Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
NguaQuaDoc
24/02/2013
lethanhnhi, on 24/02/2013 - 12:29, said:
như anh ngựa
cái tiểu hạn năm 2012 có lộc
vậy là 1 năm hăm hở đi kiếm tiền
nhưng được hay mất????
mà có cái tang : tang mã hình điếu
mà chỉ là mưu sự tính toán chứ chưa có đủ điều kiện làm
năm 2013:
tiểu hạn có đủ hồng hỉ lộc quyền
anh ấy làm được, nhưng anh ấy sau 1 năm có tiền không?????
lưu thái tuế vào tật ách có kình sát hao
thì số tiền sẽ hao vào việc chữa bệnh và phụ mẫu
cái tiểu hạn năm 2012 có lộc
vậy là 1 năm hăm hở đi kiếm tiền
nhưng được hay mất????
mà có cái tang : tang mã hình điếu
mà chỉ là mưu sự tính toán chứ chưa có đủ điều kiện làm
năm 2013:
tiểu hạn có đủ hồng hỉ lộc quyền
anh ấy làm được, nhưng anh ấy sau 1 năm có tiền không?????
lưu thái tuế vào tật ách có kình sát hao
thì số tiền sẽ hao vào việc chữa bệnh và phụ mẫu
lethanhnhi
24/02/2013
NguaQuaDoc, on 24/02/2013 - 13:06, said:
dù sao có tiền mà mất vào việc còn hơn không có em nhỉ,anh cũng tính năm nay làm bàn đạp thôi.sang năm lấy vợ..chiến nhiệt tình..giờ phải để xã hội loạn hẳn đi rồi tính. em nghĩ thế có được k ? mà đau mắt đi tiêm cho nhanh khỏi chứ uống thuốc nó lâu ngấm vào máu lắm !
thui, em đi ngụ đây
NguaQuaDoc
24/02/2013
NguDieuDac
24/02/2013
NguDieuDac
24/02/2013
NguaQuaDoc
24/02/2013
phucdanghoa
24/02/2013
Nhị con dòm cho Cô coi tháng nào có lộc! hihihi
Cô đang tìm mặt bằng,nghe lời con Cô sẽ mở vào tháng 2 al
Cô đang tìm mặt bằng,nghe lời con Cô sẽ mở vào tháng 2 al
NguDieuDac
24/02/2013
e nào dám ăn cả, cái gì e cũng xin cắn đôi thôi
mà anh Ngua nghỉ đi, mấy ngày này lo nhiều chuyện ko tốt sức khỏe đâu
vui còn dài
hehe
mà anh Ngua nghỉ đi, mấy ngày này lo nhiều chuyện ko tốt sức khỏe đâu
vui còn dài
NguaQuaDoc
24/02/2013
NguDieuDac
24/02/2013
trước e có thử ăn cơm gạo lứt nấu với rong biển và mơ muối
gạo ngâm qua đêm
ăn tuy ko ngon nhưng đổi vị lạ, bọn kia nó khó kí sinh trên người mình thì nó yếu, hóa trị nó càng dễ chết
anh xem nếu sức ko quá kém thì thử cách này nhé!
gạo ngâm qua đêm
ăn tuy ko ngon nhưng đổi vị lạ, bọn kia nó khó kí sinh trên người mình thì nó yếu, hóa trị nó càng dễ chết
anh xem nếu sức ko quá kém thì thử cách này nhé!
NguaQuaDoc
24/02/2013
NguDieuDac, on 24/02/2013 - 13:47, said:
trước e có thử ăn cơm gạo lứt nấu với rong biển và mơ muối
gạo ngâm qua đêm
ăn tuy ko ngon nhưng đổi vị lạ, bọn kia nó khó kí sinh trên người mình thì nó yếu, hóa trị nó càng dễ chết
anh xem nếu sức ko quá kém thì thử cách này nhé!
gạo ngâm qua đêm
ăn tuy ko ngon nhưng đổi vị lạ, bọn kia nó khó kí sinh trên người mình thì nó yếu, hóa trị nó càng dễ chết
anh xem nếu sức ko quá kém thì thử cách này nhé!
VanHiep
24/02/2013
NguaQuaDoc, on 24/02/2013 - 13:06, said:
dù sao có tiền mà mất vào việc còn hơn không có em nhỉ,anh cũng tính năm nay làm bàn đạp thôi.sang năm lấy vợ..chiến nhiệt tình..giờ phải để xã hội loạn hẳn đi rồi tính. em nghĩ thế có được k ? mà đau mắt đi tiêm cho nhanh khỏi chứ uống thuốc nó lâu ngấm vào máu lắm !
Trước tiên xin khẳng định đây là một quan niệm hoàn toàn sai, hậu quả có thể rất nguy hiểm !
Hôm qua nghe bạn Ngựa nói truyền dịch mình đã e ngại mà chưa ý kiến gì, hôm nay bạn phát ngôn thêm câu trên, tôi thực sự choáng, có thể bạn chưa được biết nhưng tôi biết thì chia sẻ cái biết của tôi để bạn tham khảo.
Theo các tài liệu y tế cộng đồng phổ cập cho mọi người dân trên toàn thế giới của WHO khuyến cáo rằng khi ta bị bệnh thì lựa chọn điều trị ưu tiên nên theo thứ tự sau:
1. Trước tiên dùng các phương pháp dân gian của y học truyền thống (ta gọi là y học cổ truyền dân tộc),
2. Nếu không giải quyết được thì điều trị tây y. Điều trị nội khoa tây y lựa chọn đầu tiên là thuốc uống,
3. Bệnh nặng phải dùng kháng sinh mạnh thì mới nên dùng thuốc tiêm. Tiêm thì ưu tiên tiêm bắp, dưới da... trước khi nghĩ đến tiêm tĩnh mạch.
4. Bất đắc dĩ trong tình trạng nguy kịch mới dùng thuốc qua đường truyền tĩnh mạch.
Bởi vì sao, vì Tiêm Truyền có thể gây shock phản vệ và tử vong trong vài chục phút - Tôi đã phải chứng kiến và được đọc quá nhiều những cái chết do tiêm truyền.
Sửa bởi VanHiep: 24/02/2013 - 14:18
VanHiep
24/02/2013
Đây là một báo cáo gần nhất về shock phản vệ:
Một phụ nữ tử vong sau khi tiêm kháng sinh
(Dân trí) - Sau khi tiêm một liều thuốc kháng sinh Cefotaxim, bệnh nhận có những triệu chứng khó thở, tím tái và tụt huyết áp và sau đó bệnh nhân đã tử vong.
Vụ việc đau lòng nói trên vừa xẩy ra vào ngày 19/02, tại Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên. Nạn nhân xấu số là bà Nguyễn Thị Lan (66 tuổi, ở thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên nơi xẩy ra vụ việc đau lòng
Sự việc đã xẩy ra 3 ngày, gia đình đã tổ chức đám tang xong xuôi nhưng dường như mọi người trong gia đình vẫn chưa dám tin đó là sự thật bởi vì mọi chuyển xẩy ra quá nhanh.
Anh Hoàng Đình Công, người con trai của nạn nhân đau đớn kể lại: “Mẹ tui bị đau chân mấy tháng nay. Bữa ra Bệnh viện ĐK Cửa Đông (Nghệ An) thì các Bác sĩ kết luận mẹ tui bị bệnh viêm tắc tĩnh mạch chân trái. Nhưng do gần tết nên nhà tui cho mẹ về nhà. Đến sáng ngày 19/02, chúng tôi đưa mẹ ra Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên để tiếp tục điều trị.
Tại đây mẹ tui được các Bác sĩ phòng ngoại thăm khám và kết luận mẹ tui bị hoại tử ngón và bàn chân trái nghi do viêm tắc tĩnh mạch. Đến khoảng 10h45, mẹ tui được tiêm một liều thuốc kháng sinh. Tiên xong thì mẹ tui có những biểu hiện như khó thở, mình mẫy tím tái, tụt huyết áp. Sau đó mẹ tui được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc đó, tui cũng không biết mẹ tui còn sống hay không nữa. Đến khoảng gần 2h chiều, nhà tui nhận được tin mẹ đã tử vong”.
Anh Công cũng cho biết thêm, trước khi đi viện bà Lan vẫn ăn uống, nói chuyện với mọi người bình thường. Thậm chí, khi đi viện bà vẫn ngồi sau xe máy mà không cần người ngồi sau.
Trao đổi vơi Dân trí về vấn đề này, ông Phan Thanh Minh - GĐ Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên cho biết : “Sau khi bệnh nhân Nguyễn Thị Lan nhập viện, BS Hồ Giang Nam - Trưởng Khoa ngoại đã trực tiếp thăm khám và kết luận bà Lan bị hoại tử ngón và bàn chân trái nghi do viêm tắc tĩnh mạch. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi xét nghiệm và cho tiêm một liều thuốc kháng sinh, đó là loại Cefotaxim do điều dưỡng Lê Thị Hồng Trinh tiêm. Sau khi tiêm thì bệnh nhân có những triệu chứng bất thường như khó thở, người tím tái, tụt huyết áp. Chúng tôi đã hội chẩn và kết luận là nạn nhân bị sốc phản vệ. Nạn nhân ngay sau đó được điều trị theo pháp đồ sốc phản vệ. Đồng thời, chúng tôi đã báo cáo lên Sở y tế để xin ý kiến chỉ đạo và Bệnh viện ĐK tỉnh để nhờ giúp đở. Phía Bệnh viện ĐK tỉnh cũng đã cử người về để phối hợp cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi”.
Ông Phan Thanh Minh - GĐ Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên cho rằng cái chết tức tưởi của nạn nhân là điều bất khả kháng!
Giải thích về cái chết quá nhanh của nạn nhân, ông Minh cho biết đó là đó là do bệnh nhân bị sốc phản vệ. “Dùng thuốc kháng sinh chắc chắn sẽ có một tỷ lệ rủi ro nhất định, tỷ lệ này có thể là mấy phần nghìn. Nạn nhân nào gặp phải trường hợp này là bất khả kháng?!”. Ông Minh cũng cho rằng đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp!
Ông Minh cũng cho biết thêm, sau cái chết của bà Lan, phía Bệnh viện cũng đã đến chia buồn, lo kinh phí ma táng và đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho phía gia đình nạn nhân.
Một phụ nữ tử vong sau khi tiêm kháng sinh
(Dân trí) - Sau khi tiêm một liều thuốc kháng sinh Cefotaxim, bệnh nhận có những triệu chứng khó thở, tím tái và tụt huyết áp và sau đó bệnh nhân đã tử vong.
Vụ việc đau lòng nói trên vừa xẩy ra vào ngày 19/02, tại Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên. Nạn nhân xấu số là bà Nguyễn Thị Lan (66 tuổi, ở thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên nơi xẩy ra vụ việc đau lòng
Sự việc đã xẩy ra 3 ngày, gia đình đã tổ chức đám tang xong xuôi nhưng dường như mọi người trong gia đình vẫn chưa dám tin đó là sự thật bởi vì mọi chuyển xẩy ra quá nhanh.
Anh Hoàng Đình Công, người con trai của nạn nhân đau đớn kể lại: “Mẹ tui bị đau chân mấy tháng nay. Bữa ra Bệnh viện ĐK Cửa Đông (Nghệ An) thì các Bác sĩ kết luận mẹ tui bị bệnh viêm tắc tĩnh mạch chân trái. Nhưng do gần tết nên nhà tui cho mẹ về nhà. Đến sáng ngày 19/02, chúng tôi đưa mẹ ra Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên để tiếp tục điều trị.
Tại đây mẹ tui được các Bác sĩ phòng ngoại thăm khám và kết luận mẹ tui bị hoại tử ngón và bàn chân trái nghi do viêm tắc tĩnh mạch. Đến khoảng 10h45, mẹ tui được tiêm một liều thuốc kháng sinh. Tiên xong thì mẹ tui có những biểu hiện như khó thở, mình mẫy tím tái, tụt huyết áp. Sau đó mẹ tui được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc đó, tui cũng không biết mẹ tui còn sống hay không nữa. Đến khoảng gần 2h chiều, nhà tui nhận được tin mẹ đã tử vong”.
Anh Công cũng cho biết thêm, trước khi đi viện bà Lan vẫn ăn uống, nói chuyện với mọi người bình thường. Thậm chí, khi đi viện bà vẫn ngồi sau xe máy mà không cần người ngồi sau.
Trao đổi vơi Dân trí về vấn đề này, ông Phan Thanh Minh - GĐ Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên cho biết : “Sau khi bệnh nhân Nguyễn Thị Lan nhập viện, BS Hồ Giang Nam - Trưởng Khoa ngoại đã trực tiếp thăm khám và kết luận bà Lan bị hoại tử ngón và bàn chân trái nghi do viêm tắc tĩnh mạch. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi xét nghiệm và cho tiêm một liều thuốc kháng sinh, đó là loại Cefotaxim do điều dưỡng Lê Thị Hồng Trinh tiêm. Sau khi tiêm thì bệnh nhân có những triệu chứng bất thường như khó thở, người tím tái, tụt huyết áp. Chúng tôi đã hội chẩn và kết luận là nạn nhân bị sốc phản vệ. Nạn nhân ngay sau đó được điều trị theo pháp đồ sốc phản vệ. Đồng thời, chúng tôi đã báo cáo lên Sở y tế để xin ý kiến chỉ đạo và Bệnh viện ĐK tỉnh để nhờ giúp đở. Phía Bệnh viện ĐK tỉnh cũng đã cử người về để phối hợp cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi”.
Ông Phan Thanh Minh - GĐ Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên cho rằng cái chết tức tưởi của nạn nhân là điều bất khả kháng!
Giải thích về cái chết quá nhanh của nạn nhân, ông Minh cho biết đó là đó là do bệnh nhân bị sốc phản vệ. “Dùng thuốc kháng sinh chắc chắn sẽ có một tỷ lệ rủi ro nhất định, tỷ lệ này có thể là mấy phần nghìn. Nạn nhân nào gặp phải trường hợp này là bất khả kháng?!”. Ông Minh cũng cho rằng đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp!
Ông Minh cũng cho biết thêm, sau cái chết của bà Lan, phía Bệnh viện cũng đã đến chia buồn, lo kinh phí ma táng và đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho phía gia đình nạn nhân.
Xuân Sinh - Văn Dũng