Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
CamLinh, on 19/01/2014 - 01:23, said:
Cảm xúc ùa về.......chắc là vui lắm ah......nên giờ mới ko ngủ được trang2 nhỉ? Mình ngủ đc một giấc rồi, vào giờ này mà làm gì tận mấy hội viên ẩn cơ nhỉ
thì toàn người như tớ và cậu thui, k ngủ đc thì đọc cho đỡ bùn...tớ cũng k đến độ vui lắm...chỉ là đi chơi và nhớ bâng quơ đến 1 người,và 1 người lại đang nghĩ đến tớ làm tớ bối rối và qđ sau cùng là để yên và từ bỏ cho nó lành,...thôi, k chơi với nhởi gì nữa, chưa đến vận lấy chồng , nghĩ nhiều cho nó nhanh già và xấu đi.