Jump to content






Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#91561

ThuHoaDienTrang



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 12:28

cuộc sống cứ tiếp diễn, chuyện đời vẫn xảy ra nhưng thực sự không biết làm gì , không biết làm như thế nào khi nổi đau và sự mất mát ập xuống bất ngờ và quá lớn.

#91562

Tammy



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 12:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 02/02/2014 - 12:28, said:

cuộc sống cứ tiếp diễn, chuyện đời vẫn xảy ra nhưng thực sự không biết làm gì , không biết làm như thế nào khi nổi đau và sự mất mát ập xuống bất ngờ và quá lớn.

Nhe răng cười đi Trang.

Hôm nay mommy Tammy gọi về VN, gặp lại người bà con. Chú ấy mấy năm trước có đủ hết tất cả, danh vọng, địa vị, tiền bạc, bao người tưng bốc. Trời ban cho, thì trời lại lấy lại, một ngày mất hết tất cả. Giờ chú ấy ở VN làm tự thiện, thấy chú ấy vui lại, Tammy cũng rất vui.

Thanked by 1 Member:

#91563

ThuHoaDienTrang



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 13:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tammy, on 02/02/2014 - 12:51, said:

Nhe răng cười đi Trang.

Hôm nay mommy Tammy gọi về VN, gặp lại người bà con. Chú ấy mấy năm trước có đủ hết tất cả, danh vọng, địa vị, tiền bạc, bao người tưng bốc. Trời ban cho, thì trời lại lấy lại, một ngày mất hết tất cả. Giờ chú ấy ở VN làm tự thiện, thấy chú ấy vui lại, Tammy cũng rất vui.
mất tiền của chỉ là chuyện bình thường vì nó vốn phù du, còn có nỗi đau và sự mất mát khác thì k thể bù đắp đc, k thể thay thế đc mà chỉ trông chờ liều thuốc thời gian....ước gì chỉ là chuyện mất cái kẹo rồi có thể khóc rồi lại cười đc.

Thanked by 1 Member:

#91564

Tammy



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 13:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 02/02/2014 - 13:00, said:

mất tiền của chỉ là chuyện bình thường vì nó vốn phù du, còn có nỗi đau và sự mất mát khác thì k thể bù đắp đc, k thể thay thế đc mà chỉ trông chờ liều thuốc thời gian....ước gì chỉ là chuyện mất cái kẹo rồi có thể khóc rồi lại cười đc.

Chuyện gì cũng sẽ QUA
Rồi mình sẽ QUÊN
Và rồi sẽ QUEN

Mong Trang sớm ngày quen với cuộc sống mới, tươi vui hơn. Tammy bây giờ...bắt đầu vui.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#91565

ThuHoaDienTrang



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 13:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tammy, on 02/02/2014 - 13:01, said:

Chuyện gì cũng sẽ QUA
Rồi mình sẽ QUÊN
Và rồi sẽ QUEN

Mong Trang sớm ngày quen với cuộc sống mới, tươi vui hơn. Tammy bây giờ...bắt đầu vui.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đối với em giờ ái tình tiền bạc nó phù phiếm đến nổi mình chả thèm rơi lấy 1 giọt nước mắt....nhưng có những chuyện nó quá bất ngờ, mất mát quá lớn thì khó mà gượng dậy nỗi và cũng k biết làm thế nào, chị cứ vui sống mỗi ngày khi còn có thể hạnh phúc bởi nó mong manh lắm, ông trời có thể cướp khỏi tay ta bất cứ lúc nào.

Thanked by 3 Members:

#91566

AnAn



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 13:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 02/02/2014 - 13:00, said:


mất tiền của chỉ là chuyện bình thường vì nó vốn phù du, còn có nỗi đau và sự mất mát khác thì k thể bù đắp đc, k thể thay thế đc mà chỉ trông chờ liều thuốc thời gian....ước gì chỉ là chuyện mất cái kẹo rồi có thể khóc rồi lại cười đc.
Mọi cái đều là phù phiếm hết ....thui cô đừng buồn nữa....coi mọi thứ đã mất là cái kẹo.
Trang2 trước đây tui biết đâu rùi.... chỉ cần xả ra xong là hết buồn luôn đâu rùi....đi kara xả lũ đê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#91567

Tammy



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 13:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 02/02/2014 - 13:07, said:

đối với em giờ ái tình tiền bạc nó phù phiếm đến nổi mình chả thèm rơi lấy 1 giọt nước mắt....nhưng có những chuyện nó quá bất ngờ, mất mát quá lớn thì khó mà gượng dậy nỗi và cũng k biết làm thế nào, chị cứ vui sống mỗi ngày khi còn có thể hạnh phúc bởi nó mong manh lắm, ông trời có thể cướp khỏi tay ta bất cứ lúc nào.

Đời như cuốn nhật ký, mỗi chương mỗi chuyện, viết xuống rồi, không xóa được. Tammy tin là thời gian sẽ xoa dịu lại.

Tammy mong Trang tinh nghịch vui vẻ sẽ mau trở lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#91568

anhuong1185



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1442 Bài viết:
  • 1859 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 13:17

uả c trang có chuyện ji mà buồn zợ

Thanked by 1 Member:

#91569

Búp Sen



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 14:55

Quá khứ không thay đổi được. Những gì ta làm BÂY GIỜ sẽ quyết định tương lai.

#91570

Hamzui



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 241 Bài viết:
  • 328 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 16:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 02/02/2014 - 12:28, said:

cuộc sống cứ tiếp diễn, chuyện đời vẫn xảy ra nhưng thực sự không biết làm gì , không biết làm như thế nào khi nổi đau và sự mất mát ập xuống bất ngờ và quá lớn.

Thỉnh thoảng có đọc bài của trang2, có lẽ loáng thoáng mình đoán được sự mất mát của bạn. Chúc trang2 sớm vui trở lại nhé!

Sửa bởi CamLinh: 02/02/2014 - 16:15


Thanked by 3 Members:

#91571

pen



 

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 20:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tết tết tết hết rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#91572

Monday



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

 

Gửi vào 02/02/2014 - 21:43

Chán chán chán quá chừng.
Tiến tiến tiền nhiều.
Nhưng sao chán quá chừng.
Nghỉ việc thôi.

#91573

AnAn



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

 

Gửi vào 02/02/2014 - 21:44

Nghịch ngợm đủ rồi
Chém zó thành bão rùi
....
Quay lại là bờ....quay lại thôi....

#91574

ThuHoaDienTrang



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

 

Gửi vào 03/02/2014 - 13:49

Vẫn phải tiếp tục sống thôi, biết làm sao được, Ước chi là sự giận giữ, nổi muồn phiền trong cs đời thường mang lại để giận cá chém thớt rồi kiếm đứa xả là xong, ước chỉ nỗi buồn ái tình để có thể uống một chút để quên sau 1 giấc ngủ, để tiếp tục yêu để thay thế cái cũ.Có những nổi đau mà không thể dựa vào cái khác để làm giảm hay biết đổi chất của nó, chỉ dựa vào ý chí của nghị lực, liều thuốc của thời gian để qua đi.Nhưng là kỷ niệm, hằn trong tim, in trong đầu nên làm sao để thoát nổi, vốn dĩ trên đời hỏi có mấy ai lý trí thắng được con tim....tim đau, não đau....dẫu biết cái gì đã mất không thể lấy lại được, cái cần nhìn là cái hiện tại nhưng sao nước mắt cứ lăn tròn, chân tay không muốn cử động, không sao ngăn được hình ảnh và kỷ niệm ùa về....Làm như thế nào đây?

Thanked by 3 Members:

#91575

T.AO



 

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7426 Bài viết:
  • 4855 thanks

 

Gửi vào 03/02/2014 - 14:14

Đi ăn lotte trả tiền lẻ cho nó , nó bảo mình troll nó

giờ đang ngồi chờ nó đếm tiền

còn bị mấy bạn khách nhìn mình như kiểu mình dị biến có X Man thì giờ có X Ngan

NHỤC

Sửa bởi DaiKhe: 03/02/2014 - 14:15


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |