Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Quách Ngọc Bội
23/02/2013
newday
23/02/2013
NguaQuaDoc
23/02/2013
NguaQuaDoc
23/02/2013
VanHiep
23/02/2013
NguaQuaDoc, on 23/02/2013 - 22:47, said:
lần đầu tiên hả bác hiệp ?
bác làm mấy cái chứng minh thư có họ và têm đệm với giám đốc sở công an..kinh nghiệm sương máu của em đấy !
bác làm mấy cái chứng minh thư có họ và têm đệm với giám đốc sở công an..kinh nghiệm sương máu của em đấy !
QuachNgocBoi, on 23/02/2013 - 22:50, said:
Thía bác VH có cãi lý với hội cảnh sát ko? Cãi cho chúng nó biết phần làm đầy tớ của nhân dân mí được, he he... dạo này osin toàn cưỡi đầu đè cổ ông chủ ko à hic hic....
Ấy không phải cảnh sát giao thông mà là cảnh sát khu vực, đại loại là vấn đề nhân thân hộ tịch hộ khẩu thôi.
Hồi ở nhà cũ, mình tham gia công tác xã hội rất tốt với tổ dân phố nhưng cứ cuối tuần lại tụ tập uống rượu đánh tá lả 1-2-3-4 ngàn ầm ĩ cả khu tập thể, đến gần sáng ra Đê La Thành hoặc Cửa Nam ăn sáng, hàng xóm ý kiến với đồng chí công an khu vực, đồng chí đến đúng lúc đang đánh bài rồi đứng trước cửa quát ầm lên, sau đó vẫy tay gọi mình ra bảo em nói nhỏ không hàng xóm ý kiến.
newday
23/02/2013
PhucAn
23/02/2013
hôm nay TT đi chùa, bốc được săm số 30
Phàm sự lai thời, mặc ngoại giao
Bất mưu trự chi thả thao thao
Tu du nhẫn nại giao khai nựt
Bị đắc thành vi đắc bội cao
Phàm sự lai thời, mặc ngoại giao
Bất mưu trự chi thả thao thao
Tu du nhẫn nại giao khai nựt
Bị đắc thành vi đắc bội cao
NguaQuaDoc
23/02/2013
NguaQuaDoc
23/02/2013
VanHiep, on 23/02/2013 - 22:58, said:
Ấy không phải cảnh sát giao thông mà là cảnh sát khu vực, đại loại là vấn đề nhân thân hộ tịch hộ khẩu thôi.
Hồi ở nhà cũ, mình tham gia công tác xã hội rất tốt với tổ dân phố nhưng cứ cuối tuần lại tụ tập uống rượu đánh tá lả 1-2-3-4 ngàn ầm ĩ cả khu tập thể, đến gần sáng ra Đê La Thành hoặc Cửa Nam ăn sáng, hàng xóm ý kiến với đồng chí công an khu vực, đồng chí đến đúng lúc đang đánh bài rồi đứng trước cửa quát ầm lên, sau đó vẫy tay gọi mình ra bảo em nói nhỏ không hàng xóm ý kiến.
Hồi ở nhà cũ, mình tham gia công tác xã hội rất tốt với tổ dân phố nhưng cứ cuối tuần lại tụ tập uống rượu đánh tá lả 1-2-3-4 ngàn ầm ĩ cả khu tập thể, đến gần sáng ra Đê La Thành hoặc Cửa Nam ăn sáng, hàng xóm ý kiến với đồng chí công an khu vực, đồng chí đến đúng lúc đang đánh bài rồi đứng trước cửa quát ầm lên, sau đó vẫy tay gọi mình ra bảo em nói nhỏ không hàng xóm ý kiến.
nhưng đi đâu đến giờ bác cũng nhớ giờ về nấu cơm nhé
VanHiep
23/02/2013
NguaQuaDoc, on 23/02/2013 - 23:06, said:
ồ vấn đề này cũng đơn giản mà,em toàn đi điếu đóm cho các cụ hôm nào không có chân thì tiếp chiêu.toàn đánh ở ban công an..làm sao ý tứ 1 chút là ok thôi bác ạ. thủ tướng cũng là con người thôi,,bác đánh vui vẻ em nghĩ không vấn đề gì..nhà nước mà cho mở cty kinh doanh cờ bạc thì bác đã không khó xử như thế này !
nhưng đi đâu đến giờ bác cũng nhớ giờ về nấu cơm nhé
nhưng đi đâu đến giờ bác cũng nhớ giờ về nấu cơm nhé
Mình vừa kể là ở nhà cũ, nhà mới hơi tế nhị không nói ra được.
Mà thôi, bỏ qua đi. Nhật ký là để ghi lại sự kiện mà.
Chiều nay thấy xóm 888 vắng, mình chuẩn bị bài văn khấn cho ngày mai tiện thể chuẩn bị thêm 1 bài, định bụng tối nay xóm mình vẫn vắng thì dùng. Nội dung là: Úm Ba La, 3 hồn, 7 vía...
Nhưng thấy xóm mình tối nay vui quá, không dùng nữa !
NguaQuaDoc
23/02/2013
VanHiep, on 23/02/2013 - 23:11, said:
Mình vừa kể là ở nhà cũ, nhà mới hơi tế nhị không nói ra được.
Mà thôi, bỏ qua đi. Nhật ký là để ghi lại sự kiện mà.
Chiều nay thấy xóm 888 vắng, mình chuẩn bị bài văn khấn cho ngày mai tiện thể chuẩn bị thêm 1 bài, định bụng tối nay xóm mình vẫn vắng thì dùng. Nội dung là: Úm Ba La, 3 hồn, 7 vía...
Nhưng thấy xóm mình tối nay vui quá, không dùng nữa !
Mà thôi, bỏ qua đi. Nhật ký là để ghi lại sự kiện mà.
Chiều nay thấy xóm 888 vắng, mình chuẩn bị bài văn khấn cho ngày mai tiện thể chuẩn bị thêm 1 bài, định bụng tối nay xóm mình vẫn vắng thì dùng. Nội dung là: Úm Ba La, 3 hồn, 7 vía...
Nhưng thấy xóm mình tối nay vui quá, không dùng nữa !
TuViThamLang
23/02/2013
Khởi đầu một ngày mới không được suôn sẻ, nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa nhưng cuối ngày điềm báo vẫn ứng.
Chuyến xe bus là lựa chọn hàng đầu của ta giờ đã đổi một số điểm qua. Sự lựa chọn của ta giờ là chuyến bus khác, con đường khác, nhưng sao vẫn có những điểm giao nhau.
Con đường Hà Nội hoang vắng, heo hút làm ta có chút run sợ và nhận ra được nhiều bài học cho ngày hôm nay.
Lòng ta vẫn rung động khi nghe được thông tin về người ta thích.
Dù sao, trốn tránh số phận là một việc khó thực hiện...
Chuyến xe bus là lựa chọn hàng đầu của ta giờ đã đổi một số điểm qua. Sự lựa chọn của ta giờ là chuyến bus khác, con đường khác, nhưng sao vẫn có những điểm giao nhau.
Con đường Hà Nội hoang vắng, heo hút làm ta có chút run sợ và nhận ra được nhiều bài học cho ngày hôm nay.
Lòng ta vẫn rung động khi nghe được thông tin về người ta thích.
Dù sao, trốn tránh số phận là một việc khó thực hiện...
xungdang
23/02/2013
bạn TuViThamLang-- là nam hay nữ vậy? bạn sn mấy?
Chị TT thức cũng khuyêu dữ á^?
Sửa bởi xungdang: 23/02/2013 - 23:26
Chị TT thức cũng khuyêu dữ á^?
Sửa bởi xungdang: 23/02/2013 - 23:26