nganvintage, on 15/03/2013 - 00:35, said:
Cháu thấy phát sợ khi vào viện phụ sản
Có đợt cháu đi xem bà chị đẻ mà ở trong phòng đẻ bà ý chửi chồng như đúng rồi ý
Còn chồng bà ý ở ngoài cứ bố mẹ thông cảm , vợ con đau quá nói liều
Rồi nói vọng vào trong " anh biết lỗi rồi " =))))))))
Đấy đẻ xong rồi em không ăn đâu ? em ăn đi lấy sữa cho con bú . anh xúc cho =)))))))) Vãi xoài
Không phải đâu, hộ sinh họ hỏi là chồng có hay ăn hiếp không, trả lời là có thì họ sui bậy là tý có đau thì chửi cha nó nên !
Bà hàng xóm mình chửi là: Thằng chó, cho tao ăn 1 củ khoai lang làm tao no ễnh bụng 9 tháng 10 ngày, giờ bụng đau muốn vỡ tung ra rồi đây này! Bà kể ra hả hê lắm vì cơ hội chửi chồng thỏa mái mà không hề hấn gì hiếm lắm !
















