Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Tok
15/02/2013
chị Ấy lễ seo rùi, sorry ko ra chào mọi người được vì hiện đang đắp chăn mà ko có mặc gì
xí hẩu quá, hồi nhỏ quậy là ba em lột quần, xế là xấu hổ nằm đắp chăn
hehe
xí hẩu quá, hồi nhỏ quậy là ba em lột quần, xế là xấu hổ nằm đắp chăn
hehe
Quách Ngọc Bội
15/02/2013
VietMao, on 15/02/2013 - 23:07, said:
Bội ui....Bội ui ..... học Toàn Không Cách ở Topic nào ??? do AlexPhong viết à ??? Bội giúp VM vỡ ra nhé.
Mềnh hy vọng được hưởng một phần cách lày.....hì hì hì Mềnh cũng hay được Vong (chắc là người trong gia đình nói số vào tai, nhưng cũng chỉ ghi vừa vừa thui - số chỉ đủ sài thui mà).
Mềnh đã dự năm nay sẽ sống một mình để Tâm luyện theo Phật Pháp mà mềnh luôn luôn mong muốn (đã chớm thành công nhưng lỡ lấy chồng nên lại bị mất khả năng)....bùn....bùn
Mềnh hy vọng được hưởng một phần cách lày.....hì hì hì Mềnh cũng hay được Vong (chắc là người trong gia đình nói số vào tai, nhưng cũng chỉ ghi vừa vừa thui - số chỉ đủ sài thui mà).
Mềnh đã dự năm nay sẽ sống một mình để Tâm luyện theo Phật Pháp mà mềnh luôn luôn mong muốn (đã chớm thành công nhưng lỡ lấy chồng nên lại bị mất khả năng)....bùn....bùn
Chị VM vào đây nhé: http://tuvilyso.org/...oan-khong-cach/
Yếu quyết không có gì nhiều, chỉ là: Cung nào càng bị nhiều Không Vong (Tuần, Triệt, Thiên/Địa Không), mà có thêm Tuyệt, Thiên Hư, Đại/Tiểu Hao, thậm chí Phá Quân (Phá Quân là do QNB kiểm nghiệm 1 số ls rồi thêm yếu tố này), thì sẽ làm cho cung đó trở nên "rỗng" toàn diện.
Khi đã "rỗng" thì ảnh hưởng bởi các cung nhị hợp, giáp cung, lục hại cung, xung cung (xung cung cũng là QNB thêm vào) sẽ tác động lên bản cung "rỗng" ấy rất mạnh vì tính ám hợp xung, tựa như thế nước từ các phía chảy vào chỗ trũng (Nếu nói theo kiểu Dịch Lý thì gọi là "cùng tắc biến, biến tắc thông". Đây cũng chính là điều để lý giải câu "Mệnh Vô Chính Diệu được tam Không thì phú quý khả kỳ").
Đương nhiên, đó chỉ là cơ bản, cứ men theo sườn đó mà suy rộng ra thì sẽ thấy rất nhiều điều thú vị.
Tok
15/02/2013
Quách Ngọc Bội
15/02/2013
meo.meo.meo
15/02/2013
Hot, on 15/02/2013 - 23:27, said:
chị Ấy lễ seo rùi, sorry ko ra chào mọi người được vì hiện đang đắp chăn mà ko có mặc gì
xí hẩu quá, hồi nhỏ quậy là ba em lột quần, xế là xấu hổ nằm đắp chăn
hehe
xí hẩu quá, hồi nhỏ quậy là ba em lột quần, xế là xấu hổ nằm đắp chăn
hehe
.Pi
15/02/2013
Jude.Law, on 15/02/2013 - 22:48, said:
Chúc mừng SN chị Pi nha !!!
Tặng chị cậu zai bí mật này
Chúc chị thượng lộ bình an trên con đường đời phía trước !
Tặng chị cậu zai bí mật này
Chúc chị thượng lộ bình an trên con đường đời phía trước !
Ôi, giờ chị mới thấy lời chúc của Ju. Chị mãi 888 chat với bạn
Cám ơn Ju nhiều. Sao lại tặng chị hình người đàn ông k thấy mặt? Nhà sáng tạo phải có tính định hướng chứ.....haha
Đêm qua chị đã đọc xong cuốn 1Q84 - p.1 rồi. Ôi trời ơi Ju ơi, em Aomame xxx quá. Chị cứ sốc liên hồi
Tử Phủ Vũ Tướng
15/02/2013
Hot, on 15/02/2013 - 23:27, said:
chị Ấy lễ seo rùi, sorry ko ra chào mọi người được vì hiện đang đắp chăn mà ko có mặc gì
xí hẩu quá, hồi nhỏ quậy là ba em lột quần, xế là xấu hổ nằm đắp chăn
hehe
xí hẩu quá, hồi nhỏ quậy là ba em lột quần, xế là xấu hổ nằm đắp chăn
hehe
tocvanghoe
15/02/2013
Ôi chúc mừng sinh nhật muộn chị Pi, mém nữa là lỡ rồi! Chúc chị luôn đằm thắm duyên dáng như bây h nhé! :*
meo.meo.meo
15/02/2013
Thiên địa đô tại ngã tâm trung
Nghĩa là gì đấy Bội nhi, chơi chữ hán việt đau đầu quá.
Nghĩa là gì đấy Bội nhi, chơi chữ hán việt đau đầu quá.
Tok
15/02/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/02/2013 - 23:34, said:
Chị lễ được chữ THÀNH, bà thầy nói như đinh đóng cột là năm nay đẹp , thành đôi. Không biết mọi người có lễ giải hạn giống mình ko: có 4 hình người, một mâm gạo, đĩa muối, cầm từng đồng xu tung lên, tay kia cầm dao giả bộ cắt hạn. Kết thúc, bà thầy đếm số mặt sấp, được tròn 20 mặt sấp/49 đồng xu, bà thầy bảo hiếm khi được số này, đẹp, năm nay thái bạch ko sợ mất tiền mà sợ về đường đi lại
xây mua nhà
phụ mẫu tốt
hao tổn ,mệt mỏi vì công việc
chồng thì dễ lấy rồi
DongThien
15/02/2013
Nằm yên tĩnh nghe nhạc hòa tấu thích ghê.
Đổi avatar đc rồi mà sao em vẫn thấy chưa hiện cái mới. Humz
Sửa bởi DongThien: 15/02/2013 - 23:46
Đổi avatar đc rồi mà sao em vẫn thấy chưa hiện cái mới. Humz
Sửa bởi DongThien: 15/02/2013 - 23:46
Việt Mão
15/02/2013
QuachNgocBoi, on 15/02/2013 - 23:28, said:
Chị VM vào đây nhé: http://tuvilyso.org/...oan-khong-cach/
Yếu quyết không có gì nhiều, chỉ là: Cung nào càng bị nhiều Không Vong (Tuần, Triệt, Thiên/Địa Không), mà có thêm Tuyệt, Thiên Hư, Đại/Tiểu Hao, thậm chí Phá Quân (Phá Quân là do QNB kiểm nghiệm 1 số ls rồi thêm yếu tố này), thì sẽ làm cho cung đó trở nên "rỗng" toàn diện.
Khi đã "rỗng" thì ảnh hưởng bởi các cung nhị hợp, giáp cung, lục hại cung, xung cung (xung cung cũng là QNB thêm vào) sẽ tác động lên bản cung "rỗng" ấy rất mạnh vì tính ám hợp xung, tựa như thế nước từ các phía chảy vào chỗ trũng (Nếu nói theo kiểu Dịch Lý thì gọi là "cùng tắc biến, biến tắc thông". Đây cũng chính là điều để lý giải câu "Mệnh Vô Chính Diệu được tam Không thì phú quý khả kỳ").
Đương nhiên, đó chỉ là cơ bản, cứ men theo sườn đó mà suy rộng ra thì sẽ thấy rất nhiều điều thú vị.
Yếu quyết không có gì nhiều, chỉ là: Cung nào càng bị nhiều Không Vong (Tuần, Triệt, Thiên/Địa Không), mà có thêm Tuyệt, Thiên Hư, Đại/Tiểu Hao, thậm chí Phá Quân (Phá Quân là do QNB kiểm nghiệm 1 số ls rồi thêm yếu tố này), thì sẽ làm cho cung đó trở nên "rỗng" toàn diện.
Khi đã "rỗng" thì ảnh hưởng bởi các cung nhị hợp, giáp cung, lục hại cung, xung cung (xung cung cũng là QNB thêm vào) sẽ tác động lên bản cung "rỗng" ấy rất mạnh vì tính ám hợp xung, tựa như thế nước từ các phía chảy vào chỗ trũng (Nếu nói theo kiểu Dịch Lý thì gọi là "cùng tắc biến, biến tắc thông". Đây cũng chính là điều để lý giải câu "Mệnh Vô Chính Diệu được tam Không thì phú quý khả kỳ").
Đương nhiên, đó chỉ là cơ bản, cứ men theo sườn đó mà suy rộng ra thì sẽ thấy rất nhiều điều thú vị.
Bội ui....Bội ui ...Bội ui ....Cảm ơn Bội nhìu nhìu nhe, Chị sẽ học dần dần, nhưng nếu không vỡ đoạn nào thì Bội giúp chị vỡ ra nhé....năm nay vì muốn ra ở riêng làm lại từ đầu nên nếu có cơ hội xin được Lộc là chị xin để kiếm cái chỗ ở mà....hì...hì xác định làm lại từ đầu mà. Cái số của chị cứ đi khai hoang mãi thui....


