

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#83641
Gửi vào 09/11/2013 - 20:45
#83642
Gửi vào 09/11/2013 - 21:11
#83643
Gửi vào 09/11/2013 - 21:49
Ngủ nào, cười cái cho đêm mơ con số.
#83644
Gửi vào 10/11/2013 - 00:06
#83645
Gửi vào 10/11/2013 - 04:30
Sửa bởi trang2: 10/11/2013 - 04:48
#83646
Gửi vào 10/11/2013 - 07:39
Lạ! Từ hồi nào tới giờ thấy có mỗi cô ở trên thiền bằng nhạc Nonstop. Ta cũng phải thử xem sao mới được.
Tôi cũng chưa thực biết, nên tôi phải đi tiếp. Tôi cũng giống bao người, sẽ kết thúc sơm hoặc muôn.
#83647
Gửi vào 10/11/2013 - 12:09
tinhco, on 10/11/2013 - 07:39, said:
Lạ! Từ hồi nào tới giờ thấy có mỗi cô ở trên thiền bằng nhạc Nonstop. Ta cũng phải thử xem sao mới được.
Tôi cũng chưa thực biết, nên tôi phải đi tiếp. Tôi cũng giống bao người, sẽ kết thúc sơm hoặc muôn.
Câu cuối của cậu nghe giọng gióng tâm trạng chú leson quá.
Sửa bởi trang2: 10/11/2013 - 13:04
#83648
Gửi vào 10/11/2013 - 18:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#83649
Gửi vào 10/11/2013 - 18:09
Thanked by 1 Member:
|
|
#83650
Gửi vào 10/11/2013 - 19:04
#83651
Gửi vào 10/11/2013 - 20:39
Đã 5 tháng rồi kể từ ngày 2 con có mặt trên cõi đời này dì chưa được 1 lần chạm vào bàn tay nhỏ xíu và thơm vào hai má phúng phíu thơm nồng hương sữa của con…dì chỉ hằng ngày nhìn ảnh của con qua Fb mà mẹ con cập nhật. Dì có thể ngắm con rồi cười một mình cả ngày mà không biết chán, dì thấy phì cười khi mẹ con gửi cái clip 2 đứa cháu của dì gân cổ cãi nhau (nói bằng tiếng gì thì có 2 đứa mới hiểu được), sau đó đỏ mặt tía tai quay lại oánh nhau..cười đau cả ruột, kết quả là 2 đứa cùng òa khóc một lúc…
Nhìn các con dì nhớ mẹ con với dì ngày xưa. Mẹ con và dì cách nhau có 2 tuổi nên không hợp nhau, thủa nhỏ, dì còn nhớ như in là chơi với nhau k biết xích mích chuyện gì mà đâm ra oánh nhau, kết quả ông ngoại bắt vẽ vòng tròn bắt dì và mẹ con cùng ở nguyên đó rồi đi vót roi tre mang đến, bắt đầu thì ông ngoại bảo kể lại tại sao lại oánh nhau…xong rồi bắt dì và mẹ con cùng nhận lỗi mình sai ở đâu, cuối cùng là roi quất vào chân mẹ con với dì….tất nhiên là dì với mẹ con khóc tu tu…nhưng dì đi chỗ khác khóc thì mẹ con lại lẽo đẽo theo đến chỗ đó cùng khóc với dì…dì ức lắm, đã bị đánh rồi còn lẽo đẽo theo sau….Mẹ con ngày xưa béo tròn béo quay, dì thì gầy như con mèo già…thế mà lúc dì út đi mẫu giáo, dì cõng dì út đi đi về về, mẹ con theo 1 bên và xách quần cho dì (ngày xưa có cái quần chuyên gia lỏng dây tun) nhìn cảnh tượng in như con mèo tha quả dưa……
.
Tuổi thơ cứ thế mà trôi qua, nhưng thời gian mà dì có nhiều kỷ niệm với mẹ con nhất là thời gian dì sống với mẹ con thời sinh viên….dì đi học đến năm 2 thì mẹ con cũng vào ở và học với dì.
Lúc này tính cách vẫn không hợp nhau, thỉnh thoảng có cãi vã vì tính dì nóng mà mẹ con cũng không vừa. Nhưng thực sự thời gian ở với mẹ con là thời gian quý giá nhất và ảnh hưởng rất lớn đối với dì. Ngày đầu nhập học xong mẹ con đã bảo là “chị phải đi tìm việc làm thêm cho em, nhất quyết là thế.” Lóc cóc đi tìm việc và mẹ con đã xin làm được chân bưng cà phê vào buổi chiều, vì mẹ con học sáng.Làm được đến ngày thứ 3 thì có chuyện xảy ra….ngày đầu đi làm dì hỏi cv thế nào, mẹ con bảo cũng bình thường nhưng môi trường chèn ép nhau, ma mới bắt nạt ma cũ…đến ngày hôm đó thấy mẹ con về sớm dì hỏi thì bảo “em xin nghĩ rồi”…nguyên nhân là hôm qua đến làm có 1 đứa làm lâu rồi lau bàn , dọn cốc với mẹ con, nó vô tình làm rơi cái cốc, nhưng nhanh ý nhìn mẹ con trân trân….mọi người quay lại nhìn cứ tưởng mẹ con làm vỡ…mà nó thì không thừa nhận …ngay ngày hôm sau đi làm khi nhìn nó đi vào nhà vệ sinh thì thì mẹ con đi theo vào, đóng cửa rồi “Bốp”…”Bốp”…2 cái tát nãy lữa dành cho con bé kia và tuyên bố : “mày biết sao bị đánh rồi chứ’’. Xong thản nhiên đi ra và xin quản lý cho nghĩ việc…(mẹ con thủa nhỏ đi học karate)
Dì vừa buồn cười vừa thương mẹ con nhưng cũng học được điều gì đó từ việc này….dì thấy cs nó phải thế, chả việc gì phải sợ…
Sau đó dì bỏ việc gia sư vì tìm được 1 việc làm thêm cùng với mẹ con, dì làm thu ngân còn mẹ con thì làm lễ tân..cứ như thế hai chị em lóc cóc đi làm từ 18h đến tận 24h khi dì giao tiền xong xuôi lại lóc cóc về.
Thực sự đây là khoảng thời gian để có được dì của con như ngày hôm nay, làm trong môi trường cạnh tranh, chèn ép khốc liệt, nhân viên thì đông nhưng phe cách cũng không ít làm ngày nào cũng có chuyện mà giải quyết…và cũng chính khoảng thời gian này dì mới biết thế nào là xã hội,,,thế nào là cách ăn chơi sa đọa của bọn con cái nhà giàu, bọn hư hỏng suốt ngày chỉ tìm niềm vui với thuốc lắc.Nhân viên hầu hết là sinh viên làm thêm nên cũng dễ thông cảm cho nhau, nhưng cũng có nhiều thành phần không đủ can đảm , lập trường đã sa đọa vào thứ ăn chơi, phù du đó…dì và mẹ con đã trưởng thành lên rất nhiều.
Cũng nhờ thời gian dì ở với mẹ con mà dì điệu lên tợn…làm được đồng nào mẹ con với dì sopping hết vì mẹ con điệu chảy nước, thủa học cấp 3 mẹ con đã luôn tự thiết kế quần áo độc mặc rồi, luôn luôn là trung tâm chú ý, vì mẹ con dáng xinh, chân dài nên mặc gì cũng đẹp.Học cấp 3 mà các chàng trai luôn ngó nghiêng, có hôm bà ngoại còn nhận được cú điện của một phụ huynh là “con bà hấn yêu con tui”…thôi rồi, về bà ngoại xạc cho 1 trận, dì thì thấy buồn cười…thế là ngay hôm sau thằng bé kia bị cho ra trò, vì thằng đó nó nhỏ tuổi hơn mẹ con, học sau mẹ con 1 lớp, đã thế nó còn nói với cái thầy mà ngày xưa có tình cảm với dì, cái này mẹ con không biết nhưng người ấy thì luôn đứng sau bảo vệ mẹ con nên vì thế mà mẹ con là đại ca trong trường…mẹ con có mấy chàng để ý và cũng để ý đến mấy chàng lận, chỉ tội cho dì cái thủa ấy sợ ông ngoại nên hẻm có dám ho he, có cái chú cùng xóm thích nhưng do chưa biết gì nên cũng thôi, chú ấy đi học xa cứ gửi thư về cho dì đều đặn, thế mà dì không biết gì vì ông ngoại là người nhận thư, sợ ảnh hưởng đến việc học của dì nên không đưa, cơ mà cái đau là ông ngoại toàn bóc thư ra ...đọc sau đó mới đốt (Bà ngoại sau mới nói) .Cái khổ của mẹ con trong thời gian ở với dì cũng do cái tính điệu mà ra, dì biết thế nên bảo mẹ con cứ nấu ăn, rứa bát thì quần áo và mọi thứ của dì mẹ con xài thoải mái…vì thế mà ở với mẹ con dì khỏe re…
.
Mà mẹ con cũng có cái lực hấp dẫn thật lạ, đứng trước đám đông cả trai và gái thì mẹ con luôn biết cách làm cho mình nỗi bật và luôn làm cho đám đồng vui vẽ, có không khí…đúng là con người cung Sư tử …..chính vì thế lúc đi chơi dì cho mẹ con lếch thếch theo sau. Dì có duyên gặp với ông anh trai kết nghĩa ở cái thành phố này…ông anh này hiền lành, có tụ tập bạn bè là cũng lôi dì lếch thếch đi theo, mẹ con gặp bố con khi dì lếch thếch kéo mẹ con đi cùng khi dì cũng bị ông anh lếch thếch kéo theo.Lần đầu chắc bố con cũng chưa có ấn tượng mạnh nhưng lần sau đi đá bi a thì mẹ con chơi với bố con, bố con đổ rụp ngay giờ phút đó, chỉ biết gãi đầu khi thua cơ mẹ con…dì thì chịu, cứ nhìn mà uống bò húc cho nó lành vì có tập nhiều cũng k đá được nỗi cơ ra hồn.
Mẹ con và dì cứ thế sống cho hết thời sinh viên, cùng đi tập aerobic với nhau mỗi sáng, chiều đi làm và tối ôm nhau ngủ, chủ nhật đi shopping và đi chơi với bạn bè.Nhưng dì cũng lây được tính mẹ con, dần điệu ra, năng nổ hơn, nói thực không có mẹ con trong khoảng thời gian này thì dì vẫn luôn là người cù lần, quần áo không biết chọn cái nào cho đỡ quê, suốt ngày ôm sách và suy nghĩ theo kiểu các bô lão.
Ngày mẹ con lấy chồng dì thương lắm, trong ba chị em thì mẹ con là người thiệt thòi nhất, ai bảo nhanh lấy chồng trong khi dì và dì út vẫn ăn chơi, học hành và làm khổ ông ngoại.Thủa đi học mẹ con cũng học kém nhất nhà vì ham chơi, dì với dì út toàn học lớp chọn thì mẹ con toàn học lớp thường, nhưng mà cũng trong top 5 của lớp đó nên lúc nào cũng tỏ vẽ…cứ buồn cười sau này mẹ con cứ đi họp lớp cũ là ông ngoại lại trêu “đi họp lớp cô Tơn” (giai thoại về cô Tơn lúc nào con lớn ông ngoại sẽ kể cho con nghe).
Lần đầu nhìn cái ảnh con đang khóc, cái đầu tiên dì thấy là cái miệng con khóc cũng như in mẹ con.Mẹ con khuôn mặt thì giống ông ngoại như đúc, nhưng thân hình lại giống bà ngoại nên cao ráo, bọn con lại giống mẹ như giọt nước nên cũng rất “sọi” trai như ông ngoại.Bà ngoại con là người sắc nước hương trời, ông thường trêu là “hoa hậu xóm Cù Lây”, dì út hưởng sắc đẹp từ nhà ngoại (nhà cố ngoại con từ các ông ngoại đến bà ngoại đều trai xinh gái đẹp) trên khuôn mặt, mẹ con thì thừa hưởng dáng dấp, còn mỗi dì chả hưởng được tý gì, chỉ thấy giống bà cố nội con cái gen “nấm”, và khuôn mặt có hơi giống ông ngoại tý nên xấu nhất nhà.., đôi lúc nhìn có tủi thân nhưng đành chấp nhận. Bin ra đời trước Bo mấy phút nên là anh, nhưng nhìn Bo lại to lớn hơn và sắc khí hồng hào hơn. Ngày mẹ con đưa ảnh lên và hỏi :”đố dì biết đâu là Bin và đâu là Bo” dì chỉ biết nhìn vào sắc khí và làn da để nhận ra,dì có thương Bin hơi tý tẹo vì nghĩ Bin là anh nhưng lại nhỏ hơn nên dì sợ con thiệt thòi hơn.Các con đã thiệt thòi một chút khi mẹ con không có sữa nên từ nhỏ đã phải ăn sữa ngoài, mà được cái là biết ăn, ăn sữa đắt còn sữa rẽ thì hẻm chơi, có hôm mẹ con mua thử hộp sữa 450k về là in như rằng các con bị …đi ngoài….bà ngoại trêu “2 đứa mà lớn chắc phải hết 1 ô tô tải sữa”
Ngày mẹ con lấy chồng và ngày con ra đời ông ngoại con vui lắm, vì được lên chức mà…vì trong xóm trạc tuổi ông có cháu bế hết rồi. Con ra đời cũng soán ngôi của dì út và dì, ông ngoại thương các con nhất, chắc thế…cái dự định ngày kia về để ôm con có được như dự kiến không khi trời đang mưa gió….cái phút chót nghe bão không vào quê mình đã bớt được chút nào ưu phiền…
Trong đầu gì bây giờ không nghĩ được gì ngoài hình ảnh dì đang bế các con trong tay, nói chuyện với các con, dì biết các con chưa chắc đã hiểu gì nhưng chắc chắn sẽ đáp lại dì bằng nụ cười và học ù, à nói chuyện đáp lại. Dì muốn thơm các con, muốn lúc nào cung được ôm ấp các con trong vòng tay, muốn được thay bỉm cho con khi con đi ị, muốn được đút sữa cho các con ăn, muốn ngắm các con ngủ và hôn trộm lên đôi má phúng phíu đó…muốn mua những món đồ xinh xinh rồi mặc cho các con, rồi thì tắm táp và dỗ dành khi các con khóc nữa…ôi, dì hạnh phúc lắm, cảm ơn các con có mặt trên đời này……yêu các con!
Sửa bởi trang2: 10/11/2013 - 20:45
Thanked by 5 Members:
|
|
#83654
Gửi vào 11/11/2013 - 19:27
#83655
Gửi vào 11/11/2013 - 19:44
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
92 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 92 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












