Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
fullhouse
04/02/2014
Ko nhớ mùng 1 tết thực sự của mình diễn ra như thế nào, xem điều gì là chủ đạo trong năm nay.
Nhưng mà nếu là gần rằm thì hôm đó có trăng ko, sao lại nhảy lung tung vậy
Nhưng mà nếu là gần rằm thì hôm đó có trăng ko, sao lại nhảy lung tung vậy
fullhouse
04/02/2014
anhuong1185
04/02/2014
hobbyty, on 04/02/2014 - 17:51, said:
Hi vọng rồi lại thất vọng ... Em muốn buông tay anh nhưng vẫn còn đang tranh chấp giữa việc nắm và buông nơi lý trí và con tim. Em thường tự nhận mình rất lý trí việc gì cũng giải quyết thật tốt trước đây cũng yêu nhưng chưa bao giờ rơi vào trạng thái này. Chỉ có yêu anh em mới lao vào như con thiêu thân. Cảm thấy bùn và thất vọng về bản thân T.T
không yêu cho nó vài lít axit
buông bỏ buông bỏ buông bỏ
anhuong1185
04/02/2014
AnAn
04/02/2014
anhuong1185
04/02/2014
AnAn
04/02/2014
anhuong1185
04/02/2014
AnAn, on 04/02/2014 - 19:46, said:
Đúng mà =))
Thía lần này đòi rì mờ cô hơm cho để bé dỗi bỏ đi bụi zị :v
Thía lần này đòi rì mờ cô hơm cho để bé dỗi bỏ đi bụi zị :v
Sửa bởi MunCapricornus: 04/02/2014 - 19:51
AnAn
04/02/2014
MunCapricornus, on 04/02/2014 - 19:47, said:
thì đã bảo cái vụ ăn đấy, lười ăn em cho vào thùng xanh. dỗi.bỏ đi rồi.mấy ngày cơ. em lo lắm. không biết ai cho ăn không.
Thoai cô đừng lo nữa...
nghe nói lúc đi có treo cặp bánh trưng ở tai rùi.... ngoài ra còn 2 cây giò treo ở cổ.... bánh kẹo đủ cả....chắc ăn hết chỗ đó thì zề thui =))
anhuong1185
04/02/2014
Kapuchino
04/02/2014
Bớ..Tông Lào anh ơi....a ở đâu..bị ai bắt cóc rồi...để lại ám hiệu để bọn e phi trâu đến cứu..
Sửa bởi Jianglai: 04/02/2014 - 20:27
Sửa bởi Jianglai: 04/02/2014 - 20:27