←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)

anhlv's Photo anhlv 17/09/2013

Gắng lên tôi ơi
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 18/09/2013

Hôm nay Trung thu, ở nhà một mình, nghe trống đánh ngoài đường mà thở dài. Lâu rồi mình k giao lưu kết bạn thì phải?CS dở hơi thật. Đã thế mai con môn thi học kỳ nữa chớ. Sao mà đau và buồn như con chuồn chuồn thể này nhi?
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 18/09/2013

Bao giờ về? Có về không? Bây giờ thế nào? Giá có một chiếc gương soi khắp. Không phải sẽ qua như đã từng qua chứ. Tới số chưa. Thức khuya da xấu lắm. Đi ngủ thôi. Tương lai ở phía trước nhưng mà ko nhìn thấy.

Trung Thu mai lên gác chơi
Trích dẫn

songngu03's Photo songngu03 29/09/2013

Buồn, buồn, buồn .... muốn nói ra hết những suy nghĩ để bố hiếu được con cái muốn gì nhưng không dám, sợ!

Muốn tìm hiểu xem bố nghĩ gì, muốn gì cũng chịu, chẳng làm được.

Bức bối . tủi thân ...,cảm giác chống chếnh kinh người, lại sợ tương lai ..

Đúng là gieo hành vi thì gặt số phận, chẳng trách được. Chỉ tủi thân số mình không tốt thôi.
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 29/09/2013

Xin lỗi vì chen vào dòng suy tư của bạn, coi như là những dòng vu vơ thôi nhé.

Bạn có nghĩ là sẽ viết một lá thư gửi bưu điện cho bố không.

Người ta đòi chiến tranh, tự do cho một đất nước, không biết rằng có những người đang đòi tự do và độc lập trong chính ngôi nhà của mình. Xin hãy ngừng bàn chuyện lớn, bàn chuyện nhỏ hơn đi.

À, cũng là cảm xúc riêng của tớ.

Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 29/09/2013

2 ngày nghỉ lủi thủi ở nhà xem vũ điệu đam mê, sống thêm đc vài tuổi, ngồi xem 1 mình mà cũng cười 1 mình đc, có cảm tình với cái bạn Dumbo vì bạn này cười duyeen2, hí hí, là lá lá...
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 30/09/2013

Sau những ngày mưa rả rích
Hà Nội hiền - ngoan như dải gió cuối mùa
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 30/09/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 29/09/2013 - 22:05, said:

2 ngày nghỉ lủi thủi ở nhà xem vũ điệu đam mê, sống thêm đc vài tuổi, ngồi xem 1 mình mà cũng cười 1 mình đc, có cảm tình với cái bạn Dumbo vì bạn này cười duyeen2, hí hí, là lá lá...
mình thì thích xem So you think you can dance hơn. Thích bạn Huy Trần vì bạn ý hiền hay cười trừ
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 30/09/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 30/09/2013 - 13:18, said:

mình thì thích xem So you think you can dance hơn. Thích bạn Huy Trần vì bạn ý hiền hay cười trừ
Đúng là dân "hám trai" như nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 30/09/2013

Đìu hiu quá nhỉ.

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?

Haizzz..
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 30/09/2013

Gấu chui vào đây nàm giề ?

đừng có ăn cơm đấy ko bụng nó sẽ phệ đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chiến đấu với mỡ khổ lắm
Trích dẫn

tthc's Photo tthc 30/09/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 30/09/2013 - 13:22, said:

Đúng là dân "hám trai" như nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 03/10/2013

Ốm thật rồi!
Trích dẫn

binklx's Photo binklx 03/10/2013

Âm dương thuận lý, mệnh cục tương sinh, tuổi dương mệnh đóng cung dương vậy là em có 3 điều thuận căn bản nên cũng ổn
bộ sao chính tinh hợp cách của em là : Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương cách = Thiên cơ, thái âm, Thiên Đồng, Thiên Lương hợp chiếu- nói chung là bộ sao nhân hậu từ thiện, có cơ mưu, rất tiếc là có đến 3 sau hãm địa rất dễ bị lôi kéo thành kẻ xấu, cung mệnh có Thiên Cơ, Thái âm đều hãm địa phải nói là rất xấu, em sẽ cảm thấy rất nhiều lúc không bằng lòng với hoàn cảnh của mình. Âm Dương phản bối, hà vọng thanh quang. nghĩa là sao Thái Âm và Thái Dương đều ở vị trí hãm địa, nên mặt trời và mặt trăng không có ánh sáng, ít chịu anh hưởng của bố mẹ và bản thân cũng khó phát huy năng lực của minh. May nhờ có Tuần đóng cung mệnh nên chiết giảm những tiêu cực xấu xa. Nói chung tần ở mệnh là bị vậy hãm nhưng Mệnh lại do kẻ xấu nắm giữ nên kẻ xấu bị vậy hãm mà bớt xấu đi. Nếu lá số này chấm đúng số của em thì có mấy điều này nói để em chiêm nghiệm bản thân, đúng thì anh nói tiếp cho em: Em hơi nóng tính, mau nguội, đường học hành cũng khá, biết nấu ăn ngon và hình như là trưởng nữ? hoặc hay là người đứng đầu , có đúng vậy không? a ko đoán mò mà đoán theo lá số đấy...
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 03/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binklx, on 03/10/2013 - 15:11, said:

Âm dương thuận lý, mệnh cục tương sinh, tuổi dương mệnh đóng cung dương vậy là em có 3 điều thuận căn bản nên cũng ổn
bộ sao chính tinh hợp cách của em là : Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương cách = Thiên cơ, thái âm, Thiên Đồng, Thiên Lương hợp chiếu- nói chung là bộ sao nhân hậu từ thiện, có cơ mưu, rất tiếc là có đến 3 sau hãm địa rất dễ bị lôi kéo thành kẻ xấu, cung mệnh có Thiên Cơ, Thái âm đều hãm địa phải nói là rất xấu, em sẽ cảm thấy rất nhiều lúc không bằng lòng với hoàn cảnh của mình. Âm Dương phản bối, hà vọng thanh quang. nghĩa là sao Thái Âm và Thái Dương đều ở vị trí hãm địa, nên mặt trời và mặt trăng không có ánh sáng, ít chịu anh hưởng của bố mẹ và bản thân cũng khó phát huy năng lực của minh. May nhờ có Tuần đóng cung mệnh nên chiết giảm những tiêu cực xấu xa. Nói chung tần ở mệnh là bị vậy hãm nhưng Mệnh lại do kẻ xấu nắm giữ nên kẻ xấu bị vậy hãm mà bớt xấu đi. Nếu lá số này chấm đúng số của em thì có mấy điều này nói để em chiêm nghiệm bản thân, đúng thì anh nói tiếp cho em: Em hơi nóng tính, mau nguội, đường học hành cũng khá, biết nấu ăn ngon và hình như là trưởng nữ? hoặc hay là người đứng đầu , có đúng vậy không? a ko đoán mò mà đoán theo lá số đấy...
ủa, anh đang hỏi ai đây ạ
Trích dẫn