Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
QuachNgocBoi, on 08/03/2013 - 09:49, said:
Ngày xửa ngày xưa Đức Chúa Trời mang một túi quà to bay đi tặng cho phụ nữ trên mặt đất. Ngài tặng cho phụ nữ châu Phi: đam mê; phụ nữ Pháp: vẻ quyến rũ; phụ nữ Đức: đảm đang; phụ nữ Nhật: chiều chồng; phụ nữ Ấn Độ: chăm chỉ; phụ nữ Mỹ: giỏi kinh doanh. Còn khi bay qua bầu trời Việt Nam, mải mê ngắm nhìn non xanh nước biếc, Ngài đã để rơi cả túi quà to này xuống đất Việt Nam. Bởi thế mà có rất nhiều người phụ nữ nhặt được.
......
Pháo phòng không bắn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cuối ngày, theo báo cáo thống kê, trong vùng có 3500 dũng sĩ bắn hạ 3500 tên địch bay nhập cảnh lậu, chiến lợi phẩm 0 . Chúa hỏi, có ai thấy túi quà của ngộ đánh rơi không ? Không thấy. Bởi vậy theo câu chuyện trên, rất nhiều người may mắn đạt nhìu thứ, trừ một thứ mãi mãi không có. Sự chân thành. Mà ai có thành thật, lại đem trả quà lại cho Chúa rồi, nên không có những thứ khác