ tái phát. Vợ A là 1 người hoàn mỹ rãnh kễ cho nghe! .

Thanked by 2 Members:

#86334 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 09:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 05/02/2014 - 09:45, said:

đáp số gì số trang phải qua đại hạn 30 trở đi mới tốt! Anh buồn là vì anh ko toại nguyện! bệnh cũ tái phát. Vợ A là 1 người hoàn mỹ rãnh kễ cho nghe! .
à, anh lục tung cái hồ sơ em rồi phán vậy chứ gì.?Như mọi ngày em hài lòng với số của mình , em tí tởn ăn ngủ thoải mái, sung sướng với cái số đó...rồi 1 ngày đẹp trời pp bảo k phải sinh giờ đó. Chấm hết, cũng chưa lần ra đc số nào, thế thì thôi khỏi ăn sung mặc sướng nữa, cũng k cho hồn lên mây nhiều nữa mà lên kế hoạch cong đít lên làm.,rồi còn vạch ra kế hoạch làm thân trâu ngựa nữa,,,bệnh cũ là bệnh gì, tâm bệnh hay bạo bệnh,,,,? K toại nguyện cái gì thì cố cho toại nguyện cái đó, khi k làm đc nưÃ thì bằng lòng vậy.

#86335 hobbyty

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 348 Bài viết:
  • 126 thanks
  • LocationKhánh Hòa

Gửi vào 05/02/2014 - 10:03

... mình tham hay ích kỉ vậy trời có lẽ có cả hai ... lúc nào cũng mún ngừ ta ở bên canh mình ko cho đi đâu ... chỉ cần ngừ ta bướcra khỏi nhà là mình mún phát điên haizzz.... làm thế nào để bỏ tính tình đó đây ... sầu ơi là sầu

Thanked by 1 Member:

#86336 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 05/02/2014 - 10:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hobbyty, on 05/02/2014 - 10:03, said:

... mình tham hay ích kỉ vậy trời có lẽ có cả hai ... lúc nào cũng mún ngừ ta ở bên canh mình ko cho đi đâu ... chỉ cần ngừ ta bướcra khỏi nhà là mình mún phát điên haizzz.... làm thế nào để bỏ tính tình đó đây ... sầu ơi là sầu

Mê trong tình yêu. Cảm giác này vừa lâng lâng vừa khó chịu. hê hê.

Thanked by 1 Member:

#86337 tucthat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 170 Bài viết:
  • 142 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 11:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 05/02/2014 - 10:15, said:

Mê trong tình yêu. Cảm giác này vừa lâng lâng vừa khó chịu. hê hê.

Một mai qua cơn mê,
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài,
Ta mặc tình rong chơi

Thanked by 1 Member:

#86338 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13225 Bài viết:
  • 25628 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 18:40

ơn trời, đù mé, cuối cùng cũng lo xong cái sự nghiệp công chức cáp tráp đi hầu ..............
Xưa ta ỷ tài nhìn đời một mắt
Nhấc ngón tay khuấy đảo cả thế gian
Đù mé giờ đây ta mới hiểu
Vã mồ hôi chứ có dễ dàng đâu

Thanked by 3 Members:

#86339 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 20:07

Sau những chuyện xảy ra thấy chán ở một mình dã man, thực sự giờ ngồi ngẫm k hiểu tại sao lăn lê long lóc ra ngoài làm gì, học hành thêm để làm gì, muốn ở nhà kinh khủng, giờ chỉ muốn học xong để về nhà, trước đây cứ thấy 1 mình 1 ốc đảo là sướng, muốn làm gì thì làm, khóc, cười, hát ông ổng, nhảy tưng tưng, quần ào vứt lung tung, sách vở bừa ra đầy dường, chém gió thâu đêm mà không sợ ai kêu la gì,thấy thoải mái, thoải mái đến nổi ngày chủ nhật k thèm ườn ra khỏi phòng cũng k thèm nói chuyện với ai một câu mà chẳng sao. Nhưng giờ thấy hưu quạnh kinh khủng, thấy cô đơn kinh khủng, hơn 3 ngày rồi điện không dám tắt, máy tính cũng k dám tắt...cố hét trong lòng để xua đuổi mọi thứ nhưng vẫn bị ám ảnh nặng nề, cố nghĩ đến mọi thứ trước mắt đề dằn lòng vươn lên nhưng k thoát nỗi sự lạnh lẽo, đơn côi, ..cũng ghét luôn khi phải thừa nhận bản thân đang yếu đuối dần, nhưng gồng lên làm gì để thấy mệt mỏi hơn...hơn lúc này đây thấy thời gian cứ chậm chạp trôi 1 cách nặng nề, sao lâu hết ngày thế, từng phút từng dây chậm chạp trôi như muốn khứa sâu vào khúc ruột, ước chi thời gian trôi thật mau, xóa nhòa đi mọi thứ, để tỉnh dậy có thể thở dài rằng, mọi chuyện trôi qua lâu lắm rồi.

Thanked by 2 Members:

#86340 TieuNhaDau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 783 Bài viết:
  • 859 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 21:50

Lẽ nào là tại số trời
Chốn mãi không được lại đến tay
Thôi thì cứ thuận theo Thiên Địa.
Phúc hoạ từ chữ "Tâm" mà ra.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

74 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 74 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |