Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Tử Phủ Vũ Tướng
20/02/2013
hôm nọ đi Bia bà, em ăn bún ốc, cho hai thìa ớt trưng vào cay xè, ngon thế. Cô bạn đồng nghiệp thấy mình cho vậy cũng bắt trước không ăn nổi
PhucAn
20/02/2013
greenlily, on 20/02/2013 - 14:36, said:
Chị ơi em quý chị lắm, chị để dành 1 lít khi nào chị ra HN cho em úng ké với nhá
yeudieuthucnu
20/02/2013
THIENTHIENDI, on 20/02/2013 - 14:26, said:
hiền ghê nhỉ!??! ngte có chính sách đối nội đối ngoại hết rùi đó nàng!! 1 tay đánh thì 1 tay phải xoa chớ!! vậy mới khai thác hết đc, chứ 2 tay mà đấm hết thì hẻm còn mống nv nèo!! =)) làm việc trong môi trường như vậy áp lực kinh khủng, bên cty tui ngta còn ko dám iu nhau!! hầy!!
uh, áp lực á, tinh tinh gầm nhẹ trong phòng nó là bên ngoài chuẩn bị giáo mác, à kg, chuẩn bị chuột phím ngồi ngay ngắn mần việc
lại còn rất biến thái nha, nói chung là điểu đang tìm đường đi khỏi, hem bik 7 nghiệp đến khi nào
chắc đi mua cuốn sách "dạy con kiếm chồng giàu" mà học, lấy chồng, khỏi đi làm cho đỡ cực thân
QuachNgocBoi, on 20/02/2013 - 14:29, said:
Số Điểu đen nhể, gái Nhặt ít tinh tinh nhất thế giới, thía mà một con rơi trúng đầu Điểu. Mình làm việc mí rất nhìu cô người Nhặt đều thấy cô nào cũng dễ thương, tỉ mẩn, cẩn thận,... thỉnh thoảng còn trêu chọc là, ở VN chúng tao có câu nói rất nổi tiếng "Cơm Tàu, vợ Nhật, ở nhà Tây", có khi tao cũng kiếm 1 cô Nhật lấy làm vợ mí được
ò, như thiendi nói, tinh tinh bên điểu là con đực hàng hiếm, mấy chị trong cty đã từng làm cho nhật trước đây, đều nói ông nì là dạng rách đất trồi lên
nói đi thì phải nói lại, tinh tinh đi dụ khách giỏi nhưng về mặt quản lí thì...thân cận của ổng cũng dần ra đi tìm đường cứu não
DongThien
20/02/2013
greenlily, on 20/02/2013 - 14:40, said:
Chị ra HN đi, chị e mình chia nhau úng.
Em cho chị ké bình rịu sim 4 năm của e nữa
QuachNgocBoi, on 20/02/2013 - 14:40, said:
Lợn sữa ngon kiểu khác mà gà già lại ngon kiểu khác, mình đâu có kén chọn đâu cơ chứ
Em thông minh lồng lộn ( mượn chị Điểu cái )
Sửa bởi DongThien: 20/02/2013 - 14:46
PhucAn
20/02/2013
greenlily, on 20/02/2013 - 14:40, said:
Chị ra HN đi, chị e mình chia nhau úng.
Em cho chị ké bình rịu sim 4 năm của e nữa
Em cho chị ké bình rịu sim 4 năm của e nữa
Thanh Hà
20/02/2013
4ever
20/02/2013
Thanh Hà
20/02/2013
ThachThao, on 20/02/2013 - 14:44, said:
haha, nghe chuyện rượu ngâm, chồng ngâm rượu tắc kè + ... để chữa bệnh được hơn 1 năm rồi ổng về chắt ra cái bình, đang chờ nốt mấy thứ kia để trộn vào uống hôm tết chồng về tìm khắp không thấy, hoá ra bố chồng xử hết rồi, huhu mẹ chồng hưởng cả tội con dâu quá
VC e chỉ thích uống rượu cỏ cây hoa lá thôi. Ngâm các loại con sợ lắm, ko dám uống. đọc đoạn BMC chị xử hết bùn cười quá
THIENTHIENDI
20/02/2013
Tử Phủ Vũ Tướng
20/02/2013
trưa nay chị ăn bún đậu mắm tôm, lòng lợn
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/02/2013 - 14:50
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/02/2013 - 14:50
Thanh Hà
20/02/2013
THIENTHIENDI
20/02/2013
Thanh Hà
20/02/2013
4ever
20/02/2013
PhucAn
20/02/2013
greenlily, on 20/02/2013 - 14:47, said:
há há.
VC e chỉ thích uống rượu cỏ cây hoa lá thôi. Ngâm các loại con sợ lắm, ko dám uống. đọc đoạn BMC chị xử hết bùn cười quá
VC e chỉ thích uống rượu cỏ cây hoa lá thôi. Ngâm các loại con sợ lắm, ko dám uống. đọc đoạn BMC chị xử hết bùn cười quá