hongphuc89, on 01/11/2013 - 21:45, said:
Đừng tưởng lấy chồng rồi túm hết tiền, chặn hết các mối quan hệ của hắn là trói được người đâu!
CS vợ chồng cũng cần có chút Thơ, mình là phụ nữ lúc nào cũng cật vấn, thăm dò, xét nét...Rồi Tiền! Tiền! Việc! Việc! Thế thì chán lắm!
Sau ly hôn, khả năng tái hôn của phụ nữ ít hơn rất nhiều so với nam giới. "Cặp" thì có thể, nhưng đi đến hôn nhân khó vô cùng!
Một chàng trai 18t yêu cô gái 18t,
Khi cậu ấy lớn thêm, 25t vẫn yêu được cô 18t,
Và cậu ấy đã trưởng thành, thành đạt, lúc đó anh ta 35t, vẫn yêu được cô bé 18t.
Nếu hôn nhân ko hp, ly hôn xong anh ta vào tuổi 45, vẫn yêu được cô 18-25t.
Một người đàn ông ở tuổi 55-60, vẫn cưa cô 20-25t tốt!
Thậm chí ông ta vào tuổi 70...có cháu Nội-Ngoại đủ cả, vẫn có khể kiếm được cô vợ 20-25t!
Nhưng, người phụ nữ vào tuổi tứ-ngũ tuần thì chỉ có thể bỏ tiền ra mua vui chốc lát, đừng hòng kiếm nổi cho mình chàng trai trẻ tuổi đôi mươi...
Và cho dù vì cuộc sống mà phải kặp kè với những phụ nữ quá tuổi như thế,anh ta vẫn mơ được nắm tay cô bạn nhỏ, tung tăng trên phố. Và nghe trong gió thoảng :-"Anh! Nhìn này!...'
...và họ cùng ngắm chiếc lá vàng xoay xoay trong nắng...
Và giật mình, hình ảnh một "mụ" sồn sồn son phấn lòe loẹt, săm trổ rực rỡ đang nếm nước bọt chăm chú vào những cục tiền cáu bẩn trên mặt bàn...